Nuôi hy vọng tới Intecom Idol năm sau
Tuesday, October 23, 2007 9:13:29 AM
Chương trình đã mở đầu với Tốp ca "Đến với con người Việt Nam tôi" rất rất sôi động và hoành tráng của Trung tâm VTC Game.
Ban Giám Khảo mặt tươi như hoa. Có vẻ cũng khá dễ tính và... cảm hứng khi cho điểm.

Được sự dẫn dắt của hai MC hoành tráng Hòa Bình (Tạp chí Truyền hình số) và Phan Sào Nam (PGD Cty), chương trình chạy êm ru như ... máy kéo đời mới với rất nhiều màn ngẫu hứng của anh Nam, đặc biệt là cuộc phỏng vấn về "vùng đất Ta lư", nơi mọi người ra ám hiệu với nhau bằng tiếng hú và mặc váy dân tộc cùng với giày cao gót. Anh Nam đã hứa hẹn nếu có dịp, cty mình sẽ tổ chức một chuyến picnic thật "đã" về "miền Ta lư", bà con ạ:


Một trong những tác phẩm gây được sự chú ý đặc biệt của người xem là "Nụ hồng Mobi" - Đoạt giải Tiết mục được dàn dựng công phu nhất - do Đặng Thái Hà (TT Mobi) tự sáng tác, thể hiện: nhóm ca TT Mobi:
"Từ hàng lang bước vào Trung tâm bao anh ngắm nhìn..."

"Ngày xưa trông xinh thế, bây giờ trông cứ như là..."

"Giận mà thương" của Trung Tâm Chăm khách sóc hàng (hí hí, nói lộn - Chăm sóc khách hàng chứ) đoạt giải phong cách:

Thái Thị Hoa - Tổ Dịch vụ đời sống - được mệnh danh là giọng ca ngọt ngào béo bổ nhất đêm diễn, hệt như những cốc cà phê, những ly sữa nóng mà các chị đã và đang tận tình phục vụ anh chị em toàn cty mỗi ngày.

Chị Ngô Thị Bích Hà (Phòng Hành Chính) được trao giải "Giọng hát dẻo dai nhất" của Intecom Idol 2007:

Ngô Chí Lan - một trong hai "giọng hát huyền thoại", cặp đôi với Nguyễn Trí Công (VTC Game) đang từ hình ảnh đầy nam tính như thế này:

Đã đột ngột biến thành "chị Lan" yêu quý của Tũn, trong tiểu phẩm "Lời xin lỗi":

Chung cuộc, VTC Game đã giành giải Tập thể xuất sắc, vì "cống hiến" tất cả 4 tiết mục mà tiết mục nào cũng hoàn hảo và vô cùng độc đáo.
Lê Vũ Điệp (Truyền hình Internet) tỏa sáng bất ngờ với "Tiếng đàn Ta lư" ở những cung chót vót của giọng Soprano:


Và, Trùng Dương:

Cùng với các chàng trai tài hoa đẹp trai của phòng Kỹ thuật điều hành 5 Sao kể "Chuyện chàng cô đơn" (Đoạt giải nhất Tốp ca) sau khi gửi lời chúc mừng tới toàn thể phái nữ trong Cty:

Thu Hiền (VTC News) dịu dàng "Đêm nằm mơ phố" bị MC Phan Sào Nam biến thành "Đêm nằm mơ phở" khiến anh chị em cười tí ngất:

Bất ngờ hơn nữa, đêm diễn còn có sự góp mặt của một Rocker hùng dũng lao lên sân khấu với quần bò rách và tóc bù xù: Rocker Lê Trường Giang (VTC Mobi) với "Mưa trong cuộc đời".
Màn biểu diễn thành công đến nỗi, vợ Trường Giang (tức thị Khánh Hòa - VTC News) phải chen chân mãi mới len được lên hàng đầu trong đám fan hâm mộ để tặng hoa cho Giang. Thiếu một chút may mắn, Trường Giang đã có thể giật được giải phong cách vì tiết mục độc đáo của mình:

Giải nhất Đơn ca thuộc về Lệ Quyên (phòng Kế toán) với vẻ đẹp rực rỡ tí nữa thì làm phông màn sân khấu bốc cháy cùng phong cách trình diễn hoàn hảo trong nhạc phẩm "Bài hát cho anh":

