PINK'SBLOG

IAMME_ Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

^_^








Happy birthday mama (30/10/59_30/10/08)


Bước sang tuổi 5o thật hạnh phúc nhá mẹ , mẹ phải luôn trẻ trung , xinh đẹp, hạnh phúc bên papa như bây giờ nhá, con iu ba mẹ , iu cả gia đình hạnh phúc của mình:love:

Run

Bao' cao' ca? nha` la` tinh` hinh` em van~ khoe? , mac. du` tu` thang' thi toi' gio` nguoi` em toan` la` thuoc' , hix ,ngay` nao` cung~ ca? bich. thuoc' , oai? ,
Cho` ket' qua? thi sao ma` lau qua' , lo lang' , run nua~ , Da` Nang~ cham' thi lau thiet. , . Mong sao la` moi. viec. deu` tot' , ca? CDs tui. minh` deu` dau. dai. hoc., lo qua'

xx

Đã thi xong tốt nghiệp, bây giờ mình đang chạy sô cho kì thi đầy quan trọng phía trước .1 tháng nữa, vỏn vẹn , nhanh thật , phải cố hết mình
Mong mình sẽ đạt được những j` mình ao ước
Bây giờ là một số ảnh hôm bế giảng , sn mình , và sn Bum cách mình 5 ngày

HẠ CUỐI

Vậy là kết thúc , kết thúc những ngày cuối cùng của đời học sinh. Kết thúc chuỗi ngày vừa học vừa quậy đủ trò bên nhau
12/ 8 ơi, hãy mỉm cười thật tươi,hãy bước tiếp con đường mình đã chọn , hãy ước mơ và sống hết mình với ước mơ
Đừng khóc nữa nhé , sẽ nhớ , nhớ mãi những cái ôm , những lời chúc ngọt ngào cho nhau ......





nữ 12/8






Pink_Châu

CDs




Pink_Thanh, bạn này diễn thời trang với mình năm lớp 10, hình như 1m80 thì phải , dã man




Lân năm lớp 11, đẹp nhở

Lân năm lớp 10 hông đẹp = 11
pink_bum

chuyện tình tay 4


ước j` quay lại 3 năm về trước , hi` hi` viễn vông quá , iu tất cả , tao sẽ nhớ , nhớ hết những j` tụi mình đã trải qua , đặc biệt hk2 năm 12 này ., tao xin lỗi vì nhiểu lúc tao chưa làm tròn bổn phận của 1 lớp phó văn thể . hì hì đáng lẽ tao phải sorry trước lớp ,chứ ko nên viết thế này , nhưng tao ko nói được .Tụi mình sẽ gặp lại, chắc mà , đừng khóc nữa , tao mãi iu tụi bây ,cả lớp cùng cố gắng nhé. Sến quá bình thường tao đâu có nói năng như zậy nhỉ , lúc nào cũng mạnh mẽ , toàn ôm tụi mày dỗ mỗi lúc tụi mày khóc thôi

HẠ CUỐI



Vậy là kết thúc , kết thúc những ngày cuối cùng của đời học sinh. Kết thúc chuỗi ngày vừa học vừa quậy đủ trò bên nhau
12/ 8 ơi, hãy mỉm cười thật tươi,hãy bước tiếp con đường mình đã chọn , hãy ước mơ và sống hết mình với ước mơ
Đừng khóc nữa nhé , sẽ nhớ , nhớ mãi những cái ôm , những lời chúc ngọt ngào cho nhau ......




nữ 12/8


pink_m2t


pink_cô Ngọc chủ nhiệm


1-5

Dạo này chẳng chăm lo j` cho blog , mốc meo cả rồi , hì hì:happy:

Tình hình là vừa thi học kì 2 xong , được nghì lễ, nên mới có thời gian mà viết lách
1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, 2 tháng nữa là đại học, chà chà ,đang cố hết mình đây, mong là đạt được những điều mình mong muốn , mà nói đúng hơn là những điều này mình tặng cho ba mẹ:)
Nhìn chung mọi thứ với mình đều ổn , có điều hơi áp lực chút chút vì kì thi , nhưng mà sẽ cố vượt wa
Cũng mong sao cả gia đình blog viết cho mình một cái cmt ủng hộ , lâu quá rồi chẳng wan tâm blog nữa , sợ bị lãng quên quá:D

