NHỚ HOÀI MỘT THUỞ TÓC CÒN XANH

TÀO LAO


Chưa coi được ngày nên chưa ở. Xin mời quá bước:



http://vn.360plus.yahoo.com/vugiavu7/

Comments

CBLL Friday, September 30, 2011 2:32:08 PM

Kính chào anh Vugia,

Rồi cũng có ngày nuối tiếc mái tóc nhuốm màu thời gian lol
Chúc anh và gia đình một cuối tuần đầm ấm và vui vẻ.

CBLL

Vugiavugiavu7 Saturday, October 1, 2011 12:55:59 AM

"Nhớ ngày nao mái tóc còn bạc trắng"
Chắc mai mốt phải thốt lên như vậy thôi. Ấy là lúc đầu không ...còn tóc! Phải không cô em CBLL? Thân mến.

CBLL Saturday, October 1, 2011 4:01:34 PM

Anh VuGia,

Theo kinh nghiệm cuả CBLL: chớ bao giờ "bình loạn" vê chính trị, tôn giáo và ....đàn bà (nhưng cac anh không thể thiếu hehe)
Chúc anh ngủ ngon

CBLL

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Wednesday, October 5, 2011 5:28:12 AM

Chào Vu Gia,
Sinh muốn đem truyện ngắn "Mười Đoản Khúc Ngộ Nhận" của Bạn về trang mình để giới thiệu với bạn bè bên này. Không biết ý kiến của Bạn như thế nào(?)
Chúc Bạn luôn khỏe và..."nhậu" dài dài...He he...

Vugiavugiavu7 Saturday, October 8, 2011 2:23:20 AM

Cảm ơn Sinh. Xin cứ tự nhiên. Vugia chứ không phải VU GIA nhé.

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Saturday, October 8, 2011 2:30:40 AM

Originally posted by vugiavu7:

Xin cứ tự nhiên. Vugia chứ không phải VU GIA nhé.


Không hiểu ý Vugia cho lắm, nhưng Sinh rất cảm ơn tình cảm của Bạn dành cho Sinh và mọi người...
Chúc VG luôn khỏe (và vui). Hẹn gặp lại một ngày rất gần (tại đường PVĐ hay góc bệnh viện NVT)!cheers cheers cheers

vudanhuyen Sunday, October 30, 2011 9:40:15 AM

Originally posted by vugiavu7:

Vugia chứ không phải VU GIA nhé.


Originally posted by nguyensinhk7:

Không hiểu ý Vugia cho lắm


Thật hết biết cho hai huynh.

Originally posted by nguyensinhk7:

Chúc VG


Lại nhầm nữa rồi. Vugia chứ không phải VG!

Originally posted by nguyensinhk7:

Hẹn gặp lại một ngày rất gần (tại ... bệnh viện NVT)!


Sao lại hẹn chỗ nớ.

CBLL Sunday, October 30, 2011 4:02:23 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Sao lại hẹn chỗ nớ.


Mến chào các anh Vugia, Sinh và vudanhuyen,

CBLL "đoán" có lẽ "bệnh viện NVT" là nơi "hẹn hò lý tưởng" nhất của anh Sinh yikes no

vudanhuyen Monday, October 31, 2011 6:00:45 AM

Originally posted by CBLL:

nơi "hẹn hò lý tưởng" nhất của anh Sinh


_ Của Vugia có lẽ là tửu quán, còn Vũ là quán cafe.
Chẳng biết CBLL là chỗ nào nhỉ!

CBLL Monday, October 31, 2011 6:05:16 AM

Originally posted by vudanhuyen:

Chẳng biết CBLL là chỗ nào nhỉ!

Của CBLL là nhưng nơi làm thiên nguyện, vì CBLL không biết uông cafe, mà cũng chẳng biết nhậu là gì!
CBLL đang tìm thầy để tập tành ...
wine beer coffee lol jester

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Monday, October 31, 2011 6:31:50 AM

Originally posted by vudanhuyen:

Sao lại hẹn chỗ nớ.


Originally posted by CBLL:

CBLL "đoán" có lẽ "bệnh viện NVT" là nơi "hẹn hò lý tưởng" nhất của anh Sinh


Hỡi trời đất! Bệnh viện mà là nơi "hẹn hò lý tưởng" cái nỗi gi! worried yikes cry
Sinh muốn nói là cái "địa điểm" nơi "góc BV...(ở ngoài phố) kia mà!lol

vudanhuyen Monday, October 31, 2011 6:44:35 AM

Originally posted by nguyensinhk7:

Hỡi trời đất!


Biết ngay mà! Sinh xưa nay vốn vậy.

CBLL Monday, October 31, 2011 6:46:45 AM

Originally posted by nguyensinhk7:

Hỡi trời đất!

Ai biểu anh Sinh "mờ ảo" làm chi để bị "hiểu nhầm" sad yuck

vudanhuyen Monday, October 31, 2011 7:08:07 AM

Originally posted by CBLL:

là những nơi làm thiên nguyện


Sinh an tâm đi nào.
Trong "những nơi làm thiện nguyện" ắt phải có cô nhi viện, trại tế bần, viện dưỡng lão... và cả bệnh viện nữa chứ_ phải không CBLL!

