Sống vô tư - Ăn từ từ - Chết tắc tử

Tôi yêu em như tình cây và đất

Subscribe to RSS feed

MÁy dởm hay đêck biết chụp choẹt

Em chn bàn nào?



Em vừa gọi thêm món gì đấy?


Chỉ có lợn Mán và rượu táo Mèo thôi sao?

Cuối cùng là tình bơ vơ

Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi

Read more...

Bạn Cần gì?

+CẦN MỘT NGƯỜI THỢ XÂY..! ĐỂ XÂY LẠI NIỀM TIN ĐỔ VỠ.
+CẦN MỘT NGƯỜI QUÉT DỌN.! ĐỂ DỌN ĐI NHỮNG ĐỔ VỠ NGÀY XƯA.
+CẦN MỘT GIA SƯ .! ĐỂ HỌC CÁCH QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI
VÀ.
+CẦN MỘT THÁM TỬ TƯ! ĐỂ TÌM LẠI NỤ CƯỜI ĐÃ MẤT ...

Có phải em là Thu

Thu về

Một chút heo may bỗng ngỡ ngàng
Bưởi chín tỏa hương báo thu sang
Hỏi ai còn nhớ đêm trăng khuyết
Tháng sáu dửng dưng chút bẽ bàng

Thu sớm vườn hồng chưa kịp chín
Gửi chút sắc vàng để em tin
Heo may chưa đủ hồng đôi má
Chút ngỡ ngàng hè đã vội xa

Thu về ai nấy bỗng xôn xao
Ve sầu lột xác mới hôm nào
Trai gái hẹn nhau xây mộng ước
Tình già vẫn thấy đời đẹp sao

V.H T7/2012

Tôi yêu em

Tôi yêu em như tình cây và đất
Tôi yêu em chân thật như biển khơi
Em buông lơi như mây đám trên trời
Em hiện hữu mà như người trong mộng

Tôi yêu em như đứa trẻ ngây thơ
Tin có Bụt trong giấc mơ cổ tích
Tôi yêu em ngóng trên từng trang lịch
Vẫn đợi chờ hoang hoải chút tình em...

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31