Thể Thao VTC tròn một tuổi
Monday, April 9, 2007 5:20:41 PM
9/4/2006. Tầng 2, 65 Lạc Trung. Ngày nghỉ nên cơ quan thật yên ắng. Mấy anh em quây quần bên chai REMY sương mù cùng mấy cái chén uống chè được rửa vội. Tiếng cụng ly khẽ khàng, những lời chúc mừng dè dặt nhưng chân thành ...Cạn ly, rồi ly nữa. Ánh đèn flash loé lên, bức ảnh lịch sử được ghi lại và ngay lập tức xuất hiện trên mạng như một lời tuyên bố chính thức.Chuyên trang Thể thao VTC chào đời trong khung cảnh như vậy. Trước đó hơn một tuần anh em ban thể thao mới quyết định theo chân minh chủ về vùng thủy bạc Lạc Trung sống đời sương gió:o. Toàn bộ anh em VTC News khi ấy còn chui trong chỗ chăm sóc khách hàng, thiếu ô-y. Toà soạn cũng mới có dăm ba người. Chứng kiến Thể Thao VTC chào đời ngoài anh Cường, Sào Nam, hai lãnh đạo Thọ Bình - Vĩnh Mùi (bác Mùi còn giúp đỡ khoản xem giờ) còn có các BLV Đức Hùng, Quang Huy bên kênh thể thao, người Italia Anh Ngọc từ TTVH và bộ đôi anh béo anh gầy Lê Xuân Thắng - Nguyễn Minh Tùng. Ai cũng nói những điều tốt đẹp. Có người còn động viên: ESPN ra đời cũng... chỉ thế này. Thắng béo còn kiếm đâu được chại ''Giôn đen'' chạy đến biếu mấy anh lính mới. Cảm động quá
(mới đó mà Thắng đã nhận quyết định kỷ luật và xin thôi việc rồi). Chai REMY một loáng hết veo, chai Giôn đen được cất vào tủ để rồi sau đó gần một năm chú Tuấn Tống kéo ra từ đống rác. Dằn chén rượu cạn xuống bàn, mấy anh em thể thao hăm hở ra sân Hàng Đẫy chiến đấu luôn. Hôm đó là trận Hoà Phát - Khánh Hoà. Hôm sau ào lên tổ chức họp báo như người lớn. Giao diện trang thể thao vẫn còn lổn nhổn, phần mềm đẩy tin mới được Đạt NT ''chôm'' tạm của Tintuconline, điện đóm thì cứ lúc sáng lúc tịt ... nhưng có hề gì.
Hai tháng sau VTC News có được giấy phép, bắt đầu chạy. Cũng thời điểm đó mấy đứa bắt đầu tìm hiểu nhau...
Một vòng quay bắt đầu.Một năm trôi qua với biết bao kỷ niệm buồn vui. Cúp mùa xuân, World Cup, U21 báo Thanh Niên, Agribank, Bách Việt, AFF Cup, xử án U23 bán độ... giải nào, vụ nào anh em cũng háo hức lên đường. Riedl, Ba Đức ... khó mấy anh em cũng bày được giao lưu trực tuyến. Văn Quyến, Thành Vinh, Quốc Anh ... kiểu gì anh em cũng tiếp cận được . Chúng tôi đã mừng rơi nước mắt khi thấy có người đọc trang mình những miền đất xa xôi. Vô Sài Ghềnh, lên Gia Lai, qua xứ Nghệ, sang Singapore ... ai cũng cố gắng default các máy tính bằng giao diện của mình. Đồng nghiệp người chúc mừng, kẻ chê bai nhưng tựu chung tất cả đều ghé thăm chúng tôi thường xuyên. Hơn một lần ý kiến thăm dò của chúng tôi trở thành đề tài cho các báo khai thác (trong đó có Tuổi trẻ, Thanh Niên, TTNN). Các đội bóng khi in bài của chúng tôi chuyền tay nhau đọc bởi khen đến mình(Thanh Hoá), khi viết cả công văn kiện tụng (Hải Phòng), gọi điện doạ nạt (Đồng Tâm Long An) khi động đến mình ở khía cạnh xấu, tất cả minh chứng cho một điều chúng tôi đã có tác động đến đời sống thể thao nước nhà. Vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng chúng tôi có thể tự hào.
Hôm nay Thể Thao VTC tròn một tuổi. Có ai chúc mừng anh em tôi không?