CBLL Monday, October 31, 2011 8:48:46 PM

Originally posted by vudanhuyen:

"những nơi làm thiện nguyện" ắt phải có...

Đúng vậy, do đó thế nào cũng có ngày "không hẹn mà gặp"... lol

Mâythuvangdnvn Monday, October 31, 2011 11:26:40 PM

Ô !vui ghê gặp cả đây rồi,vậy mà mình tính sẽ bỏ xóm O này để ra đi rồi chứ ,đi vòng vòng thấy toàn "con nít "không mà mình thì u5 rồi nên khó hòa nhập quá đi mất,cho mình ké vào đây nha các bạn...chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để còn vui !

CBLL Tuesday, November 1, 2011 12:49:38 AM

Hi chị My Uyên,
Tối nay em theo Bồ Nhí, di làm thiên nguyện, mỏi chân quá em vào thư viện ngay bên cạnh ngồi đọc "meo" ai dè gặp chị ở đây
Đúng là không hẹn cũng gặp lol
Coi chưng nhà anh Vugia sắp ... bay nóc

Mâythuvangdnvn Tuesday, November 1, 2011 1:56:17 AM

Có duyên với nhau mà em ,chắc em đi làm thiện nguyên hết tuần này ha,

Originally posted by CBLL:

Đúng là không hẹn cũng gặp

mới vui chứ em .Em cứ yên tâm bay nóc thì VUGIA xây nhà mới để tiếp chị em mình...

vudanhuyen Tuesday, November 1, 2011 8:38:13 AM

Originally posted by thuvangdnvn:

VUGIA xây nhà mới để


Bày trò tiếp bạn chàng lạ quá
Trà còn không có lọ chi gà
Đành đến chơi đây ta với ta
Khà!

Mâythuvangdnvn Tuesday, November 1, 2011 10:18:19 AM

Chúc mừng VuddanHuyen !như vậy là vui vẻ rồi!!!

vudanhuyen Tuesday, November 1, 2011 1:57:51 PM

Cảm ơn My Uyên. Vào phá gã bạch phát tý cho vui, chứ vẫn chưa ổn chị ạ.

CBLL Tuesday, November 1, 2011 2:09:34 PM

Originally posted by thuvangdnvn:

Có duyên với nhau mà em ,chắc em đi làm thiện nguyên hết tuần này ha,

3 ngày tới đêm khuya, "Bồ Nhí" (Tự ghi danh) chịu hêt nổi rồi chị MU à

Originally posted by vudanhuyen:

Bày trò tiếp bạn chàng lạ quá
Trà còn không có lọ chi gà
Đành đến chơi đây ta với ta
Khà!

Nhà "từ đường" ta muốn làm gì mặc ta confused lol lol
Chúc mọi người ngủ ngon.

vudanhuyen Tuesday, November 1, 2011 4:07:09 PM

Originally posted by CBLL:

Nhà "từ đường" ta muốn làm gì mặc ta


http://files.myopera.com/vudanhuyen/files/0ho%C3%A0i%20ni%E1%BB%87m.JPG -

Mâythuvangdnvn Wednesday, November 2, 2011 6:39:07 AM

Originally posted by CBLL:

chịu hêt nổi rồi chị MU à

. Giữ gìn sức khỏe cho mình nhé em ...VĐH trông coi TỪ ĐƯỜNG ha.
lol lol lol

vudanhuyen Wednesday, November 2, 2011 7:17:41 AM

Originally posted by thuvangdnvn:

VĐH trông coi TỪ ĐƯỜNG


Dòng họ nhà Vũ vì Vugia (và Vudongtham) bận tào lao chuyện bao đồng nên Vũ phải ở lại Thạch Thảo Viên tại Vũ Gia Trang lo Từ Đường gia tộc có gì là lạ.
Chẳng qua My Uyên chưa biết rõ quan hệ này đấy thôi.

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Friday, November 4, 2011 6:29:54 AM

Originally posted by vudanhuyen:

lo Từ Đường gia tộc


Chào VĐH, Bữa nay lên chức rồi nhé!
Lo tập tành đi đứng đứng để có dịp ra ngoài nầy "rửa" (khao) anh em nhé!
Thân mến

vudanhuyen Friday, November 4, 2011 2:10:18 PM

Originally posted by nguyensinhk7:

Bữa nay lên chức rồi nhé!


Cáo lão hồi hương quy ẩn chứ.
"Vũ Như Cẩn" Sinh à.
Cảm ơn nha.

DONGGIANG-HHT SAIGONdonggiangsaigon Friday, December 2, 2011 2:41:16 AM

Chào BẠCH ĐẦU ÔNG - Nhìn đầu tóc trắng phơ phơ của bạn mình thấy yêu đời hơn , so vối bạn mình còn trẻ quá mà-không vui sao được - mấy năm rồi không gặp - L không vào saigon mình không ra trung - họp lớp vừa rồi nghèo quá không dự được - thôi hẹn ngày khác vậy.
minh hùng

Mâythuvangdnvn Monday, December 5, 2011 12:21:12 PM

CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ

Vugiavugiavu7 Tuesday, December 6, 2011 6:57:46 AM

Cảm ơn Nguyễn SInh nhiều nhé.

