SỨC KHOẺ VÀ SỰ TƯƠI TRẺ KHÔNG PHẢI Ở TUỔI TÁC MÀ LÀ Ở SINH HOẠT ĐỜI THƯỜNG
Thursday, 10. September 2009, 05:45:52
Sáu mươi chưa chắc đả già
Tất cả vẩn thế, vẩn còn thanh niên
Nhưng hơn ở cái làm lâu
Suốt đêm mò mẩn hàm râu đâu rồi?
MD
MD
T Ự T ẾU
Hai mươI thì muốn mau già
Sáu mươI chợt trẻ sợ già bốn mươi
Chợt làm cô bé năm mươi
Mua Đông vui quá mãi cườI trẻ ra
COLOR=blue]Gió Đông
Hôm nay trờI chợt gió Đông
Tiết vừa gay lạnh nắng hồng chợt phai
Tâm sầu không biết tìm ai
Tìm ngườI trên mạng giãi bày chút riêng
Chút riêng thêm chút muộn phiền
Tìm ngườI chia sớt dứt phiền dùm tôi
Lòng riêng gió bụI bờI bờI
Thấy ngườI đang nhặt mây trờI làm thơ
Hỏi người thơ nhặt đủ chưa
Cho tôi nhặt với nắng vừa lên cao
MD[
Đ êm tr ăng
Đêm rằm trăng chiếu rạng ngời
Đêm trăng huyền diệu mặc đời tối tăm
Ánh sao chớp lóe cùng trăng
Tan nhanh mây xám mưa găng trử tình
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Bên nhau xướng họa tối chiều tạm vui
MD
Đã quá năm mươi thiếp vẩn son
Vẩn còn vun nở cái xuân tròn
Chiều chiều mươi phút bài thể dục
Sáng sáng dăm bài hoạ xứơng thơ
Thiếu nử đôi mươi ngây ngây ngó
Cụ lảo đồng trang ngẩn ngẩn ngơ
TạI sao ai biết sao mình trẻ
Có lẽ do cườI mãi dính môi
MD
Xuân hiểu
Mạnh Hạo Nhiên
Xuân miên bất giác hiểu
Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu?
TRÁCH
Anh nấy anh mới kỳ khôi
Lảm thơ hai ý, ý nào cũng hây!
Gặp anh tui nẹt tui rầy
Cho anh hết nhảm hết bày thơ điêu
Thơ điêu lên bổng như diều
Đứt dây diều rớt hết điều nọ kia
MD
Ai dám bảo
Ai dám bảo trăng không già không khổ
Gió không gào, không khóc lóc thâu đêm
Trăng không già, sao lẽ loi một bóng
Gió không hờn, sao gió thốc từng cơn
Ai dám bảo người tu hành không khổ
Sao đêm đêm kinh rên rĩ sầu bi
Và ai ơi đời ai có tươi hòai
Cũng có lúc loay hoay trong hốc xó…
MD
http://groups.google.com.vn/group/MDnguyen50/browse_thread/thread/a7cbe9949e6f67ad#
[
Gái Việt Nam vừa duyên vừa giỏi
Lấy làm tên giòng giỏi Lạc Hồng
Bắt tay cùng phận má hồng
Chào người bạn mới cũ là vườn Mai
Xin cho biết đó là ai?
MD
On 11 Tháng Mười Hai, 15:52, vietnam
Vườn Mai chị đã quay về
Nháng lui nhánh tới chữ "thiền" chờ ai
Tutrumy người chị Thiền Sư
Mong được hướng dẫn chuyện tu dài dài
MD
On 13 Tháng Mười Hai, 08:10, tutrumy
Hôm nay Tâm Tịt cợt đùa
Chuyện nầy khá hiếm chắc mùa trúng đây
Chính nhân quân tử vui vầy
Cho Mai thêm sáng , gom mây muôn màu
MD
LÀM NGƯỜI QUÂN TỬ
Làm người quân tử khó ai ơi
Muốn được tâm ngay chiếu sáng ngời
Kẻ xấu làm sao quân tử được
Người ngay chẳng ngại hại thân mình
Bạn luôn tâm sáng lời chân chất
Chẳng háo danh hùa theo cái sai
Đạo đời luôn hướng về nơi chánh
Quân tử sợ gì danh gán danh
MD
Đã thơ không có ngu khờ
Tuy theo tâm trạng lơ ngơ của mình
Đặc điểm mỗi chữ mỗi lời
Nếi ai hiểu được gọi mời tri âm
MD
Chợt nghe c ó ti ếng meo meo
Thì ra là tiế ng con mèo đang la
Pháo nầy là pháo của chàng
Chàng bắn pháo bổng chàng lần pháo bông
Cô Mèo rên rĩ lộn lăn
Vừa la thích quá cái ngày vu qui
MD
Tôi ước một ngày sống cho tôi
Đợi chờ lâu quá hết cuộc đời
Hơn năm mươi tuổi đời sắp hết
Lặng lẽ tròn vai khó mở lời
MD
On 21 Tháng Mười Một, 04:55, TK
Yêu ai ai hảy nói ra
Nếu không để muộn nhớ ai cả đời
MD
Câu đốI:
Thơ gieo, văn viết, tâm nảo hờn
MD
Tuổi già ngẫm lai mấy ai
Đa năng, đa sức dẻo day ai bì
Đa tài thêm tính đa tình
Cho nên mới phải vườn Mai dài dài
MD
Vợ giận được dịp đến Mai
Trồng thêm cây cảnh gốc Mai thêm rào
Che thêm một mái trên cao
)Phòng khi mưa nắng bước vào trú thân
Dăm hôm người hết bần thần
Lai quay về vợ để mần chi chi
MD
On 21 Tháng Mười Một,
Trống CANH VỪA ĐIỂM CANH NĂM
Đầu rối lóng cóng mặt hầm giân ai?
