Nghĩa Lộ một vùng quê

Xướng họa Đường thi

Archive: May 2012

CHÚ ĐÀI BI

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZZ1ijNTYfOA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

MỪNG ĐẠI THỌ CỤ VŨ KHIÊU 97 TUỔI


BÀI MỜI HỌA
Anh hùng và nghệ sỹ .
Tuổi non thế kỷ trí quang minh
Duyên nợ văn chương nhất nghệ tinh
Câu đối tài hoa tôn đạo lý
Chúc văn trang trọng tế thần linh
Anh hùng nghệ sỹ ngời công đức
Cách mạng triết gia thắm nghĩa tình
Bách tuế thân tằm còn nhả chữ
Trọn đời vì nước vị nhân sinh .
Tạ Minh Tâm

BÀI HỌA .
Chín bảy mùa xuân trí vẫn minh
Trồng người đã nẩy những hùng tinh
Lòng tham giá sách còn chưa chật
Trí sáng trang thơ cứ vẫn linh
Đức độ bao dung cùng họ tộc
Nhân tâm nghĩa trọng với dân tình
Tuổi cao văn cách luôn trong sáng
Đầu sách qua ngày lại phát sinh
MẠNH ĐIỆT


BÀI MỜI HỌA CỦA NGUYỄN HUY ĐÀI
ĐẢNG MẾN DÂN YÊU
Chín bảy mùa xuân quý tuổi già
Bảy mươi đầu sách đẹp như hoa
Tôn vinh văn hiến vì dân tộc
Coi trọng nhân tâm với quốc gia
Sự nghiệp văn chương cao trí tuệ
Công lao nghiên bút sáng lời ca
Anh hùng lao động thời kỳ mới
Đảng mến dân yêu sống thuận hòa .

BÀI HỌA :
ĐẢNG MẾN DÂN YÊU ,
Một ngàn ngày nữa Bác chưa già
Thơ phú từng giờ vẫn nở hoa
Trí dũng anh hùng dâng tổ quốc
Tâm hiền giáo chức trọn danh gia
Văn chương hào hiệp lưu truyền tụng
Đức độ nhân từ lộng tiếng ca
Đất nước mong người luôn mạnh khỏe
Khang -ninh - phúc -lộc -thọ nhân hòa

MẠNH ĐIỆT


Tôi có bài thơ , mời các bạn họa cho vui

THÂN ONG

Trời trong mờ sáng thả mình chơi
Cất cánh lượn bay để kiếm mồi
Hai cục vàng tròn đeo vẹo cẳng
Một vòi đen nhọn nhả tròn hơi
Vi vu suốt tháng trừ cay đắng
Lầm lũi quanh năm góp ngọt bùi
Đỏ trắng là hoa đều thích cả
Nặng tình len lỏi khắp muôn nơi
BÁT CƠM RƯỢU CÁI

Bát cơm vừa ngọt lại vừa cay
Ngọt để nuôi con lớn mỗi ngày
Cay diệt sán giun cho sạch ruột
Ngày đoan ngọ mẹ đắp cho đầy

Công mẹ cha sinh tựa núi sông
Rừng bao nhiêu lá bấy nhiêu công
Mẹ sinh cha dạy bao điều quý
Thương mẹ ,ơn cha tận đáy lòng

Nay đã trải qua bảy chục xuân
Nhớ cơm rượu cái mẹ giành phần
Tinh mơ rạng sáng ngày đoan ngọ
Cha mẹ chắt chiu đã tảo tần



Vẫn hương rượu cái bấy năm qua
Ngũ đại mừng nay hưởng phúc nhà
Tôi vẫn nép tròn trong cánh mẹ
Ngát thơm sữa mẹ đượm công cha
Mạnh Điệt

Ca vọng cổ

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iByqAt5sLBk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kqWbn-5jfrI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài mời họa của nữ sỹ Lê thị Dậu

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/iULf0afKxFA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tấm lòng son

Một mình vất vả với đàn con
Oán giận làm chi sự mất còn
Nuốt hận vào lòng đành gắng chịu
Ôm sầu trong dạ mặc xoay tròn
Quên đi quá khứ bao rầu rĩ
Nén lại đau thương những héo hon
Nắng dãi mưa dầm không quản ngại
Gìn vàng giữ ngọc sáng lòng son
Lê thị Dậu ( Yên Bái )

