Hậu 21-6
Friday, June 22, 2007 9:54:51 AM
Anh hào tụ hội
Phóng viên mới và cũ sát cánh bên nhau trong cuộc vui.
"Mình xin trả lời..."
Người trẻ trung và năng động nhất VTC News đây
Xem thêm ảnh đầy đủ tại trang Photo: http://my.opera.com/vtcnews/albums/show.dml?id=295778
Cám ơn sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của lãnh đạo Tổng công ty cũng như lãnh đạo công ty Intecom đã giành cho đội ngũ những người làm báo ở News. Tối hôm qua (21-6), toàn thể anh em VTC News đã có một cuộc liên hoan nho nhỏ (nhưng tinh thần không nhỏ) hết sức vui vẻ và thân mật, như lời của MC Lại Vĩnh tiên sinh thì “các nhà báo đã có thẻ cùng nâng cốc chúc mừng các nhà báo mới vào nghề”.
Trong cuộc vui chung ấy, có cả sự hiện diện của các thành viên cũ của News, những người được yêu mến rất nhiều: anh Lâm.phân (à quên Lam.phan), chị Thúy Hà… Một trong những cuộc phỏng vấn nội bộ được cổ vũ nhiều nhất là câu chuyện của anh Phan Lâm và chị Thu Hiền, khi anh Lâm hỏi chị Hiền là em nghĩ rằng tôi mặc quần sooc thì đẹp hơn hay anh Lê Sơn mặc quần sooc đẹp hơn? Chị Hiền cho rằng thật khó tưởng tượng chuyện đó, và rằng, tốt nhất là mời anh… cởi luôn quần dài để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, anh Phan Lâm (rất dũng cảm) đã không đủ dũng khí và sức mạnh thực hiện lời đề nghị (khiếm nhã) này, bởi – mọi người đoán – anh không mặc quần sooc.
Một trong những câu trả lời hồn nhiên đã nhất thuộc về chị Diễm Huyền, khi MC Vĩnh Mùi hỏi: “Vì sao chị lại chọn môi trường công tác là VTC News?”, còn Diễm Huyền thì nhanh nhảu: “À, mình xin trả lời là… Í quên, cháu, à quên, tôi xin trả lời là vì môi trường công tác của VTC News hết sức trẻ trung và năng động” - “Thế theo chị thì trong trung tâm News ai là người trẻ trung năng động nhất?” – “Dạ, chính là bác ạ” – “Là ai?” – “Là bác Mùi ạ” – “Thế bác ấy đâu?” – “Dạ, bác đấy ạ, chính là bác đấy ạ” – “Ối, chị Huyền ơi, MC Lại Vĩnh tiên sinh than – tại sao một người trẻ trung và năng động nhất mà lại có thể là “bác” được nhỉ”…
Một trong những câu trả lời phỏng vấn bị (đội ngũ chị em) đồng thanh hô “Phản đối” chính là câu trả lời của MC Lại Vĩnh tiên sinh khi được nhà báo lâu năm Lê Thọ Bình hỏi: “Trong trung tâm ta bác quý nhất là ai?” – “Tôi yêu quý tất cả các chị em phụ nữ - MC trả lời - Và, nhất là, chị nào vừa hô Phản đối to nhất đấy ạ”.
Dù rằng món nộm đặc biệt “Vạn Tuế” có thể không ngon bằng món nộm thập cẩm (kiểu trộn lẫn nhiều nguồn tin thành tin độc, xào xáo tin ngắn thành bài dài… Ke ke ke
) mà chị em VTC News tự tay làm ra (Hic – Hy vọng sẽ có dịp nào đó chúng ta cùng được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của gái làng VTC News – loại tài năng nấu nướng khói um lên thật sự chứ nhỉ). Dù rằng món thịt bò cuộn nấm hình như hơi… dai; Dù rằng món cá hấp xì dầu có vẻ còn thừa lại hơi… ít (chứng tỏ là … tó chửng: anh em ăn vừa đủ, hoặc có thể hơi thiếu), nhưng trận vui đã khép lại tương đối hoàn hảo trong niềm mơ ước về món … chim (quay, rán, hầm, tần, bao bột…) khi mà anh em vai sát kề vai, cùng nhau hào hứng gào tha thiết vào micro: “Nếu là chim… tôi sẽ…” (Ca khúc Tự nguyện). Và, sau khi đã chia tay đồng đội, các chú chim yêu ca hót nhất trung tâm (chú ý là ca hót chứ ko phải ca hát nhé) còn tiếp tục tụ hội oanh vàng thêm một trận Karaoke lành mạnh hoành sờ tráng tại Nguyễn Chí Thanh rồi mới yên ổn ai về nhà nấy. Chương trình hấp dẫn đến nỗi được đặt tên (và bán vé) là Live show Hồ Quang và đồng bọn (Hồ Quang là một trong những người đàn ông đẹp trai và chơi trống oách xà lách của News).
Sau hai trận vui phờ phạc, rất may là sáng nay, anh em VTC News đi làm đông đủ cả, duy có anh Long.le bị đau đầu gần chết, mặt mũi tái mét vì những gian lao vất vả đã qua để lo cho anh em có một ngày vui thật là vui. Và còn may hơn nữa là trận oanh tạc Karaoke đã kết thúc, nhưng mà không có thêm “nhà báo con” nào ra đời, ngoài những đứa con tinh thần được nâng niu (nâng lên đặt xuống dài dài thì gọi là nâng niu) trên trang báo.