Ban Cu ướt nhẹm tóc tai
Thì ra xả bớt những giày vò đêm
Nhiều người thức quá nửa đêm
Nhiều người trăn trở để thêm vui buồn
Vườn Mai tựa cánh chuồng chuồng
Khi vui người đến khi buồn thi thơ
MD
Tình yêu chiếc lá của mùa thu
Gió giận lá rơi lá giả từ
Bỏ cả thân cây trơ trơ gốc
Lá thu rơi rụng tiết sang Đông
Mùa thu lá rụng em còn thức
Giận cả mua thu nhớ cả anh
Người hởi lâu rồi thu không tới
Trời sắp Đông sang nhớ một ngườI
MD
Tôi ước một ngày sống cho tôi
Đợi chờ lâu quá hết cuộc đời
Hơn năm mươi tuổi đời sắp hết
Lặng lẽ tròn vai khó mở lời
MD
Tình và bóng
Tình đi như bóng đuổI theo
Theo thì chạy trốn trốn theo đuổI liền
Đốt đèn nhìn bóng thử xem
Đi thì bóng đuổi chay theo xa dần
Tìnhyêulàcuộctrốntìm
Yêu ai ai hảy nói ra
Nếu không để muộn nhớ ai cả đời
MD
Câu đốI:
Thơ gieo, văn viết, tâm nảo hờn
MD
Tuổi già ngẫm lai mấy ai
Đa năng, đa sức dẻo day ai bì
Đa tài thêm tính đa tình
Cho nên mới phải vườn Mai dài dài
MD
Lá tình yêu
Tình yêu chiếc lá của mùa thu
Gió giận lá rơi lá giả từ
Bỏ cả thân cây trơ trơ gốc
Lá thu rơi rụng tiết sang Đông
Mùa thu lá rụng em còn thức
Giận cả mua thu nhớ cả anh
Người hởi lâu rồi thu không tới
Trời sắp Đông sang nhớ một ngườI
MD
Thơ thăm hỏi
Em xin gởI chị ít lờI thơ
Cũng phận là dâu phận má hồng
Ngán nổI trông chồng cam phận bạc
Chán đờI ngóng đó cám cảnh đơn
Chị còn vui vẻ bên Âu Mỹ
Em vẩn thương đau vớI Phương Đông
Nhớ chị cháu con lờI xin chúc
Gia phong hy vọng đạt như mơ
MD
Đ êm tr ăng
Đêm rằm trăng chiếu rạng ngời
Đêm trăng huyền diệu mặc đời tối tăm
Ánh sao chớp lóe cùng trăng
Tan nhanh mây xám mưa găng trử tình
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Bên nhau xướng họa tối chiều tạm vui
MD
Bạn tôi vốn kẻ đa tài
Cái gì cũng biết nhất tài biết yêu
Tối sáng trưa đến lại chiều
Dể thuương bậc nhất tài yêu của chàng
MD
Dạy yêu dạy lạ dạy lùng
Mấy trò bắt chước lùng bùng vướng dây
Từ nay buôn thuốc, roi mây
Bán ra chắc được lắm cây vàng ròng
MD
Con gái cha mẹ tạo ra
Nuôi cho khôn lớn trắng da trử tình
Vừa ý anh ngắm anh rình
Cưới rồi anh lai chê rình chê hôi
Anh còn làm bộ mặt bôi
Chung thân cái án vợ oi hết đới
Cha mẹ cực khổ trăm hồi
Nuôi con khôn lớn trao người
Để cho người hưởng chán rồi lại chê
MD
Con gái cha mẹ tạo ra
Nuôi cho khôn lớn trắng da trử tình
Vừa ý anh ngắm anh rình
Cưới rồi anh lai chê rình chê hôi
Anh còn làm bộ mặt bôi
Chung thân cái án vợ oi hết đới
Cha mẹ cực khổ trăm hồi
Nuôi con khôn lớn trao người
Để cho người hưởng chán rồi lại chê
MD
Trên đầu ai cũng sừng dài
Cháu con họ "Họan" cái dài sợ rung
Hỏi ai dám vuốt râu hùm
Chỉ e thân thiếp rung rung cùng chàng
MD
Màu đỏ pha với màu vàng
Tâm Tịt chợt nhắt nhớ nàng Mùa Xuân
Hoa đào miền Bắc có chưa?
Miền Nam Mai nở rộ vừa tháng giêng
Tháng giêng là tháng thắm duyên
Dây tơ nguyệt lão em chuyền cho anh...
MD
Bạn tôi vốn kẻ đa tài
Cái gì cũng biết nhất tài biết yêu
Tối sáng trưa đến lại chiều
Dể thuương bậc nhất tài yêu của chàng
MD
Khuya vắng canh tàn trống tàn canh
Thức trọn năm canh ý tưởng giầy
Ước chi bên cạnh chung nhịp đập
Thương mình bất hạnh chợt mơ ai!
MD
Gió lên từ giả mùa thu
Gió lên thổi bấc bảo bùng lòng tôi
Gió lên đem lạnh mùa Đông
Bao nhiêu nước mắt đêm đông lạnh lùng
MD
TạI sao phân biệt nữ nam?
Dù nam hay nử xấu hay tùy ngườI
NgườI thì sâu sắc giếng khơi
Kẻ cam nông cạn mở lời vô duyên
Xấu tốt phàm tục hay tiên
Luận ngườI không thể do tiền cân phân
Phân biệt tự ở nơi tâm
Tấm lòng ngay thẳng giàu sang khôn bì
MD
Vào vườn ấm áp vận thi
Cúc vàng Mai cũng xuân thì tươi xin\
Vào vườn ươm những gốc Mai
Chủ vườn thức trắng không hoài công lao
MD
Hiểu anh đâu chỉ em thôi
Vườn mai muôn sắc chuyễn dời đổi thay
Hoa nở rồi lại hoa tàn
Vườn Mai vẩn mãi rực vàng sắc hương
MD
GÓP Ý
Góp ý thì cứ góp liều
Có gì thì nói chớ khiều nhột nha
Ai kiêu thì mặc người ta
Nhưng là phu nử hà hà cứ kiêu
Đàn ông thì mắc bệnh yêu
Nên đàn bà mới lêu lêu triêu hoài
MD
Kỷ niệm
Kỷ niệm không biết để đâu
Để vào trong gió lâu lâu gió về
Kỷ niêm không thể đem về
Trong tâm ghi khắc nảo nề đêm thâu
Kỷ niệm xưa cũ xỏ xâu
Rồi đem treo nó xó lầu trên cao
Đêm đêm có nhớ thì dòm
Dòm trời u tối chợt tòm kế bên
MD
Kỷ niệm không biết để đâu
Để vào trong gió lâu lâu gió về
Kỷ niêm không thể đem về
Trong tâm ghi khắc nảo nề đêm thâu
Kỷ niệm xưa cũ xỏ xâu
Rồi đem treo nó xó lầu trên cao
Đêm đêm có nhớ thì dòm
Dòm trời u tối chợt tờm kề bên
MD
On 29 Tháng Mười Một, 01:
[/B
Anh làm giám Đốc thật oai
Cô Đào, cô Mận phí hoài cô Na
Chân cao vừa lết vừa la
Vừa ca vọng cổ những pha động trời
Nên anh rớt chức tức thời
Ra toà có hỏi đáng đời làm trai
MD
Lãng mạng như anh thật khó bì
Thích làm Từ Hải chết gì Kiều
Thúc sinh từng bị vợ cho mếu
Đến phiên anh chắc vợ bắt quì
MD
Anh nầy đúng thật lắm trò
Bò lê bò lết ai cho anh nằm
Chừng nào anh chịu đầu hàng
Mới cho anh chết hết làm được ai
MD
Bài n ầy l à th ơ l àm n ốI th ơ v ớI b ạn
Hửu xạ tự nhiên hương
Hữu thương tự nhiên nhớ
Hữu vợ tự nhiên con
Hữu hôn tự nhiên nợ
Hửu nợ tự thành giai
Hửu giai tự nhiên gáy
Hửu gáy tự nhiên hoạn
Hửu hoạn tự nhiên tiêu
H ửu yêu tự nhiên khổ..