Lòng son
Cha mẹ gia đình với các con
Thuận hòa nhân đức vẫn nguyên còn
Tình chồng sâu kín ưa mềm dẻo
Nghĩa vợ hòa tâm chắc xếp tròn
Đừng có giận hờn mang dạ sắt
Phải lo phúc hậu giữ lòng son
Khuyên ai chủ động vì con cháu
Vứt hết chông gai khỏi" héo hon"
Mạnh Điệt


Hỏi .
Em kêu vất vả với đàn con
Để lúc điền viên phải mất còn
Giờ được tự hào lời phúc đức
Những khi vui thú tiếng vuông tròn
Khi chồng khi vợ bao sung sướng
Lúc cháu lúc con lại héo hon
Muốn trách cho ai còn thiển nghĩ
Mà dềnh dang kể tấm lòng son
Kông Tâm

Bài thuốc tự chữa vì sức khỏe mọi người

.
Lấy sỏi trong gan, mật
Đầu năm 2010, gia đình tôi có người bị sốt cao mấy ngày liền, phải vào bệnh viện khám. Tại bệnh viện, bác sĩ cho siêu âm và kết luận: “Sốt do bị sỏi mật, cần phải mổ”.
Mọi người trong gia đình đang lúng túng không biết nên thế nào thì tôi tìm được bài thuốc “Lấy sỏi trong gan, mật không cần phải phẫu thuật” đăng trên Báo Người cao tuổi nên động viên người thân mạnh dạn áp dụng. Kết quả, đã tẩy ra được hàng chục viên sỏi. Viên nhỏ nhất có đường kính khoảng 2 mm, một số viên lớn có đường kính khoảng từ 5 mm đến hơn 10 mm. Người bệnh hết sốt, ăn ngủ tốt, sức khỏe bình thường trở lại. Nhận thấy đây là bài thuốc hay, xin giới thiệu với bạn đọc cùng tham khảo:
1 – Nguyên liệu: 1 lít nước LaVie, 2 thìa ăn phở muối biển chưa tinh chế, 8 quả chanh nhỡ tươi, 16 thìa ăn phở dầu ô-liu.
2 – Dụng cụ gồm: Chén, thìa, ống hút nhựa, rổ hoặc lưới mắt nhỏ, bô.
3 – Quá trình tẩy: Chọn ngày khỏe mạnh, nhàn rỗi và thực hiện theo thứ tự 3 ngày liền.
Ngày thứ nhất: Vào buổi tối ăn cháo gạo (không thịt, không cá).
Ngày thứ hai: Sáng ngủ dậy uống hết một lít dung dịch nước muối (gồm 2 thìa muối biển chưa tinh chế pha vào một lít nước LaVie. Sau vài giờ sẽ đi đại tiện từ 2 đến 3 lần tẩy sạch ruột và dạ dày. Sau đó ăn cháo gạo. Đến 11 giờ lại ăn cháo gạo. 6 giờ sau, tức khoảng 17 giờ thì uống nước chanh và dầu ô-liu, 8 lần liên tục mỗi lần cách nhau 15 phút.
- Cách uống nước chanh tươi và dầu ô-liu như sau: Đầu tiên uống hai thìa dầu ô-liu liền, tiếp theo uống nước một quả chanh tươi. Uống xong nằm nghiêng về phía phải co chân phải lên, co càng cao càng tốt nhằm ép vào gan để dễ đẩy sỏi ra. Làm như vậy liên tục 8 lần (nếu uống chanh và dầu khó khăn thì dùng ống nhựa hút vào cổ họng, có thể ăn ít bưởi để chống nôn).
- Uống chanh và dầu xong thì ăn cháo gạo.
Ngày thứ ba: Từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa đi đại tiện từ 2 đến 3 lần, sỏi gan, sỏi mật cũng theo ra. Để kiểm tra sỏi cần đi đại tiện vào rổ mắt nhỏ rồi đổ nước rửa sẽ lấy được sỏi. Sỏi có nhiều viên to nhỏ khác nhau có viên màu xanh, có viên màu đen, có viên màu nâu, thả vào trong nước có viên nổi, viên chìm. Thế là lấy được sỏi trong gan, mật ra mà không phải mổ vừa tránh được đau đớn, giảm bớt nhiều tốn kém.
Lê Quang Lâm
(Phòng 39, nhà F4, tổ 27, phường Thanh Xuân Trung,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. ĐT: 0167.3672.935)

