Tình Yêu Của Hoàng Tử
Sunday, 15. June 2008, 16:51:59
Our, Blog, Love
Ngày xưa, trong gia đình hoàng tộc ở một vương quốc nọ có một vị vua và một hoàng hậu rất nhân hậu. Vua và hoàng hậu có tất cả bốn vị hoàng tử và một công chúa. Ban đầu thì mọi chuyện đều ổn, nhưng sau khi nhà vua băng hà thì vương quốc bình yên của ông ta dần bị suy sụp. Các hoàng tử lớn thì càng ngày càng phát sinh những mâu thuẫn và kết quả là vương quốc bị đưa vào tình trạng nội chiến liên miên. Duy chỉ có hoàng tử út và công chúa do vẫn còn nhỏ tuổi nên hầu như chẳng tham gia bất cứ hoạt động nào của các anh chàng. Còn hoàng hậu thì quá nhân hậu, bà yêu thương tất cả các con và thật sự chẳng muốn chuyện này sẽ diễn ra. Bà luôn đứng ra dàn xếp và can ngăn các con, nhưng hầu như chẳng ai nghe bà và dần dần bà không còn khả năng khống chế tình hình nữa. Đau khổ vì cái chết của chồng và các con lớn không nghe lời, bà chỉ còn hi vọng vào hoàng tử út và công chúa. Trong số các hoàng tử thì vua và hoàng hậu thương nhất chính là hoàng tử út vì theo nhà vua thì hoàng tử út xinh đẹp và tài giỏi nhất trong số các anh em. Cả nhà vua và hoàng hậu đều mong muốn sau này hoàng tử út sẽ thành người tài giỏi, mang lại vinh dự cho hoàng tộc. Nhưng từ khi nhà vua mất đi thì hoàng tử ngày đêm ủ ê, thương nhớ. Thêm vào đó thấy cảnh vương quốc càng ngày càng suy sụp mà các vị hoàng huynh thì cứ đấu đá lẫn nhau. Tất cả những điều này đã tác động xấu lên tâm hồn nhỏ bé của hoàng tử. Hoàng tử dần dần trở nên trầm tính, ít nói hơn. Mặc dù rất quan tâm và yêu thương con nhưng hoàng hậu càng ngày càng xa rời hoàng tử hơn. Hoàng tử từ chối tất cả mọi người và mọi việc xung quanh. Và đến một ngày, vị thần Nous đã mang hoàng tử tới một xứ sở ảnh ảo. Ở đó hoàng tử có thể thấy mọi thứ từ cuộc chiến của các người anh, sự đau khổ của hoàng hậu, thậm chí các kí ức về vua cha, rồi những người bạn, những người xa lạ, cây cỏ, chim chóc,… tất cả những thứ đó lần lượt hiện ra trước hoàng tử. Hoàng tử chỉ có thể nhìn, nghe và cảm thấy nhưng không thể nào nói nên lời được. Hoàng tử chỉ có thể nói chuyện với bản thân mình. Rồi một ngày nọ trong thế giới ảo ảnh, một nàng công chúa xuất hiện. Đó là một nàng công chúa rất xinh đẹp, công chúa đến bên cạnh hoàng tử và mỉm cười rồi công chúa nói chuyện với hoàng tử, công chúa nói rất nhiều thứ nhưng hoàng tử chẳng hề đáp lời. Cứ như vậy, hè lại tới xuân công chúa vẫn hàng ngày đến và trò chuyện với hoàng tử. Rồi một ngày nọ, như thường lệ. Công chúa đến bên cạnh hoàng tử nhưng không hề nói gì cả, công chúa chỉ ngồi ngắm hoàng tử và trông rất buồn rồi thì công chúa cũng đi mất chỉ để lại một chiếc lá mùa thu. Hoàng tử cầm lấy chiếc lá thì bỗng thế giới ảnh ảo tan biến mất. Hoàng tử chợt tỉnh ra và vẫn thấy chiếc lá trong tay mình. Chỉ có điều là hoàng tử bây giờ đã lớn rồi và mọi thứ xung quanh đều thay đổi (chỉ trừ những cuộc xung đột của các hoàng tử anh và tình