hửu xạ tự nhiên hương
MD
Trời lạnh mà cấy với cày
Làm ngày không nổi thì cày ban đêm
Làm đêm mới thật là mê
Trời không lạnh nửa lạI thêm trử tình
MD
Lấy chồng khi thích khi không
Thương con dù thích cũng không lắc đầu
Thôi thì đợi tới cưới dâu
Có xui, dâu rể cũng mầu vui tươi
Còn ai muốn ẳm xin mời
Phải ôm cho chắc chớ lơi nghĩa tình
MD
Anh nầy anh vướng cái gay
Lại còn bị điện chết ngay thôi rồi
Nhắn anh xin nấu một nồi
Bỏ vào lượng giấm tỉnh rồi hết gay
MD
[COLOR=blue
Gió lạnh thay đổi tiết trời
Chăn bông không ấm bằng lời của anh
Nếu mà bên cạnh là anh
Mồ hôi cùng nhỏ tanh bành suốt đêm
Tiết trời hết lạnh nóng thêm
Âm dương kết hợp mặc thềm tuyết rơi
MD
THỨC ĐÊM
Thức đêm chợt thấy cô tiên
Kết vần thơ dại đảo điên cụộc đời
Em đâu phải gái lỡ thời
Sao đêm thao thức tình ơi một mình
MD
XÚC CẢM
Anh ơi cảm xúc đây rồi
Cùng em ta nối vận khơi hoạ vần
Đêm nay sao vắng không trăng
Rưng rưng giọt nứơc dăng dăng thu tàn
Mộng mơ là bệnh của chàng
Làm thơ là bệnh của nàng MuaDong
Bảo giông là bệnh của trời
Thương đau nối kết đổi vời trăng sao
MD
MẶT CHAI
Măt chai là mặt có gai
Anh đụng vào má gai gai cả người
Nhớ anh em ngước nhìn trời
Bởi anh chai mặt bời bời nhớ anh
MD
Từ ngày em biết làm thơ
Em tìm anh chảnh để quơ quờ theo anh
Tìm hoài em gặp một anh
Anh nầy chảnh quá nhưng mà lại đui
Ai mả thèm lấy thằng đui
Tối ngày nó cứ tới lui rờ hoài
MD
Ớt già màu đỏ, ớt non xanh
Tim em màu đỏ yếu ớt như cỏ
Nhớ anh tim em đập lanh tanh
Dây leo xanh leo trên giàn đậu
Đậu sập giàn em biết bám đâu
Lá dừà lắc laycho em bám đại
Tàu rụng rồi dây đứt hết yêu anh
MD
Anh mà có của có nhà
Có hồ bán nguyệt em mà theo anh
Còn anh nhà lá vách màn
Theo anh để đói mình ta cùng rầu
NGÔN NGỮ VÀ THƠ
Ngôn ngữ và thơ
MờI ngườI cùng đến vớI vần thơ
Giấy chép thơ say vận ởm ờ
Chuyển đổi ngữ ngôn cùng xướng hoạ
Đão thay thi tứ ráp hoà âm
Cánh già lẩn quẩn thời nay hốc
Giới trẻ loay hoay thế kỷ mờ
Văn hoá ngôn từ vang khắp nước
Thi thơ tiếng vọng đến bên ngoài
Ngữ ngôn trao chuốt thêu như gấm
Cho nền văn học nước thêm cao
MD
Nứơc mình có tiếng nói riêng
Có nền văn hoá của riêng dân mình
Hoà thơ cùng xướng hoạ tình
Gieo vần tứ kết hoa xinh hé cườI
Vận thơ như dệt gấm thiêu
Dêt thành già trẻ muôn chiều sắc pha
Tô bồI văn hoá nước nhà
Trẻ già chung đắp xây nhà Việtt Nam
MD
Tiếng riêng của mỗi nước nh
Có nền văn hoá bốn ngàn Việt Nam
Tô bồi trách nhiệm người dân
Bổn phận bồi đắp thêm trang sử vàng
MD
MÙA ĐÔNG ĂN PHỞ
Âm lòng ăn phở mùa đông
MUADONG ăn phở long tong giọt sầu
MUADONG thiếu phở nên sầu
Hay vì cơm gạo lẩn nhầu sạn rơm
Đậu xanh lẩn với gạo thơm
Trọn tình với muối gối rơm cũng đành
Cần chi thit cá cùng cua
Phở cơm cá thịt vẩn thua nghĩa tình
MD
Nhân câu viết của tungtangtien viết mua dông ăn phở ấm lòng, minh có hứng làm bài thơ nầy
Ai nói làm thơ là khổ
Riêng tôi thì muốn vơi khổ làm thơ
N ổI buồn theo những câu thơ
Bay theo mây gió vẩn vơ hết buồn
MD
Nước non sương phủ lờ mờ
Thương đau tóc xoã bên bờ nước trong
Sương rơi ướt đẩm mong chờ
Giọt sương hay nước mắt mờ của tôi
MD
Thi nhân ai cũng dở điên
Càng điên thơ cú càng ghen nhiêu người
Thơ em ngẩu hứng làm chơi
Anh ơi chớ giận để thời gian trôi
Thời gian như một thằng tồi
Du ai cố níu thằng tồi cũng qua
MD
On 22 Tháng Mười Một,
Ai ơi xin chớ đắng cay
Chịu đắng đã dở chất cay chạy dài
Cuộc đời dù có an bày
Tôi luôn hy vọng ban mai trong lành
MD
Trờ!.. ảo? Vậy?... nhưng em ngở thât!
