Skip navigation.

Hi ^_^

Bữa chừ busy quá không lên ngiá cái blog của lớp mình chi cả, hôm ni tạt ngang qua nè, thấy các bạn nói chuyện vui quá nên cố chen vô tý coi. Thuỷ ơi! híc hic...cái chân tao cũng đang mỏi nhừ nè bữa nó tao trở thành vận động viên malatong thứ thiện rùi đó, hehe :up: mi về nhà rùi vô ĐN lại hơ, thế là không ăn cưới Bé bờm được rùi, hắn mới gọi cho tao đó, huhu nói mời tao đi ăn đám cưới mà gặp DTrang thế là hắn 8 với DTrang quên tao luôn, hic hic, hắn bảo Bùi Vân cũng cưới sau hắn mấy ngày đó. trời úi :heart: hạnh phúc quá cho mấy đứa bạn của mình, mi xem xem đi nghe Thuỷ chứ dân nông trường còn được mấy đứa mình thôi đó, A mà HTrang hắn mà cưới nữa thì tiêu tao với mi còn hai đứa mình nữa thôi đó, he he, Trinh ở trong này chắc dài dài nữa nên chắc lâu lâu nữa mới có chồng, thui mi cưới đi rùi cho tao "hoa cưới" đi để tao có duyên cưới với hi, tự nhiên thấy bạn bè ai ai cũng có cặp hết rùi thấy buồn quá, hic..vậy mà ông Ba của Trinh và Bác trai nữa cứ bắt Trinh đi học tiếp, không cho iu đương chi hết bảo là học tập các anh các chị trong gia đình, bác Trinh còn bắt ra têt nếu không thì về bên bác ở chắc là Trinh ế càng ế thêm quá,huuuu thôi không kêu ca chuyện chồng con nữa kẻo mấy đứa lớp mình nó lại chưởi cho thì chết.hihi
Hi ! HTrường ...lâu lắm không có tin chi bạn thân của tui cả, hic...con trai là thế đó. Có bạn gái là quên bạn thân hết trơn, buồn thiệt đó, hic hic..tết về xử ông cái vụ này mới được. :ninja:
Còn Văn Tuấn nữa, Cậu học trong trường đó sướng rùi con kêu nổi chi nữa, nói là về ông chơi mà bận chuẩn bị cưới anh bốn nên ba má vô không đi đâu được, để tùân ni xong rồi tôi xuống ông đi đập phá ha. Tui và ông gần nhau mà lo chi không gặp được ha.
Ê ông Dũng, ông mất tui đi đâu mà chừ mới xuất hiện vậy? Ông mà chưa vợ con chi hết hả, thế mà tui tưởng ông có mấy đứa rùi chứ, ha ha:lol: Ông đừng có mà chưởi tui nghe, ai biểu ông bữa gọi cho tui mà nói lối tui làm chi, làm tui cứ đoán già đoán non mệt cả hơi. Thôi ông đừng có long nhong nữa, cưới đi, ông thấy dân nông trường yên ổn cả rùi chưa, con gái trong xóm còn tui , Thuỷ và Bé tý nữa chơ mấy chứ mấy người khác có hết rùi, ông cũng liệu liệu đó. Cưới đi khi tui chưa có gia đình còn đi ăn cưới được chứ lúc mô tui cưới chồng rùi ở trong ni rồi muốn cũng không về chug vui với bạn bè được mô.
Thôi tui làm đây. Lên tý xiu thui.
Mà quên, định cảm ơn Trung mà chưa cảm ơn ông mà định về, cảm ơn ông tặng tui bài hát nghe, mà nè, ai cho ông gọi tui là: tiểu thư khóc nhè" đó, bữa ni tui hết khóc nhè rùi đó nghe. hichic ông định cho tui trẻ con mãi sao? Thuỷ ế ông bảo ông rước còn tui bị ông trù ẻo ế vậy ai rước tui đây hả, ông nhớ đó nghe, tết ni về tui mà không xử ông vụ này thì tui vô SG lại không thể yên tâm được, hehe :chef: . Mấy ngày bận nên không 8 với ông đựơc coi bộ này chắc ông quên tui thui huhu.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé, hi T7 & CN tui đi ăn hai đám cưới luôn đó, hehe sung sướng cuộc đời chưa :smile:

xin chao vuong quoc 12e! minh la hong truong day.Xin chao cac ban thanh vien 12e

Comments

Vuong quoc 12E 5. December 2008, 04:53

Ba cung lam chuyen ba Trinh a ,blog viet nhieu vay dinh o cho ai viet nua a , hihi ,bai hat hay o ma o thay nhan xet j ca .hihi .