Để ôn lại cảnh chết đói năm 1945 Tôi ghi lại bài Năm Ất dậu của một người chiến sỹ vô danh chắc quê Hải Hậu Nam Định

Để ôn lại cảnh chết đói năm 1945 Tôi ghi lại bài Năm Ất dậu của một người chiến sỹ vô danh quê Hải Hậu Nam Định

Nạn đói năm Ất dậu (1945)
Trải qua sự tích năm Ất dậu
Sử Việt Nam ghi dấu từ đây
Diệt trừ giặc Pháp từ đây
Thoát vòng nô lệ tới ngày vinh quang
Mở qua rõi xem trong sách sử
Cảnh đồng bào đường chợ thác oan
Mây sầu phủ kín giang san
Khắp miền Bắc bộ muôn vàn thương tâm
Vì giặc Pháp mỗi năm lấy thóc
Mỗi sào thu hai chục ki lô
Năm Thân tháng sáu lụt to
Khắp miền duyên hải cơ đồ sạch không
Người chết lụt trôi sông ngàn vạn
Cảnh đồng bào ngao ngán chơ vơ
Còn gì lúa đậu khoai ngô
Tháng mười thóc Pháp cứ thu lệ thường
Bán nhà cửa ruộng nương mà nộp
Không đủ thời lô cốt tù giam
Còn bọn tư bản lòng tham
Đong vơ vét hết để làm giầu riêng
Đầu năm bị thóc cao gạo kém
Mỗi tạ cân bảy tám trăm đông
Giá cao lên mãi chẳng cùng
Tháng tư gạo tới nghìn đồng tạ cân
Giận cho bọn thực dân mũi lõ
Giả nghĩa ân ra bụng sót xa
Tháng giêng phát chẩn miền ta
Nghe tin khắp hạt miền xa kéo về
Mười mấy vạn dân quê đói rét
Thống sứ Pháp về tới chợ cồn
Các anh đương chức hãy còn
Tưng bừng đón tiếp tiếng đồn khắp nơi
Người chật ních rợp trời cờ lọng
Đoàn ô tô bóng loáng tới nơi
Quan nha hớn hở vui cười
Kỳ hào , lý dịch tơi bời băn khoăn
Tiên thứ chỉ văn nhân mấy cụ
Áo thụng xanh củ rủ theo sau
Thẻ ngà một lũ đứng hầu
Lính cơ lính huyện chen nhau đầy đường
Thống sứ Pháp thẻ vàng cài áo
Mấy mụ đầm nhấp nhoáng vinh quang
Vô cùng lịch sự phô trương
Phấn hoa quạt mát ,Hoa hương thỏa lòng
Còn đâu đói rét kêu khốn khổ
Tưởng mơ hồ đất lở trời long
Ngổn ngang xé ruột tan lòng
Người quê đói rét , kẻ nồng phấn son
Cố gắng đến dẫu còn hơi thở
Cuộc chẩn bần phát ở chợ Cồn
Mỗi người miếng bánh đúc con
Hay là một nắm cơm tròn nắm tay
Đông như kiến những người chen chóc
Què chân tay vỡ óc trợt đầu
Vang trời những tiếng kêu đau
Vỡ đầu sẹo mặt hai hàng chứa chan
Phường quan lại râm ran thét mắng
Lũ lính tuần vụt nhắng gậy roi
Thương ôi Hồng Lạc giống nòi
Tấm thân khổ nhục ai người sót thương
Vì miếng bánh vỡ đầu sẹo mặt
Vì chút cơm mặt sứt tay què
Cõng cha con đói bò lê
Dắt chồng vợ ốm bên hè kêu thương
Đoàn trẻ nhỏ đầy đường ướt nấm
Da thịt mòn còn nắm xương khô
Mẹ đi bỏ mặc con bò
Chồng đi bỏ vợ nằm co chết dần
Cảnh trong chợ áo quần bát đĩa
Chậu ấm nồi vò lọ hòm mâm
Cửa nhà kèo cột phản giường
