ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Chúc mừng sinh nhật chú Tiểu Xuân Chỉ

Nhân ngày sinh nhật chú Tiểu, xin chép lại một vài mẩu chuyện cũ.

Ở Phủ Hoằng Hoá, trấn Thanh Hoa (bây giờ là Thành phố TH, tỉnh Thanh Hoá) có gia đình viên ngoại họ Nguyễn rất giàu có, đất đai thẳng cánh cò bay, hiểm một nỗi chưa có đứa con trai nối dõi, nên thình thoảng cũng đem lòng sầu muộn.


Đồn rằng, vợ của viên ngoại một đêm nằm mơ thấy có một chú tiên đồng rất xinh đẹp vào vườn tiên Ngọc Hoàng hái trộm sạch những quả đào chín trong vườn chỉ trong một buổi sáng, lạ thay những quả đào này đều không có hột. Giật mình tỉnh dậy, bà cũng toát mồ hôi hột…

Thời gian sau bà mang thai và nhằm đúng ngày mồng Hai tháng Bảy năm Giáp Tý - Ngày các tiên nữ trên cung đình xuống thượng nguồn dòng Mã giang để tắm rửa kỳ cọ… thì sinh hạ một chú bé cực kỳ xinh xắn (hao hao giống chú tiểu đồng hái đào trong giấc mơ nọ) và đặt tên là thằng Tiểu.

Giang hồ đồn đại trời đất hôm đó vần vũ, quay cuồng toàn sắc đỏ, màu hồng với nhiều tiếng sấm chớp không ngừng.

Tiểu lớn lên rất thông minh, không ham chơi, đối đáp hơn người mỗi tội có tật hay nói bậy, hở ra là văng đủ thứ! thích màu đỏ (của yếm đào tiên nữ), yêu sự thuỷ chung, ghét giả dối và đặc biệt có tài “bắt mèo”.

Tương truyền, hồi đó, Tiểu tóc mới để chỏm (học lớp 3) mấy chú bạn học cùng lớp thách Tiểu cưa đổ một “ẻm” lớp 6. Thì chỉ một thời gian sau đã thấy chú “tay trong tay” với ẻm này đi lại rất tình cảm.

Từ đó, tên tuổi cũng như tài năng của Tiểu nổi như cồn, từ lúc còn bé đến hết đại học, hễ Tiểu đã khiêu binh thì y rằng “trăm trận trăm thắng” khiến cho mèo chuột phải khiếp đảm.

Thiên hạ người khen kẻ chê, xong kẻ chê nhiều hơn, nhưng chú Tiểu bỏ ngoài tai và nói rằng: “Sinh thời Hán vương Lưu Bang ở bên nước Tàu, thời trai trẻ cũng ăn chơi xuân tình dài dài nhưng vẫn nên nghiệp Bá vương. Ta đây tài cũng đâu kém há phải thua kẻ sĩ nước Tàu kia sao...”

Mải buôn chuyện cũ mà quên loan báo cho bà con biết, đúng chỉ ngày này trên lịch là ngày sinh nhật của chú, hưởng dương 24.

Tuổi mới, những lời đồn đại chắc vẫn nguyên giá trị. Vì vậy nếu ai có quý mến thì đến tặng hoa, tặng quà để động viên, khuyến khích hơn nữa tinh thần bách chiến bách thắng.

Trân trọng loan báo!

Khù Khoằm phóng viên

Công Khanh đã qua cuộc phẫu thuật hiểm nghèoHồ Quang: "Nỗi ngậm ngùi sau lần đầu sờ vào máy"

Comments

Lê Trần Long Monday, July 2, 2007 6:52:35 AM

Chúc chú Tiểu hay ăn chóng lớn, sớm lấy được Thị Xuân cô nương để khỏi suốt ngày khóc lóc.

hominhthuy Monday, July 2, 2007 7:07:10 AM

Happy Birthday to you

Hien-VTChhm1 Monday, July 2, 2007 7:27:45 AM

SN mày, tao chỉ biết ngửa mặt than trời "Trời đã sinh ra Hiền sao còn sinh ra Xuân Chỉ".

Phạm Văn Hùnghaythenho Monday, July 2, 2007 7:28:18 AM

Mừng sinh nhật chú!

nguyetminhvtc Monday, July 2, 2007 7:36:56 AM

Thêm tuổi mới, chúc Tiểu tiếp tục bách chiến bách thắng trong chuyện tìm mèo, đuổi chuột, để không hổ danh là truyền nhân của một anh bị "mục gông" ở VTC News :)

Phan Lâmphanlam Monday, July 2, 2007 2:47:30 PM

Xuân Chỉ ngày ngày còn luyện công 3 ngành cơm & 7 ngành thạch chiân gioò nữa. Tuy vậy vẫn không lọt vào mắt xanh của Bạch tuyết sơn nữ.

Xuân Chỉ đã cặp được 1 mỹ nữ ở gần Vĩnh Tuy hồ quán. Cưỡi con hồng mã hiệu Zip 125 chưa có biển. Sáng sáng chở nhau đi làm vi vu mà cứ dính chặt vào nhau trên lưng con Zip.

Chúc Xuân chỉ 24 xuân xanh phơi phới và tiến bộ nhiều trong công tác. Thỉnh thoảng tự vả vào mồm mình để kiểm tra xem có lộng ngôn không nhé.

LâmP.

levudiep Wednesday, July 4, 2007 7:02:45 AM

Chúc mừng sinh nhật Xuân Thắng nhé, hơi muộn tí nhưng tại hôm nay đọc blog mới thấy. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thắng, sốc lắm vì xấu như con vịt bầu (bầu 7 tháng) lại zinh dự ngồi cạnh "zai tân"bigsmile. Về nhà mất mấy đêm không ngủ đấy.
Chúc em sang tuổi mới, thêm nhiều "tin vui mới"...

VTC Newsvtcnews Wednesday, July 4, 2007 2:15:47 PM

Tân đâu mà tân

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Thursday, July 5, 2007 2:07:52 AM

Không tân. Chắc là không tân. Nhưng mà vẫn làm chị Điệp xúc động được. Công nhận là cậu tài.

Lê Minh Lợi Friday, July 6, 2007 5:05:55 AM

Sao Hoà Bình biết chú Tiểu "mất tân". Quả là thượng thừa!

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Friday, July 6, 2007 6:43:00 AM

He he he. Thì Hòa Bình cứ đoán bừa thế, trúng đâu thì trúng. Đời nhiều khi cứ... làm bừa mà lại ăn nhau ở chính chỗ... bừa đấy.