HAPPY NEW YEAR

Chà zừa thi xong, khoẻ ơi là khoẻ, tự cho mình tận hưởng vài ngày, sau đó đua tiếp Tình hình là năm 2007 xui wé là xui, mất đủ thứ , hix hix 3 tháng mà bị đua 2 em dế thân iu, bùn wá , toàn là hình của lớp , bạn thân , gia đình , rồi mấy đoạn FIM của pé Misan iu ơi là iu, mất mất hết oài , mà thà ngoài đường mình còn ít bận tâm, đằng này ngay trong lớp, mình khó xử chẳng bik nghi ai, ai cũng là bạn mà... chán ,3 năm gắn bó , thôi coi như của đi thay người, giờ năm mới oài mình phải cố gắng hơn, ko nghĩ nhiều nữa Gần tới sn 1 năm của CD , mới đó mà nhanh ghê , 10 mems thân ơi là thân, giờ sắp chia tay roài , bùn wé , thôi giờ post mấy cái hình hồi cuối năm 11 lên , tại máy mình dính víut nên mất hết hình, giờ mới có lại cái này là hồi hội trại tết 2007 iu giây phút này nhất, ước j` thời gian ngưng lại bộ thời trang này mình design đó nhà , hèn j` kinh dị thầy chủ nhiệm năm lớp 10 cả lớp nhớ mày lắm giang ơi , áo lớp thời đó xấu wé à, giờ khác rồi , đẹp lắm

10

sao kho? the' nay` ha? HANG`, sao suy sup. va` nan? chi' the' nay`

Hậu Lũ

Cũng ko bik bao lâu rồi mới viết lại blog , vừa trải wa một trận lũ kinh hoàng , nhớ lại mà vừa sợ vừa vui.Cũng phải 4 ngày bó gối ngồi trên lầu ,bùn thiu Cũng mai là sáng đó vừa nghe thông báo lũ, mama và mình bay ngay đi mua đồ : cá , thịt , gà , mì gói , đồ hộp , bánh kẹo đủ các loại nên .. thế là yên tâm. 4 ngày lũ chán ơi là chán , chỉ bik ăn xong rồi lại ngủ, vĩ lũ nên phải cúp điện , sách vở thì nằm trong kho chứa đồ, trên lầu thì hổng có mạng, hix hix Nứoc dưới chân cầu thang nhà mình thì đã quá đầu, ngồi trên ban công cứ thấy canô chạy qua chạy lại đưa người bên kia sông bị mắc lại trong kèo nhà ra, rồi tiếp tế đồ ăn cho họ mà tự nhiên mình cảm thấy sợ.Rồi mình lại bắt gặp một đám tang , chỉ vài ba người ngồi trên cano cùng nhân viên cứu hộ, tiếng khóc văng vẳng trên dòng nước đục ngầu , bổng nhiên thương cảm trong lòng Rồi mấy anh chị hàng xóm leo qua nhà mình xin cơm , nước , tại ko ai nghĩ lũ cao như vậy nên chả ai chuẩn bị gì ,cũng may là mama hay lo xa ,vả lại dùng nước thuỷ cục nên cả nhà mình chẳng lo j về chuyện ăn uống , vệ sinh, chỉ sợ con nước cứ lên thôi . Đúng là sống ở vùng lũ nên cũng khổ Nhìn qua chỗ Chùa Cầu , nước chảy dữ dội, mấy cô chú báo vệ phải cột dây để người dân bám vào đó mà đi cho an toàn,. khi mực nứoc trong nhà đã lên đến 2m thì bên công an ko cho người thân ở ngoài vào tiếp tế hay người trong vũng lũ đi nữa, tất cả đều bị cô lập, điện thoại bàn thì bị cắt , điện thoại của papa bị rớt nước , dế thân iu của mình cầm cự đựoc 1 ngày thì hết pin, chỉ con cái của anh 2 thì để liên lạc ra ngoai, nói chung là " nội bất xuất , ngoại bất nhập", Cả phố trong buổi ban mai ngập chìm trong nứoc , đêm về lại càng âm u , rờn rợn hơn. Nước vừa rút là mọi người đều ào ra dọn dẹp, căn phòng thân iu của mình thì được mình và papa dọn dẹp, mầy tầm hình này là lúc tự sướng khi hoàn thành xong nhiệm vụ
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31