Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Lời chúc muộn cho Hồ ly tinh

Cách đây vài ngày Lan Anh ngồi khóc rưng rức tại Mũi Lé ri-zọt vì không có ai chúc mừng cô già thêm một tuổi. Âu cũng là do tại Maldives mạng mẽo không được ngon lành nên tôi không viết mấy dòng thông báo đến mọi người được.

Nay nhân cô Lan Anh trở về nguyên vẹn, muộn còn hơn không, xin chúc cô luôn tươi như hoa, chúc cô béo lên một chút cho chồng con tự hào.

P/S: Sinh nhật tôi rơi vào ngày 6-6, đúng hôm đi công tác nên chả ai chúc mừng gì. Đen thế

Một thoáng MaldivesNhân ngày báo chí VN: Những oan gia trong vụ án PMU18

Comments

Lạc Lối 13. June 2007, 07:11

Chúc mừng chúc mừng,
Nhuộm nắng phơi gió thế cơ mà. Gió biển có khác, có vẻ cũng làm cô gái xinh đẹp đen đi 1 tí. Thêm một tuổi nữa roài, già đi tí nhé. Trẻ quá. Chết các anh thôi.

Lạc Lối 13. June 2007, 07:16

Thêm một lời chúc nữa cho người sinh ngày 6/6 nhé. Không được mọi người chúc mừng, bù lại được các cô gái xinh tươi ở khu tắm biển, nghỉ mát đẹp nhất thế giới nâng cốc chạm chén cũng được rồi.

phanlam 13. June 2007, 14:43

Em đi tắm rửa , phơi nắng ở mũi Lé kiểu gì mà để bà Lạc Lối bà ấy phán là bị đen một tý, còn 1 tý thì bị già đi? Chuyện chị em tôi cũng chẳng tham gia làm gì.

Nhưng mà nhìn ảnh thì vẫn...thèm ăn canh bánh đa lắm. Có ảnh nào giống Maldives thì post lên em ơi, cho chúng nó chết!!

Chúc em mọi điều tốt lành nhé và lần sau thì đi chơi được xa hơn.

vtcnews 14. June 2007, 05:09

Sao Hoà Bình biết em Lan Anh một đen một tí, già một tí nhở. Chị em đúng là sâu sát thật.

Lạc Lối 15. June 2007, 08:28

Ke ke ke. Anh em bình loạn cũng sâu sắc chẳng kém. Cám ơn anh em nhé !