Skip navigation.

TÌNH YÊU &TÌNH BẠN

Thuongyeu

-TÌNH YÊU &TÌNH BẠN & những dây tơ bất chợt

,


Có biết biết không ?
Có thấu tình chăng hỏI biết không?
Trời Nam có kẻ nhớ mong chờ
Trông vầng nhật nguyệt giao đêm tốI
đợi bóng sao mai kết mốI tơ
Có biết là em đangnhớ anh
Ngôi sao nhỏ bé lẩn trong trờI
Nghìn nghìn tỉ tỉ vầng sao lạc
Có biết không anh mắt lệ nhoà
MD
Tết đến khổ sao lệ lì xì
Vui vầy con cháu tớI chúc thi
NgườI thân kẻ lạ câu mừng chúc
Bao xẹp bao phồng túi lủng chi
Mấy bận một năm bao nhút nhít
Một lần một giáp chúng mang đi
Tiệc cướI, tiệc xuân mà đến mãi
Ông bà cô bác chắc ăn xin
MD


Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Sao người tin nhắn tới nhiều câu
Thơ rơi thơ rớt thơ còn nhở
Bảy tám hai ba một cũng nhầu
Các lảo vườn Mai sao lai ngơ
Sao cùng nhơ nhớ hỏI ai nào?
MuaDong xin hỏI ai gan thế
Dám giẹo tình mê các lảo Mai
MD

Tôi có chờ đâu có đơi đâu
Ai xuoi vạn lý ai gieo cầu
Thời gian như vút qua song cửa
Đó chớ chờ chi đổi sắc râu
MD

CHIỀU HÔM VỚI BẠN
Ngơ ngẩn chiều hôm lảng đảng về
Trao người câu nói chút say mê
Không gian như ngậm từng cơn gió
Thưa thớt hàng cây giận ủ ê
Gío dổi hờn lay sương kéo đến
Đêm thu đang níu gỉâm anh hè
Cơn oi chợt dịu trong đêm nhạt
Mây có hờn không sao tối đen?
MD


Các lảo vườn Mai sao lai ngơ
Sao cùng nhơ nhớ hỏI ai nào?
MuaDong xin hỏI ai gan thế
Dám giẹo tình mê các lảo Mai
MD

HỌA BÀI ĐÊM TRĂNG
Lặng lẽ trời thu ngắmchị Hằng
Đùa sao nghiêng dáng một vầng trăng
Trên Trời nhấp nháy nghìn sao chiếu
Dưới thế ẩo mờ vạn cây găng
Ẩn hiện tiên nương ngời cung quế
Diễm huyền thiếu nử rạng trần gian
Hỏi người thi sĩ đi đâu vắng
Đêm vàng đẫm lệ biết hay chăng
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50

CHÚC TẾT
Năm mớI đôi lờI chúa tết ta
Việt Nam lệ cũ chúc cả nhà
Gia đình khởI sắc vươn đi tớI
Cơ xưởng thịn h tài vượt tiến xa
Anh em, c ô ch ú d òng họ ph át
Cơ xửơng nhà , làng chung rúp sang
Gốp sức cùng nhau gom gầy dựng
Sau trước hợp đoàn rạng rở danh
MD

Câu đối tết

Tiển đông , đón sửu thêm danh lợI
Nghinh xuân, giả tí xoá tai ương
MD

Ngóng mãi mong chờ sắc đã phai
Chiều quê héo úa gió không lay
Phương nầy tôi ngóng sang phương đó
Sóng gợn lăn tăn trộn lẩn mây

Ráng đã ửng vàng cây cỏ phai
Mặt trờI dần thấp nổI u hoài
Còn vương chút nắng rơi trên mái
Chút nắng hồI sinh dẩy chết cây
MD

]LẠ QUÁ Ô HAY BIỂN GIẬN NGƯỜI
Biển nầy chắc gầm thét như điên
Biển động thôi em xin khép nép
Rình anh cười em lại nép vào anh
MD

Thơ em ghi để anh xem
Chờ nghe một tiếng anh khen đủ rồi
Thơ em ghi để chi xem
Chi xem nói thích được xem đủ rồi
Phê bình em lại than ôi
Chắc là hôm đó bồi hồi vì ai
Thơ em hay dở mặc thôi
Miển là có ban có bè hoạ theo
Tữ do buông lõng buông leo
Không ai bắt bẽ hứng thời lại thơ
MD

TK Tậm Tịt lạ kỳ
Mãi nhìn én lượn chim rơi la làng
Có bạn trên mạng chẳng màng
Chuồng chuồng bay quẩn là đà sắp mưa
Hay đó Nhím

