Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Thác loạn cuối năm - Quên buồn cũ đón chào vui mới 2008

Sau một quá trình chuẩn bị vật vã chen lấn giữa những khoảng thời gian bận rộn cuối năm, đại gia đình báo chí VTC News và Tạp chí Truyền hình số đã có một cuộc thác loạn tập thể cực kỳ hoành tráng vào tối hôm qua, 25/1/2008, tại Nhà hàng Đất Việt (Viet Land - số 1A Tăng Bạt Hổ).

Với tiêu chí "Làm hết hơi, chơi hết sức", toàn thể anh chị em đã hò nhau uống hết mình, hòa trộn lẫn lộn lỗn lận các loại rượu Bordeaux (khai vị), Bailley (cho phụ nữ), John (cho đàn ông) với bia Heneiken... trà cháo cà phê cà pháo linh tinh thập cẩm đủ các thể loại. Hậu quả là cho đến cuối buổi thì em Quỳnh Trang (Tạp chí) đã gục xuống vì say, nhưng rất may là không để lại "hậu quả" nào trầm trọng, nên sáng nay vẫn thấy em đi làm đúng giờ.

Mr Lê Đức Sảo thay mặt Lãnh đạo trung tâm gửi lời chúc Tết tới toàn thể anh chị em.


"Ba bà buôn" đang "đắt hàng" gì thế nhỉ?

Không thể ngồi yên tại chỗ trước không khí náo nhiệt, cả đội tạp chí lao lên sân khấu giẳng mic gào khản cổ.


Tuấn Trần, An Hưng và Trường Giang (con rể của News) tranh nhau thể hiện giọng ca Rock Rap đỉnh cao. Khi nhạc Dance nổi lên điên đảo thì không cứ gì những nhân tố "trẻ trung" như các em Phương Liên, Quỳnh Trang, Lê Hoàng, An Hưng, Lê Mai, Lan Anh, Hòa Bình (he he) mà "già" đến như chị Thu Hà cũng phải bật dậy "lên sàn".
Kỷ lục "cua ghẹ" của Anh An Hưng (Thể thao) khiến cả đội tá hỏa phát hiện ra rằng thật khó xác định rõ giới tính thật của anh (Bật mí thêm thể mọi người cùng "thẩm định": Con đầu lòng của An Hưng là con gái).

Dư lày là dư lào??? Ặc ặc ặc


Không tha bà bầu


Lẫn cả gái hai con


Bản thông điệp: "Trong cuộc sống, có những điều chúng ta rất nên quên đi, nhất là những chuyện buồn, những điều lấn cấn, để lòng nhẹ nhõm thanh thản đón ngọn gió xuân của năm mới đang đến với những niềm vui mới" được "phát tán" ngay từ đầu của Zidal Zi Mui đã phát huy hiệu quả tối đa bằng một chương trình dài quay cuồng và bùng nổ sức vui đến không ngờ.
Thất vọng vì không còn vũ trường nào "đủ rộng" để "chứa chấp" thêm một cuộc By Night, cả đội đành quay gót giã từ, ai về nhà nấy. Tạm biệt nhé, năm cũ 2007 và hẹn gặp lại ở cuộc vui sau 365 ngày cống hiến tiếp theo.

P/S: Còn một điều nữa, kính mong cả nhà cũng sẽ "quên đi", "chuyện nhỏ như con thỏ" rằng thì là mà: 5 chai vang Bordeaux khai vị của chương trình là rượu dởm. Việc này hoàn hoàn là lý do khách quan, do nguồn hàng của Viet Land không tốt lắm, đã lợi dụng thời điểm giáp Tết để trộn lẫn thật giả khi giao hàng. Số rượu đó, chúng ta chỉ phải trả tiền họ ở mức tượng trưng. Quản lý của nhà hàng Viet Land - anh Vũ Mạnh Cường - gửi lời hết sức xin lỗi bà con đại gia đình báo chí Intecom.
P/S 2: Bà con nào nổi máu phóng viên nhà báo lên thì có thể đến tham khảo để viết phóng sự về tình hình rượu giả ngày xuân, hoặc làm tin cho VTC News theo kiểu: "Phóng viên đi liên hoan uống nhằm rượu giả"... Đại loại thế.
Chúc bà con năm mới vui vẻ và phát tài phát lộc, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.

Lạc Lối bản phóng viên

10 sự kiện "dở hơi" nhất của báo chí 2007

10 sự kiện "dở hơi" nhất của báo chí 2007

Thánh vật sông Tô Lịch, Chó biến thành hổ, ăn bưởi bị ung thư, VTV3 chia tay Vàng Anh, blog vượt mặt báo chí... đó là những sự kiện mà báo chí VN không lấy gì làm tự hào. Tui là nhà báo, thấy các báo bình loạn xị 10 sự kiện cuối năm, nên ngứa tay cũng có ý định bình 10 sự kiện, nhưng là những sự kiện dở nhất của báo chí. Anh em nào quan tâm thì góp thêm nha, tui sẽ hoàn thiện dần, có khi đem gửi báo ấy chứ. Nếu không, để bà con giới blog đọc cho vui cũng ý nghĩa lắm vậy!


