ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Ngày thứ 7 đau khổ

Ngày thứ bẩy, anh em dặt dẹo đi từ chung cư 46 ra tận ngoài phố Lạc Trung, lang thang dọc đường. Chẳng có gì để ăn. Đói quá. Cuối tháng rồi, sao mãi chưa thấy email thông báo lương nhỉ?

1. Chết thật. Mặt giáo sư Hiếu trông xanh bủng hết cả ra.
2. Thầy Hồ thì vàng vọt trước cái bát rỗng.
3. Toàn rau là rau - cứ gọi là xanh lét.
4. Rau gì mà dài thế?
5. Khi thịt mang ra thì các đĩa khác trống trơn.
6. Gắp nhanh kẻo hết.
7. Cái này là Ngao hay là ... Mực? Canh chua, nghĩa là chỉ có canh và có... chua - Nguyệt Minh bảo.
8. Ăn thử mà xem, khế nấu với nước lã, chua chua cũng dễ nuốt gớm - chị Thu Hà bình luận.
9. Ăn tạm món "Thu Hoài khô nhập khẩu từ LB Nga" đi mọi người. Thèm quá đi mất.
10. Thôi, dù sao cũng no. Tráng miệng nước chè với lại xoài xanh. Nhưng mà anh ngồi lui ra, mùi của anh hôi quá. Mấy ngày rồi? - Nguyệt Minh bảo.
11. anh Minh Thụy: "Thông cảm nhé. Cái áo đen này anh mới mặc có Một Tuần nay thôi. Cả tủ nhà anh chỉ có... 5 cái áo, 4 cái kia vẫn ở trong chậu, ngâm hơn một tháng rồi đấy. Cái này màu đen. Đảm bảo không lộ hàng đâu. Nhưng đừng ngửi".

Mọi người nghĩ gì về Ngày thứ 7 đau khổ của anh em VTC News nhẩy?

HOÀ BÌNH

Chị em gửi hình cho các anh lính đảoĐịnh nghĩa tình yêu

Comments

hoangtronghieu Saturday, March 31, 2007 1:59:35 PM

Đã đói kém thế còn khoe ra, rõ thật là[-(

Đoàn Thục Nhi Saturday, March 31, 2007 3:33:56 PM

Đói kém mà ai cũng béo phây phây

nguyetminhvtc Saturday, March 31, 2007 4:47:15 PM

Tui có duyên nợ với blog này hay sao ấy. Thi thoảng lại thấy chường cái mẹt ra và mất vía trước những lời ... bình loạn

hoaimap Monday, April 2, 2007 6:58:33 AM

Trông bác NGuyệt Minh có dáng bà chủ quán gớm! Chẹp!Tươi phết!

VTC Newsvtcnews Monday, April 2, 2007 7:15:17 AM

Nguyệt Minh xúc động quá lăn ra ốm rồi.