Cẩm chướng một cành nhiều hoa
Friday, October 8, 2010 1:33:18 PM

1.
Trong hết thảy mấy thứ hoa bán ngoài chợ thì Cẩm Chướng Một - Cành - Nhiều - Hoa này vẫn còn giữ được nét ngây thơ riêng của Cẩm Chướng.
2.
Cẩm Chướng Một - Cành - Nhiều - Hoa này không thơm như Cẩm Chướng Một – Cành - Một - Hoa. Và, vì chẻ ra nhiều nhánh, nên trông nó cũng mỏng manh dễ gãy nữa.
Nhưng mà nó nho nhỏ xinh xinh, khi cắm nó vào bình, nó xòe ra lùm xùm, chỗ thì chen chúc, chỗ thì thưa thớt, trông tự nhiên.
Bản thân cái hoa đã trông tự nhiên. Cái cánh ngắn lủn củn hiền lành, cách xếp cánh rất bối rối, trông nó thẹn thùng như trẻ con, thấy yêu hết sức.
3.
Nhiều hoa thật bây giờ trông không mấy tự nhiên nữa. Đôi khi cứ nhầm là hoa giả. Còn nhiều hoa giả trông y như thật, hết hồn!
4.
Em Nhi yêu dấu gọi nó là Cẩm Chướng Nhánh. hehehe...














Unregistered user # Friday, October 8, 2010 2:34:58 PM
Unregistered user # Friday, October 8, 2010 3:10:35 PM
Tachibana ninyseverywhere # Friday, October 8, 2010 5:17:37 PM
hubahubapipi # Saturday, October 9, 2010 1:39:19 AM
Màu hồng lại nhắc đến món nợ!
Moon' MomLinhMoon # Saturday, October 9, 2010 11:33:16 AM
Unregistered user # Friday, October 22, 2010 8:44:47 AM