Vụ thứ nhất: Thánh vật sông Tô Lịch

Cái vụ này đã làm ầm ĩ Hà Nội và các tỉnh hồi đầu tháng Tư, 2007. Khởi đầu là loạt bài của báo Bảo vệ pháp luật. Nội dung cơ bản là kể lại chuyện của một ông trong Đội thi công kè sông Tô lịch, gặp phải chỗ trấn yểm gì đó của người xưa, về sau một số người liên quan bị chết. Đáng lẽ cần đưa tin khách quan, cần dẫn ý kiến các nhà khoa học, báo này và một số báo khác lại đưa theo lối giật gân, câu khách làm cho dân HN đổ ùn ùn đi xem "thánh vật", khiến những người giữ xe kiếm được bộn vì giá gửi xe 5000-10.000... Có kẻ ăn nói bạt mạng còn suy luận chuyện cố giáo sư khả kính TQV bị chết cuũn do ông tham gia vào thẩm định chỗ trấn yểm (thực ra GS bị chết vì ung thư). Thậm chí một người bị chết do tai nạn giao thông cũng được cho là do "thánh vật"! Vậy thì hơn 12.000 người chết môỗinaă chắc cũng là do thánh vật cả sao?

Cuối cùng, ngày 9-5-2007, ông Tổng của báo Bảo vệ pháp luật bị phạt 20 triệu đồng vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống xã hội, không nộp lưu chiểu sản phẩm thông tin báo chí (hai hành vi này vi phạm Khoản 11 Điều 10 và Khoản 2 Điều 14 của Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin).

Đúng là vụ này, báo "quảng bá" mê tín dị đoan số một, chủ yếu để giật gân câu khách, tiếc thay tham bát bỏ mâm. Nên giành giải "Cố đấm ăn xôi" cho vụ này.

Vụ thứ hai: Chó biến thành... hổ
Đây là vụ xảy ra ở Quảng Nam, lên báo hồi tháng 12-2007. Từ những dấu chân trên ruộng, nhiều tờ báo đã thổi phồng lên thành chân lạ, rồi chân hổ và làm cho độc giả tin là hổ đã về đồng bằng. Hăng nhất là các bác báo điện tử như KT&DT, HNM, LĐ... Sau đó thì hàng trăm trang tin điện tử khác cũng đưa theo. Báo hại cho dân Quảng Nam hốt hoảng một phen, không dám ra vườn vệ sinh buổi tối. Chỉ mấy hôm sau, cái bác có con chó béc giê gần đó lên tiếng thừa nhận là "dấu chân con chó nhà tui" thì nhiều người mới ngả ngửa (tui thì đồ rằng nó là dấu chân con cún cũng nên! Đây là vụ thứ hai mà các nhà báo Quảng Nam và báo Trung ương bị gài (vụ năm trước là cái anh chàng thuyền viên mất tích trở về sau bão Chanchu)...

Vụ này xứng đáng được trao Giải dở hơi nhất trong năm!

Vụ thứ ba: VTV3 chia tay Vàng Anh

Cái vụ tình yêu và phim sex của em Vàng Anh này đã làm cho giới trẻ VN được một phen đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Cô diễn viên con cưng cua nhà đài VTV3 đã báo hại "ông bố" bằng một vụ xì căng đan vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam, khiến ông VTV3 phải bỏ dở loạt phim nhật ký Vàng Anh và phát sóng chia tay cô gái này. Có lẽ đây là quyết định dở hơi nhất của nhà đài, nên khiến cho báo giới "tẩn" cho một phen điên đảo, ôm bụng cười ra nước mắt. Thủ tướng cũng đã phải phê bình đài VTV vì vụ này. Còn hình ảnh em Vàng Anh được sánh vai cùng "chị em" thế giới như Paris Hillton. Chỉ khổ cho mấy em sinh viên, học sinh dại dột vướng phải vòng lao lý vì "có công" đưa sự đàng điếm của Vàng Anh ra ánh sáng (nếu không cô gái này còn lên mặt dạy tuổi teen phải trong sáng nhe thế nào).

Vụ này xứng đáng được trao giải Tai tiếng nhất trong năm

Vụ thứ tư: Lần đầu tiên blog "qua mặt" The newspaper (về việc cổ vũ lòng yêu nước qua vụ việc Trường Sa, Hoàng Sa).