Ngai thờ thần chủ bát hương ông bà
Nào bàn đèn bàn trà điếu khảm
Nậm cổ tàu cùng ấm da chu
Cả hình đức chúa Giê Su
Cả tượng Khổng Tử , cả đồ Thích ca
Hỏi thăm đức chúa cha phật Tổ
Nơi châu trần có khổ dân gian
Con nhà Hồng Lạc thác oan
Điều tra giặc Pháp tham tàn bất công
Khăn áo chầu cô đồng cô mụ
Mũ nón thờ bà chúa Thổ Công
Pháp bạc ác chẳng thương cùng
Thương đâu đến giống Lạc Hồng chúng ta
Kìa thợ nề bay xoa trát vữa
Lọ lưỡi cày cán búa lông công
Mõ chiêng phù thủy ông đồng
Ảnh đeo tràng hạt , thư ông thầy già
Cả quyển kinh di đà ca cúng
Cả những bài nhật tụng cầu kinh
Bách khoa số tướng linh tinh
Tư sư gián rấm ngũ kinh lọt sài
Cả ô thuốc giao kiều siêu só
Cả địa bàn vẹo vọ lâm châm
Biết bao là thứ bán cầm
Kể làm sao xiết hàng trăm đến nghìn
Hàng cơm cháo mọc lên lều quán
Thịt trẻ con quay rán nấu xào
Mịt mù nước chảy non cao
Đau lòng một nỗi đồng bào giết nhau
Ôi những cảnh thảm sầu khôn xiết
Bệnh sũng phù lụy kiết thương ôi
Thương tình mọi cái lôi thôi
Đặt nơi cứu tế khắp nơi cứu bần
Kìa thanh niên lập đoàn khất thực
Dựng lên xin cơm cháo từng nhà
Phát cho con trẻ đàn bà
Cảnh tình đồng loại gọi là giúp nhau
Muối bỏ bể thấm đâu cho xiết
Phố chợ Cồn người chết hàng ngày
Mỗi ngày ba bốn chục thây
Kể trong bốn tháng đã đầy bao nhiêu
Cứ chồng chất thêm nhiều sao xuể
Hai triệu người mới kể xuất đinh
Đàn bà con trẻ linh tinh
Ước năm bảy triệu thân tình hay chưa
Nhà Nam Việt gió mưa sầu thảm
Vườn Lạc Hồng ảm đạm nước non
Có nhà chết cả chồng con
Có nhà chết hết chẳng còn một ai
Cảnh chôn xác bao gai chiếu cói
Hai ba người cùng gói một nơi
Dần dà mỗi lỗ năm người
Về sau ngàn vạn không ngơi chôn dần
Đưới ruộng nông vài lần xẻng móng
Xếp từng hàng từng đông phủ đi
Nhiều nhà quãng vắng đồng quê
Không người đi lại chẳng hề ai chôn
Để lâu ngày da mòn thịt nát
Trên giường nằm đống sác xương khô
Nhặng ruồi sáo qua tự do
Giữa nhà dăm bảy đống mồ xương phơi
Ong vỡ tổ khắp nơi trộm cướp
Thú tranh mồi khắp chốn gặt lường
Cướp cơm giăng khắp phố phường
Giật khăn giằng áo ầm đường kêu ca
Lại đi đổ từng nhà phú hộ
Kéo từng đàn từng lũ thúng quang
Ban ngày trống đánh om sòm
Ban đêm hồng lạc sáng trong một vùng
Cứ lấy lẽ công bằng mà nói
Động lòng thương ta chép ra đây
Anh em đồng loại sau này
Cảnh tình khôn xiết giặc Tây tham tàn
Bọn vô lương việt gian bạc ác
Vì nỗi riêng hại giống hại nòi
Nôm na ta kể mấy lời
Phầm bình xin để nhường tài sử ghi





Bài ca Tây nguyên