cảnh khốn khổ của hoàng hậu là vẫn như cũ). Hoàng tử sững sờ nhận ra mọi thứ đã đổi khác trong khi bản thân mình vẫn không có mấy thay đổi. Không cần nói thì có lẽ bất cứ ai cũng hiểu tình cảnh của hoàng tử rồi. Chợt hoàng tử nhìn chiếc lá thu trong tay và hoàng tử nhớ lại tất cả mọi chuyện trong xứ sở ảnh ảo. Hoàng tử nhớ công chúa đã luôn ở bên mình, đã mỉm cười và trò chuyện với mình. Hoàng tử chẳng thể nói nhưng thật ra hoàng tử cảm thấy rất vui vì sự xuất hiện của công chúa và mỗi ngày hoàng tử đều đợi chờ giờ phút để gặp gỡ công chúa. Và chẳng biết từ bao giờ hoàng tử đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với công chúa mà bản thân hoàng tử cũng chẳng hay biết. Nên hoàng tử đã rất đau lòng khi thấy công chúa bỏ đi… Thật sự không thể hiểu nổi ra sao nữa. Hoàng tử yêu công chúa hay đó chỉ là vì một sự khỏa lấp nỗi cô đơn như một người chết đuối bỗng bắt gặp cái phao? Công chúa có yêu hoàng tử không? Thật sự có khá nhiều thắc mắc mà hoàng tử không thể tự giải đáp nỗi. Nhưng mà không sao cả, vì hiện tại hoàng tử đang rất vui sướng vì sự hiện diện của công chúa và lúc nào công chúa cũng hiện diện trong trái tim hoàng tử thế là quá đủ. Chỉ còn một nỗi băn khoăn là hoàng tử đang đứng trong một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Hoàng tử đã ngủ quá lâu rồi. Hoàng tử chỉ còn biết làm lại từ đầu, hoàng chỉ còn biết đuổi theo thời gian để rút ngắn khoảng thời gian mình đã bỏ lỡ. Và chợt trước mắt hoàng tử nhìn thấy hình ảnh công chúa đang mỉm cười với mình. Cố lên hoàng tử ơi!

By Nghecon18, # 15. June 2008, 17:07:35
By sieunhanbo87, # 15. June 2008, 23:41:01
By Huyen Trang, # 17. June 2008, 14:18:26
By mot_chut_tuong_phan, # 18. June 2008, 14:18:20
....Ngày xửa ngày xưa chuyện cổ viết tên, có một nàng công chúa Lọ Lem, ngoan hiền dịu dàng, đáng yêu, thật nhiều. Nàng sống giữa cung điện.
Vậy mà nào hay hoàng hậu mất đi, để cho nàng công chúa buồn hiu. Khóc nhiều thật nhiều ngỡ như mưa rào. Và công chúa ngủ yên.
Khi mặt trăng rơi ánh nắng vàng, thả xuống đôi chân nàng. Khi màn đêm buông xuống nhẹ nhàng, ru cho giấc ngủ say.
....Chợt cơn mưa đén bất ngờ, ngỡ như tình cờ, cùng với tiếng nhạc hồng. Một con ngựa trắng xinh đẹp ở phương xa nào, mang hoàng tử lạc qua.
Hoa hồng tàn dưới con đường dài. Bao gai góc dưới lưỡi gươm chàng. Mang diệu kỳ đến vương quốc lạ. Trao công chúa nụ hôn...
Nàng khẽ khàng chợp mắt. Như hồi sinh sau giấc mơ dài. Hạnh phúc chợt bừng đến. Tựa như những sớm mai.
By nguyetchi, # 24. June 2008, 16:32:36
hà hội chắc nóng kinh
By nguyetchi, # 1. July 2008, 15:05:45
nhất định anh Pearl phải nhận món quà từ AC nha. list Se7en của AC đó. nha nha nha.
By nguyetchi, # 6. July 2008, 15:59:32
Chúc anh Pearl sinh nhật vui vẻ
happy birthday to Pearl
Happybirthday to Pearl
Happybirthday happy birthday
happy birthday to Pearl
http://my.opera.com/nguyetchi/blog/se7en
By nguyetchi, # 6. July 2008, 16:03:37