thạch thảo viên _ vũ đan huyền

ta về không gian trống cho đời thôi bềnh bồng lãng quên bao nuối tiếc quá khứ dường như không

Rồi một mai

, ,


Rồi một mai
* Tặng NTL, HVM và Bé

Rồi một mai ngoái lại
Tháng ngày úa thềm hiên
Nhớ ơi thời tuổi dại
Tóc rối muôn cung phiền

Rồi một mai ngái ngủ
Lạc loài tiếng sơn ca
Giữa ầm ào thác lũ
Thảng thốt màu ráng pha

Rồi một mai hư ảo
Tồi tội bóng trăng côi
Vực hương hồn hoang đảo
Miền xưa trôi biệt rồi

Rồi một mai thiên cổ
Mang mang dạ tầm vu
Nhân gian mờ bến đổ
Hồng bay bụi tuyệt mù

Thạch Thảo viên, Thursday, June 28, 2012
Vũ Đan Huyền


Một Sớm Mai
Một sớm mai thức dậy Một sớm mai nắng rụng
Nắng vàng rụng bên hiên Thở dài rêu mái hiên
Một ngày qua chầm chậm Tơ đời đan trắng tóc
Trong ta bỗng ưu phiền Dày thêm những muộn phiền
Một sớm mai thức dậy Một sớm mai chim hót
Loài chim vẫn hát ca Nhọc nhằn khúc xuân ca
Sao đời như giấc mộng Soi dung nhan ngày cũ
Như nắng vàng phôi pha Giật mình sương khói pha
Một sớm mai thức dậy Một sớm mai sa mạc
Một mình ta đơn côi Bóng ngã dài cút côi
Hoa sầu hoa héo rũ Trăm năm hồn ốc đảo
Ngày vui qua mất rồi Ngùi xanh cổ tích rồi
Một sớm mai thức dậy Một sớm mai nhìn lại
Nghe hồn bỗng hoang vu Trong tận cùng hoang vu
Trăng buồn treo tháp cổ Có phải là hạt bụi
Trời đất cũng sương mù... Bay trong nỗi mịt mù
Nguyễn Tấn Lực Huỳnh Văn Mười

Một mai mộ địaThất thần con mắt

Comments

nmtms19740830 Wednesday, July 18, 2012 7:19:56 AM

Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.

vudanhuyen Wednesday, July 18, 2012 9:57:53 AM

Originally posted by nmtms19740830:

Là thôi…hết muộn phiền.


Cảm ơn em chia xẻ.
Dẫu muộn phiền, nhưng đó là tháng ngày óng ả tơ trời vi diệu em à.

Trần Hảihaiz0 Thursday, July 19, 2012 2:33:58 PM

Tho bac Huyen doc thay hay, nhung kho hieu qua .
Tho viet trang giay lat o goc qua dep, co the chi cach nao viet nhu vay khong bac Huyen ?
Kinh chuc bac khoe va tho hay
Kinh
Hai

vudanhuyen Friday, July 20, 2012 10:42:54 AM

Originally posted by haiz0:

nhung kho hieu qua


Cảm ơn Hải nhé.
Thơ là góc mở nơi cung trời khép kín. Nàng thơ nấp dưới vỏ bọc ngôn từ hé lộ nét duyên thầm cho tha nhân thưởng lãm. Nào khác chi đường nét trinh nguyên nuột nà nàng thôn nữ thẹn thùng e ấp sau tà áo dài duyên dáng.
Lộ mở hớ hênh trở nên dung tục đâu còn nét thơ, bí hiểm hủ nút bít kín không hiển lộ chân dung, biết đằng nào mà lần.
Vũ dăm khi có bình thơ vài người bạn của mình. Lời bình khai mở lối hẹp vừa đủ cho khách thơ nhẹ gót nhàn tản vào thy giới của thi nhân.
Nhưng, mấy ai lại tự nói về thơ mình (theo Vũ biết, chỉ mới mình Bùi Giáng là tự bình thơ Bùi Giáng).
Hãy cảm Hải ạ. Trong chừng mực nào đó, Vũ xin làm bạn đồng hành.
Thân mến.

vudanhuyen Friday, July 20, 2012 10:58:28 AM

Cái vụ này Vũ chẳng biết mô tê gì cả, Vũ ngó như mớ bòng bong, nhờ mấy bạn trẻ đó mà.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.