"recent visitors" Những điều mình thấy, những cái mình nghe, những thứ mình muốn giải tỏa. từ công việc đến tình cảm. Cho vào đâu đây ! Blog... . Chính là nó.
Có 1 người bạn thân để tâm sự thật tốt ! Nhưng mà khi nó " không có " bên cạnh mình thì sao. Blog... Chính là nó.... Muốn chia sẻ những mẩu clip hay, những ca khúc hấp dẫn, Flash đáng chú ý... Blog, Chính là nó... Muốn nói cái gì, làm chuyện hay ho hay củ chuối hay củ gì gì , Blog, Chính nó sẽ " Chim cò " cùng bạn...
Như vậy là quá đủ lý do để 1 tên như tôi sài blog...
Mục đích chính vẫn là chia sẻ, vậy nên Blog của tôi sẽ không có quá nhiều cái gì ngoài mấy chuyện, tai thấy, mắt nghe cả...
Smile....
Hôm qua có tin đồn rằng Jay quay trở lại với Thái Y Lâm, cùng điều hành "cửa hàng chồng vợ", một vài người còn chỉ ra rằng 2 thương hiệu Mr. J và Mr. Q đáng giá tới 3 tỷ Nhân dân tệ trên thị trường.
Hôm qua, Nam nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện tại Hàng Châu. Đương đầu với tin đồn "nóng" về "cửa hàng chồng vợ", Jay Chou,đã quá quen với những chuyện này, cho biết anh rất ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy việc này, anh cũng tiết lộ rằng 2 cửa hàng Mr.J và Mr.Q vừa mới chính thức tiến vào thị trường Thượng Hải là được mở bởi thầy dạy nhảy của anh, Ice cream, " tôi không có đầu tư tiền vào đó", vậy anh có quay lại với THái Y Lâm? Jay Chou thậm chí còn thể hiện lập trường cứng rắn hơn, lắc đầu phủ nhận, "Mr.Q là cái tên tôi đã nghĩ ra từ trước, không nghĩ là sau đó lại có 1 bài hát như vậy xuất hiện ( bài Mr.Q của Thái Y lâm), nó thực sự làm tôi phải nhảy dựng lên! Vì vậy chúng tôi đã thay đổi đôi chút và chuyển thành Mr.Qu" Source: 163 credit:jaychoustudio translated by lovelymouse@jayvietnam.net Tin đồn khiến có lúc Jay chán ghét thân phận hiện tại! Hôm qua, Jay đã tham gia trong chương trình" I am Listening" ở Hàng Châu. Anh cùng giới truyền thông làm việc về việc các Website của Trung Hoa đại lục đăng tin mới về anh và Jolin cùng mở cửa cửa hàng" Husband and wife store" ở Thượng Hải. Jay ăn mặc rất nghiêm chỉnh, buổi phỏng vấn trì hoãn từ 4h đến 5h 50 cùng ngày nhưng cánh phóng viên và nhà báo vẫn chờ đợi.
Jay bày tỏ rằng thời gian này anh thực sự căm ghét cuộc sống của 1 người nổi tiếng." đặc biệt là khi bị Paparazzi đẩy vào trong những tin đồn thất thiệt." Sau đó, tôi đã học cách lấy lại cân bằng cho bản thân mình, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn. Với giá trị của sự nổi tiếng, bạn có thể mang lại nhiều điều tốt hơn cho gia đình bạn. mẹ của tôi giờ đây có thể đi bất cứ đâu mà bà muốn, bà không phải bận tâm về chuyện tiền nong nữa.
Anh đã nổi tiếng trong nền công nghiệp âm nhạc, và giờ anh còn 1 giám đốc - đạo diễn của các diễn viên. Những gì Jay nói khiến mọi người khá bất ngờ:" Đôi khi tôi nghĩ thật là ngu mới làm 1 ca sỹ, đó cũng là lý do tại sao tôi muốn trở thành 1 giám đốc, đạo diễn, nhà sản xuất và học làm ảo thuật, các bạn thấy đấy, tôi hiếm khi quảng bá rầm rộ khi ra , nhưng khi tôi làm mv tôi ko khiến mọi người thất vọng. có thể bởi vì âm nhạc là nghề nghiệp của tôi. nó ko có nhiều sự mới mẻ. sau đó, các bạn thay đổi hoàn toàn vì chú ý?" có lẽ đúng. sự thay đổi đó là vì trí lực của tôi đã chiến thắng.