Mới ra đời và phát triển mạnh chỉ vài ba năm lại đây, nhưng lần đầu tiên, blog đã vượt mặt báo chí nước nhà trong việc cổ vũ lòng yêu nước. Dù vẫn có không ít vị quá hăng hái, thậm chí lợi dụng vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa để đả kích nhà nước, nhưng nhìn đại cục, "bolg yêu nước" đã ghi điểm trước báo chí. Ít nhất thì blog yêu nước cũng đã khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và đoàn kết những nhóm người Việt khác nhau trong nhìn nhận 1 vấn đề (tui gọi Blog yêu nước là để phân biệt với blog nhân danh yêu nước để nói bậy, phá hoại). Tôi tin là các blog yêu nước đã có đóng góp tích cực vào đấu tranh ngoại giao, hay ngoại giao nhân dân và là một thành tố trong khối domino đưa chuyện Biển Đông lên các diễn đàn thế giới.

Vụ thứ Năm: ăn bưởi bị ung thư

Vụ này diễn tra hồi tháng 7-2007. Xuất phát từ kết quả của 1 nhóm nghiên cứu nước ngoài được đăng trên BBC và Daily (Anh), một số báo của ta dịch lại và đăng nguyên. Khổ nỗi, loại bưởi đó không có ở VN. Báo hại bà con trồng bưởi không bán được hàng. Sau vụ đó, 4 báo bị Bộ VH-TT (cũ) phạt từ 12-15 triệu đồng/báo (các báo Dân trí, Thanh Niên, Thờibáoviệt và Khoa học phổ thông.

Vụ này nên được trao Giải Báo hại (giải Vàng)!

Vụ thứ Sáu: Sầu riêng thành... Sầu chung!

Tháng Sáu 2007, sau khi thông tin về trái sầu riêng "bị" một số người sản xuất ngâm tẩm để tươi lâu bằng hoá chất Carbendazim- thuốc trừ nấm phổ rộng,được dùng rộng rãi trên thế giới. Một số người được trích dẫn nói chất này có khả năng gây ung thư. Thế là nhiều báo, như Lao động, Gia đình và xã hội... và có cả báo nhà NTNN của tớ nữa đưa bài đậm. Các mạng thông tin khác cũng đưa theo khiến người mua e dè hoặc tẩy chay món trái cây khoái khẩu. Sầu riêng trở thành... nỗi Sầu chung của những nông dân trồng loại cây này. Một số nông dân có tình chuyện bắt đền các báo. Vụ này cũng làm báo chí mất uy tín vì nhanh nhẩu đoảng.

Hiện nay Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư (IARC) không đưa carbendazim vào danh sách các chất có khả năng gây ung thư. Riêng Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) thì xếp chất này vào nhóm C (có thể gây ung thư). Xem kỹ lại, ở Việt Nam ta chưa có chuẩn hoá về dư lượng thuốc này... Tóm lại là chuyện ăn sầu riêng gây ung thư là một vụ, theo như nhiều người đọc, là do các báo "phóng đại" lên, hay kết luận khi chưa có cơ sở, làm hại người trồng trọt, sau đó thì caácbáo có đưa tin lại là "không gây ung thư", nhưng khuyến cáo không nên ngâm tẩm vằng Carbedazim. May mà không báo nào bị phạt..

Xin đề nghị giải Báo hại (giải Bạc) cho vụ nụ này.

Vụ thứ bảy: "Kết án oan" cho mắm tôm

Vụ tiêu chảy cấp hay nói thẳng ra là dịch Tả thời gian qua đã làm cho hàng trăm người mắc bệnh. Xuất phát từ nhận định ban đầu của một số bệnh viện và "khuyến cáo" của Bộ Y tế, nhiều báo đã đưa đậm về mắm tôm như là một trong những nguyên nhân gây bệnh Tả... Thế là các làng làm mắm tôm khóc ròng vì ế, thực khách nhậu thịt chó được một phen sợ hãi, làng Nhật Tân được phen yên tĩnh và các chú chó thì mở sâm banh ăn mừng!

Sau khi kiểm tra, làm thí nghiệm chán mà không tìm được vi khuẩn tả trong mắm tôm, Bộ Y tế mới minh oan cho mắm tôm. Các báo mới làm cuộc "đính chính" không chính thức và quay sang chất vấn trách nhiệm Bộ Y tế. Tất nhiên, vì sức khoẻ của dân, Bộ Y tế phải phòng bệnh trước. Mặc dù ở vụ này, "tội trạng" bị quy nhiều cho Bộ và Cụ Triệu, nhưng báo chí cũng ít nhiều là "tòng phạm". Mới hay, sử dụng ngòi bút cũng chẳng khác gì sử dụng đao kiếm, thậm chí phải cẩn trọng hơn. Vì đao kiếm sơ sẩy có thể làm vài người thương vong, còn ngòi bút thiếu cẩn thận thì có thể khiến hàng vạn người phải khóc!

Vụ này nhẹ hơn vụ bưởi ung thư và Sầu riêng, nên trao giải Báo hại (giải đồng)!

