thạch thảo viên _ vũ đan huyền

ta về không gian trống cho đời thôi bềnh bồng lãng quên bao nuối tiếc quá khứ dường như không

Thất thần con mắt

, ,


Thất thần con mắt
• Tặng gã bạc đầu

Vật vờ chi mãi cái tâm hoang
Vân cẩu lửng lơ chút huy hoàng
Biển biếc sóng dâng trào tâm hận
Rừng vàng thác đổ giậy lòng tham
Khòm lưng bó gối xanh mắt ếch
Nhắm mắt xuôi tay đỏ áo quan
Thiên cổ lợi danh nào có bấy
Trăm năm bia miệng tiếng nhân gian

Thạch Thảo viên, Saturday, June 30, 2012
Vũ Đan Huyền




Đôi mắt cô độc Thất thần con mắt
Thẩn thờ cô độc giữa vườn hoang, Vật vờ chi mãi cái tâm hoang
ngơ ngác hằn sâu vết bàng hoàng Vân cẩu lửng lơ chút huy hoàng
Có phải hoạ Trời sinh kiếp nạn, Biển biếc sóng dâng trào tâm hận
hay bởi lòng người hoá gian tham ? Rừng vàng thác đổ giậy lòng tham
Mồ mã sao cao bằng ngai tước Khòm lưng bó gối xanh mắt ếch
Ruộng đồng nào rộng sánh đường quan, Nhắm mắt xuôi tay đỏ áo quan
Mông lung cặp mắt thất thần ấy, Thiên cổ lợi danh nào có bấy
nghìn đời ám ảnh cõi trần gian… Trăm năm bia miệng tiếng nhân gian
Vugia Vũ Đan Huyền
Thursday, June 28, 2012 Thạch Thảo viên, Saturday, June 30, 2012

Rồi một maiPhiên Khúc Buồn

Comments

Nguyễn Tấn Lựcntanluc74 Saturday, July 7, 2012 1:20:40 AM


Phiên Khúc Buồn
Thân tặng VĐH & HVM

Đắm đời mình trong ly hồng mặn đắng
Đốt suy tư khắc khoải đến tàn canh
Tuôn thành lệ duyên phù kiều lỗi hẹn
Trút tâm tư theo ngọn gió qua mành

Đêm hiu hắt ngọn sầu dâng bất tận
Trái tim đau ngày xanh đã phai tàn
Rừng trụi lá thu qua rồi mấy độ
Mông mênh buồn ta ngắm ánh trăng tan

Đường thiên lý bước giang hồ đã mỏi
Xếp tàn y ta trở lại non ngàn
Gói cuộc đời bên đồi nương khe suối
Mây muộn phiền giăng phủ kín không gian

Còn là mộng cho tâm hồn xanh mãi
Để hồn nương theo trăng gió mây ngàn
Để đêm đêm ta trở về tưởng niệm
Bỡi đời người như những ánh sao tan…

Nguyễn Tấn Lực
( 07/7/2012)

vudanhuyen Saturday, July 7, 2012 4:12:06 PM

Lại gợn nhớ đến câu thơ của cổ nhân

"Cổ lai thức tự đa ưu hoạn,
Pha lão tằng vân ngã diệc vân"
(Xưa nay người biết chữ thường lắm âu lo và hoạn nạn.
Ông già Tô Đông Pha đã nói như thế và tôi cũng nói như thế)
(Nguyễn Trãi_ Mạn hứng)

Lưới trời lồng lộng, nợ duyên với con chữ, với tình, với thơ ... đố lần nẽo ra

"Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa"
(Nguyễn Du _ Kiều)

LQmysuperquan Friday, July 13, 2012 11:39:50 PM

Lâu lắm rồi em mới qua thăm và đọc thơ của anh. Gã đầu bạc làm thơ tặng gã bạc đầu hả anh?! wink
Thơ của anh hay và sâu sắc quá. Em bỗng nhớ tới câu: "ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".
À, mà hồi này anh post thơ đẹp ghê đó. up

vudanhuyen Saturday, July 14, 2012 3:38:30 AM

Tâm đắc và phục em đó!
Đây là bài thơ Đường luật, vần bằng luật bằng_ anh dụng tâm đến cả bức tranh minh họa để chuyển tải...
Em tôi tinh mắt quá đi thôi.
Thưởng em nè coffee

Nguyên Anhnguyenanh37 Wednesday, July 18, 2012 8:33:28 AM

Bài Thơ hay lắm! mang hơi thở thời cuộc cho đất Mẹ.
Xin được hoạ sau nhé!smile

vudanhuyen Wednesday, July 18, 2012 10:03:08 AM

Vui vì Nguyên Anh ghé trang nhà.
Thân mến.

Nguyên Anhnguyenanh37 Wednesday, July 18, 2012 2:07:06 PM

Làm sao lại không gửi thư cho bạn được nhỉ?

Cài đặt lại đi nhé!smile

vudanhuyen Wednesday, July 18, 2012 2:58:55 PM

Không hiểu Vũ cũng không gởi cho N_A được.
Vậy N_A mail theo <vudanhuyen@gmail.com> nhé.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.