Chuyện vui: BưởI to bưởI nhỏ- Xướng hoạ thơ
Monday, 12. January 2009, 08:52:01
Bây giờ là thời buổi của công nghê máy móc, Nam nử có thể tư do rong chơi, tự do hò hẹn, may móc góp phần thêm vào tạo phương tiện, chúng ta hảy xem một đôi nam nử nấy:
[ALIGN=center]
Sau khi đi chơi vườn bưởI về chàng nhắn tin cho nàng
Mây hôm khúc khắc bậc ho
Vì nhớ trái bưởi nhỏ to trong vườn
Nàng nhắn lại
Bưởi dười nho nhỏ bưởi trên to
Anh nhớ bưởi nhỏ hay bưởi to?
chàng nhắn lai
Được ăn dù nhỏ dù to
BưởI lớn anh cắn, bưởI to anh mò
Nàng nhắn lại
BưởI gì mà cắn lại mò?
Kẻ trộm lại cứ thập thò trái to
Cho dù là nhỏ hay to
Bưởi nào cũng vậy không mò được đâu
MD
Xướng hoạ thơ
Xướng hoạ trong di động
Rạch DừaXướng hoạ trong di động
Tiện đây tạc một chữ đồng
Tô hoa vớI bút khăn hồng tr ao tay
MD
Chữ đồng sai kết nên buông
Nghĩa tình phu phụ vợ con đang chờ
Rạch Dừa
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
Ngoài ra ai có tiếc gì vớI ai
MD
Ai thèm nguyệt nọ hoa kia
Mà hòng lớ ngớ phân chia đèo bồng
MD
Xướng hoạ trong chat yahoo
MD
NgườI mệt phờ phạch cỏ râu
Hết mết cỏ dại chĩa nhầu cả lên
Sừng lên anh lại như mê
Như điên như dại nhè em anh tìm
MD
Khôi Phạm Dức
Le te đám cỏ sương chưa đẫm
Vừờn hoang lạ lẫm bước chân hoang
Nhớ ai tê tái từng đêm lạnh
Ngơ ngác từng khuya cái bàng hoàng
Khoi Pham Duc
MD
Cỏ dại buồn thiu còn xếp lại
Hoang sơ vườn lạ buớc chân ai
Câu thơ nửa vận không người gửi
Bàng hoàng tin nhắn chợt lung lay
MD
Khôi Phạm Đức
Từng sợi mượt mà chen chúc nhau
Ai ngờ bên dưới có hang sâu *
Hang chìm trong cỏ hang ươn ướt
Ri rỉ từng hàng nước chảy ra
MD nguyen (12/23/2008 10:32:43 AM):
phù phù nho nhỏ chợt to sao
Hang sâu chợt ướt nứơc nơi nào
Từng dòng suối chảy xuôi ri rí
Nước rỉ ra hoài nước ở đâu
MD
khoi pham duc (12/23/2008 10:34:37 AM):
Một miếng chưa vừa 3 góc đây
*** Đủ làm quân tử nọ ngất ngây
*** Môi má cận kề cây thúc dậu
*** Vài chốc canh sau nước chảy đầy
MD nguyen (12/23/2008 10:36:54 AM):
Xuân Hương xếp quạt tiếng xưa nay
Đó có gì không sao đó ngây
Cận kề phe phẩy sao lai thúc
Chốc chốc nhựa trào chốc chốc vây
MD
(Khi cầm quạt phe phẩy , quạt một lúc mồ hôi rịn nơi tay cầm quạt)
MD
rachdua: hehehe, xứng tài HXHuong và Chieu Hổ quá!
MD
Nghe tin anh nhắn chợt vui
Mấy hôm mong ngóng kém tươi sắc rồi
Hỏi đó làm gì đó đó ơi
Làm thơ xướng hoạ với tôi chơi
Xuân Huơng Chiêu Hổ còn chưa tớI
Đó đó làm gì đó đó ơi
MD
rachdua:
Đây chẳng làm gì cả đó oi
Đây buồn đây muốn đó sang chơi*
Nay mai ví có trời thương tới*
Đây đó hai mình ...kết thành đôi! hehehehe
MD
Đó đó làm đi đó đó ơi
Chờ chi ai dám bước sang chơi
không chờ sau trước tuỳ duyên số
Nguyệt lão tơ hồng mình có đôi
MD
Rạch Dừa
Ông tơ bà nguyệt chẳng có đâu
*Si nhau nào đợi đến kiép sau*
cái xuân ngày tháng trôi qua hết *
còn lại trần ai một khối sầu!