Vụ thứ tám: Báo chí quá đà về vụ nước tương có 3-MCPD

Trong vụ rùm beng về nước tương có 3-MCPD, một số tờ báo đã “cảnh báo” quá mức cần thiết, khiến người tiêu dùng hoang mang. Gần đến ngày 21/6, những người làm báo chúng ta cũng nên nhìn lại trách nhiệm của mình trong vấn đề này.

Thấy ung thư là gán tội cho nước tương. Thực tế thì 3-MCPD là chất cần cảnh báo về khả năng gây ung thư, nhưng chưa có bằng chứng gây ung thư ở người, mà mới chỉ thí nghiệm trên chuột, thỏ. Trong khi đó, bệnh ung thư phát sinh có thể từ rất nhiều tác nhân khác mà thuốc lá là một “thủ phạm” đáng gờm. Thế nhưng, có tờ báo đã không ngần ngại kết rằng các bệnh nhân ung thư đều là nạn nhân của nước tương có 3-MCPD. Với cách nhìn nhận này, những ý kiến trái chiều “bênh vực” cho nhà quản lý hay cơ sở sản xuất ngay lập tức đều bị “phang” lại tới bến.

Cũng trên tờ báo vừa nêu có hẳn một bài khóc thương những bệnh nhân ung thư với ý ám chỉ nước tương là thủ phạm. Bài báo viết: “Một chuyên gia hàng đầu về ung bướu ở Việt Nam nhận định tỉ lệ các loại ung thư trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang tăng nhanh, trên cả bệnh tim và tai biến não, chủ yếu do tác động của môi trường, thực phẩm, tuổi thọ cao. Như vậy, cũng không quá võ đoán nếu nghĩ đến tác động tiêu cực có thể có của nước tương chứa 3-MCPD trong thời gian vài năm qua. Hãy đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM một lần để thấm thía nỗi đau bệnh tật: Người bệnh đi lại lặng lẽ, đứng ngồi vạ vật, nhìn ngó thất thần...”.

Với cách đặt vấn đề và thông tin như vậy, người dân không hoảng loạn mới là lạ. (theo báo PL TPHCM)


Vụ thứ chín: Lời nói, đọi máu


Đây là cái tít đầy... máu me trên tờ KH&DS, ý muốn chơi chữ là lời nói có trọng lượng thì phải, nhưng nhiều gười đọc rất phản cảm vì luận điệu theo lối "chiêu tuyết" cho cựu thứ trưởng NVT - người bị bắt vì dính líu đến vụ án tham nhũng nổi đình nổi đám PMU 18 (trong khi ông này đang bi bat tam giam chờ ngày ra toà). Bài báo coi ông T là người hùng và chửi cánh nhà báo đã "giết chết" sự nghiệp của người hùng đó. Tác giả còn trích 2 câu Kiều Một nhà hoảng hốt, ngẩn ngơ /Tiếng oan dậy đất, án ngờ đầy mây... để ám chỉ lực lượng CA bắt ông NVT và báo chí như sai nha thời xưa trong truyện Kiều?!

Không có gì lạ, khi tác giả là người nhà của NVT.

Đúng là trong vụ PMU 18 có một số nhà báo vi phạm quá mức đời tư của những người liên quan, một số đưa theo, thiếu chứng cứ, một số thì dậu đổ bìm leo... Nhưng nói "Tiếng oan dậy đất" ám chỉ hoàn cảnh của Cựu Thứ trưởng này thì ngoa ngoắt và nguỵ biện quá. Báo KH&DS "chào hàng" tiếp sẽ ra kỳ 2, nhưng cuối cùng thì chẳng có kỳ 2 nào cả. Nghe đâu do lập luận kiểu đó phản cảm quá, nên đã bị cơ quan quản lý báo chí của Bộ thổi còi. Nếu không thì chắc còn có thêm 1 bài trời ơi nữa.

Thông tin mới nhất là ông NVT bị đề nghị truy tố 3 tội danh “cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Xem ra,không hiểu lời nói đọi máu ở đây là "máu" gì?

Vụ thứ 10: "đạo báo" tràn lan trên các website

Đây là tình trạng đã xảy ra nhiều năm trước, nhưng cùng với sự cạnh tranh khốc liệt về thông tin và sự nở rộ các báo điện tử đã khiến một tin bài hấp dẫn nào đó dễ được coppy thành 10, 100, thậm chí là 1000 lần mà tác giả và cơ quan sở hữu gốc không hề được xin phép hoặc thông báo. Thậm chí co nhiều bài trên các blog cũng bị ăn cắp để đăng báo. Cùng với công nghệ cop-Pate và chỉnh sửa, chuyện "đạo báo" đã trở nên tinh vi hơn rất nhiều và chưa hề có dấu hiệu dừng. Bản thân tớ có nhiều bài cũng "được" các báo khác vô tư dẫn lại, đọc chơi, chả làm chi được...