Vẩn miệt mài thơ chữ nhớ mong
Vẩn thấy anh trong mộng đơi trông
Và ao ước bước chân anh tới....
MD
Vào vườn ấm áp vận thi
Cúc vàng Mai cũng xuân thì tươi xinh
Vào vườn ươm những gốc Mai
Chủ vườn thức trắng không hoài công lao
MD
Hiểu anh đâu chỉ em thôi
Vườn mai muôn sắc chuyễn dời đổi thay
Hoa nở rồi lại hoa tàn
Vườn Mai vẩn mãi rực vàng sắc hương
MD
Góp ý thì cứ góp liều
Có gì thì nói chớ khiều nhột nha
Ai kiêu thì mặc người ta
Nhưng là phu nử hà hà cứ kiêu
Đàn ông thì mắc bệnh yêu
Nên đàn bà mới lêu lêu triêu hoài
MD
Sao Băng tuổi trẻ vửng vàng
Tâm hồn mơ mộng biệt tài thơ văn
Chúc Băng tiến bộ thật nhanh
Sớm là thi sĩ nổi danh để đời
MD
Nhiều người thức quá nửa đêm
Nhiều người trăn trở để thêm vui buồn
Vườn Mai tựa cánh chuồng chuồng
Khi vui người đến khi buồn thi thơ
MD
Chúng mình vừa hứng nắng trời
Vừa thơ vơ vẩn vừa chơi trốn tìm
Anh ôm em nép tức thì
Anh tìm mê mãi thơ thì đầy thêm
Vu vơ cứ ngở riêng riêng
Nào ai có biết cái kiềng riềng chân
Cái kiềng nặng ở đôi chân
Giật mình tỉnh mộng ngở ngàng cho thơ
MD
Sáu mươi chưa chắc đả già
Tất cả vẩn thế, vẩn còn thanh niên
Nhưng hơn ở cái làm lâu
Suốt đêm mò mẩn hàm râu đâu rồi?
MD
Anh khoe anh 7.8 cô
Chắc là anh đã trụi rồi tóc râu
Trả bài bãi hoãi mệt nhầu
Trả bài chưa hết hàm râu không còn
MD
VỢ CHỒNG CÔNG BẰNG
Công bằng ăn chả nhớ nem
Nên anh ăn chả thời nem em tìm
Công bằng đong đếm chữ tình
Vợ chồng tan vở bất bình do ai?
MD
Đã thơ không có ngu khờ
Tuy theo tâm trạng lơ ngơ của mình
Đặc điểm mỗi chữ mỗi lời
Nếi ai hiểu được gọi mời tri âm
MD
Khuya vắng canh tàn trống tàn canh
Thức trọn năm canh ý tưởng giầy
Ước chi bên cạnh chung nhịp đập
Thương mình bất hạnh chợt mơ ai!
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/25fb12ed2581e6bc
CHẤP" VÀ "BUÔNG"
Biết là nếu cố" chấp" hòai
Thì ta vẩn mãi ai hòai đớn đau
Sao không "buông "bỏ cho mau
Cuộc đời ý nghĩa tuyệt vời quanh ta
MD
Vô tình chi nở nụ cười
Bạn bè đang khóc nhe mườii cái
Thì ra có kẻ nhứt răng
Ôm răng nửa khóc nửa cười vì răng
MD
HỎI TRĂNG
Trăng chìm trong nước lung linh
Dáng tôi điên đảo trử tình theo trăng
Cùng trăng ngụp lặn trong trăng
Hớ hênh thiếu phụ tình trăng đêm mờ
Trăng ơi sao chợt lu mờ
PhảI chăng trăng cũng ghét hờn tôi chăng?
MD
Nửa mảnh trăng treo nửa mảnh tình
Trăng vàng ủ dột khóc ngu si
Đợi chờ chi nớ ai cần đợi
Nước mắt đêm trăng khóc một mình
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/009d575578aa404
Cần chi em sử dụng tay
Lời thơ ý tứ cũng ngây cơn sầu
Đọc thơ giòng chảy nhiệm mầu
Làm anh tan hết lầu nhầu đớn đau
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/b73d325cbe112045
Đôi tay gầy dựng cuộc đời
Trí óc gầy dựng tuyệt vời khắp nơi
Cái mình khúc giữa là nhà
Tay chân trí óc cả đầu tứ chi
Làm gì cũng đủ tứ chi
Như tu cần có sư ni, thầy chùa
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/5f2ffd5801f58b8d#
E Gờ bận vở luống cày
Hôm qua cô bảy hôm nay co Hồng
Đất xéo ở phía non bồng
Cô Tiên cô Yến còn chờ vở hoang
Boycute hỏi có muốn quàngVớ dùm cô chín rảnh tay ,anh cày
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/7bea64e634c7afde#
Công bằng ăn chả nhớ nem
Nên anh ăn chả thời nem em tìm
Công bằng đong đếm chữ tình
Vợ chồng tan vở bất bình do ai?
MD
Đàn ông gông đóng mặc ai
Đạo Hồi đạo chúa đạo nào cũng lay
Ba bốn vợ chưa vừa bụng dạ
Bốn năm ông chưa hả chữ tình
Đàn bà chọn lấy chữ trinh
Đàn ông biết giữ trọn tình quí sao
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/94f06e0b2ea1b2e6/4d4b6a6cbb895c3f#4d4b6a6cbb895c3f
Cúp điện mà cúp ban đêm
Tay chân làm việc lại thêm chuyện rồi
Cái đầu bung vở mất rồi
Chỉ còn hai đứa xem coi thế nào?
MD http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/94f06e0b2ea1b2e6#
Tạm bịêt
Biệt ly lưu luyến làm chi
Màn hình sẽ tắt cần gì luyến lưu
Thơ còn trơ đó tư ưu
Vầng trăng chợt sáng bên người bạn thơ
Nhìn thấy vòi voi chàng giấu vội
Nụ cười gượng gạo nói sao đây?
http://groups.google.com.vn/group/MDnguyen50/browse_thread/thread/370094f70d042f02
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=503
TPTĐ
Tất cả vẩn thế, vẩn còn thanh niên
Nhưng hơn ở cái làm lâu
Suốt đêm mò mẩn hàm râu đâu rồi?