Vườn cần bỏ khoá với rào đi
Lá thắm hoa xinh sắc xuân thì
Nở rộ hàng trăm hoa lúng luyến
Đó đó đây đây thắm sắc tình
MD



Thè lè tặng nhạc cho ai
Mùa đông nghe nhac lòng lay thẩn thờ
Nhạc hay nghe lại lờ ngờ
Tưởng chừng ai đó khù khờ kề bên
MD
MD


Ước lúc nầy đây tôi tôi có ai
Dù sương thấm lạnh gió mai về
Vòng tay âu yếm dù tê tái
Cái lạnh trong tâm đựơc vổ về
MD
Tại sao quan trọng 5 sao
Không sao nào cả chẳng sao cả mà
Vầng trăng còn sáng hơn sao
Sao trăng không có mới ngao ngán tình
MD
Riêng tui viết chẳng ngó sao
Vô tình quên ngắm rừng sao lập loè
Hô m nay người nhắc giật mình
Ngôi sao trong đó có tình tôi không?
MD
Chấm sao chấm điểm cũng vui
Không sao không điểm cũng tui đấy mà
Điểm mưòi sao chấm đủ năm
Tui thì chẳng thực đủ tài người chê
Có người học dốt u mê
Điểm 10 nhứt lớp rớt ê cả người
Tui thì tui mãi cứ cười
Gieo vần thơ thẩn vẩn lười ngó sao
Vườn Mai găng mắc đấy sao
Lập loè hình thức tô màu cho xinh
Ai thích thì cứ lo rình
Không thôi sao sót mất tình bạn Mai
Sao điểm hình thức nhắt ai
SAO NHIỀU CAO ĐIỂM CHẮC CHI NGƯỜI TÀI
RIÊNG TUI CHẲNG DÁM SO TÀI
MD

Văng vẳng xa nghe réo rắc đàn
Như ru như khóc dổi than hờn
Đêm đông dịu dặt tơ lòng thắc
Sóng gởi cung tơ sóng bẻ bàng
MD

KHỜ DẠI

Có lẽ rằng em dạI, em khờ
Em chờ sương đến phủ lên mơ
Chờ trăng không tớI vầng sao lạc
Ảo ảnh tình mình quá mong manh
Có lẽ anh còn bận vẻ tranh
Kết thơ muôn điệu bút ghi lờI
Đam mê nuông lỏng theo khao khát
Vận kết ý chờ phóng nên tranh

Đúng lẽ thì em chớ trách anh
Nhưng sao nước mắt vẩn rơi đấy
Tình yêu đơn lẽ tình tuyệt vọng
Phủ phàng chi lắm hoá công ơi!
MD

Kỷ ý tình
(Luật trắc vần bằng)
Kỷ ý tình (Luật trắc vần bằng)

Ngẩu hứng làm thơ mới thấy hay
Thơ tình luật vận ép sao gầy
Đau thương tích tịch vần kêu gió
Hớn hở tình tang vận ngóng mây
Thiếp đã lùng bùng u óc ngẳng
Chàng đà lở dở khối lòng ngây
Nắng vàng mây thẫm sương đêm nhỏ
Ngày ngắn đêm dài quyện kết say
MD


Việt Nam ngôn ngữ diệu kỳ
Cũng là chữ viết vận gì lạ sao
Khéo léo chuyễn đổi xem nào
Dù già dù trẻ cũng lao xao lòng
Kết vần phong phú thêm thơ
Việt Nam vang tiếng ngữ ngôn diệu kỳ
MD
Đau buồn kín lối bít nổi đau
Trở trở day day biết lối nào
Ngán nổi mềm môi chung rượu nhạt
Ruợu tây tình bạt nhạt không hay
MD
#
ch úc SN VietNam girl

Việt Nam đất Việt thân yêu
Tuổi em mười chín yêu kiểu tuổi mơ
Sinh nhật tôi tặng bài thơ
Tặng em mười chín ước mơ tuyệt vời
MD

MD làm thơ thương
Tăng con bài thơ nhớ
M ẹ mong con đoàn kết
Trên thương dưới kính nhường
MD
Giờ đây em muốn thưởng
Riêng chàng một nụ hôn
Nhẹ nhành hôn lên má
Tình bạn quá tuyệt vời
MD
Đúng là tâm lý, đúng bậc xiêu
Biết người phu nử chết vì yêu
Hy sinh t ất cả quên thân dại
Nên mấy ông thường quơ đại, quơ đùa
MD
Đàn ông sao lai trắng tay
Được em đươc cả những ngày như mơ
Chuyện đời là thế anh ơi
Lấy vàng thử lửa, nử thời thử nam
Tâm ngay kiên định là vàng
Đem chàng thử thiếp, thiếp mang thiệt thòi
MD


