Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Tản Đà Resort cực kỳ “cởi” & “mở”

Nhóm du hí Tản Đà rì zọt chúng tôi đã về đến nơi, an toàn vui vẻ (cực), không mất mát thiếu thốn gì. Điểm khác biệt lớn nhất so với dự kiến là một vài khoản chi tiêu đã thay đổi, đồng thời, nhờ những tính toán sắc nét của BTC, gần như không ai phải rút túi bỏ ra thêm tí nào ngoài số tiền đã cộp cho đoàn (zỏi quá – hé hé hé).

Tiệc tùng tưng bừng, hát hò tung tóe, đạp xe rách mông, vờn nhau suốt dọc bể bơi, đuổi nhau lên suối khoáng nóng, vào phòng xông hơi… Phải nói là tinh thần “giao lưu” cực kỳ "hợp đồng", "nhất trí" luôn luôn “cởi” và “mở”, vô cùng thông thoáng.

Hãy nhìn cảnh các đại gia cùng các chân dài của News tung tăng trên xứ sở Spa:

Một mình Hiếu quân vương mà có tới bốn "ái phi". Biết giải quyết sao đây?
Nhà iem đạp cái xe này cho nó thơ mộng, nhưng thực ra là chúng iem thít mấy quả đang bật pha chói lói đằng sau lưng kìa.
Vợ chồng em đi xe đạp nhưng đời vẫn tươi lắm.
Cặp tình nhân này mới khiếp, yêu nhau lãng mạn mà không lấy nhau, y như phim Hàn thứ thiệt.
Điệu ... chảy nước. hé hé hé. Yêu quá cơ.
Chúng em còn trẻ, đời còn dài, kệ tất, chúng em cứ cười thôi.
Bọn kia phớ lớ quá nhể, chả ruyên ráng như chị em mình.
Đấy, càng bảo lại càng cười.
Nhà cô Lan Anh kia, xinh như gái Hàn ấy nhỉ, lại còn giở tay nghề chụp ảnh ra để trình diễn nữa chứ.
Còn đây là nhân vật của bức ảnh.
Diễn như trong phim.
Tớ cũng diễn tí cho có đồng bọn, với lại, tớ trẻ nhất mà - Quỳnh Trang - hi hi hi.
Gái một con đây - Nguyệt Minh.
Thục Nhi: Em đang chờ... Sao mãi chả thấy... gì.
Không đến là em... ứ chờ nữa đâu đấy. Em đi với mối khác đừng có trách iem tệ.
Hí hí hí. Hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng đến. Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi roài. Mùa thu đi thì mặc mùa thu. Em ơi, mình ghé xxx nhỉ. Ối, đi lần đầu, iem chã biết đâu, iem ngại lắm

Đặc biệt là “Nhất dạ đế vương” hoành tráng, huyền bí, liêu trai. Trong đêm đặc biệt này, vì nỗi ghen tức nảy sinh nhất thời giữa các cung phi, không kìm chế được, H nương nương đã làm một cú trời giáng, đạp thẳng vào giữa chốn trọng yếu của LTL, khiến đức quân vương la lên oai oái và đau đớn suốt cả ngày hôm sau. Hi hi hi. H nương nương là ai, các độc giả thắc mắc xin cứ nhấp chuột (Mickey) nhấn thẳng thừng vào điểm có con trỏ (trong ảnh này) để biết thêm chi tiết nhá.
Đấy, nhìn rõ con trỏ chuột chưa bạn?
Những người lãi nhất trong vụ di chuyển ra ngoài vùng công việc này là Thu Hoài tự dưng biết nổi lều phều lên trên mặt nước, dưới sự hướng dẫn đầy kinh nghiệm và đôi tay vàng ngọc nâng đỡ của giáo sư Hiếu ka ka; Thục Nhi (mặc váy cực ngắn, nằm duỗi dài) trong cuộc massage chân bởi một anh nhân viên 18 tuổi; Diễm Huyền, Thu Hà, Nguyệt Minh, Lan Anh vào phòng xông hơi nhưng “phạm quy” tí nữa thì bị bảo vệ bắt giải về đồn, vì người ta quy định phải mặc quần áo bơi trong lúc “hành sự” còn các chị này (không biết hoặc cố tình không biết) chỉ quấn mỗi cái khăn tắm làm hàng (hi hi hi) và đã được trải nghiệm cảm giác “thiên nhiên” đến tận cùng… Anh Tư Giang có thêm tên mới: Mr Ở bển. Còn anh Trần Lê Sơn dù không vi hành tới Tản Đà Resort cùng anh em (sáng nay mới tiết lộ thông tin là tại em Hiền chèo không đi nên anh cũng … ứ đi) đã được nhất trí bình chọn đặt thêm “tước hiệu” Ất Thảo tiên sinh. Muốn biết lai lịch cái tên này, xin mời anh Lê Sơn liên hệ trực tiếp với BTC nhá.
Mr "Ở bển" nè.
Ngoài những kỷ niệm có thể kể ra được, sau chuyến đi, mỗi người đều giữ riêng cho mình những góc thông tin bảo mật mà “chết để dạ sống mang theo” (he he he). Theo kiểm chứng của Trung tâm thông tin điện tử quản lý dữ liệu phần cứng (luôn luôn cứng), những file chìm này hiện được lưu giữ tới khoảng 4/5 não bộ của hầu hết các thành viên đoàn picnic.
Chốt hạ chuyến đi, không có hậu quả (đáng tiếc) nào nảy sinh ngoài một số tình cảm (không cấm được) đã gieo mầm (có thể hiển hiện sau chín tháng) làm tăng thêm sự gắn bó mật thiết giữa các thành viên nhà News.
Tính toán lại thử xem nào, sau vụ này, liệu còn có thể bán thêm được mấy cô kia lần nữa không nhỉ?
Ban tổ chức đây, cho BTC điệu với nhá.
Anh chị em đang chui vào đám râu... gì ấy nhỉ? À, Râu Tiên đấy, đừng ai nhầm nhọt nhé.

