Tập hợp lực lượng
Tuesday, April 14, 2009 8:29:34 AM
- Mục tiêu: Thay đổi bộ mặt CNTT Việt Nam. Đưa Việt Nam trở thành một nước sản xuất phần mềm như một ngành công nghiệp thực sự, tạo ra các sản phẩm có tiếng vang trên thế giới, cố gắng đuổi kịp và vượt qua Mĩ trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm.
- Tại sao lại là phần mềm? Việt Nam có nhiều người tài giỏi, tất nhiên là vậy. Trong các cuộc thi quốc tế chúng ta đâu có kèm ai. Chúng ta đã bị bỏ xa hàng chục năm trong lĩnh vực sản xuất phần cứng và linh kiện điện tử, và ta không thể theo kịp họ nếu bước lại những bước họ đã đi. Chúng ta đi theo con đường khác, như Nhà nước vẫn nói: "đi tắt đón đầu", nhưng còn lý do công nghệ, công nhân, trình độ, vốn đầu tư,...?
Phần mềm: tất cả, từ những sản phẩm nhỏ đến lớn, bảo mật, kinh doanh, quản lý... các website, hệ điều hành, ứng dụng, hay bất cứ cái gì bạn cho là khả thi.
Trong lĩnh vực này, muốn vượt qua kẻ khác, đơn giản là hãy làm tốt hơn họ, vậy thôi!
- Thời gian:
+ 10 năm để nhận thấy rõ rệt sự thay đổi và biến chuyển về nhận thức của người dân, xã hội và tạo được tiếng vang trên trường quốc tế bởi những sản phẩm sáng tạo và xuất sắc.
+ 20 năm: phát triển mạnh mẽ và bùng nổ, chuyển dần lao động sang lĩnh vực công nghệ cao và thay đổi toàn bộ bộ mặt của đất nước.
- Lực lượng thực hiện: bất cứ ai có ý tưởng và ước mơ, dám cống hiến hết mình, sống chết cùng nó.
Việt Nam không thiếu nhân tài, nhưng thời nay họ dường như không nhận thức được mình là người tài giỏi và đang an phận.
Tuổi trẻ Việt Nam thực sự đang ở đâu?
Có bao giờ bạn tự hỏi: tuổi trẻ của cha anh bạn, lúc họ bằng tuổi bạn ý, là gì? Là chiến đấu với cái chết kề bên, là những cơn sốt rét rừng, là gian khổ, là đói rét, là khó khăn, vất vả. Nhưng vì sao họ vẫn sống vui vẻ với những điều đó? Là vì họ đang chiến đấu với tất cả sức mình, cộng với ý chí và lòng quyết tâm cho lý tưởng, cho con đường mình đã chọn, đó là độc lập, là tự do, thống nhất đất nước như ngày hôm nay.
Tuổi trẻ của Bác Hồ là gì? Một chàng thanh niên với 2 bàn tay trắng, với khát vọng đem lại hạnh phúc cho nhân dân và chủ quyền cho đất nước. Vì điều gì mà bác dám bỏ lại tất cả, gia đình, bè bạn, người thân, để bôn ba khắp thế giới tìm ra con đường giải phóng dân tộc.
Bill Gate, một chàng trai trẻ đam mê điện toán, đã rời bỏ đại học Harvard để theo đuổi ước mơ của mình
Còn nhiều nữa, nhiều lắm, bạn chỉ cần để ý một chút thôi...
Và tất cả những con người đó, họ có một điểm chung, đó là họ có ước mơ, có lý tưởng và sẵn sàng chiến đấu hết mình cho lý tưởng vả ước mơ đó
Còn bạn? Bạn sống vì điều gì? Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho ra sống , sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí.
Đã đến lúc chúng ta - tuổi trẻ Việt Nam - đứng dậy và chứng minh rằng chúng ta sẽ bằng và hơn lớp cha anh. Bạn chờ ai xây dựng đất nước này? Chính là bạn, hãy bắt tay vào làm ngay thôi!
- Yêu cầu: Hãy nghĩ lớn, hãy xác định ước mơ và lý tưởng của mình, hãy sống hết mình vì nó.
+ Kiến thức: chúng ta trẻ, đương nhiên, và chưa biết gì nhiều. Có sao đâu, chúng ta có thể học tất cả mà, đúng không? Nếu có một khó khăn thì đó chỉ là vấn đề thời gian.