MD
MD
T Ự T ẾU
Hai mươI thì muốn mau già
Sáu mươI chợt trẻ sợ già bốn mươi
Chợt làm cô bé năm mươi
Mua Đông vui quá mãi cườI trẻ ra
COLOR=blue]Gió Đông
Hôm nay trờI chợt gió Đông
Tiết vừa gay lạnh nắng hồng chợt phai
Tâm sầu không biết tìm ai
Tìm ngườI trên mạng giãi bày chút riêng
Chút riêng thêm chút muộn phiền
Tìm ngườI chia sớt dứt phiền dùm tôi
Lòng riêng gió bụI bờI bờI
Thấy ngườI đang nhặt mây trờI làm thơ
Hỏi người thơ nhặt đủ chưa
Cho tôi nhặt với nắng vừa lên cao
MD[
Đ êm tr ăng
Đêm rằm trăng chiếu rạng ngời
Đêm trăng huyền diệu mặc đời tối tăm
Ánh sao chớp lóe cùng trăng
Tan nhanh mây xám mưa găng trử tình
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Bên nhau xướng họa tối chiều tạm vui
MD
Đã quá năm mươi thiếp vẩn son
Vẩn còn vun nở cái xuân tròn
Chiều chiều mươi phút bài thể dục
Sáng sáng dăm bài hoạ xứơng thơ
Thiếu nử đôi mươi ngây ngây ngó
Cụ lảo đồng trang ngẩn ngẩn ngơ
TạI sao ai biết sao mình trẻ
Có lẽ do cườI mãi dính môi
MD
Xuân hiểu
Mạnh Hạo Nhiên
Xuân miên bất giác hiểu
Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu?
TRÁCH
Anh nấy anh mới kỳ khôi
Lảm thơ hai ý, ý nào cũng hây!
Gặp anh tui nẹt tui rầy
Cho anh hết nhảm hết bày thơ điêu
Thơ điêu lên bổng như diều
Đứt dây diều rớt hết điều nọ kia
MD
Ai dám bảo
Ai dám bảo trăng không già không khổ
Gió không gào, không khóc lóc thâu đêm
Trăng không già, sao lẽ loi một bóng
Gió không hờn, sao gió thốc từng cơn
Ai dám bảo người tu hành không khổ
Sao đêm đêm kinh rên rĩ sầu bi
Và ai ơi đời ai có tươi hòai
Cũng có lúc loay hoay trong hốc xó…
MD
http://groups.google.com.vn/group/MDnguyen50/browse_thread/thread/a7cbe9949e6f67ad#
[
Gái Việt Nam vừa duyên vừa giỏi
Lấy làm tên giòng giỏi Lạc Hồng
Bắt tay cùng phận má hồng
Chào người bạn mới cũ là vườn Mai
Xin cho biết đó là ai?
MD
On 11 Tháng Mười Hai, 15:52, vietnam
Vườn Mai chị đã quay về
Nháng lui nhánh tới chữ "thiền" chờ ai
Tutrumy người chị Thiền Sư
Mong được hướng dẫn chuyện tu dài dài
MD
On 13 Tháng Mười Hai, 08:10, tutrumy
Hôm nay Tâm Tịt cợt đùa
Chuyện nầy khá hiếm chắc mùa trúng đây
Chính nhân quân tử vui vầy
Cho Mai thêm sáng , gom mây muôn màu
MD
LÀM NGƯỜI QUÂN TỬ
Làm người quân tử khó ai ơi
Muốn được tâm ngay chiếu sáng ngời
Kẻ xấu làm sao quân tử được
Người ngay chẳng ngại hại thân mình
Bạn luôn tâm sáng lời chân chất
Chẳng háo danh hùa theo cái sai
Đạo đời luôn hướng về nơi chánh
Quân tử sợ gì danh gán danh
MD
Đã thơ không có ngu khờ
Tuy theo tâm trạng lơ ngơ của mình
Đặc điểm mỗi chữ mỗi lời
Nếi ai hiểu được gọi mời tri âm
MD
Chợt nghe c ó ti ếng meo meo
Thì ra là tiế ng con mèo đang la
Pháo nầy là pháo của chàng
Chàng bắn pháo bổng chàng lần pháo bông
Cô Mèo rên rĩ lộn lăn
Vừa la thích quá cái ngày vu qui
MD
Tôi ước một ngày sống cho tôi
Đợi chờ lâu quá hết cuộc đời
Hơn năm mươi tuổi đời sắp hết
Lặng lẽ tròn vai khó mở lời
MD
On 21 Tháng Mười Một, 04:55, TK
Yêu ai ai hảy nói ra
Nếu không để muộn nhớ ai cả đời
MD
Câu đốI:
Thơ gieo, văn viết, tâm nảo hờn
MD
Tuổi già ngẫm lai mấy ai
Đa năng, đa sức dẻo day ai bì
Đa tài thêm tính đa tình
Cho nên mới phải vườn Mai dài dài
MD
Vợ giận được dịp đến Mai
Trồng thêm cây cảnh gốc Mai thêm rào
Che thêm một mái trên cao
)Phòng khi mưa nắng bước vào trú thân
Dăm hôm người hết bần thần
Lai quay về vợ để mần chi chi
MD
On 21 Tháng Mười Một,
Trống CANH VỪA ĐIỂM CANH NĂM
Đầu rối lóng cóng mặt hầm giân ai?
