Sticky post
Monday, November 9, 2009 1:43:06 PM
SOFT SKILL
Trịnh Công Sơn từng viết: "Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo.." và "Mỗi bài hát của tôi là một lời tỏ tình với cuộc sống, một lời nhắn nhủ thầm kín về niềm tuyệt vọng".
Tôi ơi đừng tuyệt vọng cũng không nằm ngoài những lời thủ thỉ ấy. Bài hát mở đầu chậm rãi và réo rắt những miên man :
Read more...
Friday, November 11, 2011 8:00:48 AM
NHẬT KÝ
Hôm nay,đúng là 1 ngày đẹp trời sau hơn 1 tuần mưa tầm tã trên thành phố Đà Nẵng nơi mình đang sống.Mình đã bắt đầu 1 ngày vừa đẹp trời vừa số đẹp thế này bằng việc thức đến hơn 3h sáng để đọc 1 đóng tài liệu về :Không gian HilBert,KG Banach,KG EUCLID......

để làm bài tiểu luận môn Xử lý tín hiệu số.
Read more...
Wednesday, September 28, 2011 3:34:03 AM
SOFT SKILL
Tôi cho rằng mình hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của hai từ "quyết tâm" và "kiên trì" là gì
Read more...
Tuesday, August 23, 2011 9:17:33 PM
NHẬT KÝ
* Anh thích câu chuyện tình yêu với cái kết có hậu. Anh thích một nụ cười tự nhiên với cái nhìn trìu mến. Anh thích cảm giác thấy em là mãi mãiRead more...
Thursday, May 5, 2011 4:20:42 PM
MUSIC
Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người
Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa
Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời
Read more...
Wednesday, May 4, 2011 11:29:26 PM
MUSIC
Một buổi sáng thức dậy với những buồn phiền tàn dư của ngày hôm qua chưa thể nguôi đi.Ta đã cố gắng làm mọi thứ để có thể quên mọi chuyện tình cảm đã khiến ta quá đau đầu.Tại vì sao cứ nói là chuyện tình cảm đơn giản,nhưng thực ra nó rất phức tạp đó Vũ Anh.Có thể"Chú chỉ mất 3 năm để yêu người ta thôi nhưng phải mất thời gian hơn thế để quên đó".Read more...
Sunday, April 24, 2011 9:18:43 AM
MUSIC
Bởi vì tôi không là giấc mộng
Làm sao ru tỉnh những đợi mong
Bởi vì tôi không là biển rộng
Làm sao ru cuộc sống buồn vuiRead more...
Friday, April 22, 2011 8:03:52 AM

Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Từng cơn mưa từng cơn mưa
Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
Hàng cây khô cành bơ vơ
Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô
Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
Từng đêm mưa từng đêm mưa
Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang
Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây
Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây
Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
Nghe xót xa hằn trên (*)tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người Read more...
Tuesday, December 28, 2010 2:47:52 AM
Beautiful In White
Shane Filan (Westlife)---------
Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing pieceRead more...