Hãy bắt đầu suy nghĩ! Bạn thấy không hài lòng với những điều gì? Bạn thấy các hạn chế hay lối mòn, bạn thấy điều gì cần thay đổi, bạn biết cách làm tốt hơn, hay bạn có một ý tưởng vô cùng sáng tạo. Bạn chờ ai thực hiện chúng, ai thay đổi chúng? Chính bạn, bạn sẽ làm, sẽ học và làm tốt hơn như thế. Hãy nghĩ lớn và nghĩ rộng ra...
- Cách thức thực hiện: Chúng ta không có gì, tiền càng không. Nhưng chúng ta có ý tưởng và lòng quyết tâm. Hãy ý thức rằng chúng ta có thể làm được những điều chính ta cũng không tưởng tượng nổi. Hãy phân tích ý tưởng của bạn và tìm hiểu để hiểu rõ nó, cách thức hiện thực nó... Và hãy tìm một nhà đầu tư. Với kiến thức của mình về ý tưởng đó hãy thuyết phục họ. Bạn làm được mà!
- Bạn đơn độc? Đó chính là lý do chúng ta ở đây. Hãy liên kết nhau lại và quyết tâm - quyết tâm thay đổi bộ mặt Việt Nam.
Đây là một nhóm, một hội, một tổ chức... hay gì gì cũng được.
Những người có cùng ý tưởng sẽ liên kết với nhau và tìm cách thực hiện nó
Những nhóm khác ý tưởng có thể giúp đỡ nhau, như giới thiệu hộ nhà đầu tư, giúp đỡ về kiến thức, kinh nghiệm... chẳng hạn
Những nhóm đã thành công sẽ giúp đỡ những nhóm mới bắt đầu
Nếu bạn chưa có ý tưởng, nhưng bạn có quyết tâm và cho rằng mình đủ khả năng, hãy cứ tham gia và chọn cho mình một nhóm hợp với mình và sống chết cùng họ.
Chúng ta hoạt động độc lập, nhưng chúng ta có cùng một quyết tâm, cùng một mục đích - thay đổi Việt Nam - ngay bây giờ!
Chỉ có một thứ quan trọng ở đây: đó là quyết tâm thực hiện cho bằng được ý tưởng của mình. Và một điều: TINH THẦN DÂN TỘC.
Hãy thử nhìn vào bộ mặt CNTT Việt Nam hiện nay. Chúng ta cố phát triển, và chúng ta đánh lẫn nhau. Trong lĩnh vực bảo mật chẳng hạn: BKIS và CMC cứ độc lập phát triển, và họ cố cạnh tranh với ai?
Hay trong lĩnh vực tìm kiếm: socbay.com; xalo.vn; timnhanh.com; 7sac.com; baamboo.com;... còn nhiều nữa. Họ cố cạnh tranh với ai. Tại sao không cùng hợp tác lại để đánh bại các tập đoàn lớn của nước ngoài. Sẽ như thế nào nếu tất cả nhân lực, công nghệ, ý tưởng, kiến thức của các nhóm đó tập hợp lại một chỗ. Họ có thể cùng nhau phát triển một sản phẩm mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hay ít ra là cũng không tốn tiền bạc, thời gian và công sức phát triển những thứ trùng lặp nhau. Đối thủ của chúng ta là các tập đoàn nước ngoài đang thao túng thị trường, chứ không phải là những kẻ chập chững như chúng ta. Một lần nữa, hãy đề cao Tinh thần Dân tộc!
Lạc quan thế này: nhóm chúng ta phát triển thành công nhiều ý tưởng, nhiều dự án lớn với ý tưởng độc đáo, tự các nhà đầu tư sẽ tìm đến, và những nhóm mới phát triển sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Việc của chúng ta lúc đó chỉ là làm thế nào thực hiện thành công ý tưởng đó mà không phải lo nghĩ về những vấn đề tiền bạc hay các vấn đề linh tinh khác.
Mong sự đóng góp và tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phạm Tuấn Anh, ĐT: 01673.450.799, Email: warpzv@gmail.com. Ai ở HN liên hệ điện thoại với mình để offline trao đổi. Tớ luôn sẵn sàng. Sẽ cố gắng lập riêng một forum.
