Chúc mừng Sinh nhật chị Nguyễn Thu Hà và anh Trần Lê Sơn
Thursday, 6. December 2007, 10:32:14
Dù thế nào, dù bao nhiêu tuổi, mỗi lần đón tuổi mới đến đều cho con-người thêm một cảm xúc khó tả. Về Trời. Về Người. Về Thế gian.
Để bước tiếp. Và trải nghiệm tiếp. Và, để-gió-cuốn-đi.
Ngày hôm nay (trước đây "nhiều nhiều năm"), có hai người trong trung tâm (rủ nhau) cùng được sinh ra. Đó là chị Nguyễn Thu Hà và anh Trần Lê Sơn. Hic. Cáo lỗi cả nhà vì đến giờ này mới ngồi thả cảm xúc vào blog. Và, thêm nữa, chẳng có cái ảnh nào của hai anh chị này để post lên đây. Post tạm tấm ảnh cả trung tâm lên vậy.
(Ảnh: Đinh Bích Ngọc và chị Thu Hà)
Cả nhà CHÚC MỪNG SINH NHẬT chị Thu Hà và anh Lê Sơn nhé!












Nguyễn Thị Hòa Bình # 6. December 2007, 10:38
Trân trọng!
Lê Trần Long # 7. December 2007, 03:01
Hien-VTC # 7. December 2007, 03:49
Anonymous # 7. December 2007, 10:34
Lạch bạch lạch bạch! Chúc hai "đại gia" thêm tuổi thêm nhiều niềm vui mới, luôn yêu đời, yêu người để nhanh nhanh có thêm... người!