Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

The Corner of My Soul

Chào mừng các bạn đến WallPearl's Blog. Hiện WPB có một số link download đã hết bandwidth. Xin hãy để lại e-mail nếu bạn không thể download e-books tại đây.

Sửa Mo Ni Tơ

, , ,

Hôm qua, bật máy lên định viết cái entry cho ngày 20/10. Vừa mở lên thấy cái màn hình trắng bóc awww Chuyện nhỏ thôi, chắc là nó bị nhiễm từ vì Pearl thường mở nhạc mà lại để loa cạnh cái mo. Thật ra cũng không ngạc nhiên vì nó đã từng bị vậy rồi. Mấy lần trước Pearl toàn dùng vũ lực gồm gõ đầu, tát má (ác quá :o:) là nó khôi phục nhưng lần này đập nó muốn banh mà nó hem nhúc nhích. Bực mình quá bỏ đi ngủ, mai ta sẽ trị mi :devil:.

Hôm nay, mở ra tưởng nó hết ai ngờ vẫn nó vẫn u như kỹ :ko: Cóc đầu cũng vô dụng. Hức, có lẽ nó thuộc loại cái nên biểu tình đòi nghỉ 20/10 cũng nên :left:. Nhưng trước khi cho nghỉ ta phải mở mi ra xem đã :devil: Pearl có tính táy máy + hơi thiếu kiên nhẫn nên thấy máy hư là Pearl cứ nhào vô khám chữa...cho bệnh nặng hơn trước khi mang ra cửa hàng. Mấy tên sửa máy tính rất gian, hở thấy ai gà thì dù dễ sửa hay khó sửa họ cũng ủ bệnh ít hôm cho mình chờ đã rồi sau khi sửa xong lại liệt kê hàng tá bệnh. Kể lể này nọ để lấy đắt mà vẫn được cảm ơn rối rít. Cho nên phương châm của Pearl cứ là cái gì sửa được thì sửa, không được thì quậy vì biết đâu lại học được gì đó :idea:. Mà nhỡ có nặng hơn thì đem ra cửa hàng cũng phải trả khoảng cỡ đó thôi.

Nhưng mấy món trong thùng máy thì Pearl còn biết "ai là ai" chứ mo thì chịu. Chỉ thấy đèn hình, bảng mạch, dây nhợ linh tinh. Cho nên lần trước bị hư có mở ra xem mà không dám rờ. Kết quả mất toi gần 300k. Lần này máu lên rồi, nếu tốn thêm 300k thì thà mua cái mới. :devil:... mở ra lau chùi, vặn mấy chốt, vít lại. Thường máy hỏng cũng vì mấy cái này mà lại tốn tiền vô duyên. Vệ sinh, vặn vẹo cho em nó đẹp gái lại rồi thử mở lên xem thế nào.

À há, nó lên hình rồi, may quá. Nhưng ôi thôi nó bị lem màu đỏ lòe. À, nó bị nhiễm từ đó mà (lại nhiễm từ +_+). Nhưng degauss mấy lượt có thấy nó động đậy gì đâu? Ngồi nghĩ một hồi cuối cùng chuẩn đoán em nó bị lệch layer màu đỏ (vốn 1 mo thông thường có 3 layer màu cơ bản R-G-B). Thôi rồi, lúc nãy mình có vặn cái vòng ở ngay đèn hình :worried:.

Mở vỏ cái mo ra thấy cái vòng đó, đằng trước nó có mấy roen thép. Mỗi roen nhô ra 1 cánh quạt bao quanh thành 1 vòng tròn như chong chóng. Tại lúc nãy thấy nó không chặt nên siết lại vô tình xoay mấy cánh quạt kia lệch. Thường thì Pearl trước khi sửa món gì cũng nhớ kỹ cấu trúc lúc đầu để còn phục hồi. Nhưng thấy vặn cái vòng chắc không sao nên không để ý, ai ngờ lại vặn theo mấy cánh quạy.

Thử vặn lại xem. Có tác dụng, màn hình bị lệch màu rõ hơn thấy cả 3 lớp màu ở mép màn hình :yuck: Cứ thế khởi động - tắt máy liên hồi để test mấy vị trí mới cho mấy cái cánh quạt. Phải 1 cái còn đỡ khổ, đằng này tới mấy cái mà sắp xếp kiểu đó chắc điên. Định chạy đi tìm cái mo nào còn tốt mở ra xem mẫu. Nhưng đang cú lại tiếp tục. Hết cách hãy hay. Sau hàng trăm lần restart (tại Pearl nhát điện chứ chỉnh trực tiếp không chừng nhanh hơn. Lúc trước bị giật mấy phát h sợ điện lắm rồi rip) thì cuối cùng cũng đã chỉnh được. Nhưng vẫn còn 1 lớp lệch 1px. Cứ chỉnh cái này nó lệch cái kia nên thôi, gắn lại, kệ. Chỉnh font hiển thị to tí, text đậm tí là OK. Nhưng chẳng biết đờ zai ảnh có bị lệch không thôi :worried:. Sửa xong gần hết ngày, kế hoạch 20/10 phá sản.