--------Những điều hối hận vì những việc ta đã làm sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng điều hối hận vì việc ta đã không làm sẽ mãi theo ta xuống tận dưới mồ-------
- Tại sao lại là phần mềm? Việt Nam có nhiều người tài giỏi, tất nhiên là vậy. Trong các cuộc thi quốc tế chúng ta đâu có kèm ai. Chúng ta đã bị bỏ xa hàng chục năm trong lĩnh vực sản xuất phần cứng và linh kiện điện tử, và ta không thể theo kịp họ nếu bước lại những bước họ đã đi. Chúng ta đi theo con đường khác, như Nhà nước vẫn nói: "đi tắt đón đầu", nhưng còn lý do công nghệ, công nhân, trình độ, vốn đầu tư,...?
Phần mềm: tất cả, từ những sản phẩm nhỏ đến lớn, bảo mật, kinh doanh, quản lý... các website, hệ điều hành, ứng dụng, hay bất cứ cái gì bạn cho là khả thi.
Trong lĩnh vực này, muốn vượt qua kẻ khác, đơn giản là hãy làm tốt hơn họ, vậy thôi!
- Thời gian:
+ 10 năm để nhận thấy rõ rệt sự thay đổi và biến chuyển về nhận thức của người dân, xã hội và tạo được tiếng vang trên trường quốc tế bởi những sản phẩm sáng tạo và xuất sắc.
+ 20 năm: phát triển mạnh mẽ và bùng nổ, chuyển dần lao động sang lĩnh vực công nghệ cao và thay đổi toàn bộ bộ mặt của đất nước.
- Lực lượng thực hiện: bất cứ ai có ý tưởng và ước mơ, dám cống hiến hết mình, sống chết cùng nó.
Việt Nam không thiếu nhân tài, nhưng thời nay họ dường như không nhận thức được mình là người tài giỏi và đang an phận.
Tuổi trẻ Việt Nam thực sự đang ở đâu?
Có bao giờ bạn tự hỏi: tuổi trẻ của cha anh bạn, lúc họ bằng tuổi bạn ý, là gì? Là chiến đấu với cái chết kề bên, là những cơn sốt rét rừng, là gian khổ, là đói rét, là khó khăn, vất vả. Nhưng vì sao họ vẫn sống vui vẻ với những điều đó? Là vì họ đang chiến đấu với tất cả sức mình, cộng với ý chí và lòng quyết tâm cho lý tưởng, cho con đường mình đã chọn, đó là độc lập, là tự do, thống nhất đất nước như ngày hôm nay.
Tuổi trẻ của Bác Hồ là gì? Một chàng thanh niên với 2 bàn tay trắng, với khát vọng đem lại hạnh phúc cho nhân dân và chủ quyền cho đất nước. Vì điều gì mà bác dám bỏ lại tất cả, gia đình, bè bạn, người thân, để bôn ba khắp thế giới tìm ra con đường giải phóng dân tộc.
Bill Gate, một chàng trai trẻ đam mê điện toán, đã rời bỏ đại học Harvard để theo đuổi ước mơ của mình
Còn nhiều nữa, nhiều lắm, bạn chỉ cần để ý một chút thôi...
Và tất cả những con người đó, họ có một điểm chung, đó là họ có ước mơ, có lý tưởng và sẵn sàng chiến đấu hết mình cho lý tưởng vả ước mơ đó
Còn bạn? Bạn sống vì điều gì? Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho ra sống , sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí.
Đã đến lúc chúng ta - tuổi trẻ Việt Nam - đứng dậy và chứng minh rằng chúng ta sẽ bằng và hơn lớp cha anh. Bạn chờ ai xây dựng đất nước này? Chính là bạn, hãy bắt tay vào làm ngay thôi!
- Yêu cầu: Hãy nghĩ lớn, hãy xác định ước mơ và lý tưởng của mình, hãy sống hết mình vì nó.
+ Kiến thức: chúng ta trẻ, đương nhiên, và chưa biết gì nhiều. Có sao đâu, chúng ta có thể học tất cả mà, đúng không? Nếu có một khó khăn thì đó chỉ là vấn đề thời gian.