VTC Newsvtcnews # Tuesday, April 10, 2007 1:17:26 AM
Hi vọng VTC Thể Thao sẽ có bản sắc
Xin chào VTC Thể Thao. Rất vui mừng khi có thêm một bạn đồng hành mới của thể thao Việt Nam và thể thao quốc tế.
Chúng ta có càng ngày càng nhiều báo viết, báo hình và báo điện tử, nghĩa là rất đa dạng và rất phong phú. Trong sự đa dạng và phong phú đó nổi lên một yêu cầu về bản sắc, cái riêng để làm nên chính mình. Hi vọng và tin rằng VTC Thể Thao sẽ có bản sắc đó.
Về phần tôi, truớc hết là một nguời đọc, và sau đó là một nguời viết sẽ gắn bó nhiều với VTC thể thao. Hôm nay đuợc đọc số đầu, đã thấy một cái gì đó thật tuơi mát, thật mới mẻ. VTC thể thao mới ra đời mà đã tham gia tài trợ ngay một số giải cho V-League, quả là một đóng góp đáng mừng.
Truớc mắt là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, là giai đoạn quyết định của các giải quốc gia, Champions League, và nhất là World Cup. Biết bao nhiêu việc đáng làm. Rồi còn NBA, còn Tennis, F1 ...Chúc VTC Thể Thao thành công. Vũ Chí Anh
Anh Ngọc-Báo Thể thao&Văn Hóa - anhngoc.ttvh@gmail.com
Chúc mừng VTC Thể Thao ''hay ăn, chóng lớn''
Chúc mừng các bạn. Chúc VTC Thể thao "hay ăn chóng lớn" và trở thành một địa chỉ tin cậy cho tất cả người hâm mộ. Anh Ngọc - Báo TTVH
Hà Huy Tuờng - Báo Thể Thao Việt Nam - huytuongttvn@gmail.com
Tạo nhịp cầu giữa ''dân'' thể thao với độc giả.
Xin chúc mừng sự kiện trang web thể thao.vtc.vn ra mắt độc giả trong và ngoài nuớc. Ta có thể nói gì vệc ra mắt trang web thể thao này trong bối cảnh toàn ngành TDTT Việt Nam đang bước những bước tiến mạnh mẽ , đang ngày khẳng định vị thế và tiềm năng to lớn của mình để buớc lên những cung bậc cao hơn trên đấu truờng quốc tế để "tiến công" vào đấu trường thể thao danh giá nhất của hành tinh: Olympic, và gần nhất là sự kiện World Cup 2006 đang phả những hơi thở gấp gáp phía sau lưng.
Đầu tiên là đáp ứng được nhu cầu cần thông tin đang trở thành hơi thở không thê thiếu của mỗi người dân Việt Nam nói chung và người hâm mộ thể thao nước nhà nói riêng, tiếp đến là một diễn đàn giao lưu, cổ vũ cho phong trào thể thao nước nhà tự tin hơn trên bước đuờng hội nhập và phát triển, tạo một nhịp cầu giữa "dân thể thao" với độc giả gần xa.
Bằng những bài bình luận sâu sắc của những tay bút đã và đang được bạn đọc tín nhiệm, những bài viết về phía sau đấu truờng, những chuyên mục đi sát với sự kiện nóng hổi hàng ngày với cách nghĩ táo bạo hơn khi khai thác những góc khuất nhất của sự kiện bên cạnh những thông tin thời sự cập nhập từng giờ, từng phút, thethao.vtc.vn chắc chắn sẽ để lại một khoảng lặng suy ngẫm cho nguời đọc, để rồi thấm thía và hướng tới những mục đích tuơi đẹp hơn.
Thể thao mang lại sức khoẻ, sự sống tươi sắc hơn, hy vọng thethao.vtc.vn sẽ góp đuợc mình vào mục đích chân, thể, mỹ đó. Luôn mong như thế ! Hà Huy Tường - Báo Thể Thao Việt Nam
Thu Sâm - Báo Văn Hóa - nguyenthusam@yahoo.com
Rất vui vì gia đình báo chí thể thao có thêm một thành viên mới. Mong rằng với sức trẻ và lòng nhiệt tình, các đồng nghiệp sẽ xây dựng lên một hình ảnh trang web thể thao mới mẻ và đáng tin cậy với bạn đọc cả nước. Chúc cho thethao.vtc.vn sẽ trở thành một trang web thể thao hot nhất. Thu Sâm - Báo Văn Hóa
Nguyễn Tùng - Thể Thao TPHCM - zizou00844@yahoo.com
Sức trẻ VTC sẽ được phát huy tối đa!