Nỗ lực làm thay dổi điều này, 5 tờ báo Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi Trẻ đã ký thoả ước được phép sử dụng tin, bài của nhau để đăng trên trang báo điện tử và trang tin tiếng Anh mà không phải xin phép, trả nhuận bút. Thời gian hiệu lực từ 2008. Tuy nhiên còn hàng trăm tờ khác còn đứng ngoài, cũng không biết "liên minh bộ ngũ" trên có dám cự tuyệt sử dụng lại tin bài ở website khác không?

Năm 2008 chắc nạn đạo báo vẫn tiếp diễn trầm trọng! Tóm lại, nên trao giải "Bó tay.com" cho sự kiện này!

(Theo blog Nguyen Hoang Son)

Chúc mừng sinh nhật anh Trần Văn Tiến và chị Lê Thị Hiền

Chúc mừng sinh nhật chị Lê Thị Hiền (ban Giáo dục - VTC News) và anh Trần Văn Tiến (trưởng ban TKTS - VTC News). :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:

Không biết mọi người còn nhớ vụ kéo co xoạc chân, rách cẳng, chảy máu tay, ăn ... cát vì ngã dúi dụi trên bãi biển Cửa Lò hè 2007??? Tấm ảnh trên đây khiến tôi nhớ lại cái không khí hừng hực của tinh thần tập thể cùng nhau vì một mục đích chung và duy nhất lúc đó.

Sợi dây mà mỗi người chúng ta nắm tay vào có thể kéo đổ một tòa nhà, kéo chạy một chiếc ô tô hỏng, kéo băng băng một cỗ xe trâu cũ kỹ chở đá về lát những con đường!!!

Và nữa, nếu ngay cả khi kết quả không tốt đẹp được như thế, ngay cả khi chúng ta thua cuộc và ngã lăn ra đất đen, nhưng, nếu như mỗi người đã cùng nắm tay trên sợi dây ấy có thể mỉm cười với nhau, cười thật tươi, thật thoải mái, vô vụ lợi, thì chắc chắn, cuộc sống sẽ hiện diện Niềm Vui.

Nhân ngày đầu năm mới, nhân sinh nhật hai anh chị Trần Văn Tiến và Lê Thị Hiền, xin chúc chị Hiền luôn quyến rũ với mức độ "mòn con mắt" của hình thể "gái-hơn-một-con" cộng với giọng hát trầm ấm có độ mặn của muối biển. Xin chúc anh Văn Tiến sẽ chắc tay ... dây, kéo đoàn tàu VTC News chạy băng băng bất kể trên mặt nước, giữa đường ray hay trên cạn.

Trân trọng!

Số lượng có hạn, hãy nhanh tay đăng ký.

Gửi cả nhà VTC News,

Công đoàn công ty có một đôi vé xem nghệ thuật (Hài kịch "Cười ơi" của Nhà hát kịch Hà Nội), trình diễn vào hồi 20h ngày 5/1/2008, tại Nhà Văn Hóa quận Cầu Giấy (26 đường Nguyễn Phong Sắc - HN).

Chỉ một cặp vé duy nhất.
Ai có nhu cầu đi xem, xin mời liên hệ với Hòa Bình hoặc gửi lại comment trên Blog New. Ưu tiên cao giành cho người nào đăng ký sớm.

Trân trọng kính báo!

Intecom - Hai tuổi, một chặng đường

Xin chào các thành viên của đại gia đình VTC Intecom,

Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có vô vàn các suy nghĩ trong ngày đầu tiên của năm mới 2008. Với Công ty chúng ta, ngày hôm nay lại càng đặc biệt hơn vì đúng ngày này 2 năm trước đây, Công ty VTC Intecom chính thức đi vào họat động.

Vào trung tuần tháng 12 năm 2005, anh Nguyễn Xuân Cường gặp Tổng Giám Đốc Thái Minh Tần lần đầu tiên với một cuộc trao đổi ngắn gần 30 phút. Một tuần sau đó, buổi họp bảo vệ kế họach thành lập công ty và kế họach kinh doanh diễn ra tại Văn phòng Tổng công ty 67B Hàm Long cùng với các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng. Những gì được vạch ra trong buổi họp ấy đã là kim chỉ nam cho những họat dộng kinh doanh của Công ty chúng ta trong 2 năm vừa qua.
Intecom)
Ngày 2/1/2006 là ngày đầu tiên các thành viên của VTC Intecom chính thức làm việc tại văn phòng công ty, lúc ấy còn là phòng họp tại tầng 2 – 65 Lạc Trung. Ngòai 4 sáng lập viên (A.Cường – GĐ Công ty, 3 PGĐ Công ty A.Dũng, A.Thành và tôi), thành viên làm việc đầu tiên của VTC Intecom là bạn Trịnh Hương, hiện vẫn đang làm việc tại TT.Mobile. Anh Lê Việt Thành Thành sau một thời gian đã được Tổng Công ty điều động sang xây dựng và điều hành Công ty Viễn thông không dây – VTC Wimax vào tháng 7 năm 2006.

