Quay Lại
Monday, 12. October 2009, 17:35:12
Cred: Uchiha Texugo @ DeviantartBận, không biết viết gì, nợ nần nhiều quá... nên lâu rồi trốn biệt tăm luôn. Chán, lười, hem viết blog cũng khỏe nhưng cũng thiếu thiếu. Kệ, sau khi đã chán game fb bạn lại về MYO viết blog tiếp vậy...
Vào MYO mới thấy dạo này cũng vắng như chùa Bà Đanh, các láng giềng, chiến hữu nhà ta toàn vô nhòm rồi ra chứ hẻm ai viết khỉ gì hết... MYO sắp hết thời rồi?
Vô OVN thấy bạn và 1 số bạn khác đã được cho thôi việc làm "mod danh dự". Cũng khỏe, nhưng hơi tiếc vì làm mod cũng oai oai. Chậc kệ luôn, cũng vừa cho cái thân lười rồi. Kêu lão P.N đuổi việc mình nữa là xong.
Tới h giựt nợ nà. Thông báo luôn là tất cả những request e-book trước tháng 10 mà bạn chưa giải quyết sẽ được xù hết kể từ khi bạn post entry này.
P.S: Ngoái lại nói tí, entry hem nhằm mục đích cầm h hay lừa comment. Chấm hết.
















ACornerOfMyMind # 12. October 2009, 21:41
Cũng đang tính viết blog lại, bữa giờ bận quá :-"
diepthanh # 13. October 2009, 01:20
ngtuanngoc # 13. October 2009, 06:58
Anh cũng ở ngoài công trường, công việc vừa vất vả, vừa bận, rồi khối lượng .... rồi báo cáo...
Nhưng rồi sao, vẫn có thể dành ra 1h để dạo blog, chả viết blog gì cả, thi thoảng mới có 1 bài, nhưng vẫn biết là mình còn tồn tại. Vẫn biết bạn mình còn online. Đừng nói là 1 ngày của các em không có nổi 15 phút lướt web đấy.
Nói chung là chỉ có 1 từ thôi: lười
hoagiayxanh # 13. October 2009, 08:44
*aM: chẳng thèm nhớ đến em
wallpearl # 15. October 2009, 16:02
Biết
@Nghé: Giỏi
@Anh Ngọc: Con người em có 1 tính xấu là không có khái niệm giờ giấc + làm ăn tùy hứng đó anh.
@Hoa Giấy: Nhưng chắc ít hơn anh
bo.cong.anh # 20. October 2009, 22:05
bo.cong.anh # 20. October 2009, 22:06
nguyetchi # 30. October 2009, 07:02
nguyetchi # 30. October 2009, 07:03