Chúc anh em trở lại làm việc trong một tuần mới đầy năng lượng và hiệu quả cao chất ngất. Hẹn gặp lại ở chuyến đi sau, có thể là Tam Đảo Resort chẳng hạn, cả nhà nhé.

Ký sự của Lạc Lối

Pho to: ĐẠI NHIẾP ẢNH GIA Lê Trần Long

Anh chị em ơi, lại sắp có Hoa hậu áo tắm nữa nèHò reo cùng Giải bóng đá Mùa thu Intecom

Comments

casauxinh 27. August 2007, 08:21

Ban tổ chức ơi, phải cập nhật thêm lô ảnh anh chị em "chén" hết 5 mẹt na chín cây ở nhà đại gia Công Tiến nữa chứ! Em là em chưa từng được ăn thứ na nào ngon như thế đâu!!!

levudiep 27. August 2007, 08:24

Đẹp quá, toàn trai thanh gái lịch thôi. Sau vụ này mới phát hiện ra là VTCNews toàn người đẹp nết đẹp cười thôi:D. Bravo...bravo

Nguyễn Thị Hòa Bình 27. August 2007, 08:29

Leo ui, tôi đến chết mất thôi. Ảnh thì nhiều mà mạng thì rùa. Để từ từ tôi sẽ cập nhật hết lên trang FOTO nhá.

Thành kíu cả nhà đã quan tâm!

nguyetminhvtc 27. August 2007, 08:32

Hì, để tối nay vìa em sáng tác blog. Bổ sung thêm một vài chi tiết cực kỳ hấp dẫn lên nhé. Lần sau hy vọng cả nhà mình đi đông đủ, kẻo lại ngồi mà tiếc hùi hụi...

Hà Trang 27. August 2007, 08:50

Trông mặt em buồn cười chết đi được í =))

hoangtronghieu 27. August 2007, 09:03

Cái đoạn Lan Anh và Diễm Huyền sợ ma cứ bấu chặt vào nhau hay thật đấy, mình đã lân la lại gần, mà cũng không nước non gì, vì mỗi khi hoảng lên, các cô ấy lao vọt qua cả đầu anh em để... ôm cây chứ không ôm phải người:(

Lê Trần Long 27. August 2007, 09:14

Hoài ơi là Hoài, cô giết anh rồi!

Thuha_vtcnews 27. August 2007, 15:04

Còn vụ GS và Thục Nhi leo dốc nữa chứ.

hoangtronghieu 27. August 2007, 17:42

Chị Hà ạ, em thấy còn có cả vụ chị "âm mưu" xử lý 6 con chó của nhà người ta thế nào mà vẫn chưa được kể lại đấy:D Đề nghị trưởng ban tổ chức Hoà Bình rút kinh nghiệm lần tới đi, nhớ kiếm sẵn cho chị Hà một bao tải mướp nướng nhá, ở vùng non nước hữu tình ấy, nhà các giai "sơn nam" nuôi nhiều chó phết:D
Một số chi tiết khác đề nghị vào xem bờ lóc của Nguyệt Minh nhá: http://blog.360.yahoo.com/blog-I9AJc5s_fLMEUvzx_Fa8STuXHzgzWg--?cq=1&p=246&n=28500

nguyetminhvtc 28. August 2007, 00:40

Hờ hờ. Nhờ vụ hợp đồng quảng cáo blog với GS mà lượng hít blóc của em tăng vọt...

anhung1979 29. August 2007, 01:28

Good quá, trông tinh thần anh chị em phấn khởi - vui vẻ quá. Không những thế, trông mặt sắc đẹp cũng ỔN ÁP quá trời. Trúc mừng, trúc mừng !