Jay nói: đó là sức ép khi bạn là ca sỹ, nhưng anh may mắn có được người bạn thân - Will Liu bên cạnh "anh ta là người khiến tôi thấy vui vẻ, thoải mái, anh ta dạy cho tôi những bài học, anh ấy cũng trò chuyện vời tôi khiến tâm trạng tôi được thư giãn. đặc biệt là việc vợ chồng anh ấy nấu đồ ăn cho tôi, bởi vì tôi độc thân, nên những lần được họ làm cơm cho ăn, tôi cảm thấy rất ấm áp.
Jay đã giải thích về tin đồn vừa qua. Hôm qua có tin rằng "Double J" đã quay trở lại với nhau và cùng mở cửa hàng ở Thượng Hải. Câu chuyện ko trở thành như thế nếu cánh phóng viên nhà báo ko nhúng mũi vào. " Đó là việc kinh doanh của Ice cream(thày dạy nhảy của Jay). anh ấy là thầy dạy nhảy của rất nhiều Ca sỹ Đài Loan. các vị còn ko biết anh ấy ah? sau đó tôi có nói anh ây tới Trung Quốc để mở rộng hoạt động kinh doanh!" Jay ko quên làm trò hề khi anh nhấn mạnh vào điểm này. " là như thế đấy. bên cạnh việch dạy nhảy, anh ấy cũng thick lo phát triển kinh doanh ăn uống nữa. Thời gian nhà hàng mở cửa ở Đài Loan, vì ko muốn gây sự chú ý của các paparazzi, tầng 3 của nhà hàng đã phải "hidden". sau đó Ice Cream nói anh ấy muốn mở thêm nhà hàng ở Thượng Hải, tôi nghĩ viêc đó cũng ko có gì là quá gây chú ý hay ảnh hưởng gì cả. và tôi đồng ý"
Đó ko phải là công việc kinh doanh của riêng anh ấy. tại sao lại tên là Mr.J và Mr.Q ah, Mr.J là tôi, còn Mr.Q.... tôi thực sự ko biết cô ấy ( Jolin) lại lấy tên 1 bài hát là Mr.Q sau này. Hiện tại tôi đã đổi tên rồi. thêm chữ "U" để thành " Mr.Qu" nghe có giống QQ(phần mềm chat thông dụng ở Trung Quốc) ko nhỉ Jay cũng giải thick thêm, tên của mấy của hàng này lấy cảm hứng từ ảo thuật. tôi muốn có bộ ba cửa hàng mang tên J, Q, và K. hiện Giờ J là nhà hàng" Italian French restaurant" , Q là "dessert house",còn K có thể sẽ là 1 nhà hàng Trung Hoa. tôi mới chỉ có ý tưởng như vậy thôi.
Source: Yangtse Translated by jaychoustudio.com and Kye@jayvietnam.net
Gần đây các phương tiện truyền thông cho biết Jay và Thái Y Lâm đã có thời gian lánh mặt nhau tuy nhiên họ vẫn luôn coi nhau là bạn tốt, 2 người mới cùng nhau mở cửa hàng "Chồng và Vợ" (Husband and wife store) họ đã chính thức thành lập công ty tại Thượng Hải vào Tháng 6. Hồi đầu năm 2005 khi cặp đôi "J" đang là tâm điểm, Jay và những người bạn tối của mình là Phương Văn Sơn, Hoàng Tuấn Lan và 1 số người khác mở nhà hàng Mr. J Italian and French ở Đài Loan. Thời điểm này giới truyền thông tiết lộ 1 cổ đông bí ẩn của nhà hàng chính là Thái Y Lâm, lý do tại sao họ ko để lộ ra phát hiện này vì công ty đại diện của Thái Y Lâm ko muốn phiền phức. Tháng 5 năm nay, Jay lại một lần nữa mở cửa hàng mới với bạn bè, Ngoài việc mở cửa hàng bánh Mr.Q với Thái Y LÂm, cộng với việc cửa hàng này gần với cửa hàng Mr.J của Jay, sự thay đổi này đã tốn rất nhiều giấy bút của giới truyền thông, một số người cho rằng có thể đây là dấu hiệu cho thấy phải chăng 2 người sẽ quay lại với nhau. Theo những người trong cuộc, nói về thời gian Jay và Thái Y Lâm lánh mặt nhau, lý do lớn nhất mà đại diện của 2 người cho biết là vì công việc của 2 người cũng như những yếu tố bên ngoài khác, tuy nhiên 2 người vẫn là những người bạn tốt và giữ liên lạc thường xuyên. những người biết chuyện cũng tiết lộ "love promise" của Jay và Jolin: sẽ phát triển 2 thương hiệu Mr.J và Mr.Q cùng nhau. Mặc dù vì nhiều lý do mà lời hứa ko thực hiện được, nhưng họ đã lam việc rất nỗ lực và chăm chỉ, và năm nay cuối cùng cũng thực hiện được điều mong muốn đó.