Ngày 13/1/2006, sau 10 ngày đi vào họat động, Công ty chúng ta có khỏan doanh thu 32 triệu đồng đầu tiên từ dịch vụ Mobile. Tháng 4 năm 2006, Cao Bồi Không Gian được đưa ra thị trường. Ngày 22/6/2006, dịch vụ game bắt đầu thu tiền và thu đuợc 56 triệu đồng.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu khi Công ty được hình thành. Đó là khi chị Đòan Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Hồng Vân, chị Nguyễn Thúy Quỳnh, anh Hồ Quang Huy của TT.Mobile, anh Nguyễn Tiến Đạt TT.Phần mềm, anh Trần Phương Huy, anh Nguyễn Trùng Dương, anh Nguyễn An của P.KTĐH … thức đêm liên tục để chuẩn bị cho DV Mobile ra thị trường.

Đó là buổi đêm Valentine 14/2/2006 khi các chàng trai Intecom thức trắng đêm để trau chuốt và trải hơn 2000 bông hoa hồng từ cổng ra vào đến tòan bộ văn phòng để tặng các chị em.

Đó là khi chúng ta cùng nhau ở lại công ty để đón chào những dây phút đầu tiên của DV tương tác truyền hình và sự chào đời của Cao bồi không gian, Audition.

Đó là khi gần 30 người được huy động cho DV Mobile “dựng ngược” trong đêm đầu tiên của World Cup và khỏang 30 người nữa đã cùng ở lại để cổ vũ những người làm việc…

Đó đã là những ngày đầy vất vả cho tất cả mọi người. Tất cả đều mới mẻ, tất cả đều thiếu thốn, tất cả đều bận rộn và áp lực cao.

Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng, tất cả đều hạnh phúc và vui vẻ vì mọi người đều hiểu rằng từng cá nhân đang đóng góp sức lực, niềm tin của mình vào một sự nghiệp lớn và đang góp phần gây dựng VTC Intecom.

Nếu chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi ra đời, VTC Intecom đã đạt được vị trí số 1 ở DV này, vị trí số 2 ở DV kia thì đó chính là nhờ lòng đam mê, sự nhiệt tình và tinh thần đòan kết, cùng nhau vươn lên chiến thắng của chính các bạn – các thành viên của Đại gia đình VTC Intecom.

Sau 2 năm, một chặng đường không quá dài, không quá ngắn, Công ty chúng ta đã trưởng thành lên nhiều so với những ngày đầu. Từ các thành viên của Ban Giám Đốc đến các Trưởng bộ phận, Giám đốc Trung tâm và tất cả các thành viên ở từng vị trí công việc đều đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm trong công việc của mình.

Những gì chúng ta đã làm được là không ít, nhưng những gì chúng ta cần phải làm tiếp lại càng nhiều hơn gấp bội. Năm 2008 sẽ là năm của DV Báo chí - VTC News, DV Thanh tóan - VTC Paygate, và DV Cộng đồng – VTC Plus.

Mong rằng “tinh thần chiến đấu” một nguời vì mọi người, niềm tự hào Intecom sẽ mãi ở trong lòng của từng cá nhân chúng ta. Mong rằng những con người Intecom sẽ có những ngày tươi đẹp cùng làm việc, chiến đấu bên nhau để Đại gia đình của chúng ta ngày càng lớn mạnh.

Tôi xin mượn một câu hát của Aerosmith để kết thúc bức thư này: “Life is a journey, not a destination – Cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến”.

Chúng ta tự hào về VTC Intecom, tôi tự hào được sống và làm việc cùng các bạn.

Phan Sào Nam (Phó GĐ Cty

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Giao thừa – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng là thời khắc náo nức nhiều cảm xúc: bâng khuâng, tiếc nuối, hi vọng. Thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra đã đến lúc phải chia tay với một năm cũ và nhiều bồi hồi khi chạm vào một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ...

Một mùa xuân mới đang về cùng bầu không vương vất những hạt mưa li ti, cùng những cơn gió lạnh rất "ngọt", cùng sắc màu sáng tươi của cỏ cây hoa lá và cả những khúc ca ngọt ngào:

Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Đậu trên áo em rưng rưng
Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại
Lặng nghe sớm xuân đang về

Và một năm qua đi với bao kỉ niệm
Để ta nhớ mãi không quên
Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta

Một năm – khoảng thời gian không dài đối với cả đời người nhưng lại đủ dài cho rất nhiều đổi thay. Ngay trong lúc này đây, ta bồi hồi nhìn lại một năm đã qua với biết bao niềm vui, nỗi buồn. Quá khứ bỗng trở nên thân thương hơn…

