Hò ba miền , Ngồi thiền
Saturday, 11. April 2009, 15:20:36
NgồI thiền
NgồI thiền bay bổng chuyện đờI “buông”
Nhẹ trí vẩn hơn cố “chấp” buồn
“Thất tâm” chuyên niệm tìm thanh tịnh (1)
“Ngũ môn” cố thuộc ngóng hư vô(2
Pháp môn mầu nhiệm tâm luôn nhớ
Sân si ái dục trí nên tuông
“\“Duy tác” tỏ tường suy chợt tỉnh
Tạo nghiệp con ngườI thật thảm thương
MD
(1) Thất tâm: là 7 phát tâm: tà, chất, châm, tiểu, đai. tiền, duyên
(2) ngũ môn hướng tâm: 5 cánh cửa hướng về tâm
muoi_tieuthu (hò nam bộ)
hò ơ.. thương nhau hạt muối cắn đôi
muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa
đưa tay tay bức một cọng ngò
nhớ anh muốn chết giả đò ngó lơ
(hò bắc bộ) TK
hò ơ...
đưa tay bứt một cọng ngò
sao em không bứt đôi giò của anh
không đò đi... máy bay cho nhanh
đem theo hạt muối
hò ơ...
đem theo hạt muối
để hai mình cắn đôi
TK
(Hò Trung Bộ) MDnguyen
Hò ơi....Nhớ anh muốn chết giả đò
Đem cho hạt muối giữa đường bỏ quên
Núi cao trùng điệp những đèo
Hình dong khô héo ....
hò ơ.. hình dong khô héo bèo nhèo vì leo
MD
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/
Dủ em trọ trẹ khó nghe
Yêu em anh cũng le te la cà
Mặn mà tình Bắc duyên Nam
Ai phân mặc họ một nhà Việt Nam
MD
Tự tình !
Dĩ vãng tìm ta ta ở đâuĐể rồi lạc mất mảnh tình sâu
Đêm buông huyền sắc đêm hoang tưởng
Mưa muộn âm thầm mưa rớt lâu
Người tiễn chiều mơ chiều tím ngắt
Người tìm thơ dại thơ qua mau
Bình Nguyên một mảnh hồn trăng khuyết
Phượng trốn nơi mô lãng tử sầu
Sỉ đạI ca
Suốt kiếp con ngườI khóc bởI đâu
Đêm buồn trắng trở nổI u sầu
Gió hờn, gió rít qua song cửa
Trăng ngậm, trăng rầu thoãng bóng câu
tưa tớt Môi khô môi thay sắc
Tả tơi Tóc rốI tóc đổI màu
TrầI ai lay mãi ai nào biết
Suốt kiếp chưa buông nổi chữ rầu
MD
Quê tôi
BaTri duyên dáng gió đưa
Mượt mà lã ngọn bóng dừa quê tôi
Lững lờ dòng nước nhẹ trôi
Xuồng ai chơ khẳm nắng trưa rực nồng
Cánh đồng lúa trổ đồng đồng
Thêm duyên cô gái, bên giồng mạ xanh
Một thờI nử sĩ Nguyệt Anh
Thơ còn ghi dấu danh nhân thuỡ nào
Không tà ngọn bút xôn xao
Đui mà thi tứ vẩn nao bao ngưòi
Nguyễn Đình Chiễu mộ BaTri
Một thờI hkẳng khái vẹn ghi tấm lòng
Thanh Giản Tuẩn tiết danh thơm
Co Giang, Cô Bắc tên đường lưu danh
Kề bên, mồ cạnh Phan Thanh
Vỏ Trường Toản mộ nay vẩn còn
Tham quan, xin đến vưun cò
Quê em có biển thuỷ triềI vô ra
Lể hộI tổ chức đờn ca
Thuyền đua các huyện mỗI năm một lần
Gái xinh dáng dấp mượt mà
BaTri sóng lụa ghi danh một thờI
MD
Vào room mà có nụ cườI
Là thêm sức khoẻ trẻ mườI lần hơn
Triêu nhau chút chút thơ lờI
Ráp vần ứ ó đó thờI qúi sao
MD
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50
Mộng mãi nàng Thu
Mùa hè oi bức lại mơ thu
Lơ lững nàng thu chữa đến gần
Gió quần bụi bay tung vần vủ
Thu vàng chữa đến lá xơ cây
Lây phây chút nằng còn rơi rớt
Mộng mãi nàng thu dáng úa gầy
MD
Hòn vọng phu
Thiếp đã mòn hơi bạc m ái đầu
Chàng ơi năm tháng nổI niềm đau
Bao nhiêu nưóc mắt tìm hư ảo
Gió thốc bao ngày ngóng gió câu
Con khờ ôm mãi chờ tin nhạn
Hoá đá nghìn đờI bởI do đâu
Vô tình cốt nhục tình đau đớn
Để lạI đờI sau “đá vọng phu”
MD
Ngồi trứơc màn hình cả canh thâu
Chờ anh ảo ảnh vụt bóng câu
Màn hình luôn động như tâm động
Ngây dại vì đâu, dại bởi đâu?
