Sunday, May 13, 2007 8:45:07 AM
Những cơn mưa đầu mùa
trút xuống đầu thành phố
trút
xuống đầu đám dân chúng
lầm lũi
lê lết cuộc đời trên những chiếc xe đạp
xe gắn máy
xe ba gác
xích lô
honda ôm
Những cơn mưa đầu mùa gầm gừ
hăm dọa
cóc chạm được vào gấu áo của các quan
Các quan đi xe hơi
Sợ gì ướt áo
Wednesday, May 9, 2007 6:31:02 AM
À... lẽ ra phải nói là Yến Vy đi hát lại mới đúng bởi cô ấy đã từng đi hát rồi, dù không thành công lắm. Nhưng, hà cớ gì lại là đi hát lại? Và cô ấy đi hát lại thì sao chứ?
Có lẽ, nhiều bạn đã biết chuyện của Yến Vy - một scandal sex rầm rộ không chỉ tại Việt Nam mà ở cả các nước. Thậm chí có một lần, tình cờ tôi lọt vào một web sex của dân Brazil, thấy có cả link download film sex Yến Vy với lời giới thiệu: "Best pornstar of Vietnam".
Xoay quanh sự kiện ấy, đã có nhiều ý kiến được đưa ra. Có người bảo phải xử thật nghiêm - nghiêm đến mức người ta đã lập tức đưa Yến Vy vào Trung tâm Giáo dục & Dạy nghề Phụ nữ Tp.HCM (Gọi nôm na là "Trại phục hồi nhân phẩm") mà không cần phải qua bất kỳ thủ tục xét xử nào, sau đó mới vỡ lỡ ra rằng theo luật, không thể đưa Yến Vy vào đó khi cô chưa từng bị bắt, giáo dục tại địa phương. Khi và chỉ khi Yến Vy đã bị bắt (quả tang nhé) và bị giáo dục tại địa phương mà vẫn tiếp tục hành nghề và tiếp tục bị bắt (cũng phải quả tang nhé) thì mới có thể đưa cô vào trường, trại. Nghĩa là Vy đã bị xử oan.
Biện pháp khắc phục (sau khi luật sư của cô can thiệp): Thả cô về, giáo dục tại địa phương (mà không hề có lời xin lỗi chính thức nào được đưa ra). Cứ như thể là cô may lắm nên mới được thả ra vậy. Pógiò.com.net.org.biz.info
Sau sự kiện đó một thời gian ngắn, có một sự kiện khác, ít chấn động hơn, nhưng cũng khá xôn xao là chuyện cái tay đạo diễn chi đó tớ quên tên mất tuyên bố sẽ mời Yến Vy đóng phim, trong vai một Trung úy cảnh sát. Phim, đến hôm nay vẫn chưa bấm máy. Người ta hoài nghi tay đạo diễn chỉ lợi dụng scandal để tung hê một chút, ăn theo một chút vậy thôi. Vấn đề là, ngay khi có thông tin Yến Vy sẽ được mời vào vai trung uý cảnh sát thì thiên hạ lập tức nhảy dựng lên, gào: Không được.
Lý do ư? Lý do là một người như Yến Vy thì không thể vào vai một trung úy cảnh sát được, sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân. (Thế chuyện mãi lộ nói hoài vẫn không dẹp được thì đẹp hình ảnh người chiến sĩ lắm đấy!)
Và mới đây nhất là thông tin Yến Vy sẽ được mời sang Mỹ hát. Lại lập tức một mớ người nhảy dựng lên, bảo: Không được! Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức của người Việt Nam. Người như Yến Vy không xứng đáng được tha thứ... gì gì nữa.
Tự nhiên... bần thần quá! Sao thế nhỉ? Tại làm sao mà lại như thế chứ?
Thứ nhất: Yến Vy, cho dù đã bị kết án, đã bị đưa về giáo dục tại địa phương thì cho đến hôm nay, thời hạn giáo dục tại địa phương đối với Yến Vy đã kết thúc. Theo đúng luật, cô ấy đã được phục hồi đầy đủ quyền công dân. Mà, một trong những quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp là quyền tự do đi lại, tự do cư trú. Vậy thì việc cô ấy đi đâu là quyền của cô ấy, ai cấm được, nhỉ?
Thứ hai: Chẳng ai (cơ quan nhà nước nào) công nhận Yến Vy là ca sĩ. Ca sĩ ngày nay không chịu sự quản lý của cái giấy phép hành nghề khó hiểu mà sắp tới sẽ được/bị áp đặt lên họ. Vậy thì, việc Yến Vy đi hát vi phạm vào điều luật nào mà bị cấm? Thế tớ mời bạn đi hát cũng không được à? Tại sao không được vậy?