Nhớ lắm một đôi môi nhẹ lướt qua làm ửng hồng đôi má vào buổi chiều đông chưa xa. Nhớ lắm ánh mắt nhìn đầy yêu thương vào tối thu nồng nàn hương hoa sữa. Nhớ cả những giọt nước mắt đã từng lặng lẽ rơi trong thất bại và cô đơn…

Dù hạnh phúc hay đắng cay, tất cả đều đã trở thành kỉ niệm, đã trở thành dĩ vãng nhưng sẽ mãi lưu lại trong lòng mỗi người như những dấu ấn không thể xóa mờ. Bởi mỗi khoảnh khắc của niềm vui, của nỗi buồn, của nhớ nhung khắc khoải, của ngập tràn thành công hay buồn đau thất bại - tất cả đã làm nên những khoảng màu sáng tối, những nét vẽ thành hình, để một năm đã qua trở nên rõ hình, rõ tiếng...

Gốc đào này có vẻ "gừng càng già càng cay" quá!

Giao thừa, thả trôi những tiếc nuối, vấn vương cũ, ta mỉm cười ước mơ cho hạnh phúc luôn rạng ngời trên gương mặt một người thân thương.

Ta ước mơ về một ánh mắt dõi theo, để trái tim luôn bình yên dù trong bão dông. Ta ước mơ nụ cười của mình sẽ là niềm vui dù chỉ nhỏ nhoi cho ai đó, để ta có thể cảm tạ cuộc đời về sự tồn tại của bản thân. Ta ước mơ cho mỗi ngày trôi qua đều để lại những điều đáng hài lòng, tích lũy thêm những điều mới mẻ, để ta bớt đi những ưu tư, nuối tiếc khi nhìn lại...
Phút giao thừa lặng lẽ mang trong nó màu xanh dịu dàng của liễu, màu xanh non của chồi lá, màu xanh vĩnh cửu của hi vọng, của tình yêu đôi lứa!

Những lời ca hân hoan hay chính lòng ta đang cất lên khúc hát của riêng mình - khúc nguyện cầu cho một năm bình yên và ấm áp – nồng nàn như cái nắm tay của đôi tình nhân trong giây phút này.

Mang theo nhé, lòng tin tưởng vào cuộc sống tươi đẹp, vào tình thương yêu của con người trên cuộc hành trình phía trước. Dù có thể ta còn phải trải qua rất nhiều ngày hè nóng nực, rất nhiều ngày đông giá rét, và dù cho Xuân ấm áp đến rồi đi rất nhanh…

Bởi không có gì là mãi mãi! Nhưng hãy mãi mang theo nhé, nhịp đập nồng nhiệt, tươi vui của mùa xuân cùng trái tim mình. Lộc non biếc xanh kia chẳng phải sinh ra từ dòng nhựa chảy âm thầm trong những cành cây khẳng khiu trơ trọi đó sao?

Bạn lắng nghe nhé, mùa xuân đang khẽ khàng mở cánh cửa của tình yêu đôi lứa, của ước mơ, của những khát khao, của êm đềm…

Bạn lắng nghe nhé, hơi thở dịu dàng của mùa xuân đang lùa vào trong từng làn tóc mai...

Bạn lắng nghe nhé, yêu thương thầm kín từ những cái nắm tay nhẹ nhàng, từ những ánh mắt bâng khuâng…

Lắng nghe nhé, trái tim cũng đang xôn xao khúc hát lúc sang mùa!

(Theo Tuần Việt Nam)

Hình như chàng nào cũng muốn làm con ong trong bức ảnh xuân này. CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI TƯƠI VUI RỘN RÃ VÀ ĐẦY ẮP NHỮNG THÀNH QUẢ MỚI!
Trân trọng!

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Noel 2007 - Tơi bời hoa lá

Tối hôm qua, tại tầng M - Intecom, Lễ Giáng sinh 2007 đã diễn ra sôi động, quyết liệt và căng thẳng ganh đua :D với những game mini hết sức vui nhộn.

Tổng kết một năm làm việc, thương hiệu Trung tâm có nhiều cái mới nhất thuộc về News, Trung tâm "quan hệ" với nhiều đơn vị nhất, quan hệ nhiều lần, liên tục hàng ngày hàng giờ, là Phòng Kỹ thuật điều hành, Trung tâm ngọt ngào nhất là Chăm sóc khách hàng, Trung tâm "năng suất" nhất là VTC Gamne vì lý do: Chị em VTC Game năm qua đẻ nhiều nhất Intecom... :yes:

Trò chơi buồn cười nhất là thi "Đọ hàng" với 5 cặp gia đình tham gia. Luật chơi đề ra là khi MC xướng tên đồ vật nào, các gia đình phải có đồ vật đó bỏ vào giỏ, có thể lấy trên người, cũng có thể mượn từ bạn bè và khách mời của chương trình.