MD
Thơ thẩn cùng nhau có sao đâu
Say thì xướng hoạ cớ chi sầu
Đừng mơ kiêp nọ sau hay trước
Không hẹn làm gì có kiếp sau
Anh Rạch Dừa vừa làm việc vừa chat, MD khuyên anh l àm việc ..nhưng anh cố ý hoạ
hướng khác
R ạch D ừa
Đó bảo đây làm thì đây làm*
xin đó đừng cho rằng đây tham*
đây tham bởi đó xui đây đó*
mai mốt quen rồi đó còn ham?
Đó đó làm gì đó đó ơi
làm chi ngạI tiếng nói tham lam
Làm chi ai dám xui ai đó
HỏI đó thẫt lòng đó có ham?
MD
Rạch Dừa
đó hỏi thì đây xin thưa*
ham thì ham thật nhung chua dám làm*
là ngưòi còn có cái tâm*
phải đâu cứ thích cứ ham là....mần liền! hahahaha
MD
MD
Cùng nhau xướng hoạ hỏI vui chưa?
Ham cái cái chi chi hỏI dám làm
Trần gian Lắm vị chua cay ngọt
Một chữ “tâm” thôi đủ kiếp nầy
MD
bài xường của nguyễn Văn Nam trong yahooHỏiDáp
ai de? lai long` ai noi~ nho'
de? lai ai song' vo` dem dai
ai co' biet' nhieu` dem ta mat' ngu?
tram troc hoai vi` noi~ nho' thuong ai
Bài Họa của Nguyễn Thị
Thuyền đi để lại bến trơ vơ
Nổi nhớ chờ ai luống thẩn thờ
Sóng dậy trong lòng đêm trắng trở
Năm canh thao thức đợi mong ai?MD
[ALIGN=center]
Sau khi đi chơi vườn bưởI về chàng nhắn tin cho nàng
Mây hôm khúc khắc bậc ho
Vì nhớ trái bưởi nhỏ to trong vườn
Nàng nhắn lại
Bưởi dười nho nhỏ bưởi trên to
Anh nhớ bưởi nhỏ hay bưởi to?
chàng nhắn lai
Được ăn dù nhỏ dù to
BưởI lớn anh cắn, bưởI to anh mò
Nàng nhắn lại
BưởI gì mà cắn lại mò?
Kẻ trộm lại cứ thập thò trái to
Cho dù là nhỏ hay to
Bưởi nào cũng vậy không mò được đâu
MD
Xướng hoạ thơ
Xướng hoạ trong di động
Rạch DừaXướng hoạ trong di động
Tiện đây tạc một chữ đồng
Tô hoa vớI bút khăn hồng tr ao tay
MD
Chữ đồng sai kết nên buông
Nghĩa tình phu phụ vợ con đang chờ
Rạch Dừa
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
Ngoài ra ai có tiếc gì vớI ai
MD
Ai thèm nguyệt nọ hoa kia
Mà hòng lớ ngớ phân chia đèo bồng
MD
Xướng hoạ trong chat yahoo
MD
NgườI mệt phờ phạch cỏ râu
Hết mết cỏ dại chĩa nhầu cả lên
Sừng lên anh lại như mê
Như điên như dại nhè em anh tìm
MD
Khôi Phạm Dức
Le te đám cỏ sương chưa đẫm
Vừờn hoang lạ lẫm bước chân hoang
Nhớ ai tê tái từng đêm lạnh
Ngơ ngác từng khuya cái bàng hoàng
Khoi Pham Duc
MD
Cỏ dại buồn thiu còn xếp lại
Hoang sơ vườn lạ buớc chân ai
Câu thơ nửa vận không người gửi
Bàng hoàng tin nhắn chợt lung lay
MD
Khôi Phạm Đức
Từng sợi mượt mà chen chúc nhau
Ai ngờ bên dưới có hang sâu *
