Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Hồ Quang: "Nỗi ngậm ngùi sau lần đầu sờ vào máy"

Hú hú hú. Sướng quá. Hồ Quang nhẩy cà tưng cà tưng, mồm ngoác ra đến tận mang tai, chỉ thiếu nước gào lên nhưng phải rất kìm nén vì đang giờ làm việc. Sờ nắn chán chê, Quang lại ngó nghiêng soi xét kỹ khắp các góc, lột hết mọi thứ ra lau chùi vệ sinh cẩn thận. Kiểm tra cấu hình, dung lượng, tính năng. Chuột này, bàn phím này, desktop này... Ke ke ke. Lần đầu sờ vào máy mà.

Tối hôm ấy, nhân sự tạp chí thấy Hồ Quang gục trên bàn phím sạch bong, hai tay vòng ra sau ôm chặt quả màn hình (phẳng lì) yêu dấu, đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Chả là, làm việc đã lâu (ở chế độ CTV hưởng lương) thân thiết với News hơn một năm nay, bây giờ Quang mới được giao trách nhiệm và quyền lợi dính dáng đến một chiếc máy tính. Vì thế, dự kiến của anh là đêm nào cũng ngủ lại cơ quan để bảo vệ tài sản của công cho tốt :D

Hồ Quang luôn được chị em News ưu ái dùng "mật danh" là "Người đàn ông đẹp trai chơi trống". Quả thật nhìn gương mặt "có cái nắng có cái gió" lấp ló giữa mớ tóc rối bù của anh thì cũng xứng đáng với danh hiệu này, cộng thêm biệt tài đàn ca sáo nhị cứ là tưng cả bừng mỗi lần cơ quan có liên hoan hội hè đình đám gì. Thế nên được chị em yêu mến cũng là phải lẽ.


"Thợ chộp ảnh": Thu Hoài

Nhưng không chỉ chị em mà anh em News cũng rất rất quý mến Hồ Quang, bởi anh luôn là con người dễ chịu nhất, chưa một lần gây sự với ai, lúc nào cũng làm việc ngay cả trong những cuộc vui chơi. Quang có thể cả ngày nhuộm nắng gió sông Hồng để cho ra một tấm ảnh bìa ưng mắt, có thể cả đêm lăn lộn với những chùm ảnh Sao Mai Điểm hẹn, với cup bóng đá, với mọi hoạt động của Công ty và Tổng công ty... Thậm chí, ngày hôm sau anh có thể buồn ngủ tới mức gục xuống bàn làm việc đánh một giấc ngon lành ngay giữa những bàn cãi công việc, những chí chóe trêu chọc của anh chị em xung quanh.

Nói đến chuyện ngủ thì Hồ Quang có một cái tật là ngủ nhiều, ngủ dài. Buổi sáng, nếu không có việc gì, thật khó mà đánh thức được Quang trước 10h. Ngay cả khi có lịch hẹn, có công chuyện, Quang cũng có thể ngủ quên đến quá... 12h. Bởi vậy, khá nhiều lần anh đã bị các anh chị phụ trách trương mục té tát như dội nước ngay khi vừa xuất hiện, bởi làm lỡ cuộc hẹn hò quý giá để chộp lấy một chùm ảnh về ông nọ bà kia.

Tuy nhiên: Thứ nhất là trả lời lại sự mắng mỏ chỉ có "nụ cười Colgate" khi biết mình có lỗi (thực ra là nhe hàm răng trắng xóa nổi bật trên nước da đen sạm). Thứ hai là ngay sau đó, Quang sẽ sửa lỗi bằng tất cả nhiệt tình nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao vời vợi, nhất định cho ra những sản phẩm very good trong mắt đồng nghiệp. Thế nên chẳng ai giận được anh.

Một mình phụ trách khá nhiều mục về ảnh cho News và Tạp chí Truyền hình số, dù bận bịu mấy, Hồ Quang vẫn không quên đẩy ảnh duy trì sự sống cho trang ảnh của News.

Ôi, thật buồn thay khi mới đây nhất, chúng ta vừa nghe tin Hồ Quang sẽ bị mất đi một quyền lợi thiết thân của anh, trong lúc chờ đợi sự hoàn thiện cho cơ cấu và nền móng hoạt động của Trung tâm. Thật là một bước chuyển khó khăn về mặt tâm lý với một CTV tốt như Hồ Quang cũng như với anh em News, những người đã gắn bó với Quang suốt cả quãng thời gian qua. Buồn nhiều. Nhưng có lẽ, với mỗi người trong trung tâm News (dù chưa từng có quan hệ nào dính dáng đến Hồ Quang thì ít nhất cũng có thể có mặt trong một vài tấm ảnh tập thể toàn cơ quan) chắc hẳn không ai muốn thiếu vắng đi nụ cười tươi tắn và khoáng đạt như "cao nguyên đầy gió" ấy. Chúng ta mong rằng, Hồ Quang sẽ tiếp tục cố gắng đi qua những ngày này và tiếp tục gắn bó với anh em News. Cho tới một ngày mai...

