Happy Birthday to My Friend
Monday, 21. July 2008, 12:09:46
Ấy vậy mà cái thứ người đáng chán đó chính là bạn thân nhất của tôi. Thật ra thì tôi chỉ thân với nó lúc bé thôi. Nhiều năm rồi tôi đã quay lưng với nó. Tôi đã thờ ơ với những câu chuyện nhạt nhẽo, chán ngắt của nó. Mấy tháng trước nó gặp tôi và hớn hở khoe là bây giờ nó có người yêu. Rồi mới tuần trước nó bảo với tôi là năm nay sinh nhật nó không chỉ có nó và tôi nữa (Thật ra từ bé tới giờ nó không tổ chức sinh nhật. Đến ngày đó chỉ có tôi chúc mừng nó thôi. Nhưng cũng chỉ những năm nào nó hên được tôi nhớ) vì có cái cô bé người yêu nó. Thoắt cái mấy hôm trước nó lại đến than vãn với tôi về cái sự tình yêu của nó làm tôi phải nhức cả đầu. Nhưng mà mới hôm qua nó đã bảo từ nay nó sẽ tự giải quyết mọi chuyện, nó sẽ không tìm tôi nữa đâu. Bất chợt tôi chợt nhận ra tôi thật có lỗi với nó. Đáng lý tôi phải ở bên cạnh nó, giúp đỡ nó. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ tìm nó và nói lời xin lỗi với nó. Tôi không muốn mất nó vì nó là bạn thân nhất của tôi trên đời này... Dù gì đi nữa tôi cũng sẽ ở bên cậu... Ngủ ngoan nào, ngày mai chắc chắn hạnh phúc và may mắn sẽ đến bên cậu. Mà chắc chắn là vậy rồi. Năm nay có một cô bé đã đếm từng ngày đến sinh nhật nó mà. Chắc chắn dù mai có là ngày cuối cùng thì nó vẫn có thể mỉm cười mà bước đi...

