Hang chìm trong cỏ hang ươn ướt
Ri rỉ từng hàng nước chảy ra
MD nguyen (12/23/2008 10:32:43 AM):
phù phù nho nhỏ chợt to sao
Hang sâu chợt ướt nứơc nơi nào
Từng dòng suối chảy xuôi ri rí
Nước rỉ ra hoài nước ở đâu
MD
khoi pham duc (12/23/2008 10:34:37 AM):
Một miếng chưa vừa 3 góc đây
*** Đủ làm quân tử nọ ngất ngây
*** Môi má cận kề cây thúc dậu
*** Vài chốc canh sau nước chảy đầy
MD nguyen (12/23/2008 10:36:54 AM):
Xuân Hương xếp quạt tiếng xưa nay
Đó có gì không sao đó ngây
Cận kề phe phẩy sao lai thúc
Chốc chốc nhựa trào chốc chốc vây
MD
(Khi cầm quạt phe phẩy , quạt một lúc mồ hôi rịn nơi tay cầm quạt)
MD
rachdua: hehehe, xứng tài HXHuong và Chieu Hổ quá!
MD
Nghe tin anh nhắn chợt vui
Mấy hôm mong ngóng kém tươi sắc rồi
Hỏi đó làm gì đó đó ơi
Làm thơ xướng hoạ với tôi chơi
Xuân Huơng Chiêu Hổ còn chưa tớI
Đó đó làm gì đó đó ơi
MD
rachdua:
Đây chẳng làm gì cả đó oi
Đây buồn đây muốn đó sang chơi*
Nay mai ví có trời thương tới*
Đây đó hai mình ...kết thành đôi! hehehehe
MD
Đó đó làm đi đó đó ơi
Chờ chi ai dám bước sang chơi
không chờ sau trước tuỳ duyên số
Nguyệt lão tơ hồng mình có đôi
MD
Rạch Dừa
Ông tơ bà nguyệt chẳng có đâu
*Si nhau nào đợi đến kiép sau*
cái xuân ngày tháng trôi qua hết *
còn lại trần ai một khối sầu!
MD
Thơ thẩn cùng nhau có sao đâu
Say thì xướng hoạ cớ chi sầu
Đừng mơ kiêp nọ sau hay trước
Không hẹn làm gì có kiếp sau
Anh Rạch Dừa vừa làm việc vừa chat, MD khuyên anh l àm việc ..nhưng anh cố ý hoạ
hướng khác
R ạch D ừa
Đó bảo đây làm thì đây làm*
xin đó đừng cho rằng đây tham*
đây tham bởi đó xui đây đó*
mai mốt quen rồi đó còn ham?
Đó đó làm gì đó đó ơi
làm chi ngạI tiếng nói tham lam
Làm chi ai dám xui ai đó
HỏI đó thẫt lòng đó có ham?
MD
Rạch Dừa
đó hỏi thì đây xin thưa*
ham thì ham thật nhung chua dám làm*
là ngưòi còn có cái tâm*
phải đâu cứ thích cứ ham là....mần liền! hahahaha
MD
MD
Cùng nhau xướng hoạ hỏI vui chưa?
Ham cái cái chi chi hỏI dám làm
Trần gian Lắm vị chua cay ngọt
Một chữ “tâm” thôi đủ kiếp nầy
MD
bài xường của nguyễn Văn Nam trong yahooHỏiDáp
ai de? lai long` ai noi~ nho'
de? lai ai song' vo` dem dai
ai co' biet' nhieu` dem ta mat' ngu?
tram troc hoai vi` noi~ nho' thuong ai
Bài Họa của Nguyễn Thị
Thuyền đi để lại bến trơ vơ
Nổi nhớ chờ ai luống thẩn thờ
Sóng dậy trong lòng đêm trắng trở
Năm canh thao thức đợi mong ai?MD