Hởi cô học trò kia ơi xinh xắn
Sao đong đầy sáng rở mắt ngây thơ
Sao ánh nhìn em bát ngát mây xanh
Sao em bước dẫm bừa lên xác phượng

Em có biết có anh khờ ngây dại
Hoa phượng buồn thường ép kết vần thơ
Vẩn hàng ngày ôm vở bước theo cô
nhạc lời soạn ngẩn ngẩn cung lở dở

Hởi cô học trò kia ơi xinh xắn
Những nụ hoa tôi ép kết vần thơ
Đẩm sương chiều tôi đang đứng ngây ngơ
Nhịp từng bước dỏi theo không dám nói

Tôi yêu em tình yêu không lừa dối
Còn nguyên sơ như trang vở chưa ghi
Tôi yêu em dòng mực tím ngoan hiền
Nhớ thắm thiết em vô tình có biết
MD


th ơ 8 ch ữ
Ng ư ời d ưng kh ác h ọ

Yêu không dám nói là khờ
Thế thì anh nói thật lòng yêu ai?
Yêu ai yêu sửng tóc tai
Nói đi cho mịt cuốn bay chúng mình
Chờ anh nối kết chuyện tình
Chờ anh lở nhở cả đời ước mơ
MD
con hi dua bieu no ve no c ự um
n ó noi choi co tien ma hom nao c ũng duoi
b ộ no choi chua dau


Sáng nay là sáng thứ hai
Vào vườn ngắm nhửng bông Mai thế nào
Bông nào cũng nở như chào
Sắc vàng rực rở lòng nao chợt mừng
TK lục đục bón vun
Thè Lè, Tậm Tịt Ban cu tìm gì
TTC , ĐạI Bịp hỏI gì?
Sông Hồng cườI nụ thật lì Mèo Con
Thè Lè, Mãi Mãi lòng vòng
Chắc là chờ đợi Egờ cuốc khóai
MD rửa nấu nồi khoai
Cả vưòn xúm xít nhắm nhai thật giàu
MD
Sáng ăn khoai là khoái ăn sang
Vậy ăn khoai là giàu đấy nhé!

Tậm tịt loay hoay tìm vần thơ
Nó bay đi mất tự bao giờ
Không biết hôm nay có trở lại
Để hồn vía Tịt hết ngẩn ngơ
Tam T ịt
Lơ ngơ tìm kiếm vẩn thơ
Tịt ơi thơ vẩn còn chờ Tịt kia
Ô kìa Tậm Tịt sao ngơ
Vần thơ đang đợi , vận mơ đang chờ
MD
Hỏi trời đêm nhấp nháy vạn vì sao
Hỏi trái tim tôi có biến động nào
Hỏi người lở nhở, tím buồn tim vở
Hỏi vạn đêm sầu sao mãi còn mơ
Lạ sao ! ngườii là người dưng khác họ
Một phút bên nhau dời dợi ngày sầu
Tình ơi đêm chùng dây tơ than thở
Mắt sao trời em không dám nhìn lên
Và anh ơi , đừng buột em rớt lệ
Nhìn anh rồi, lả chả giọt sầu rơi
MD

Cái lạnh ngoài trời sánh được không?
Mùa Đông se lạnh tái tim lòng
Cà phê chất đắng tìm cay đắng
Hay lòng chất nhất nổi sầu Đông

Cái lạnh ngoài trời sánh được không
Cần hơi quyến rũ hơi ấm lòng
Cần hơi ấp ủ từ hơi nóng
Bốc khói cà phê chút ấm Đông

Cái lạnh ngoài trời sánh được không
Đêm khuya một bóng gió đông luồn
Ngôi nhà lặng lẽ trong im vắng
Se sắt tâm lòng se sắc Đông
MD
Chiều quê lơ lửng cánh diều reo
Gió mát hiu hiu thổI vút vèo
Rớt đỏ vàng pha chiều tắt nắng
Chiều quê thơm ngát lúa xanh riêu
Pha sương mái tóc nhìn đàn trẻ
Tắt nắng theo sương bóng tốI theo
Mục tử lưng trâu ngồI vắt vẻo
Đồng quê êm ả thắm hương yêu
MD

Thơ là tim óc móc moi ra
Chất xám làm sao đánh giá cà
Sản phẩm thơ ca là vô giá
Làm sao định lượng đếm hay cân?
MD

Triêu thè lè
Nắng bụi mưa buồn đất TÂY NGUYÊN
CHO NGƯỜI MƠ MỘNG BÓNG THUYỀN HUYÊN
Phải chăng ông ban thơ đang mộng
Dáng dấp người thương thỏa ước nguyền
MD