Tống Tổ Anh xuất hiện tại sân vận động Olympics Bắc Kinh để xem xét quá trình xây dựng sân khấu cho đêm hội xuân - hè " Vẻ đẹp Trung Hoa 2009". Gặp nhiều phóng viên tới để tham quan địa điểm biểu diễn, cô đã vui vẻ làm người hướng dẫn, và còn tiết lộ thông tin JAy Chou sẽ biểu diễn ở đây lần đầu tiên cùng với đàn tranh. Thậm chí còn 20 ngày nữa mới tới buổi diễn, nhưng sân khấu, ước tính chiều dài là 100m, chiều cao là 29 m và chiều rộng là 46m đã hoàn tất. Cũng có tin là vé sẽ có giá là 500 nhân dân tệ.
Buổi biểu diễn với sự tham gia của Tống Tổ Anh, Placido Dominggo, Jay Chou và nghệ sĩ dương cầm Lang Lang sẽ được diễn ra vào ngày 30/6. Theo nhà tổ chức, họ đã xây dựng sân khấu từ ngày 6/6 và nó được "may đo" cho riêng sân vận động này, người phát ngôn cho biết:' Chúng tôi đã xây dựng sân vận động này với tiêu chuẩn quốc tế, và thêm vào 1 số tính năng để thuận tiện cho các nghệ sĩ, cũng như dễ dàng di chuyển những vật lờn, chẳng hạn như chiếc đàn piano của Lang Lang".
Jay Chou sẽ biểu diễn đàn tranh và cùng sóng đôi với Tống Tổ Anh trên sân khâu nước.
Nhà tổ chức đã cho xây dựng 1 sân khấu nước với những tính năng đặc biệt, tiết lộ rằng JAy Chou sẽ biểu diễn với Tống Tổ Anh cùng với 1 dàn nhạc 200 người. Ngoài ra Jay Chou cũng sẽ xuất hiện với 1 màn biểu diễn đàn tranh. Nhà tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên Jay sẽ hợp tác với 1 đại dàn nhạc, anh sẽ hát bài "Bệ hoa cúc", và sẽ thể hiện 1 trong những tài năng của anh, chơi đàn tranh.
Jay cũng tiết lộ anh sẽ hát những bài hit của mình, và sẽ trình diễn những màn biểu diễn tuyệt vời nhất.
Tống Tổ Anh -3 bộ trang phục cho 3 sự hợp tác
Nhà tạo mẫu Hong Kong nổi tiếng Chung Mai Hai đã thiết kế cho cô 3 bộ trang phục. Tống Tổ Anh ngoài biểu diễn cùng Jay Chou, sẽ cùng hát với Placido Dominggo, biểu diễn trên nền nhạc piano của nghệ sĩ Lang Lang. Kết thúc buổi diễn sẽ là sự xuất hiện của cả 4 nghệ sĩ chính trên sân khấu. Tất cả sẽ có trong đêm 30/6.
Bao năm trôi qua anh vẫn yêu em Dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm Và trái tim không thuộc về anh Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy em Như vút ve môi mềm được thấy ta luôn gần nhau Nhưng hôm nay em đã đi rất xa Để lại một mình anh ôm thương nhớ Và tiếc thương khi ta gần nhau Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau Thì xin những giấc mơ thôi đừng về đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua
Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm Hạnh phúc bên em không thể nào quên Vì anh đã quá vô tâm người ơi Để hạnh phúc mới đánh rơi
Người hãy thứ tha cho anh lần nữa Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau Và anh xin chúc em luôn được vui Cùng người yêu tốt với em trong cuộc đời hôm nay.
Người tôi yêu viết: Em Tặng anh nỗi buồn khi xa cách, tặng anh phút giây thẫn thờ vì ngượng nghịu, em tặng anh nụ hôn của gió và tặng anh ánh mắt nhìn xao xuyến dịu dàng làm sao. Em đã có lúc đau đớn vì yêu anh, tất cả bởi vì cái mà em tin và cái mà anh tin, chúng ta chẳng giống nhau tẹo nào. Chúng ta sinh ra từ 2 thế giới khác nhau, mỗi người 1 niềm vui, một nỗi buồn, 1 cuộc sống... Vậy mà có lúc, chỉ cần nghĩ người kia còn tồn tại, thì chắc chắn rằng chúng ta còn gắn kết... em còn yêu anh và chúng ta còn thuộc về nhau. Ai bảo em không hợp anh? 1 đứa con gái trắng trẻo và anh con trai đen xì... ^^ 1 đứa con gái béo mũm mĩm và 1 anh con trai gầy còm... và cả ... 1 người hay cười như thế với 1 anh ít nói trước đông ng lạ lẫm... Nhưng anh với em, chúng ta chẳng có khoảng cách nào cả. chẳng ai đủ sức chia lìa em khỏi anh... chỉ khi trái tim chúng ta khong còn hòa 1 nhịp, lúc ấy, em sẽ lặng nhìn anh từ phía xa ấy, và chúc anh hạnh phúc... Em tặng anh tình yêu của em , nó không giống như chiếc nhẫn, không giống như 1 đóa hoa mà nó là 1 con người với muôn ngàn màu sắc cảm xúc, mà có lúc, nó khiến anh mệt mỏi, nhưng cũng có lúc làm anh hạnh phúc đến... crazy! ^^ Anh thích em chủ động ôm anh, hôn anh bởi em chưa từng làm điều đó với ai, em cũng thích nhưng lúc anh cầm tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé và nói khẽ rằng, anh yêu em rất nhiều. Anh ! Chúng mình cãi vã,vội vàng quyết định đã bao nhiêu lần không quan trọng. sau Valentine, khi mà em hiểu, em chẳng cần gì ngoài tình yêu của anh... con người của anh... Em Yêu Anh! vẫn 3 từ ấy thôi... nhưng nó là tất cả tình cảm của em đó!