Xin chia vui với các bạn đồng nghiệp nhân ngày ra mắt . Từng sát cánh với các bạn VTC trong những sự kiện lớn của thể thao nước nhà, tôi biết các bạn đều là những con người tràn đầy khí thế, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. Việc ra mắt trang web thể thao VTC cho phép các bạn được phát huy toàn bộ những điểm mạnh đó và biến thethao.vtc.vn trở thành một chuyên trang thể thao hàng đầu Việt Nam. Thời điểm ra mắt cũng là dịp World Cup 2006 đang đến gần và người hâm mộ lại có thêm sự lựa chọn đáng tin cậy cho tình yêu bóng đá của mình. Các bạn đã, đang và sẽ xứng đáng với tình yêu đó. Nguyễn Tùng - Báo Thể Thao TPHCM
Hồng Ngọc - kamakvn@vnn.vn
Tôi sẵn lòng trở thành một phần của Thể Thao VTC
Xin chúc mừng các đồng nghiệp của Thể thao VTC. Các bạn đã trở thành một trong những chuyên trang thể thao đầu tiên trên web. Trong các tờ báo thể thao tại Việt Nam, kể cả báo giấy, có rất ít tờ báo thể hiện được cá tính thật sự. Và đọc lời giới thiệu ra mắt của cấc bạn, tôi hiểu các bạn mong muốn có được cá tính ấy. Đó là một lời chúc mừng khác. Nhưng cá tính cũng có nguy cơ biến thành sự áp đặt quan điểm chủ quan của một tác giả hay của cả một tờ báo lên độc giả. Và các bạn đã xác định hướng đi rất đúng để thoát khỏi điều đó khi đưa ra những quan điểm nhiều chiều, và đặt nó ở một vị trí trang trọng bậc nhất ngay trên trang chủ. Thêm một điều để chúc mừng các bạn. Cá nhân tôi cũng rất sẵn lòng trở thành một phần cá tính của Thể thao VTC, cũng như góp phần tạo ra cái nhìn nhiều chiều trong các vấn đề thể thao trên trang báo của các bạn. Hồng Ngọc, Kamak Media
tien.dinh # Tuesday, April 10, 2007 1:17:30 AM
nguyetminhvtc # Tuesday, April 10, 2007 3:49:49 AM
Tống Anh Tuấn # Tuesday, April 10, 2007 5:39:16 AM
Năm trôi đi nhanh quá, em dù không là pv Thể thao ma sui quỷ khiến thế nào mà lại được điều về sống cùng ban và ở đó cho đến ngày ra ở riêng.
Đã có biết bao chuyện "thâm cung bí sử" và "thầm kín" của ban thể thao chỉ các bác và em biết mà thôi...
Sang tuổi mới, dù em không còn bên cạnh canh bàn thờ (không phải thờ ban Thể thao mà là thờ Thổ địa), cầu cho các bác phúc lộc đầy mình, vượng hơn các ban khác (trừ ban Pháp luật).
Năm nay, 100% thành viên ban "ván đã đóng thuyền- có vợ", chúc các bác sức khoẻ để đón các thiện thần Đinh Hợi (nói đến chuyện này bác Long và bác Hưng có lẽ hơi lăn tăn nhưng còn bác Tuyến, Liêm để hy vọng tiếp bước anh Dung, anh Minh- dù theo lời bác Tuyến có vợ vẫn không cảm thấy được khác rì). Chúc ban ngày càng "tao nhã" và nhà có điều kiện hơn. Chúc các anh vững tay máy (ảnh), chắc tay gõ bàn phím để vẫn là "nhất nước, nhì...)
Trân trọng.
Hong Haihonghai # Tuesday, April 10, 2007 8:46:25 AM
Rất mong các anh vẫn tiếp tục cung cấp cho độc giả chúng tôi ngày càng nhiều các món ăn phong phú đặc sắc và hấp dẫn hơn nữa, dù chuyên trang THETHAO.VTC.VN không còn nữa. Hy vọng các anh vẫn cho ra đời những sản phẩm ngon lành, hấp dẫn và kịp thời.
Mong các anh mãi mãi tiếp sức cho độc giả người hâm mộ Việt Nam trên toàn cầu thổi bùng ngon lửa đam mê thể thao, đam mê cuộc sống nhiều hơn nữa :-D
Một lần nữa xin chúc mừng và cảm ơn các anh VTC Thể Thao!
HỒNG HẢI (Trung tâm phần mềm, VTC - Software)
Đoàn Thuỳ Dương # Tuesday, April 10, 2007 9:07:27 AM
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Monday, April 16, 2007 2:45:12 AM