N ỔI LO NGÀY TẾT
Liên hoan Tây tết bụng còn teo
Khốn nổI còn lo nổI túi tèo
Một tháng nửa thôi thời còn hẻo
Từng ngày xấp ngữa vận chưa theo
Lì xì khốn nổI tiền còn thiếu
Lời chúc sợ e bạc hết vèo
Ngóng đợI tết ta lo sốt vó
Lòng chưa quyết nổI, sợ duyên gieo
MD

Không lời giải thích chắc tui nhầm
Nhị mỏ Nhị hà, Nhị cả hai
KHEN
Tâm sáng lòng nhân
Hoạ thơ tuyệt, phóng bút nhanh
Cử chỉ khiêm cung, Vận vần trong sáng
Ẩn tâm giãng dạy đạo, ngầm ý thuyết răn tà
Kẻ trí trùm chăn che bớt, NgườI đần giở quẻ khoe thân
Giác ngộ đạo trãi tâm tuyệt bút , giải mê đồ rãi trí sáng tâm
MD
Chúc mừng năm mới Nhất Chi Mai
Muôn sắc hoa xinh nở rực Mai
Gốc vửng nhành nhiếu đâm tượt mới
Thơ hai thêm mãi rãi danh tài
Chúc người năm mới thêm lộc mới
Chúc thơ năm cũ được khen hay
Giờ đây chúc bạn tình như ý
Vui vẻ quanh năm khởi sắc hoài
MD
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NEYUL
Đầu năm sinh nhật Neyul
MD xin chúc bạn vui năm này
Một năm thịnh vượng, vượng tài
Gia đình hạnh phúc chúc ai danh ngời
Tấm lòng luôn sáng thảnh thơi
Như vầng trăng sáng không lời tiểu nhân
Lòng ngay thẳng lối cân phân
Không cong ngon bút chính nhân nể tài
Sáng suốt nhanh hiểu thật hay
Giúp người chân chính chẳng lay lòng tà
Năm mới việc thịnh tiến bay
Thêm người, thêm của, thiên thai diệu kỳ
MD


LẠ QUÁ Ô HAY BIỂN GIẬN NGƯỜI
Biển nầy chắc gầm thét như điên
Biển động thôi em xin khép nép
Rình anh cười em lại nép vào anh
MD

Hay và dở
Thơ em ghi để anh xem
Chờ nghe một tiếng anh khen đủ rồi
Thơ em ghi để chi coi
Chi xem nói thích được coi đủ rồi
Phê bình em lại than ôi
Chắc là hôm đó bồi hồi hởI ôi
Thơ em hay dở mặc thôi
Miển là có ban hoạ coi vèo vèo
Tữ do buông lõng buông leo
Không ai bắt bẽ hứng lèo lại thơ
MD
On 27 Tháng Mười Hai,

Ếch nằm đáy giếng

Tích xưa Tậm tịch nhắt lời
Ếch nằm đáy giếng nói trời bằng vung
Đến chừng chui khỏi miệng vung
Trời cao vời vợi bật tung ngở ngàng
MD
On 28 Tháng Mười Hai, 09:52, TậmTịt
4


-Tết tây không bằng tết ta
Tết ta lại ngán phong bao lì xì
Nhưng mà không tết không xì
Cháu con không thích phân bì nọ kia –
MD
Một tháng tết mới
Tháng sau lại tới
Lại vui tết mới
Tết nầy tiến tới
Nhiều lợi nhiều lời
Vườn thơ sắp tới
Nở bung sắc mới
Tươi thắm nơi nơi
MD
Triêu Egờ và TK
Egờ nhiều vợ nhiều bồ
MD không chịu , chịu bồ TK
TK thích quá khà khà
Ai ngờ mắc nởm cà rà đi vô
Thì ra vợ sẳn nơi vườn
MD gọi tới, vợ thương cái bình
Hoạn thư nổi máu thường khi
Long trời lở đất vợ gì ...dể yêu
MD được một trận vui
Cho chừa râu quặm ...ngọt bùi vườn Mai
MD

Mùa Đông sắp đến xuân
Vườn Mai đang chuẩn bị
Những phong bao lì xì
Chờ đợI ngày tết tớI
Tặng cho hết mọI ngừơi
Ngày xuân ai muốn vui
Tụ về vườn chia sớt
Cùng đón năm con trâu
MD


