Mình là ai !!!.....

Sự ham hiểu biết có lý do để cần tới

Lại một năm Noel buồn

Hôm nay, ngày 24/12. úi trời, sao năm nào heocon's cũng buồn thế nay. Ai cũng thấy heocon's vui vẻ, tươi cười nhưng hổng ai nhìn thấy heocon's đang buồn buồn hết.
Chỉ mong rằng một ngày nào đó bóng ily sẽ nhạt nhòa 

hix, giờ đang ở công ty nè. hổng muốn về nhà luôn.



Read Excel files from ASP.NET TIN VÀO CHÍNH MÌNH

Comments

bubububu4480 Friday, December 26, 2008 12:50:29 AM

sao lại buồn thế kia nhỉ,vui lên đi chứ.có bubu chơi với bạn òi đừng buồn nữa heng bigsmile

heocon'svuminhtan Friday, December 26, 2008 8:28:25 AM

Cảm ơn bubu nhiều nha. Hôm nay heocon's vui lên rồi. vậy khi nào buồn thì gọi bubu nha.

bubububu4480 Friday, December 26, 2008 8:47:04 AM

bigsmile bigsmile bigsmile bubu lúc nào cũng muốn mọi người vui hất áh

heocon'svuminhtan Friday, December 26, 2008 9:47:57 AM

idea Tinh thần trở nên minh mẫn rùi....

Trungnghiemtrung Wednesday, December 31, 2008 5:45:19 AM

khổ thân thằng bé đã quá sa đà vào vòng xoáy tình yêu, chú đã cho quá nhiều, quá nhanh, chú đã ko đủ tỉnh táo để control, để rằng buộc người mình yêu. Chú lại để bị điều khiển ngược lại và điều tất yếu đã đến...giờ đây chú pải thật sự nỗ lực, cố gắng để khẳng định mình hơn nữa, để chứng tỏ rằng vịt đã sai lầm, cố lên chú em.

Hồ Thị lanPhonglanPro Wednesday, December 31, 2008 8:49:00 AM

anh à, cuộc sống còn phía trước mà , năm cũ với những điều không hay đã gần qua. chỉ ít tiếng nữa thôi, rồi anh lại bắt đầu lại với sự hứng khởi và niềm vui mới. anh nói em là người hạnh phúc. đúng thật, em là người hạnh phúc nhưng không phải theo nghĩa là có người yêu mới. hôm trước em có đọc một cuốn sách và người ta nói rất hay và rất nhiều. họ nói rằng , chúng ta không nên phí hoài nhiều thời gian của chúng ta cho những ai không chịu bỏ thời gian của họ dành cho chúng ta, rằng cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, hãy mở lòng mình ra , đón nhận những điều tốt đẹp ấy để không còn cô đơn. rằng cho dù giáng sinh một mình thì cũng đừng buồn, mà có rất nhiều người một mình và họ đang mơ, mơ về những điều kì diệu trong ngày Thánh...
hãy cho đi cuộc sống những niềm vui, để ta nhận lại những điều hạnh phúc . anh nhé.
em hiểu cảm giác của anh, thế là anh đã có bạn rồi, với em , bạn đơn giản là hiểu được người bên cạnh mình đang nghĩ gì , đang có cảm giác gì.
Năm mới vui vẻ , anh nhé...

heocon'svuminhtan Thursday, January 15, 2009 4:13:58 AM

híc híc, chú "nghiemtrung" nói đúng 1 phần (vịt là một người tốt, vịt ko sai lầm),... dù sao cũng cảm ơn lời động viên của pác nhé. Mọi chuyện qua rồi, hãy để điều tốt đẹp trong trí óc mình bigsmile drunk wizard coffee

"PhonglanPro" àh, cảm ơn bạn có lời chia sẽ về quỷ thời gian idea cho heocon's.

Hồ Thị lanPhonglanPro Saturday, January 17, 2009 2:29:15 PM

hãy vui lên nha anh, buồn hay vui là ở chính bản thân mình thôi...love wizard drunk jester smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies