Dành cho các em trai dưới 16 tuổi
Wednesday, February 28, 2007 11:47:00 AM
Tuy nhiên, các em gái vẫn có thể đọc được. Để hiểu thế nào là một người đàn ông chân chính.Cuốn sách mà tôi yêu thích nhất, "Dành cho các em trai dưới 16 tuổi".
Cuốn sách của Nga. In trên giấy sẫm màu.
Một cuốn sách dày, dành cho các em trai, nhưng tôi đọc thấy mê ly lắm!
Trong sách có khá nhiều câu chuyện tình huống. Tôi nhớ nhất chuyện thế này: Masa và Sasa chơi thân với nhau. Ngày nào đi học, Masa cũng xách cặp của Sasa và giúp cô bạn nhỏ của mình cởi áo măng-tô khi vào lớp học. Bọn con trai trong lớp cười nhạo Masa khiến cậu bé cảm thấy xấu hổ. Masa và Sasa vẫn đi học chung nhưng Masa cố không đi song song với Sasa nữa. Một ngày nọ, một chú lính đi trên đường, gặp hai đứa bé. Chú lính bảo Sasa: thưa tiểu thư, tôi mang cặp hộ cô nhé! Thế rồi chú lính mang cặp, cùng đi đến trường.
Đến trường, Masa hỏi: chú không thấy xấu hổ à?
Chú lính bảo: giúp đỡ phụ nữ là điều nên làm, sao lại xấu hổ?
Từ đó, Masa lại xách cặp và giúp cô bạn nhỏ của mình cởi áo khoác, mặc kệ những lời trêu chọc.
Ngoài ra, phần lớn sách chỉ những mẹo vặt, những cách cư xử, cách làm việc. Ví dụ, cứ mỗi lần Vic-to nhấc ấm nước cho bà, cậu lại kêu ối ối vì ấm nóng quá mà không biết đặt ấm ở đâu bây giờ, trên bàn ăn thì đầy chén bát lỉnh kỉnh. Rút ra kết luận là trước khi nhấc ấm nước lên, phải tính xem đặt nó vào chỗ nào trước đã rồi hẵng nhấc. Và để khỏi bỏng tay khi nhấc ấm thì bọc gỗ hoặc vải vào quai cầm!
Rất nhiều câu chuyện... Tóm lại để em trai dưới 16 tuổi hiểu được thế nào là một người “đàn ông chân chính” – khái niệm xuyên suốt của cuốn sách!
Tôi học được nhiểu từ cuốn sách Dành cho các em trai này. Ví dụ, tháo tung một cái đồng hồ, quạt máy, bàn là, bóng đèn, vòi nước... Nguyên tắc cơ bản của tháo tung là cái gì người ta lắp vào trước thì sẽ được mình tháo ra sau cùng, cái gì mình tháo tung ra sau cùng thì sẽ phải lắp vào trước, nhớ đừng để dư con ốc, con vít, dây cua-roa sau khi lắp hết mọi thứ.
Tiếc thay, cuốn sách ấy tôi bị mất phần cuối, độ một tay sách (khoảng 16 trang), chỉ đọc đến chỗ vá một quả bóng thì nên vá bằng 2 cây kim. Thế là hết!
Có cái tật là hay rao sách hay. Thích ai là cứ nằng nặc ép người ta đọc cuốn sách hay mình có. Thế là mất toi sách! Có lần cố gắng tìm trong Thư viện Tổng hợp mà không có.
Ai có “Dành cho các em trai dưới 16 tuổi” thì cho Vườn Hoa mượn photo đọc cho đỡ nhớ mười mấy năm qua.
Nhân ngày Sách 1-3, viết một chút về sách cho nó tình hình tí!














Unregistered user # Wednesday, February 28, 2007 2:11:00 PM
Unregistered user # Wednesday, February 28, 2007 3:36:00 PM
Unregistered user # Monday, December 1, 2008 1:18:00 AM
Unregistered user # Saturday, August 15, 2009 10:45:02 AM
Unregistered user # Tuesday, December 15, 2009 4:49:46 PM
Unregistered user # Tuesday, May 7, 2013 5:50:00 AM
Vuon Hoavuonhoa # Tuesday, May 21, 2013 12:38:49 PM
rainingblood # Wednesday, June 5, 2013 6:40:59 PM
Unregistered user # Tuesday, June 11, 2013 1:01:21 AM
Unregistered user # Wednesday, June 19, 2013 7:53:12 AM