Nhưng dù sao đi nữa vẫn chúc tất cả phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là 2 người phụ nữ mà Pearl yêu quý 1 ngày thật vui vẻ.

Lượm được cái này trên Thiệp Việt mà lại list vào thiệt 20/10 :D



Cái này gọi là "Cua yêu phụ nữ"? :whistle: Nhưng mà đúng là Pearl là một người rất có duyên với phụ nữ :smile: Nếu có kiếp sau ta lại xin làm một đấng nam nhi để yêu thương và giúp đỡ phụ nữ +_+

Hôm nay là sinh nhật của một người quan trọng của một ai đó. Chúc cả hai một ngày vui vẻ và ấm áp...

Thôi đi ngủ cho khỏe. Chúc tất cả ngủ ngon! :smile: :zzz:

Sarah McLachlan - AngelHappy Birthday 2 Se7en!

Comments

Huyen Trang 20. October 2008, 19:26

Em cám ơn anh nha :x
Cái monitor hành a thật
khổ thân a quá đi :frown:

ACornerOfMyMind 20. October 2008, 21:13

cái thiệp sao cứ ù ù ù thế nhỉ :ko:

ChojPhoebe 20. October 2008, 23:44

chưa có bài nào of cậu mà kon càng đọc càng ngu...awww

ACornerOfMyMind 20. October 2008, 23:49

anh càng đọc càng ù tai :whistle:

diepthanh 21. October 2008, 00:07

Cua ngố chuyên gia phá hoại :lol:

ChojPhoebe 21. October 2008, 00:11

**anh minh

hỏi nhỏ này nhe..:whistle:..cái monitor là cái gì vậy..awww...

ACornerOfMyMind 21. October 2008, 00:28

nói nhỏ em nghe, "Monitor" là "cán bộ trường lớp" :whistle:

nho_nhoanhnhieu 21. October 2008, 07:52

Sexy kinh >_+

ChojPhoebe 21. October 2008, 10:54

**anh minh

cái đó thì bíêt..p:
nhưng mà mẹ ghi..

Cái monitor hành a thật



càng đọc càng ngu...:faint:

Huyen Trang 23. October 2008, 16:44

màn hình vi tính mà con p:

ChojPhoebe 23. October 2008, 23:55

thiệt hả?...:lol:
nói nhỏ mẹ bíêt..học vi tính hồi lớp 6, giờ kon đang 11 sao mà bíêt..:lol:
ngu trường tồn...:faint:

phanthiendinh 26. October 2008, 12:55

Hahaha. bạn giống tui sửa ti vi cách đây hơn 10 năm quá. Chỉnh cái đèn hình mờ con mắt luôn mà nó vẫn không đúng màu. Chỉ được cái con mắt mình chuyển từ trắng đen qua có thêm màu đỏ vì thức suốt đêm.

wallpearl 26. November 2008, 17:37

@Pearl em: :love:

Đúng là khổ với nó. Bây giờ lâu lâu vẫn phải gõ đầu nó T_T

@P.N: Sóng biển mờ p: Xem nguyên e-card ở đây nè click Rất hợp với dáng Cua :lol:

@Phương: Chắc vài năm nữa hỏi Keyboard là gì :D

@Nghé: Giờ mới biết đấy. H "rành nghề" òi. Mai mốt mo hư đưa Pearl :D

@Nhỏ: Lúc mới đọc comment của em, không hiểu em nói gì. Nhưng sau đó qua Opera xem thì hiểu. Vì thiepviet nó chơi điểu không cho hotlink card nó nên nó mới chơi điểu vậy đó.

@PhanThienDinh: p: Vậy là gặp tiền bối rồi. Mà đúng là khó chỉnh mấy lớp màu nó ngay quá. Bây giờ mà có liên tục 3 dấu gạch đứng sát nhau là thấy có màu đỏ. Cảm ơn anh đã chia sẽ. Chào mừng anh đến WPB! :D

ChojPhoebe 28. November 2008, 00:01

cậu làm như kon ko bíêt vậy...:|...

wallpearl 29. November 2008, 14:34

Hên xui thôi :whistle:

ChojPhoebe 30. November 2008, 01:21

mà ko bíêt thì hỏi có gì sai đâu..:|...

ACornerOfMyMind 4. December 2008, 15:34

mouse là gì ta :confused:
(ù ù nữa rồi :ko:)

ChojPhoebe 5. December 2008, 02:01

**anh minh

mouse là gì ta



chọc quê ai thế..:whistle:



đang nghe nhạc..nghe đùng đùng..tưởng Vn bị khủng bố chớ..:lol:..ai ngờ cái hình ở trên..:lol:

wallpearl 9. December 2008, 16:48

@Phương: Thì bị "chọc quê" đó thôi p:

@P.N: Welcome, back! Cuối cùng đã thoát kiếp "ăn mày blog" òi :D

ChojPhoebe 10. December 2008, 01:25

**2 ngừoi

giờ sao......muốn gì...


(..mẹ Trang !! ...help me.. ..)

ACornerOfMyMind 10. December 2008, 21:37

ai bắt nạt em, có anh đây

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30