Skip navigation

Lost password? | Help

Vườn Hoa

Nhật ký Thợ làm vườn. Còn sống - Còn yêu - Còn trồng hoa.

Hoa Chùm Ruột

,


Lão Ngô viết nè...
Ngọt và đau.
Trái xanh chấm muối ớt ăn thì hít hà phải biết. Trái già Tết làm mứt đãi khách, vừa chua vừa ngọt, ai cũng hảo, đến nỗi có khi khách chưa nếm thì trẻ con trong nhà đã lén ăn vụng hết rồi. Ở quê mình (Ninh Hòa, Khánh Hòa), người ta còn lấy lá nó gói nem chua (bên ngoài bao thêm mấy bận lá chuối nữa), ăn hết sẩy.
Nhưng roi của nó thì đau phải biết, bị đánh xong chục ngày sau vẫn còn vết lằn ở mông. Hồi nhỏ, mình bị tét đít ít nhất chục lần bởi roi này. Có lần, sau khi ăn đòn no, uất quá, buổi trưa mình lén bắt ghế tuốt cọng lá của cây ở sau hè hết trơn hết trọi. Chiều đó, ba đãi mình món khác: roi bông bụt.
Mùa kế đó trái của nó đeo chi chit đầy cây.
Hôm về nội, Thỏ con giở chứng, mình chạy ra vườn lượm 1 cọng roi mang vào. Chưa đánh mà bé con đã khóc thét lên rồi khoanh tay con xin lỗi bố. Mình buông roi. Lẽ nào nỗi sợ của cha đã ăn vào máu của con!
Nhưng hoa của nó thì đến giờ mình mới để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Chào 30!


Chào em, chào 30!
Ảnh em Trà Giang chụp giùm Như chiều nay đó
Cám ơn bó bông bi của chị Mận, bạn Hằng, anh Bình và chị Khiết Bông.

Trở về...


Nhận được một cuộc gọi
đầu bên kia “Như à”...
“có nhận ra ai không?”
Ôi trời ơi, cái giọng.
cái giọng ấy...
một năm rồi mới lại nghe anh nói
masa...
trở về...

Hoa Chân Rết

,


Cái hoa này, mới gặp chiều qua, khi đến nhà chị Bình An.
Mới đầu, đi ngang qua đám cây, hết sức hờ hững (vì đang đi chia buồn đám tang mừ)
Bỗng dưng nó nhảy ra chào!
Làm quen nhé, bạn nhỏ màu đo đỏ, sáng nay mới tìm ra tên.
Hoa Chân Rết, Chưn Rít, Thuốc Dấu, Cẩm Thạch...
Có lẽ tên Chân Rết là do cây của nó có thân khá mập, lá mọc đối hai bên thân, trông như chân rết.
Chứ nếu gọi theo hoa, chắc phải kêu là hoa mõm con chuột chù ấy, tớ có cái ảnh chụp nó giống vậy, nhưng tớ giữ cho riêng tớ thôi, hihi...
Pedilanthus tithymaloide – Một trong các tên thông dụng của nó là Slipper Flower – nghĩa là Hoa Dép lê!

"Ngày xửa ngày xưa có một cô Như"


Ngày xửa ngày xưa…
Người ta thường kể chuyện cổ tích vậy đó
Tối nay, tôi mở webcam của Nguyệt, thấy sau lưng Nguyệt một đứa bé đứng xúng xính và tốc váy lên. Trông nó không rõ lắm…
Kế bên Nguyệt là dì Hiền. Vậy con bé, hẳn là Lam Vy con của Hiền rồi.
Chợt nhớ, cái hôm đi Huế với gia đình Nguyệt, có cả Lam Vy. Con bé thường xuyên hỏi và nói, nói, nói, nói…
Nó hay bắt bác Huynh của nó kể chuyện cho nó nghe.
“Ngày xửa ngày xưa…
rồi tiếp ngày xửa ngày xưaaaaaaaaaa…”
Bác Huynh của nó chả còn mấy chuyện để mà kể, nên cứ cái câu này mà lặp đi lặp lại mãi chớ chả có thêm tình tiết nào mới.
Bất chợt, con bé nói “Ngày xửa ngày xưa có một cô Như”
Má ơi, thiệt là bất ngờ luôn!!!
Đôi khi, có gì đó buồn buồn, mà chợt nghĩ đến câu này, tự nhiên cười khì…
Ôi, Lam Vy!
Hình: là Lam Vy đó. Ông xã Minh Phong của mình chụp.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31