Nói lại cho rõ
Friday, November 17, 2006 3:35:00 PM
Phải nói lại cho rõ rằng tôi không phải cô chủ Vườn Hoa. Có ai đó hôm qua còn gọi tôi là cô chủ Vườn Hoa, chat với tôi gọi tôi là chủ vườn, comment trong blog cũng gọi chủ vườn.Tôi giật mình. Không! Tôi chỉ là cô thợ làm Vườn! Bạn - người ghé cái Vườn này mỗi sáng chẳng để lại dấu tích gì, người ghé cái Vườn này mỗi khi có hoa mới trồng để lại mấy dòng bình loạn, người ghé cái Vườn này chỉ những khi buồn hoặc chỉ khi vui để lại mấy dòng hỏi thăm, người lâu lâu tạt ngang để lại “order” đòi cái hoa này, cái hoa kia… - Bạn mới là chủ Vườn! Bạn thấy vui khi bạn vào Vườn, thấy vui khi thấy một loài hoa mới được trồng lên. Còn tôi, tôi hạnh phúc vì thấy bạn vui. Và nếu cứ còn điều gì đó mà tôi có thể làm cho bạn vui thì tôi thấy cứ còn hạnh phúc, cứ còn làm vườn.
Tôi là một thợ làm Vườn. Tôi trồng một Vườn Hoa. Một Vườn Hoa cho cô bạn Tu Na, Vườn cho mọi người. Bù lại, tôi nhận được một Vườn Hoa cho tâm hồn mình. Có gì bằng nữa?!
Mời vô Vườn! Mời vô! Mời vô!
Và đừng gọi tôi là chủ Vườn nữa nhé!
Ảnh: chụp ở làng gốm Bát Tràng, những cái chuông gió bằng gốm kêu lanh canh, tiếng rất trong.














Unregistered user # Friday, November 17, 2006 4:55:00 PM
Unregistered user # Saturday, November 18, 2006 5:54:00 AM
Unregistered user # Saturday, November 18, 2006 1:02:00 PM
Unregistered user # Monday, November 20, 2006 5:46:00 AM