DONGGIANG-HHT SAIGONdonggiangsaigon Saturday, December 24, 2011 6:25:17 AM

CẦU CHÚC BẠN GIÀ MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH - HẠNH PHÚC . Năm mới có cháu để bồng .
M.Hùng-9B-K7

vudanhuyen Sunday, December 25, 2011 9:22:13 AM

Originally posted by donggiangsaigon:

có cháu để bồng .

?!
smile
Kể cũng lạ. Hồi Vũ còn quần xẻ đũng, tóc để chỏm... mỗi khi có khách lạ viếng thăm cha (ba, bố, tía); Vũ ra chào thì...
Khách vò đầu Vũ, rồi bảo:
_ "Cháu là con trai anh đấy à"
Cha Vũ từ tốn đáp lời:
_ "Ừa, cháu là con út của tôi đó"
Vũ chẳng hiểu gì cả.
Bây giờ nghiệm ra "cháu là con".up

Mâythuvangdnvn Friday, December 30, 2011 12:17:21 PM

CBLL Thursday, January 12, 2012 9:00:35 PM

Originally posted by vudanhuyen:

Bây giờ nghiệm ra "cháu là con"

Tiếng Việt "chuẩn" từ miền Bắc thật la tuyệt vời yes

vudanhuyen Friday, January 13, 2012 8:02:02 AM

Originally posted by donggiangsaigon:

Năm mới có cháu để bồng .

Originally posted by CBLL:

thật la tuyệt vời


Ngày Vũ bước vào tuổi "Tri thiên mệnh" mới có cháu đầu lòng, xem ra còn phải nhường Vugia một bước! smile

Mâythuvangdnvn Tuesday, January 17, 2012 12:12:55 PM

Năm mới thật nhiều Sức khỏe ,Hạnh phúc An khang Thịnh vượng

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Tuesday, January 17, 2012 1:04:25 PM

Chúc Bạn và gia đình một năm mới Nhâm Thìn An Khang và gặp nhiều điều May Mắn.

http://files.myopera.com/nguyensinhk7/Pix/CCTX 14%27.JPG -

thanh9 Saturday, January 21, 2012 5:59:56 AM

CHỌC CHƠI!

Rục rịch Tết rồi bạn già ơi! Xuân đến gặp nhau nhé bạn ơi!
Cõng thêm một tuổi giữa trần đời, Quất vài xị đế quên trần đời,
Tráingọt nõnnường không kịp hái, Lộc đến quanh ta không cần hái,
Trăngtròn múp mípchẳng đượcxơi Quà cáp bên mình chẳng thèm xơi!

Buồn ý, bướm kia bay không thở, Bôn ba tứ xứ không than thở,
Nản lòng, ong nọ ngoắc một hơi! Đất trời rộng lớn đánh một hơi!
Thôi thì vừa ngủ vừa ngồi đợi Sớm mai là tết nào phải đợi
Chờchúa Xuân về để..chọc chơi! Tay bị tay gậy tung hoành chơi!
Vugia K7................................................ thanh9


CBLL Saturday, January 21, 2012 6:03:56 AM

anh Vugia,
Năm hết Tết đến - Đón Rồng , tiễn Mèo - CBLL mang chút "cây nhà lá vườn" sang cho anh và chúc anh cùng toàn thể gia quyến một năm mới tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
http://files.myopera.com/CBLL/blog/Tet%20Nham%20Thin%20B.jpg -

CBLL Tuesday, January 24, 2012 3:33:29 AM

Em sang "xông đất" nhà anh.
Chúc anh sức khỏe thật, dồi dào để có sừ dzô wine beersing khi gặp lần tới!

trandman Thursday, February 23, 2012 4:35:39 AM

Anh đã xuất viện, về nhà chưa vậy?
Vugia: Cảm ơn trandman. Xuất rồi em ạ. Nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh nên về nhà uống thuốc và thỉnh thoảng...xuất tiếp. Mong sẽ cải thiện dần. Chúc vui vẻ nhé.

CBLL Thursday, February 23, 2012 4:55:18 AM

Thấy anh Vugia "đột nhập" vao trang gia của Lo Lem, không cân chờ "Bà Tiên" giơ cây đũa thần anh Vugia đã ...

Vugiavugiavu7 Thursday, February 23, 2012 1:58:35 PM

...lên xe có còi nằm mơ tiếp...

CBLL Thursday, February 23, 2012 3:39:37 PM

Originally posted by vugiavu7:

...lên xe có còi nằm mơ tiếp...

Thật vậy, thì Lọ Lem .... "thất nghiệp rùi anh Vugia ui! cry

CBLL Saturday, April 21, 2012 1:12:36 AM

Anh Vugia,

Sức khoẻ cuả anh bình thường lại chưa?
Em gởi thơ cho anh về vugiavu7@myopera.com, nhưng bi "dội" lai ngay sau đó no
Chúc anh cuối tuần vui, khoẻ nhé.

LL

Write a comment

New comments have been disabled for this post.