Ban Cu ướt nhẹm tóc tai
Thì ra xả bớt những giày vò đêm
Nhiều người thức quá nửa đêm
Nhiều người trăn trở để thêm vui buồn
Vườn Mai tựa cánh chuồng chuồng
Khi vui người đến khi buồn thi thơ
MD
Tình yêu chiếc lá của mùa thu
Gió giận lá rơi lá giả từ
Bỏ cả thân cây trơ trơ gốc
Lá thu rơi rụng tiết sang Đông
Mùa thu lá rụng em còn thức
Giận cả mua thu nhớ cả anh
Người hởi lâu rồi thu không tới
Trời sắp Đông sang nhớ một ngườI
MD
Tôi ước một ngày sống cho tôi
Đợi chờ lâu quá hết cuộc đời
Hơn năm mươi tuổi đời sắp hết
Lặng lẽ tròn vai khó mở lời
MD
Tình và bóng
Tình đi như bóng đuổI theo
Theo thì chạy trốn trốn theo đuổI liền
Đốt đèn nhìn bóng thử xem
Đi thì bóng đuổi chay theo xa dần
Tìnhyêulàcuộctrốntìm
Yêu ai ai hảy nói ra
Nếu không để muộn nhớ ai cả đời
MD
Câu đốI:
Thơ gieo, văn viết, tâm nảo hờn
MD
Tuổi già ngẫm lai mấy ai
Đa năng, đa sức dẻo day ai bì
Đa tài thêm tính đa tình
Cho nên mới phải vườn Mai dài dài
MD
Lá tình yêu
Tình yêu chiếc lá của mùa thu
Gió giận lá rơi lá giả từ
Bỏ cả thân cây trơ trơ gốc
Lá thu rơi rụng tiết sang Đông
Mùa thu lá rụng em còn thức
Giận cả mua thu nhớ cả anh
Người hởi lâu rồi thu không tới
Trời sắp Đông sang nhớ một ngườI
MD
Thơ thăm hỏi
Em xin gởI chị ít lờI thơ
Cũng phận là dâu phận má hồng
Ngán nổI trông chồng cam phận bạc
Chán đờI ngóng đó cám cảnh đơn
Chị còn vui vẻ bên Âu Mỹ
Em vẩn thương đau vớI Phương Đông
Nhớ chị cháu con lờI xin chúc
Gia phong hy vọng đạt như mơ
MD
Đ êm tr ăng
Đêm rằm trăng chiếu rạng ngời
Đêm trăng huyền diệu mặc đời tối tăm
Ánh sao chớp lóe cùng trăng
Tan nhanh mây xám mưa găng trử tình
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Bên nhau xướng họa tối chiều tạm vui
MD
Bạn tôi vốn kẻ đa tài
Cái gì cũng biết nhất tài biết yêu
Tối sáng trưa đến lại chiều
Dể thuương bậc nhất tài yêu của chàng
MD
Dạy yêu dạy lạ dạy lùng
Mấy trò bắt chước lùng bùng vướng dây
Từ nay buôn thuốc, roi mây
Bán ra chắc được lắm cây vàng ròng
MD
Con gái cha mẹ tạo ra
Nuôi cho khôn lớn trắng da trử tình
Vừa ý anh ngắm anh rình
Cưới rồi anh lai chê rình chê hôi
Anh còn làm bộ mặt bôi
Chung thân cái án vợ oi hết đới
Cha mẹ cực khổ trăm hồi
Nuôi con khôn lớn trao người
Để cho người hưởng chán rồi lại chê
MD
Con gái cha mẹ tạo ra
Nuôi cho khôn lớn trắng da trử tình
Vừa ý anh ngắm anh rình
Cưới rồi anh lai chê rình chê hôi
Anh còn làm bộ mặt bôi
Chung thân cái án vợ oi hết đới
Cha mẹ cực khổ trăm hồi
Nuôi con khôn lớn trao người
Để cho người hưởng chán rồi lại chê
MD
Trên đầu ai cũng sừng dài
Cháu con họ "Họan" cái dài sợ rung
Hỏi ai dám vuốt râu hùm
Chỉ e thân thiếp rung rung cùng chàng
MD
Màu đỏ pha với màu vàng
Tâm Tịt chợt nhắt nhớ nàng Mùa Xuân
Hoa đào miền Bắc có chưa?
Miền Nam Mai nở rộ vừa tháng giêng
Tháng giêng là tháng thắm duyên
Dây tơ nguyệt lão em chuyền cho anh...
MD
Bạn tôi vốn kẻ đa tài
Cái gì cũng biết nhất tài biết yêu
Tối sáng trưa đến lại chiều
Dể thuương bậc nhất tài yêu của chàng
MD
Khuya vắng canh tàn trống tàn canh
Thức trọn năm canh ý tưởng giầy
Ước chi bên cạnh chung nhịp đập
Thương mình bất hạnh chợt mơ ai!
MD
Gió lên từ giả mùa thu
Gió lên thổi bấc bảo bùng lòng tôi
Gió lên đem lạnh mùa Đông
Bao nhiêu nước mắt đêm đông lạnh lùng
MD
TạI sao phân biệt nữ nam?
Dù nam hay nử xấu hay tùy ngườI
NgườI thì sâu sắc giếng khơi
Kẻ cam nông cạn mở lời vô duyên
Xấu tốt phàm tục hay tiên
Luận ngườI không thể do tiền cân phân
Phân biệt tự ở nơi tâm
Tấm lòng ngay thẳng giàu sang khôn bì
MD
Vào vườn ấm áp vận thi
Cúc vàng Mai cũng xuân thì tươi xin\
Vào vườn ươm những gốc Mai
Chủ vườn thức trắng không hoài công lao
MD
Hiểu anh đâu chỉ em thôi
Vườn mai muôn sắc chuyễn dời đổi thay
Hoa nở rồi lại hoa tàn
Vườn Mai vẩn mãi rực vàng sắc hương
MD
GÓP Ý
Góp ý thì cứ góp liều
Có gì thì nói chớ khiều nhột nha
Ai kiêu thì mặc người ta
Nhưng là phu nử hà hà cứ kiêu
Đàn ông thì mắc bệnh yêu
Nên đàn bà mới lêu lêu triêu hoài
MD
Kỷ niệm
Kỷ niệm không biết để đâu
Để vào trong gió lâu lâu gió về
Kỷ niêm không thể đem về
Trong tâm ghi khắc nảo nề đêm thâu
Kỷ niệm xưa cũ xỏ xâu
Rồi đem treo nó xó lầu trên cao
Đêm đêm có nhớ thì dòm
Dòm trời u tối chợt tòm kế bên
MD
Kỷ niệm không biết để đâu
Để vào trong gió lâu lâu gió về
Kỷ niêm không thể đem về
Trong tâm ghi khắc nảo nề đêm thâu
Kỷ niệm xưa cũ xỏ xâu
Rồi đem treo nó xó lầu trên cao
Đêm đêm có nhớ thì dòm
Dòm trời u tối chợt tờm kề bên
MD
On 29 Tháng Mười Một, 01:
[/B
Anh làm giám Đốc thật oai
Cô Đào, cô Mận phí hoài cô Na
Chân cao vừa lết vừa la
Vừa ca vọng cổ những pha động trời
Nên anh rớt chức tức thời
Ra toà có hỏi đáng đời làm trai
MD
Lãng mạng như anh thật khó bì
Thích làm Từ Hải chết gì Kiều
Thúc sinh từng bị vợ cho mếu
Đến phiên anh chắc vợ bắt quì
MD
Anh nầy đúng thật lắm trò
Bò lê bò lết ai cho anh nằm
Chừng nào anh chịu đầu hàng
Mới cho anh chết hết làm được ai
MD
Bài n ầy l à th ơ l àm n ốI th ơ v ớI b ạn
Hửu xạ tự nhiên hương
Hữu thương tự nhiên nhớ
Hữu vợ tự nhiên con
Hữu hôn tự nhiên nợ
Hửu nợ tự thành giai
Hửu giai tự nhiên gáy
Hửu gáy tự nhiên hoạn
Hửu hoạn tự nhiên tiêu
H ửu yêu tự nhiên khổ..
