chuyện tình cảm!:) thật là!
Friday, 26. December 2008, 16:21:09
_____TIỀN KIẾP______
Chuyện kể rằng ở kiếp này có một đôi trai tài - gái sắc yêu nhau thắm thiết dường như không có gì chia cắt được họ, bỗng một ngày cô gái từ bỏ chàng trai ra đi lấy chồng mà không hề có một lý do..........
Chàng trai bất lực nhìn người yêu rời bỏ mình, chàng chìm đắm trong buồn đau, khổ sở. Tinh thần chàng suy sụp bởi mọi hành động níu kéo cũng không thể làm cho cô gái quay trở lại với mình. Từ đó chàng trai tự mình cách ly ra khỏi cuộc sống, đóng chặt cửa tâm hồn một mình gặm nhấm nỗi buồn đau.................
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, có lẽ chàng trai không thể vực mình nổi dậy vì chàng quá yêu cô gái, chàng bỏ bê công việc, không ăn uống, khiến tinh thần và thể chất chàng suy kiệt. Một đêm, chàng bị đánh thức bởi một ông cụ già tóc trắng bạc phơ đang ngồi cạnh giường. Ông không nói gì mà chỉ ra hiệu cho chàng nhìn vào chiếc gương..........
Chiếc gương hiện lên hình ảnh xác chết của một người con gái nằm trên hoang mạc - một người đàn ông đầu tiên đi qua nhìn thấy xác cô và bỏ chạy, người đàn ông thứ hai đi qua, thương xót cho người con gái bạc mệnh nên đã cởi áo của mình đắp lên người cho cô rồi đi. Đến người đàn ông thứ ba,người đó cẩn thận hơn chu đáo hơn đã kiên trì đào hố chôn cất cô cẩn thận rồi mới yên tâm bước tiếp.
Sau khi xem xong, chàng trai chợt như bừng tỉnh, bởi lẽ chàng đã nhận ra hình ảnh chính mình ở ngừơi đàn ông thứ hai - người đã cởi áo đắp lên xác cô gái và hình ảnh người chôn cất cô chính là người chồng của cô bây giờ...
Kiếp trước và kiếp sau, một thứ vô hình luôn hiện hữu. Cô gái đã trả ơn cho những người mà cô đã mang ơn. Với người đàn ông thứ nhất bước qua xác cô và bỏ chạy, cô không bao giờ gặp mặt và không hề có mối lương duyên. Với chàng trai đã đắp áo cho cô - cô đã trả ơn bằng việc hiến dâng tình yêu cho anh trong một thời gian khá dài, và lẽ đương nhiên với người đã chôn cất cho cô - cô đã lấy làm chồng mong dành trọn cuộc đời mình để gắn bó, chăm sóc cho anh ...
Có thể, một lúc nào đó, một ai đó bị đánh mất tình yêu... thì xin hãy đừng dằn vặt, đừng đổ lỗi cho nhau mà hãy đọc câu chuyện này và suy ngẫm...














HoaSim # 22. July 2009, 09:55
Đúng là như vậy, mỗi người chúng ta đang sống cũng là đang trả nợ ...đó là trả nợ trần gian. Mỗi người mà chúng ta quen biết cũng là từ kiếp trước chúng ta mắc nợ lẫn nhau và kiêp này phải trả...Hãy sống tốt và đừng "vay mượn nợ" quá nhiều...vì trên đời này có vay là sẽ phải trả.
Phan Thi Minh thu # 1. August 2009, 04:08
Cau mong nhung nguoi yeu thuong nhau, gap nhau se kat thuc moi luong duyen tien kiep, va khong con mac no nhau!!
Kiep sau gap lai se la hanh ngo va hoan hi ket giao...
Nhicolaievick Vu # 1. August 2009, 11:27
tình hình là người chuyện tình cảm!ai muốn thấu hiểu thêm cái lợi ích chân thực mà Phật pháp đem lại!xin cứ hỏi!A DI Đà Phật sẽ phù hộ cho tôi để trả lời câu hỏi của mọi người!^^