Chữa tết trong vườn thấy tết rồi
Vui vui sắc thắm gió xuân cười
Tềt tây, tết thật mừng nguyên đán
Tết của Việt Nam sẽ đến thôi
Ngóng ngóng trông trông màu hoa cưới
Cho vườn tất cả thắm sắc môi
Thêm duyên thêm dáng thêm thơ mới
Khởi sắc vườn mai hết bạn côi
MD
Hôm nay gió tết đến rồi
Tết tây cũng đến ngày thời qua mau
Già thêm một tuổi với nhau
Câu thơ đưa lối kết màu thêm mây
Nhìn lại cánh trẻ room nầy
Tài tình tài chữ thêm tài khiêm cung
Cánh già lụi đụi thục lui
Cho trẻ hảnh tiến góp vui cuộc đời
MD
Thuý Kiều còn mượn danh lời nguyễn Du
Muốn yêu thì nói một từ
Muốn gì nói thẳng mượn Kiều mà chi
Yêu vợ anh cần nói thẳng ra
Yên tâm vợ thưởng hạnh phúc vàng
Yêu em vun tưới cho Mai nở
Thắm sắc vườn Mai thắm sắc hoa
MD
Miền Nam đông đến nhẹ se
Se da se sắt cỏi lòng đêm đông
Mong sao nắng ửng màu hồng
Gió xuân đi tới hoa hong nắng vàng

MD
Khách đến tìm người thấy quá đông
Rượu kia rót muộn vẩn rươu hồng
Nâng ly chúc bạn vui xuân mới
Có một baby để dắt bồng
MD

Triêu đùa một chút gọi thơ ngông
Nở giận hay sao chút chút ngông
Lên lớp học trò già ghi nhớ
Nhưng già nhắn trẻ chớ leo cao
Người mà biết lổi là ngùơi trí
Cái lổi tan nhanh qúi lắm nào
Trẻ tuổi khen ai tài vượt trội
Khiêm nhường chút chút phát danh to
MD

http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/7aa35ea3874341d4
Hoạ thơ Egờ

Egờ về đến có quà không?
Biển mặn lâu nay chắc đen nhòm
Gió lạnh đừng đem theo đó nhé
Coi chừng se sắt lạnh thêm tôi
Tròn câu hiếu thảo rồi chưa nhỉ?
Mẹ vẩy tay đưa dáng mẹ còm
Xúc động tình thâm thơ tôi hoạ
Tặng người một chữ "HIẾU" ghi to
MD
Có chồng thì đã có chồng
Phòng không năm tháng như không có chồng
Bông hồng bông trắng tặng tôi
Vì không còn mẹ đứng ngồi cô đơn
MD


Trăm năm trong cỏi người ta
Cuộc đời ý nghĩa khi là có nhau
Những chiều hò hẹn qua mau
Thoãng nghe hơi gió lòng chau u sầu
Thoáng đời còn chút nghĩa sâu
Ghi vào trong nảo lúc sầu nhớ nhau
MD


On 24 Tháng Mười Hai, 21:54, Tina <tinafashi

Lý Luận

Vẩn biết yêu nhau là phải khổ
Là trở trăn là vuốt vổ đủ chiều
Là đêm thức trắng với cơn yêu
Là ngây ngất phập phiều tim dại
Nhưng không yêu chính là biến thái
Là hửng hờ là nhạt nhẻo chua cay
Đời không còn hoa nở hương bay
Đời vô vị không còn gì tất cả
MD
Mắng yahoo
Yahoo hỏi đó tạo nên mày
Kết nối chờ mong hết cả ngày
Lướt wed chờ tin người ngủ gục
Vào room chờ đợi mỏi mòn ngây
Hỏi mầy sao cứ trơ trơ đó
Để ấy mong chờ đó mặc thây
MD





Bài thơ bạn xướng hoạ quanh co
Thi thơ góp chút vui cùng bạn
HỏI đó lạ quen có biết tôi
MD
Muốn vạn lời trao thoáng ngập ngừng
Rơi rơi tim vở thoáng tơ chùng
Thừa câu muốn nói rồi câm nhở
Ngậm nổi riêng tôi chỉ muốn tung
MD

Thoáng động lòng trần thoáng giậc mình
Chợt say, chợt tỉnh chợt vu vơ
Chợt trong cơn mộng về thơ dạI
Chợt nhớ về ai gởI chút tình
MD



http://groups.google.com.vn/group/Maymuathu

Hạnh phúc thay giữa cuộc sống đời thường, ta có một tình bạn tuyễt vời và có được một tình yêu huyền diệu nhè nhẹ khẻ bước thôiHay lắng nghe, dòng suối chảy dịu êm ru hồn ta vào một thế giới dầy hoa thơm, cỏ lạ....những ước mơ..

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31