Thứ ba: Không ai bị xử hai lần vì cùng một tội. Chuyện của Vy đã xong rồi. Cô ấy đã trả xong nợ. Vậy, hà cớ gì cho đến tận hôm nay người ta vẫn xoáy vào đó để dập vùi cô? Thế gọi là đạo lý truyền thống Việt Nam ư?
Thứ tư: (Điều này có lẽ sẽ gây một cuộc... hỗn chiến giữa bạn và tớ) Mại dâm là xấu? Phụ nữ bán dâm là mất nhân phẩm? Sure? Tớ không nghĩ thế đâu!
Tuesday, May 8, 2007 11:40:43 AM
Lâu quá không viết.
Quay lại, nhìn cái blog buồn tênh.
Blog ơi chẳng phải tớ quên bạn mà bởi vì dạo này nhiều uẩn ức quá, lại phải đối phó với quá nhiều thứ, đến mức không còn kịp nhận ra thời gian đã trôi đi.
Nhưng, càng ngày tớ càng nhận ra sức mạnh của blog - một hệ thống thông tin tự do, mở và không ngại những "bức tường" - những bức tường Berlin thời hiện đại được mã hóa bằng tên gọi "Firewall".
Vậy thì, blog ơi, hãy giúp tớ nói lên những điều còn đang giấu kín...
Thursday, August 10, 2006 9:06:00 PM
Tại sao đêm nào mình cũng ngồi đây đến tận giờ này nhỉ? Uhm... để xem nào! Bài nhạc Việt có rồi. Bài bàn tròn có rồi. Thế giới nghệ sĩ có rồi (Bài của mộng Trịnh nah). Một bài nữa của chị Điệp. Thế là ổn. Hic, nếu mình nhớ không lầm thì đâu có ai trả lương gấp đôi cho mình đâu ta, sao mình phải cực thân thế nhỉ? Chẹp! Ráng chịu cực, mai mốt chịu khổ cũng dậy à!
Cái koan Mều cứng đầu. Nói không chịu nghe! Kệ! Không thèm nói nữa! Mình cứ ngồi ở cái hang ổ của mình thôi. Tại sao cứ phải có nhiều người quen kéo nhau vô mới được dzị ta?
Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Vẫn chưa có thẻ tín dụng. Đành phải hát bài chờ em thôi chứ sao.
Nhiều việc phải làm quá. không viết nổi nữa. Tổng chào bà con. Lúc nào rảnh lão nạp viết tiếp cho đọc hén.
Tuesday, August 8, 2006 6:17:41 AM
... Cúi xuống để thấy nhau đã rêu phong bấy lâu...
Nói một tiếng công bằng thì trong chuyện sáng tác nhạc, tớ tự thấy rằng mình thua Tuấn Khanh xa lắc. Nhưng không sao! Mỗi người có sở trường của riêng mình mà phải không? Tớ không giỏi sáng tác nhạc, nhưng tớ... cảm nhận nhạc cũng được chứ. Bằng chứng là khi nghe hai câu nhạc trên, tớ cảm được kha khá thứ.
Trong một xã hội dẫy đầy những dối trá, phù hoa, khi tiếng than van của nhân gian vẫn còn vang vọng, nếu ta không lên tiếng hoặc không có động thái nào để thay đổi nó hoặc để tự mình tốt hơn há chẳng phải là ta yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát lắm sao? Thế thì hỡi con tim yếu đuối kia, hãy cứ hát lên. Hát cho đỡ buồn. Hát để cảm thấy mình còn hiện hữu. Để rồi sau khi hát, những chuyện xấu vẫn còn, ta vẫn yếu đuối như xưa. Vậy thì cứ cúi xuống đi, để thấy nhau vẫn còn đầy rêu bám, khó mong gì ở một ngày ta sẽ đi lên.
Này em xin hãy lặng im. Xin em đừng nói. Đừng nói gì cả em ạ, để ta còn vơi chút buồn. Những lời em nói sẽ như từng vết cắt cứa vào tim ta. Ôi trái tim ta, yếu đuối, bơ vơ...
Ca khúc: Tôi bỏ tôi đi
Sáng tác: Tuấn Khanh . Trình bày: Thái Quốc Huy
Nghe các ca khúc khác do Thái Quốc Huy trình bày tại đây