Chúc mừng sinh nhật chú Tiểu Xuân ChỉChúc mừng sinh nhật Đỗ Thế Nghĩa

Comments

hiencheo 3. July 2007, 09:01

Cố lên Quang xù ơi. Niềm vui sẽ đến khi biết chờ đợi mà. Sự lùi một bước này (mặc dù do khách quan đem lại) nhưng sẽ lấy đà cho anh tiến một bước dài trong thời gian sắp tới (hi vọng sẽ rất ngắn thôi). Nhé, cố lên Chiaki, hé hé.

hoaimap 3. July 2007, 09:31

Hề lồ Quang yêu vấu, Chứng kiến tận mắt sự sung sướng, phấn khởi của cậu lần đầu tiên dzờ vô máy tớ mới thấy thật ân hận vì làm việc với cậu lâu quá rùi mà ko xin được máy tính cho cậu. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi buổi sáng nọ đẹp trời anh Long gọi tớ ra và nói với tớ ba la ba la rằng cậu sẽ phải đợi khiến tớ thui thủi đi về chỗ. Mới hôm trước ngồi trên bar vừa vui được một tí thì lại xảy ra cớ sự. Nhưng mà, trên hết tất cả những vẫn đề cỏn con ấy, tớ vẫn luôn luôn và lúc nào cũng cần sự trợ giúp đắc lực của cậu trong công việc. Sự góp mặt của cậu trong tờ đặc san tớ đang làm là không thể thay thế được. Vì thế, QUang yêu vấu, cậu hãy đến đây làm việc nhiều hơn để chứng tỏ mình nhé. Cái máy bên cạnh tớ vẫn là của cậu để cậu luôn zờ mó lúc nào cũng được.

Thời gian chờ đợi này sẽ không quá dài, và chắc chắn là sẽ ngắn hơn nhiều so với thời gian cậu đã cống hiến làm tại trung tâm mình, chỉ một chút cố gắng nữa thôi cậu nhé. Tớ đã từng nghe thấy một câu nói là Hãy cố một chút, một chút nữa thôi là sẽ có được rất nhiều.

Vậy cậu hãy cố một chút nữa nhé Quang Xù!

anhung1979 4. July 2007, 02:14

Dạo này tin bài của Blog ok quá, hơn gấp mấy lần VTC News. Cố lên ! Chia - ki !

Lạc Lối 4. July 2007, 03:10

Cám ơn AN HƯNG đã động viên BBT Blog nhá. Có những độc giả đáng yêu như AN HƯNG, chắc hẳn Blog Trung tâm sẽ ngày càng phát triển lớn nhanh lớn mạnh hơn nữa :smile: Các phóng ra viên THÒI SỰ sẽ càng hăng hái sản xuất tin bài ngay tắp lự cho sát sao với mỗi sự kiện nóng hôi hổi của Trung tâm ta.

Hic. Cái này là bày... tỏ tình (cảm) với Quang xù đây nhưng chắc cậu xù còn bận nên chưa kịp nghía. Hy vọng xù đừng quá buồn và sẽ tiếp tục gắn bó với chúng ta nhỉ.

hoangtronghieu 4. July 2007, 03:43

Trong cái rủi lại có cái may đấy! Cái máy tính em Hoài xin được cho Mr Hồ Quang, tớ ngó rồi, tệ lắm, tệ lắm:D Màn hình nhoè nhoẹt cả, rất là không xứng với một phóng viên ảnh:(
Cứ từ từ rồi khoai sẽ chín, lại được cái máy tính xịn hơn:D

Lê Minh Lợi 4. July 2007, 04:22

Trước ở bên 65 Lạc Trung, đầu tiên nhìn Hồ Quang nhang nhác giống Phun-rô ở mạn Tây Nguyên, nay sang toà nhà mới này nhìn lại thấy giống một chú ở ban nhạc Rock bên Tây.
Nói chung dù giống ai thì trông chú ta cũng rất ác liệt. Thỉnh thoảng chú mày lên cho anh em ngắm tí nhá!

hhm1 4. July 2007, 07:46

Hihi, moi ng lam nhu anh Ho Quang ... chua nhin thay "may tinh" bao gio y ...