Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Hậu 21- 6 (phần 2)



Chú thích ảnh nè:
1: Vui quá, nhảy nhót tưng bừng.
2: Nhiều anh chị em vẫn làm việc say sưa.
3: Cả nhà hãy đặt tên cho bộ răng của anh Tuấn Trần nhé.

Không những chỉ có GS Hiếu bị em Hoài đè bẹp một số thứ, sáng nay (23/6), anh Tuấn Trần (chuyên gia ở trần) còn khai thêm là vì mau mải tranh nhau micro với em Hiền chèo cho nên (hic) giật được cái mic thì bị mất đà, bị nó tương cho một phát trời giáng vào mồm. Hậu quả thật là nặng nề. Anh Tuấn đã bị mẻ răng nghiêm trọng, tí nữa thì đi toi hàng tiền đạo. Trên đây là ảnh bộ răng trứ danh của anh Tuấn. Đề nghị cả nhà thưởng thức và Kòm men cho bộ răng của anh Tuấn nhá. (Thanh xờ kiu em Hiền chèo đã nhanh tay "cạy răng" anh Tuấn để chộp ảnh chuyên nghiệp và đầy tư chất phóng viên như thế).

Tình hình trong phía Nam thế nào nhỉ. Các bạn đã hưởng ứng nhiệt liệt ngày 21-6 bằng những chương trình gì rồi? Ai có kỷ niệm đáng nhớ (đời) nào về ngày 21-6 năm nay, hãy nhanh chóng email về cho Hoabinh@vtc.vn nhé.

Chúc mừng anh chị em đại diện TPHCMCác báo điện tử VN có vi phạm bản quyền?

Comments

hiencheo 23. June 2007, 04:35

Bản thân em là người chụp ảnh mà không ngờ khi lên thị Tuấn lại kinh hoàng đến nhường này.

Lạc Lối 24. June 2007, 01:47

Anh Tuấn khai là bị mẻ răng vì cái mocro của em Hiền chèo, nhưng thực ra, vì Cái gì của em Hiền lại dẫn đến việc đau răng của anh Tuấn thì cũng khó mà biết chính xác. Các phóng viên tổ điều tra đâu rồi ạ? Có ai giúp anh em khám phá ra vụ này được không nhỉ?

Đoàn Thục Nhi 24. June 2007, 03:21

Thôi, anh Tuấn tiếc gì mấy cái răng còi. Bởi đổi lại một hai cái răng mà có được một không khí "hành lạc" tập thể vui như hôm 21/6 cũng đáng mà. Dù hôm đó trên gương mặt ai cũng vẫn còn phảng phất những nỗi niềm riêng, nhưng lâu lắm rồi chúng ta mới được cảm nhận xung quanh mình vẫn còn... một tập thể.

Hôm đó Thục Nhi tui được RÌ Mùi phỏng vấn, vì SÚC động wá nên chả nói được gì. Hôm nay tôi xin được nói lại cảm nghĩ của mình: Tôi chúc cho mỗi thành viên trong Đại gia đình News sức khoẻ, sự bình an và thành đạt trong công việc. Hãy cùng bỏ qua những chuệch choạc ban đầu để xây dựng một trung tâm báo trí OÀNH ÁNG - đứng ở đâu đó, số 1 chẳng hạn ở VN - và cùng biến GIẤC MƠ MÉC - XÊ - ĐÉC của giám đốc Lê Thọ Lọ, hiện là phó giám đốc Intecom thành hiện thực với mỗi chúng ta. (Tới lúc đó, anh Tuấn Trần có thể lắp nguyên một hàm răng mới tinh bằng VÀNG RÒNG, cho các em nhìn vào là... CHẢY RÃI, hi hi).

Cảm ơn ý tưởng của ai đó đã chọn nhà hàng Vạn Tuế, bữa ăn rất ngon lại còn có cả phương tiện để hò hét. Mỗi tội phòng... dài quá, thành ra anh em cứ phải dòm nhau ở hai đầu nỗi nhớ. À, mà tại sao chúng ta không thành lập ra một tổ công đoàn để nâng đời sống tinh thần của anh em lên nhỉ. Ví như hôm vừa rồi đấy, anh em thể hiện hơi bị được đấy chứ! Nhỉ.

Lạc Lối 24. June 2007, 03:48

Thục Nhi tiên sinh nói đúng nhể. Làm cả cốc vốt ka xong hình như nói chuyện có ruyên hơn thì phải. ka ka ka.

Hình như lâu rồi mọi người cũng quên mất cái tập thể vốn dĩ vẫn đang có quanh mình. Và trước buổi liên hoan, có lẽ cũng ít người nghĩ rằng nó lại vui đến thế. Vậy nên, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tăng thêm sự vui vẻ lên nữa nhé, để anh em lấy lại sinh lực sau những giờ lao động mệt nhọc, tái tạo sức lao động, sản xuất tiếp những sản phẩm to đẹp hơn, hoành tráng hơn chứ nhỉ.

Đồng ý với ý kiến của Thục Nhi, cả nhà bàn bạc thêm về cái vụ Tổ công đoàn được không?

dupon 24. June 2007, 09:13

"khớ khớ, vui vẻ nhể. Chào các bác, em là người đàn ông đẹp giai chơi trống đây (danh hiệu chị em Tạp chí bình tặng, ngoài ra còn được gọi là Quang xù nữa). Em vào comment tí coi như là quà ra mắt. Chúc Blog trung tâm ngày càng sôi nổi" - Hiền Chèo.

Chứ tóc em không xù lắm đâu!!!!! hohohoho....

Lạc Lối 25. June 2007, 02:20

Trả lời thêm với Thục Nhi là người đưa ra ý kiến đặt món ở nhà hàng Vạn Tuế là em Hiền chèo, các thành viên của BTC "kiểm duyệt" và quyết định. Dù có tới 3-4 phương án được nêu ra và nhiều lúc BTC cũng lung lay nghiêng ngả với suy nghĩ là nên chọn một địa điểm gần cơ quan hơn nữa để anh em đỡ phải lội suối trèo đèo, nhưng cho đến phút chót thì ý kiến của em Hiền chèo vẫn trở thành "nặng ký" nhất. Thế nên cái phòng VIP dài loằng ngoằng của Vạn Tuế đã trở thành "nơi hò hẹn" của chúng ta :D Ke ke ke. Lần sau, sẽ cố gắng thám sát thực địa thêm nữa, để anh em đỡ phải nhòm nhau xa tít tắp như thế nhé.

MinhAnh 1. July 2007, 07:22

Anh ui cai mat cua anh giong KHI qua !.Sao may cai rang cua anh khong duoc trang vay !?