Vuong quoc 12E 5. December 2008, 06:35

Cái ông Trung này cũng lắm chuyện thiệt, người ta ghi nhìu cũng nói, k cũng nói, hic hic, ông tin tui bay ra HN oánh ông một trận tơi bời k có thấy đường về QB k hả? :chef: :chef: :chef:
Đất thì rộng người thì ít, để đó bữa sau tui ghi nhiu hơn, dài hơn cho ông tức chết luôn, haha :lol:

Vuong quoc 12E 6. December 2008, 15:25

ba cung vua phai thoi ,ra day co chiu duoc cai lanh o ha noi o ma hoanh trang vay ?ra ma oanh tui di ,rui tui o cho ba ve nha luon .hihi!

Nguyen Hanh Trang 8. December 2008, 11:53

Ba Trinh cung dung co ma tru eo ng ta cuoi chong som nhe! Tui day con fai hoc nua ma, ma ng ta con chua co ng iu lay j ma cuoi, hehehe! Xom XD con may mang do, Trinh, Thuy ma ko cuoi truoc thi con lau moi den luot Bety dc.hehehe! Have a nice day!

Vuong quoc 12E 8. December 2008, 13:50

dau tien la xu ong Trung truoc,ne! dam thach thuc ha?duoc...de tui tiet liem tien da roi ra HN xu ong sau.ma can chi tet gan duoc ve nha roi, ve gap mat...troi oi ,haha suong qua co the vat ong nhu vat long vit the,hehe :lol:
Be Ty...sao lau rui moi xuat hien vay?sao k de tet rui xuat hien luon di, troi ba oi! tui ma co nguoi iu thi tui cuoi rui chu can chi ba thuc ep tui the, tui cho ba voi ba Thuy truoc do, the la xom minh cung cuoi gan het roi ba nhi,hihi, nghi cung vui...nam ni ve vui lam day.Ba hoc thi tui k di hoc chac, ma tui con hoc lau hon ba do nha,nen ba cuoi truoc tui di, yen tam di, tui vua di hoc vua di lam nen co the di ba day day cung duoc nhug k biet chat luong dau nha,haha, tet gan ve roi, gan duoc gap ca nha rui..ba luc mo ve tet the, Tui voi DTrang chac ve xe, chua mua duoc ve tau ne nen tui quyet dinh nhu vay cho hai dua luon. :smile:

Nguyen Hanh Trang 9. December 2008, 06:52

Ha ha! Trinh ma chua co ng iu thi chac the gioi nay cung ko it ke e chong nhu choi!hehe! Hay la bua nay ken chon qua nen...Du sao thi tui cung cho may ba cuoi truoc, ko fai vi mac hoc ma tui con mun vui choi cho da, cuoi chong som di choi ko thoai mai, hehehe!:D Tai ki nay hoc nhiu nen cung busy ko kem j ba, nen chang may khi len mang, gio xuat hien cung da muon dau, moi co may dua trong blog chu may. Neu ma ca lop vao dc day het thi tot, kho cai la may dua o nha no ko co internet j ca! Ba thi hoc 2,5 nam nua chu j, tui thi ra truong trc ba rui, nhung ma di lam sau. Hehe, tuy nhien jo ma ba cuoi thi tui cung se co gag lam them kem it tien mung cuoi, hehehe:drunk: 16/1 la thi hk xong, chac cung khoang 20 dc ve rui! Tet nay ko bit co vui hon nam ngoai k?

Vuong quoc 12E 9. December 2008, 10:25

Trùi! tui nói bà k tin hả? gặp mấy đứa ở Sg nè với tao mới biết tui chưa có ai hết, k phải tui kén đâu nhưng mà ngày tui đi làm, tối về đi học vậy đó nên k có tg để mà thương ai hết, Uh sang năm t cố gắng để học, dù muộn nhưng chưa phải là k thể đúng k? tui cũng chưa muốn cưới vì cũng muốn đi du lịch đã hehe( giống như bà nghĩ đó- mà tui nếu mà cưới thì ít nhất 3 năm nữa)
Tết ni về tui cũng k biết sao nữa vì lâu lắm rùi đúng k? tui chưa họp lớn hay gặp lớp mình lâu lắm rùi, SN 24t tui soi gương mới nhận ra mình đã già rùi đó, hichic thương chưa? Bé Tý đi làm sau tui nhưng lại kiếm nhiều tiền hơn tui cho coi vì tui lương thấp lắm, đang chết đói nè! Mà mi ra trường định làm ở đâu chưa?
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31