Vậy là xảy ra tình trạng náo loạn cả "sàn đấu" khi lần lượt từ khăn, mũ, thỏi son, cây bút... đến cả ... giầy và tất của khách mời cũng bị "lột" ra nháo nhào cho kịp 10 giây đếm ngược. MC vừa hô "Giầy", chị Thủy (CSKH) đã lao tới giằng co, quyết lấy bằng được chiếc giầy của anh Chí Lan (Game), trong lúc chồng chị điềm nhiên tháo chiếc giầy bên trái của mình, bỏ tọt vào giỏ. Còn lúc MC hô "Quần", thì anh Doãn Hùng (VTC Mobi) lao tới tụt bằng được chiếc quần của một cháu trai đang mặc trên người, khiến em bé khóc gào lên vì ... quá sợ hãi:devil:

TRò chơi kịch tính nhất là khi 5 chàng trai bị bịt mắt phải "sờ" cho ra cô bạn gái hoặc vợ của mình. BTC đã chộp được cảnh một số anh cố tình sờ đi sờ lại, hết nắm tay thì vuốt tóc, bẹo má các cô gái mà vẫn... chưa thấy bạn gái. Được "sờ" công khai, có sự chứng kiến của hàng mấy trăm người cơ mừ

Sau này, nhất định sẽ có dịp các clip "tai tiếng" này được (bị) công bố. Nhưng cứ đợi đấy, khi nào "hàng" thật nổi, bán mới có giá. Hì hì. :jester:

Mấy tấm ảnh chộp vội trên kia là do Nhiếp ảnh gia Hồ Lan Anh tác nghiệp. Đề nghị các PV nhà nghề tiếp tục chuyển ngay "ảnh nóng" về cho BTC để kịp thời cập nhật cho các bà con không chịu vượt quãng đường xa tắc nghèn tắc nghẹt, bỏ bữa tối lung linh bên ánh nến với người yêu bồ bịch bạn bè chồng vợ trong một nhà hàng lãng mạn nào đó, đến gào thét với anh em Intecom được chiêm ngưỡng mà ... thèm.

Lạc Lối bản phóng viên:D :D

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THU HIỀN

Từ hồi được phân công trách nhiệm phụ trách công tác hành chính và công đoàn của New đến giờ, ai cũng nhận thấy là Thu Hiền càng lúc càng trở nên... xinh đẹp hơn và tràn đầy tinh thần trách nhiệm, tận tình, chu đáo trong công việc.


Thu Hiền (bên trái) - Thế hệ cán bộ trẻ sáng ngời tương lai Intecom

Có ai nhớ Thu Hiền lấy chồng từ hồi nào không nhỉ? Hình như là... không. Bởi vì, trông Hiền lúc nào cũng xinh xắn yêu kiều, nhất là mái tóc mềm mại thẳng mượt buông dài sau lưng tỏa ra "sức quyến rũ âm thầm", các anh trong công ty vẫn thường xuyên đi theo sau lưng cả một... dãy.

So với các em dự thi Miss AU 2007, Thu Hiền cũng không kém phân nào. Đặc biệt là dáng dấp mảnh mai mà chỉ có các teen mới may mắn được sở hữu. Thu Hiền nhớ chỉ cho chị em nhà New các bài luyện tập, công thức ăn uống sao cho giữ được vóc hạc mình mai như thế nhé.



Ngày hôm nay, Miss Au vào hội Chung kết, cũng là ngày em Thu Hiền xinh đẹp của chúng ta bước sang tuổi mới. Cả nhà cùng CHÚC MỪNG SINH NHẬT Thu Hiền nhỉ.

Đứa bé

Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu...

Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương...


Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương...

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa...

Hãy lau khô cuộc đời em
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người!
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam!










KHÙ KHOẰM (thực hiện)

Chúc mừng sinh nhật Trần Phương Lan

Khác mỗi một chữ trong cái tên mà Ngô Phương Lan là hoa hậu, Trần Phương Lan không tỏa sáng trên mọi diễn đàn. Hì hì. :D Tuy thế, Trần Phương Lan của chúng ta rất rất có "nguy cơ" trở thành Hoa hậu trong gia đình bé nhỏ của mình.


Ảnh: Trần Phương Lan (tay chống cằm) tại "vị trí chiến đấu" ở cơ quan.

Mặc dù tới đây, bộ phận Truyền hình Intenet sẽ tách ra khỏi Intecom, nhưng, "một ngày nên nghĩa", nữa là, Phương Lan và Truyền hình Internet đã "ở với chúng ta" cũng khá lâu, từ những ngày đầu sơ khai, cùng góp những bàn tay xây dựng nên Intecom hoành tráng hôm nay.

7/12 là ngày SN Phương Lan, chúc Phương Lan mãi trẻ trung, xinh tươi, chuẩn bị chu đáo để sắp tới cùng bố cháu đón bé con ra đời nhé.