Và màn tặng hoa rất ấn tượng của anh chàng Lê Hoàng (TT Game) cho kiều nữ:

Cho đến tận cuối chương trình, toàn bộ khán phòng trường quay S4 vẫn sôi lên cùng "Vườn hoa sao rơi" của Trí Công - Trung tâm VTC Game:

Lãnh đạo Công ty - anh Nguyễn Xuân Cường - bị bắt cóc lên sân khấu nè:

Và đồng ca cùng Ban Giám đốc, nhạc phẩm "Bé bé bồng bông"


Giành được sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn thể khán giả:


Trung tâm Phần mềm (nhưng quyết chí không mềm) đã thắng giải Đậm chất Intecom với "Còn thương nhau thì về Vờ Tờ Cờ" được dàn dựng công phu và đầu tư kỹ lưỡng:


Và, không khí càng nóng hơn nữa với màn giao lưu hoành tráng "Anh muốn sống bên em trọn đời" của Mr Lê Thọ Lân - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Chánh văn phòng Tcty:

Sau đây là một số hình ảnh Ban lãnh đạo trao giải thưởng cho anh chị em đoạt giải:



Và điều cuối cùng tôi muốn nói là mỏi hết cả tay và mất quá nhiều thời gian để up hết đám hình này lên. Mong bà con cho một tràng pháo tay vét để cổ vũ cho tinh thần làm việc của tôi nhá

Hy vọng tất cả những nghệ-sĩ-bất-đắc-dĩ chưa may mắn ở lần này, như Lê Vũ Điệp, Trường Giang, Trí Công... sẽ được tôn vinh vào Intecom Idol 2008.












Hien-VTChhm1 # Tuesday, October 23, 2007 9:33:29 AM
"dong the" the nay day ... Khong bao gio co lan thu hai dau ... hic ... Xin chao cac bac ... em chuon !
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Tuesday, October 23, 2007 10:05:48 AM
Và, tiện đây, cũng xin được thông báo là tối hôm đó, sau khi đói gần chết và tan chương trình mới được đi ăn cùng một số thành viên BTC + Lãnh đạo Cty, tôi đã bị phê phán gần chết vì sự thờ ơ lãnh đạm của anh em News trước công trình vĩ đại là cuộc Liên hoan văn nghệ vui tưng bừng này. Hic. Chỉ vì tôi "trót" là đại diện cho khối Báo chí, nên buộc phải nghe và buộc phải truyền đạt lại.
Cả nhà News lần sau nhớ rút kinh nghiệm và có sự hòa đồng hơn với anh em trong Cty nhé. Bao nhiêu giọng ca vàng mà chẳng ai chịu ra tay thể hiện. Nếu xét về độ già, thì phòng Hành chính còn già hơn News nhiều.
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Tuesday, October 23, 2007 10:07:29 AM
hoaimap # Tuesday, October 23, 2007 2:11:57 PM
Khối tạp chí chúng tớ tham gia đến một nửa vào liên hoan văn nghệ (quân số bằng 1/20 của New thôi đấy nhé). May mà tớ không tham gia biểu diễn đấy chứ không thì đoạt 100%, ngại chết!
Đề nghị anh em trong New tích cực lên một tí, ai mà chẳng bận, ai chẳng có việc này việc kia, thế mà các trung tâm khác (theo đánh giá của tớ thì Trung tâm game còn bận hơn nhiều) vẫn tham gia cực kỳ hào hứng, phấn khởi, quyết liệt giành giải. Trong khi anh em New (chẹp, cám cảnh, xịt quá!, thậm chí đến đi xem cũng lèo tèo vài người. Trong khi các anh chị chiến đấu ác liệt bên ngoài, phỏng vấn tới bến, sản phầm ra lò cứ vù vù. Vậy mà chỉ có một tác phẩm văn nghệ làm chung cũng không có.
Năm sau nếu còn có một Intecom Idol nữa, anh em cùng cố gắng chứng tỏ một lần đi, sau rồi tắt phụt cũng đành, chứ để các trung tâm khác dòm ngó bầu New lặng ngắt như chùa bà Đanh thì cám cảnh lắm.
Mở ngoặc (Cái tớ chứng kiến Nét nèn nét nhất là Em Hiền đã cố gắng hết sức để thể hiện tiết mục của mình nhưng không có lấy một anh bên New nào tặng hoa cả)?????