Hãy bắt đầu suy nghĩ! Bạn thấy không hài lòng với những điều gì? Bạn thấy các hạn chế hay lối mòn, bạn thấy điều gì cần thay đổi, bạn biết cách làm tốt hơn, hay bạn có một ý tưởng vô cùng sáng tạo. Bạn chờ ai thực hiện chúng, ai thay đổi chúng? Chính bạn, bạn sẽ làm, sẽ học và làm tốt hơn như thế. Hãy nghĩ lớn và nghĩ rộng ra...
- Cách thức thực hiện: Chúng ta không có gì, tiền càng không. Nhưng chúng ta có ý tưởng và lòng quyết tâm. Hãy ý thức rằng chúng ta có thể làm được những điều chính ta cũng không tưởng tượng nổi. Hãy phân tích ý tưởng của bạn và tìm hiểu để hiểu rõ nó, cách thức hiện thực nó... Và hãy tìm một nhà đầu tư. Với kiến thức của mình về ý tưởng đó hãy thuyết phục họ. Bạn làm được mà!
- Bạn đơn độc? Đó chính là lý do chúng ta ở đây. Hãy liên kết nhau lại và quyết tâm - quyết tâm thay đổi bộ mặt Việt Nam.
Đây là một nhóm, một hội, một tổ chức... hay gì gì cũng được.
Những người có cùng ý tưởng sẽ liên kết với nhau và tìm cách thực hiện nó
Những nhóm khác ý tưởng có thể giúp đỡ nhau, như giới thiệu hộ nhà đầu tư, giúp đỡ về kiến thức, kinh nghiệm... chẳng hạn
Những nhóm đã thành công sẽ giúp đỡ những nhóm mới bắt đầu
Nếu bạn chưa có ý tưởng, nhưng bạn có quyết tâm và cho rằng mình đủ khả năng, hãy cứ tham gia và chọn cho mình một nhóm hợp với mình và sống chết cùng họ.
Chúng ta hoạt động độc lập, nhưng chúng ta có cùng một quyết tâm, cùng một mục đích - thay đổi Việt Nam - ngay bây giờ!
Chỉ có một thứ quan trọng ở đây: đó là quyết tâm thực hiện cho bằng được ý tưởng của mình. Và một điều: TINH THẦN DÂN TỘC.
Hãy thử nhìn vào bộ mặt CNTT Việt Nam hiện nay. Chúng ta cố phát triển, và chúng ta đánh lẫn nhau. Trong lĩnh vực bảo mật chẳng hạn: BKIS và CMC cứ độc lập phát triển, và họ cố cạnh tranh với ai?
Hay trong lĩnh vực tìm kiếm: socbay.com; xalo.vn; timnhanh.com; 7sac.com; baamboo.com;... còn nhiều nữa. Họ cố cạnh tranh với ai. Tại sao không cùng hợp tác lại để đánh bại các tập đoàn lớn của nước ngoài. Sẽ như thế nào nếu tất cả nhân lực, công nghệ, ý tưởng, kiến thức của các nhóm đó tập hợp lại một chỗ. Họ có thể cùng nhau phát triển một sản phẩm mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, hay ít ra là cũng không tốn tiền bạc, thời gian và công sức phát triển những thứ trùng lặp nhau. Đối thủ của chúng ta là các tập đoàn nước ngoài đang thao túng thị trường, chứ không phải là những kẻ chập chững như chúng ta. Một lần nữa, hãy đề cao Tinh thần Dân tộc!
Lạc quan thế này: nhóm chúng ta phát triển thành công nhiều ý tưởng, nhiều dự án lớn với ý tưởng độc đáo, tự các nhà đầu tư sẽ tìm đến, và những nhóm mới phát triển sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Việc của chúng ta lúc đó chỉ là làm thế nào thực hiện thành công ý tưởng đó mà không phải lo nghĩ về những vấn đề tiền bạc hay các vấn đề linh tinh khác.
Mong sự đóng góp và tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phạm Tuấn Anh, ĐT: 01673.450.799, Email: warpzv@gmail.com. Ai ở HN liên hệ điện thoại với mình để offline trao đổi. Tớ luôn sẵn sàng. Sẽ cố gắng lập riêng một forum.
--------Những điều hối hận vì những việc ta đã làm sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng điều hối hận vì việc ta đã không làm sẽ mãi theo ta xuống tận dưới mồ-------