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai
GIẢI TRÍ CÙNG BẠN
Ép vần cú ngẳn làm thơ
Vào room vỏ vẽ thẩn thờ mây bay
Triêu chàng nắng nhẹ gió lay
Đùa cô hoa thắm ngán thay cụ trời
Thơ đùa bởn cợt vui chơi
Cùng nhau thi phú ngàn lờI vu vơ
Thảnh thơi nhấp chén ruọu mờI
Ban, tôi cùng mộng biển khơi tuyệt vờI
Bốn biển huynh đệ nơi nơi
Thi triêu cú cợt bao lờI luyến lưu
MD
Lẩn quẩn lấy quây bận suốt ngày
Còn đâu giây phút để mình bay
Muốn o cô vợ thì em quấy
Muốn nợ tình em sợ vợ quây
Thôi thì một kiếp tằm tơ nhả
Nát óc thân gầy vẩn thích ngây
MD
Tối ngày cứ bận làm chi
Sao không cởi mở còn gì...mát hơn
ntd
Hoạ
Nực trờI đêm tối nằm chơi
Hớ hênh tênh tếch mát nơi cái gì
Thẹn thùa chợt ước chi chi
PhảI chăng trờI nóng hay vì nghĩ suy
MD
Vào room mà có nụ cườI
Là thêm sức khoẻ trẻ mườI lần hơn
Triêu nhau chút chút thơ lờI
Ráp vần ứ ó đó thờI qúi sao
MD
Bờ môi chạm nhẹ bờ môi
Sơi dây cung bật cháy rồI lửa tim
Sao anh cứ mãi kiếm tìm
Ở nơi xa thẵm sóng dìm cơn mê
Mê mê mơ mộng tìm về
Trái tim em nhỏ lệ nhiều nhớ ai?
MD
Ø
ØBiến hoá
ØGớm ghê như rác tầm thưòng
ØĐem vùi, đem lấp, thảm thương chẳng tưòng
ØNằm trong lòng đất chán chường
ØNhiều năm phân hủy mườI phương lai cần
ØCây thương hút nhựa bón phân
ØNgườI thương huê lợI thập phần thu cao
ØLạ thường biến hoá trộn xào
ØMuôn loài, muôn vật xiếc bao diệu kỳ
Ø
Ø MD
Ø
Ø
ØĐọc thơ vui vẻ vớI vần ôn
ØMờI bạn dùng khoai nướng sồn sồn
ØHọp bạn làm quen văn chương đọng
ØChung nhà xướng hoạ cú thư tồn
ØNgữ ngôn văn dỡ suy mệt trí
ØCú pháp thơ hay đọc mất hồn
Thấy đó nương tay dùm bạn nhé
ØVào đây học hỏI chút nên khôn
Ø MD
Ngày cá tháng tư người ta vui vẻ
TK thì kẻ lẻ lời ve
Hình như anh ấy muốn đe
Cò ke cót két re re nhắn nhè
Anh ơi chớ né ngoài hè
Phòng the em đợi cá mè chín chưa?
MD
#
Thơ là hạt ngọc long lanh
Là tranh ta vẽ là trăng hữu tình
Thơ thay tiếng nói ta mình
Muôn sao góp lạI thế thì là thơ
MD
#
Thơ là một tiếng thở dài
Là công đang múa là hài là mơ
Thẩn thờ uốn chữ vu vơ
NổI sấu bay biến vận hờ thơ bay
MD
Ø
ØHoạ thơ TK
ØAnh ơi! ru mộng không còn
ØEm dâng anh nủa cuộc đời thi thơ
ØNgôn từ vướng vấp đi chơi
ØĐể em ôm mộng, ngậm lời nghẻn tim
ØGiờ tìm chi chút chữ "duyên"
ØĐuốc tâm chưa thấu chữ "tiền" chưa yên
ØEm đang mòn sức kiếm tiền
ØGởi cho đời sống muộn phiền ném đi..