Lạc lối bản phóng viên












Hiền chèohiencheo # Friday, June 22, 2007 10:21:22 AM
blackeyes11 # Friday, June 22, 2007 10:29:45 AM
hoaimap # Friday, June 22, 2007 10:32:03 AM
Mí lị là tối qua đi hát karaoke các bác cứ dúi em với giáo sư vào chụp ảnh với nhau. Bác Long dúi em rõ mạnh làm em trong lúc luống cuống có trót tì tay vào một số thứ của giáo sư. Em xin lỗi giáo sư nhé. Chị Hòa Bình sợ rằng lúc đó giáo sư đau quá mà ko dám nói, Thấy mặt mũi hơi tai tái. Hí hí hí. ko biết hnay giáo sư đi làm có phải băng bó cái gì không???
Chị Bìn dạo này lên làm tổng thư ký của trang này lun đi cho các bác thấy gái đẹp mà lao vào chứ pác Long làm tổng thư ký xịt quá, anh em chả thấy xi nhê gì sứt.
VTC Newsvtcnews # Friday, June 22, 2007 11:49:27 AM
Đính chính chỗ em Hoài còi một tý: Hôm qua anh mới giơ tay lên cô đã ngã dúi vào chỗ anh giáo sư rồi, mà chọn đúng chỗ hiểm để ngã, khiến anh giáo sư hự lên một tiếng chứ dek dám la to. Nhân đây cũng xin cảm ơn em Hiền chèo, không chỉ tích cực lo lắng cho chương trình liên hoan mà còn khiến nhiều anh em không gắp được thức ăn chỉ há hốc mồm ngồi ngắm. Chỉ khổ chú Hà mo nhà ta thôi.
Chúc vui vẻ
(LTL)
Phạm Trung Hàha_mo # Friday, June 22, 2007 3:08:12 PM
Nghe nói ở nhà các bác lập 1 hội gì gì đó có dính dáng đến em thì phải
Bi giờ em mới nhớ là đã trót sang bên News tán gái mà chưa chào hỏi các bác gì cả, ngại quá. Thôi hôm nào về em mời các bác bữa trà đá ôm vậy.
Lê Trần Long # Friday, June 22, 2007 4:23:42 PM
Ở nhà thì thế này
Qua bển thì thế này
Rõ khổ cho em Hiền chèo.
Hiền chèohiencheo # Saturday, June 23, 2007 1:17:54 AM
hanhlehanoi # Saturday, June 23, 2007 1:57:36 AM
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Saturday, June 23, 2007 1:58:26 AM
masumi # Saturday, June 23, 2007 4:49:57 AM
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Sunday, June 24, 2007 1:45:15 AM
@ Hanhlehanoi: Nhớ comment nốt mấy cái nữa cô nhé, không có tự dưng về nhà đi đẻ, ngồi ôm con mấy tháng lại tiếc hùi hụi những cuộc vui của trung tâm.
@ Masumi: Phát huy tính chất ruyên ráng nhá em. Xem gương Hiền chèo mà học tập, trung tâm còn anh nào "vườn không nhà trống", cứ vây cho chặt em ạ.
@ Hiền chèo: Cám ơn em đã ủng hộ hết mình cho những cuộc hòa nhập (trong và ngoài công việc) của tập thể VTC News.
Phan Lâmphanlam # Sunday, June 24, 2007 4:01:22 PM
21/6/04: Vừa ra khỏi Nikkei được 2 tuần vì bạn nghỉ đẻ bạn ấy đi làm, ngồi dịch nốt tập sách Năm Cam và đồng bọn cho chef. Băn khoăn không biết bao giờ mới được làm phóng viên trở lại?
21/6/05: Đang dẫn đoàn đi Bỉ. Ngồi giữa Grand Palace đọc báo tiếng Pháp thầm nghĩ bọn này còn không có ngày báo chí..he..he...
21/6/06: Biết là sẽ được tuyển vào VTC nên cố đi thêm 1 tour Bali. Chụp bao nhiêu ảnh, rồi đến khi có tin gì ở Bali thì nhét ảnh minh hoạ của Phan Lâm vào..he..h.e..he...
21/6 năm nay: bán "kem" đến tận 5h30 mà còn phải xin về sớm. Đến nơi thấy mọi người ngồi đông đủ mà áy náy quá. Em mà đến sớm chẳng nhẽ lại mang theo cái "thùng kem" vào phòng ăn?
Lần đầu tiên trong đời được chúc mừng đấy, nhưng vẫn bị chữ "cựu".
21/6 năm sau: hy vọng được tặng HOA.
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Monday, June 25, 2007 2:15:05 AM
VTC Newsvtcnews # Wednesday, June 27, 2007 2:27:43 AM
Hiền chèohiencheo # Wednesday, June 27, 2007 3:09:05 AM
VTC Newsvtcnews # Thursday, June 28, 2007 8:26:20 AM
casauxinh # Thursday, June 28, 2007 8:48:50 AM
Nghe nói, đã vài lần đồng chí toan đi cắt, dưng mà đến cửa phòng tiểu phẫu, nhìn thấy cái kéo to quá lại ba chân bốn cẳng chạy về với mẹ. Nhờ chị giải thích giùm, có những thứ cắt đi vẫn không thể chết được, để đồng chí yên tâm nhắm mắt mỗi khi vào phòng phẫu thuật.
Trăm sự nhờ chị!
VTC Newsvtcnews # Thursday, June 28, 2007 8:56:02 AM
Hồ Lan Anh # Thursday, June 28, 2007 9:00:02 AM