hửu xạ tự nhiên hương
MD
Trời lạnh mà cấy với cày
Làm ngày không nổi thì cày ban đêm
Làm đêm mới thật là mê
Trời không lạnh nửa lạI thêm trử tình
MD
Lấy chồng khi thích khi không
Thương con dù thích cũng không lắc đầu
Thôi thì đợi tới cưới dâu
Có xui, dâu rể cũng mầu vui tươi
Còn ai muốn ẳm xin mời
Phải ôm cho chắc chớ lơi nghĩa tình
MD
Anh nầy anh vướng cái gay
Lại còn bị điện chết ngay thôi rồi
Nhắn anh xin nấu một nồi
Bỏ vào lượng giấm tỉnh rồi hết gay
MD
[COLOR=blue
Gió lạnh thay đổi tiết trời
Chăn bông không ấm bằng lời của anh
Nếu mà bên cạnh là anh
Mồ hôi cùng nhỏ tanh bành suốt đêm
Tiết trời hết lạnh nóng thêm
Âm dương kết hợp mặc thềm tuyết rơi
MD
THỨC ĐÊM
Thức đêm chợt thấy cô tiên
Kết vần thơ dại đảo điên cụộc đời
Em đâu phải gái lỡ thời
Sao đêm thao thức tình ơi một mình
MD
XÚC CẢM
Anh ơi cảm xúc đây rồi
Cùng em ta nối vận khơi hoạ vần
Đêm nay sao vắng không trăng
Rưng rưng giọt nứơc dăng dăng thu tàn
Mộng mơ là bệnh của chàng
Làm thơ là bệnh của nàng MuaDong
Bảo giông là bệnh của trời
Thương đau nối kết đổi vời trăng sao
MD
MẶT CHAI
Măt chai là mặt có gai
Anh đụng vào má gai gai cả người
Nhớ anh em ngước nhìn trời
Bởi anh chai mặt bời bời nhớ anh
MD
Từ ngày em biết làm thơ
Em tìm anh chảnh để quơ quờ theo anh
Tìm hoài em gặp một anh
Anh nầy chảnh quá nhưng mà lại đui
Ai mả thèm lấy thằng đui
Tối ngày nó cứ tới lui rờ hoài
MD
Ớt già màu đỏ, ớt non xanh
Tim em màu đỏ yếu ớt như cỏ
Nhớ anh tim em đập lanh tanh
Dây leo xanh leo trên giàn đậu
Đậu sập giàn em biết bám đâu
Lá dừà lắc laycho em bám đại
Tàu rụng rồi dây đứt hết yêu anh
MD
Anh mà có của có nhà
Có hồ bán nguyệt em mà theo anh
Còn anh nhà lá vách màn
Theo anh để đói mình ta cùng rầu
NGÔN NGỮ VÀ THƠ
Ngôn ngữ và thơ
MờI ngườI cùng đến vớI vần thơ
Giấy chép thơ say vận ởm ờ
Chuyển đổi ngữ ngôn cùng xướng hoạ
Đão thay thi tứ ráp hoà âm
Cánh già lẩn quẩn thời nay hốc
Giới trẻ loay hoay thế kỷ mờ
Văn hoá ngôn từ vang khắp nước
Thi thơ tiếng vọng đến bên ngoài
Ngữ ngôn trao chuốt thêu như gấm
Cho nền văn học nước thêm cao
MD
Nứơc mình có tiếng nói riêng
Có nền văn hoá của riêng dân mình
Hoà thơ cùng xướng hoạ tình
Gieo vần tứ kết hoa xinh hé cườI
Vận thơ như dệt gấm thiêu
Dêt thành già trẻ muôn chiều sắc pha
Tô bồI văn hoá nước nhà
Trẻ già chung đắp xây nhà Việtt Nam
MD
Tiếng riêng của mỗi nước nh
Có nền văn hoá bốn ngàn Việt Nam
Tô bồi trách nhiệm người dân
Bổn phận bồi đắp thêm trang sử vàng
MD
MÙA ĐÔNG ĂN PHỞ
Âm lòng ăn phở mùa đông
MUADONG ăn phở long tong giọt sầu
MUADONG thiếu phở nên sầu
Hay vì cơm gạo lẩn nhầu sạn rơm
Đậu xanh lẩn với gạo thơm
Trọn tình với muối gối rơm cũng đành
Cần chi thit cá cùng cua
Phở cơm cá thịt vẩn thua nghĩa tình
MD
Nhân câu viết của tungtangtien viết mua dông ăn phở ấm lòng, minh có hứng làm bài thơ nầy
Ai nói làm thơ là khổ
Riêng tôi thì muốn vơi khổ làm thơ
N ổI buồn theo những câu thơ
Bay theo mây gió vẩn vơ hết buồn
MD
Nước non sương phủ lờ mờ
Thương đau tóc xoã bên bờ nước trong
Sương rơi ướt đẩm mong chờ
Giọt sương hay nước mắt mờ của tôi
MD
Thi nhân ai cũng dở điên
Càng điên thơ cú càng ghen nhiêu người
Thơ em ngẩu hứng làm chơi
Anh ơi chớ giận để thời gian trôi
Thời gian như một thằng tồi
Du ai cố níu thằng tồi cũng qua
MD
On 22 Tháng Mười Một,
Ai ơi xin chớ đắng cay
Chịu đắng đã dở chất cay chạy dài
Cuộc đời dù có an bày
Tôi luôn hy vọng ban mai trong lành
MD
Trờ!.. ảo? Vậy?... nhưng em ngở thât!