Ø MD
ØChữ tình hồ dể trao nhau
ØChữ tiền càng khó thơ nhầu sao đưa
ØThẩn thờ vương chút nghĩa xưa
ØTặng anh đôi chữ gọi là thuỷ chung
Ø MD
Chàng ơi trăng ngậm sau hè
Gió lòn cửa trước em lèn cửa sau
Trăng ơi chui trốn cho mau
Kẻo ai mắc cỡ nhìn nhau then thùa
MD
Ø
Em kết vầng trăng dịu nắng hè
Tiết trờI oi quá chẳng cần che
Chờ ngườI quân tử đem trăng thật
Chân lý sao bằng nhập bóng đôi
MD
http://
Thấy anh khuya sớm đủ đôi
LạI mơ của lạ thèm dồI lạ thay
Tăng anh dăm chữ thơ nầy
Gừng cay, muốI mặn chớ ngây mây vàng
MD
Nổi khổ dương trần dạ xốn xang
Cùng ai chia xẻ lệ đôi hàng
Cuộc đời ngán nổi sầu luôn vướng
Tâm động niền đau luống bẻ bàng
MD
Ngậm nổI cô đơn ngậm nổI sấu
Nàng sương sướt mướt suốt đêm thâu
Đầm đìa hoa lá hoà châu nhỏ
Thức suốt tàn canh tóc đổI màu
MD
ØChút lòng cảm tạ tấm tình chân
ØThi hoạ cùng nhau chút chút tâm
Øbuồn buồn lên mang cùng chia xẻ
ØẤm áp bạn bè muôn ý thơ
Ø MD
Nợ tiền tâm bận rối mò
Nợ nhau câu nói, nợ lời càng gai
Xin ai nhớ những câu nầy
Trăng tròn, trăng khuyết, nước đầy lạI vơi
hò nam bộ)
hò ơ.. thương nhau hạt muối cắn đôi
muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa
đưa tay tay bức một cọng ngò
nhớ anh muốn chết giả đò ngó lơ
muoi_tieuthu
MD
http://groups.google.com.vn/groups/profile?hl=vi&enc_user=Umz55BcAAACU6jk9pQly0f0rPV67htzgHqZiDvCVswhrZ6TQxKj0ww
MD
Triêu MuộI tieu thu và TK
Nhớ ai nóng quá nên nhèm
Tèm lem em ngở lem nhèm sương khuya
Chờ anh lửa đã hạ nhanh
Tội anh đến muộn thương anh lại chờ
MD
Ào ào gió cuốn bụI mờ
Tôi là bụI nhỏ giăng mờ nơi nơi
BụI bay khắp ngõ ngập trờI
Những hạt ảo diệu giữa vờI thế gian
MD
Khắp trời hạt bụi khắp nơi bay
Hạt bụi nhỏ nhoi nhẹ hỏi nầy
Nhân gian tranh chấp bao giờ thoã
Hảy cứ cùng em hạt bụi bay
MD
Mùa hè nồng nực hơi men
TrờI oi bức quá đổ ghèn lem nhem
Mờ sương đêm đọng tèm nhem
Cơn say chợt tỉnh túa thêm giọt sầu
MD
Thả dê
Nực cười triêu chị cợt em
Hoa thơm cả cụm lem nhèm thả dê
Chị em tôi vốn chân quê
Ai đem cá bóng lối về dăng câu
MD
Nực cườI thiên hạ găng câu
Bắt con chim nhỏ hoá râu chị mèo
Răng anh hạt bắp chẳng quèo
Không thưa không khít có quờ được em?
MD
Ngất ngây chiếc lưởi dịu êm
Ru anh say giấc muộn phiền vứt đi
Chàng khờ vừa tỉnh vừa say
Nghiến em tan nát lưõi ngây đứt lìa
MD
Thi tài cao Quát mấy ai hơn
A Q xin hỏI ấy phương nào?
Gái trai chẳng biết làm sao mộng
Kiến thức khó bì, khốI kẻ nao
MD
Ngùời tài cần một chữ tâm
Khiêm cung nên giữ cho ta cho người
Tài như bá Quát điểm mườI
Kính ngườI, ngườI kính, bỉ ngườI, ngườI khinh
Tiếc thay một bậc chân tài
Huênh hoang tự đắc an bày thảm thương
MD
Ý sâu thơ cú ngưuòi tài
Khi người người sẽ không hài lòng ta
Biến vờI th ế cuộc đ ổI thay
Trọng người người mới mĩm cười trọng ta
http://groups.google.com.vn/groups/profile?hl=vi&enc_user=Umz55BcAAACU6jk9pQly0f0rPV67htzgHqZiDvCVswhrZ6TQxKj0ww
http://groups.google.com.vn/groups/search?hl=vi&scoring=d&enc_author=Umz55BcAAACU6jk9pQly0f0rPV67htzgHqZiDvCVswhrZ6TQxKj0ww&sa=N&start=20