Lời nhạc của "Thượng Hải 1943" quả thực rất đẹp, chứa chan nỗi buồn, và nhiều người đều dễ dàng ngân nga những câu hát đó, những lời hát đầy ý nghĩa này đã từng có mặt trong bài thi, và giờ đây sẽ xuất hiện trong sách giáo khoa của học sinh tiểu học và học sinh cấp 2 Đài Bắc. Các học sinh cảm thấy rất thích thú và chào đón.
Nhà thơ Yu Guang Zong, người chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu dạy học cho biết rằng làm như vậy là để năng cao sự yêu thích khi đọc sách, những lời nhạc này cũng đã từng có trong đề thi, công ty JVR cũng đã chấp thuận cho sử dụng.
Một học sinh khi vừa mới đọc xong trước tiên đã kêu lên:" Có lời nhạc của Jay trong này!" Mọt học sinh khác từ trường cấp 2 Ban Qiao Shan Đài Bắc nói:" Điều này làm chúng tôi muốn khám phá lịch sử, và giống như là chúng tôi hòa mình vào bối cảnh đó khi giáo viên giảng bài, chúng tôi sẽ có thể tưởng tượng khung cảnh thời đó như thế nào." Cai, 1 học sinh nói rằng:" Lời nhạc "Sứ Thanh Hoa" của JAy cũng rất tuyệt! Lời nhạc thật đẹp."
JVR cho biết họ rất vui mừng khi nhận được tin nhạc của Jay sẽ trở thành tài liệu giảng dạy, nói rằng:" các học sinh sẽ nhớ các bài học hơn khi hát chúng." Vincent Fang nói:" Điều đó cho thấy hệ thống giáo dục không nhắm mắt với văn hóa và truyền thống."
Edit by Jaychen:
- Mới dịch xong cách đây một tuần, translate qua vietnamese thì chắc lời ko còn chính xác và mỹ miều như của bác PVS. Nhưng thấy còn tạm hơn bản dịch YAN :
Thượng Hải 1943
Lời: Phương Văn Sơn Nhạc: Châu Kiệt Luân Dịch: Jaychen
Vẫn còn vương lại trên tường câu xuân liễng nay đã ố vàng Nhạt nhòa dòng chữ “tuổi tuổi bình an” Hũ gạo ở căn nhà xưa, nơi từ lâu tôi đã không về Được ông khai bút vẽ một chữ “Mãn” Nhánh dây hoàng kim đã bò đầy cánh cửa sổ chạm trổ Ánh tà dương nghiêng mình soi xuống bức tường loang lổ Ván lót sàn trong căn phòng vẫn đọng lại mùi hương đậu tương ngày xưa bà ủ Bức ảnh đen trắng bắt đầu gợi lên trong tôi hình dáng của ba mẹ ngày xưa Một thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua bên thềm trên miệng vẫn nói cười một tràng Thượng Hải ngữ 1943 ngày xưa nay còn đâu Trên con đường hồi ức thời gian bỗng trở nên chậm chạp Láng giềng xưa, con hẻm nhỏ Tất cả đều thuộc về ngày ấy, nơi bức tường trắng mái ngói đen gợn lên một nỗi buồn 1943 ngày xưa nay còn đâu Ngoảnh đầu nhìn lại ngày ấy có một chút phong sương Chiếc đĩa hát, cặp da cũ Cánh hoa hồng ẩn mình sau chiếc hộp thiếc chứa đầy bưu thiếp.
Source: Jay2u news team by Jerry Translated into eng by DragonPrince of Jay2u Translated into viet by lovelymouse@jayvietnam.net