Vẩn miệt mài thơ chữ nhớ mong
Vẩn thấy anh trong mộng đơi trông
Và ao ước bước chân anh tới....
MD
Vào vườn ấm áp vận thi
Cúc vàng Mai cũng xuân thì tươi xinh
Vào vườn ươm những gốc Mai
Chủ vườn thức trắng không hoài công lao
MD
Hiểu anh đâu chỉ em thôi
Vườn mai muôn sắc chuyễn dời đổi thay
Hoa nở rồi lại hoa tàn
Vườn Mai vẩn mãi rực vàng sắc hương
MD
Góp ý thì cứ góp liều
Có gì thì nói chớ khiều nhột nha
Ai kiêu thì mặc người ta
Nhưng là phu nử hà hà cứ kiêu
Đàn ông thì mắc bệnh yêu
Nên đàn bà mới lêu lêu triêu hoài
MD
Sao Băng tuổi trẻ vửng vàng
Tâm hồn mơ mộng biệt tài thơ văn
Chúc Băng tiến bộ thật nhanh
Sớm là thi sĩ nổi danh để đời
MD
Nhiều người thức quá nửa đêm
Nhiều người trăn trở để thêm vui buồn
Vườn Mai tựa cánh chuồng chuồng
Khi vui người đến khi buồn thi thơ
MD
Chúng mình vừa hứng nắng trời
Vừa thơ vơ vẩn vừa chơi trốn tìm
Anh ôm em nép tức thì
Anh tìm mê mãi thơ thì đầy thêm
Vu vơ cứ ngở riêng riêng
Nào ai có biết cái kiềng riềng chân
Cái kiềng nặng ở đôi chân
Giật mình tỉnh mộng ngở ngàng cho thơ
MD
Sáu mươi chưa chắc đả già
Tất cả vẩn thế, vẩn còn thanh niên
Nhưng hơn ở cái làm lâu
Suốt đêm mò mẩn hàm râu đâu rồi?
MD
Anh khoe anh 7.8 cô
Chắc là anh đã trụi rồi tóc râu
Trả bài bãi hoãi mệt nhầu
Trả bài chưa hết hàm râu không còn
MD
VỢ CHỒNG CÔNG BẰNG
Công bằng ăn chả nhớ nem
Nên anh ăn chả thời nem em tìm
Công bằng đong đếm chữ tình
Vợ chồng tan vở bất bình do ai?
MD
Đã thơ không có ngu khờ
Tuy theo tâm trạng lơ ngơ của mình
Đặc điểm mỗi chữ mỗi lời
Nếi ai hiểu được gọi mời tri âm
MD
Khuya vắng canh tàn trống tàn canh
Thức trọn năm canh ý tưởng giầy
Ước chi bên cạnh chung nhịp đập
Thương mình bất hạnh chợt mơ ai!
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/25fb12ed2581e6bc
CHẤP" VÀ "BUÔNG"
Biết là nếu cố" chấp" hòai
Thì ta vẩn mãi ai hòai đớn đau
Sao không "buông "bỏ cho mau
Cuộc đời ý nghĩa tuyệt vời quanh ta
MD
Vô tình chi nở nụ cười
Bạn bè đang khóc nhe mườii cái
Thì ra có kẻ nhứt răng
Ôm răng nửa khóc nửa cười vì răng
MD
HỎI TRĂNG
Trăng chìm trong nước lung linh
Dáng tôi điên đảo trử tình theo trăng
Cùng trăng ngụp lặn trong trăng
Hớ hênh thiếu phụ tình trăng đêm mờ
Trăng ơi sao chợt lu mờ
PhảI chăng trăng cũng ghét hờn tôi chăng?
MD
Nửa mảnh trăng treo nửa mảnh tình
Trăng vàng ủ dột khóc ngu si
Đợi chờ chi nớ ai cần đợi
Nước mắt đêm trăng khóc một mình
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/009d575578aa404
Cần chi em sử dụng tay
Lời thơ ý tứ cũng ngây cơn sầu
Đọc thơ giòng chảy nhiệm mầu
Làm anh tan hết lầu nhầu đớn đau
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/b73d325cbe112045
Đôi tay gầy dựng cuộc đời
Trí óc gầy dựng tuyệt vời khắp nơi
Cái mình khúc giữa là nhà
Tay chân trí óc cả đầu tứ chi
Làm gì cũng đủ tứ chi
Như tu cần có sư ni, thầy chùa
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/5f2ffd5801f58b8d#
E Gờ bận vở luống cày
Hôm qua cô bảy hôm nay co Hồng
Đất xéo ở phía non bồng
Cô Tiên cô Yến còn chờ vở hoang
Boycute hỏi có muốn quàngVớ dùm cô chín rảnh tay ,anh cày
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/7bea64e634c7afde#
Công bằng ăn chả nhớ nem
Nên anh ăn chả thời nem em tìm
Công bằng đong đếm chữ tình
Vợ chồng tan vở bất bình do ai?
MD
Đàn ông gông đóng mặc ai
Đạo Hồi đạo chúa đạo nào cũng lay
Ba bốn vợ chưa vừa bụng dạ
Bốn năm ông chưa hả chữ tình
Đàn bà chọn lấy chữ trinh
Đàn ông biết giữ trọn tình quí sao
MD
http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/94f06e0b2ea1b2e6/4d4b6a6cbb895c3f#4d4b6a6cbb895c3f
Cúp điện mà cúp ban đêm
Tay chân làm việc lại thêm chuyện rồi
Cái đầu bung vở mất rồi
Chỉ còn hai đứa xem coi thế nào?
MD http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/94f06e0b2ea1b2e6#
Tạm bịêt
Biệt ly lưu luyến làm chi
Màn hình sẽ tắt cần gì luyến lưu
Thơ còn trơ đó tư ưu
Vầng trăng chợt sáng bên người bạn thơ
Nhìn thấy vòi voi chàng giấu vội
Nụ cười gượng gạo nói sao đây?
http://groups.google.com.vn/group/MDnguyen50/browse_thread/thread/370094f70d042f02
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=503
TPTĐ












