ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Ngưỡng mộ Phan Lâm

Phan Lâm vốn dĩ nổi tiếng với những chuyến viễn du liên miên xuyên các lục địa, vì "ngựa quen đường cũ" nên chẳng thể dừng chân ở chốn VTC News. Anh ra đi để lại bao nhiêu niềm tiếc nuối cho anh chị em trung tâm. Càng tiếc nuối, ganh tị, so bì và ngưỡng mộ hơn nữa, khi kể từ ngày chuyển sang... bán kem đến giờ, tuy mới chỉ có hơn một tháng giời, anh đã nhanh chóng tậu được một con xe cực kỳ hoành tráng sáng bóng.

Post lên đây để anh chị em chiêm ngưỡng và ghen tức:

Phan Lâm mới mua xe Lam bồ ghi

tuantranpv: Lam bồ ghi ni à?

tuantranpv: trời!!!

tuantranpv: ngưỡng mộ phan lâm quá 8->

Phan Lam: Ừ, mua đi chở nước đấy bigsmile bigsmile bigsmile

Áo tắm cho chị em mùa hè 2007Thư tố cáo vợ (Chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6)

Comments

Hiền chèohiencheo Thursday, June 28, 2007 2:28:03 AM

Em cũng đi bán kem đây các bác ơi

Hoahoahuyen82 Thursday, June 28, 2007 2:36:28 AM

Trời ui, xe hoành tráng biển số lại đẹp nữa, hic. A lâm ui cho e làm CTV bán kem với!!! Nhớ ưu tiên chấm nhuận bút bán kem cao chút nha a để e còn sắm xe với.

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Thursday, June 28, 2007 2:50:35 AM

Phan Lâm đâu rùi nhỉ? Sao lại khoe hàng lộ liễu thế cơ chứ? Có biết là cứ nhìn thấy của nả cao vời vợi thế kia thì anh chị em làm sao mà nhịn được cơ chứ? bigsmile bigsmile bigsmile Chà chà. Có cả gái bé tí cũng bò ra xem xe của bác Lâm nè.

anhung1979 Thursday, June 28, 2007 3:11:34 AM

Xe xịn nhưng người ko xịn bằng xe, pác Phan Lâm nhỉ !?

trangceline Thursday, June 28, 2007 3:12:54 AM

Í. Mr Lâm nhìn cứ như đi "đú" nhờ xe để chụp ảnh ý. Nói vậy chứ xe của Mr Lâm làm em lác mắt rồi!!!

Hien-VTChhm1 Thursday, June 28, 2007 4:03:43 AM

Hihi... bán kem mà lãi thế này thì chít ...

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Thursday, June 28, 2007 7:47:33 AM

Các thành viên trang Ô tô xe máy cho biết ít thông số cơ bản về quả xe hoành tráng của Phan Lâm được không nhể?

tuan_tran Thursday, June 28, 2007 9:45:39 AM

Đây là chiếc xe Lamboghini Gallardo. Giá tại thị trường Mỹ khoảng 200 nghìn USD. Nếu về đến Việt Nam giá của nó cũng ngót nghét 600 nghìn USD.

Với số tiền trên bạn sẽ mua được 50 chiếc Matiz. Tính tròn mỗi chiếc ôtô Matiz dài 3,5m, nếu đỗ số xe này thì bạn sẽ xếp chúng một nửa vòng hồ Hoàn Kiếm.

600 nghìn USD tương đương 9,6 tỷ đồng. Nếu bạn định mang số tiền này bằng loại tiền xu 1.000 đồng (Tính trên việc thu về từ việc bán kem của Phan Lâm), mỗi đồng xu nặng 1,2g/đồng, bạn sẽ phải mang 9,6 tỷ/1.000x1,2g=11.520 kg, tức là bạn phải thuê 2 chiếc xe tải cỡ lớn để chuyển tiền đến ngân hàng. Và phải mất 200 nhân viên ngân hàng ngồi đếm trong 1 ngày mới xong.

Phan lâm hoàng tráng quá mỗi que kém có 1.000 thôi mà? Buôn bán đắt hàng ghê.

Lê Trần Long Thursday, June 28, 2007 9:50:09 AM

Phan Lâm mà đi con xe này thì làm ăn tối thiểu là HOÀ, còn không là PHÁT.

tuan_tran Thursday, June 28, 2007 9:57:00 AM

Comment thêm: Nếu anh Phan Lâm bán mỗi ngày được 100 que kem. Anh lâm bán kem trong vòng 35 năm (Theo bảo hiểm xã hội tính năm công tác cho cán bộ viên chức nhà nước) số tiền anh bán được là 1.277.500.000 đồng.

Vậy bán kem để mua được xe này thì cháu gọi anh Phan Lâm bằng cụ tổ 9 đời mới mua nổi. Ha ha, Phan Lâm sạo bà cố.

Phan Lâmphanlam Thursday, June 28, 2007 1:48:48 PM

Nghèo thì lâu, giàu thì mấy chốc. Cái xe này đã là gì đâu?

Đùa tí thôi, thấy bọn Tây nó xúm vào chụp mình cũng đứng xếp hàng chụp chơi. Chủ của nó là 1 thằng Tây già, chống ba-tong (không hiểu sao nó cầm được vô-lăng). Khi nó đỗ xuống thì có 2 thằng đi từ 1 cái xe đằng sau đến dìu nó đi (thuê 20 con đẩy 1 cái xe lăn có phải hoành tráng hơn không).


Hiện tại xe thật của mình là KIA 1,25 tấn đóng thùng lạnh để ướp nước.

Xe chở người vẫn là CD Bently (Có 1 thằng dở hơi gặp ở Đào Duy Anh trả 21 Triệu rồi. Vẫn không muốn bán vì thú thực khi không có ô tô em chở được tận 5 thùng nước đấy).

Hồ Lan Anh Saturday, June 30, 2007 10:35:00 AM

Em thích Ma-tít hơn

Phạm Văn Hùnghaythenho Tuesday, July 3, 2007 7:22:35 AM

Lan Anh thích nhất là Ma - tít đấy!