ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Ới cả làng, Hạnh Lê đã sinh con trai

Hạnh Lê (bên trái) lúc đang mang bầu, ăn nhiều khiếp bigsmile

loa loa loa!
Kính thông báo với cả làng!

Chị Hạnh Lê - nhà báo đen nhất xóm gái làng News những cũng rắn rỏi nhất xóm, đầu gấu nhất xóm và (hình như là) may mắn nhất xóm (vớ được anh chàng đẹp trai cực kỳ lại chiều chuộng vô cùng) - đã vừa mới sinh một cháu trai nặng 3,6 kg vào hồi chiều hôm qua (Chủ nhật, 24/6/2007). Vụ sinh nở này đã đảm bảo hai tiêu chí: Mẹ tròn con vuông, đi làm tới tận ngày đi đẻ.

Thằng cu đẹp trai nức nở đã được chính thức đặt tên là: Ninh Bách Thành. Xin chúc mừng chị Hạnh Lê cùng gia đình nhé.

Các báo điện tử VN có vi phạm bản quyền? Bên những cánh hoa tươi

Comments

anhung1979 Monday, June 25, 2007 8:11:40 AM

Chúc mừng pác Hạnh Lê, chúc thằng cu (trộm vía) hay ăn chóng nhớn & đừng khổ vì phụ nữ như bố nó.

Em còn 1 thắc mắc nho nhỏ là tại sao thằng cu này (trộm vía) lại mang họ Đinh. Nó là... cháu anh Công Tiến ah?

masumi Monday, June 25, 2007 8:14:09 AM

Chúc mừng bé lợn vàng nhà chị Lê đã lon ton ra đời. Eo ui, không biết "đẹp trai nức nở" là như thế nào. Mong ngóng được chiêm ngưỡng quá. Hehe, mà nếu nó làm em "nức nở" thật thì sẵn sàng đợi cháu nó nhớn smile)

Hiền chèohiencheo Monday, June 25, 2007 8:24:29 AM

Trước tiên, iêm xin chúc mừng pác Hạnh Lê mẹ tròn con vuông
Thứ hai, iêm cũng xin cảm ơn pác là nhờ vào cái việc pác về ở cữ mà iêm có được cái chiếu để nằm ngủ trưa.

D.T.LPM3 Monday, June 25, 2007 8:48:21 AM

Chúc mừng chị nhé.

Lê Trần Long Monday, June 25, 2007 8:57:42 AM

Khiếp nhanh quá cơ. Mới hôm kia còn ngửa cổ tu ừng ực bên Trâu Vàng chia tay anh chị em (anh chồng lo bạc cả mặt nhưng không dám can) hôm nay đã thành mama rồi. Đúng như lời hứa hôm nào cô phải dẫn thằng cu đến ngõ 58 Đào Tấn để con hĩm nhà anh xem mặt. Giờ đang có style con gái lấy chồng hơn ... tháng đấy.

hoaimap Monday, June 25, 2007 9:25:50 AM

CHúc mừng pác Hạnh Lê ạ.
Hôm đi học cảm tình Đảng em đã biết chồng bác ga lăng tới mức nèo. Nói thật với các chú chứ nếu A chồng chị Hạnh Lê mà cũng có tí chắc cho con bú thay chị Hạnh Lê luôn ý chứ.
Mấy cái chuyện chị Hạnh Lê kể hôm ý em cứ gọi là dựng cả tóc. Ối bác Hạnh Lê ơi, mai sau nhớ dặn con giai bác đừng có dại gái như bố nó nhá.

Hoahoahuyen82 Tuesday, June 26, 2007 3:13:20 AM

He he, chúc mừng bác, e có lí do riêng nên k chia tay bác đựơc, hic. nhưng con trai bác mà đẹp giai nức nở rùi lại chăm vợ chăm con như bố nó thì e rất mong làm thông gia he he.

hoangtronghieu Tuesday, June 26, 2007 4:00:14 AM

Cháu nó họ Ninh chứ không phải họ Đinh thì phải:-?
Chúc mừng mẹ con cô Hạnh nhé! Nhớ nhắn đồng chí Tùng mắc thêm đèn trong nhà nhé! Cả mẹ cả con đều đen thì khó tìm lắm:D

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Tuesday, June 26, 2007 7:38:17 AM

Xin được đính chính với cả nhà là cháu nó họ Ninh thật. Do Lê Vũ Điệp (mới đẻ có một lứa mà đã lãng tai) lại nghe thành Đinh. Nay, kính thông báo với các cô chú và các bác, cháu tên là Ninh Bách Thành nhé.

Phạm Văn Hùnghaythenho Tuesday, June 26, 2007 8:29:29 AM

Chúc mừng em! Hạnh Lê - Lê Hạnh!

Chúc cu tí hay ăn chóng nhớn!

hominhthuy Wednesday, June 27, 2007 2:01:43 AM

Chúc mừng! Chúc mừng!

hanhlehanoi Friday, July 6, 2007 12:03:17 PM

Hihi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng! Mong rằng sau bốn tháng nữa, trở lại làm việc, tinh thần mẹ cháu sẽ "hăng" hơn! Chúc các cô đang chuẩn bị nhảy ổ cũng sẽ mẹ tròn con vuông nhá!