Skip navigation.

A1-BLOG

A1 nghịch ngợm và đáng yêu! I miss U

ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG ÔI 12

,

:sing: hi: Những ngày cuối cùng của năm cuối cấp, tôi rất muốn viết cho các bạn tôi những dòng lưu bút ngắn ngủi này. Mai là ngày tổng kết 12 năm học rồi và chúng ta sẽ lại bước vô một trận chiến mới- trận chiến của kì thi Tốt Nghiệp phổ thông và Đại Học. :cool: :hat:

Read more...

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN: 24/4/2006, 25/4/2006

, , , ...

-"Chuyện nhỏ"như con thỏ

"A WAR": Cũng lại Chị Dung Và anh lì cùng ngày 24/4. Vẫn tại bãi để xe như thường lệ . Chẳng hiểu sao Anh lì lại dắt xe chị Dung ra nhà vệ sinh nam ----->có lẽ đây là chỗ hẹn hò quen thuộc của 2 anh chị


_Ngày 25/4/2006 Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Hôm nay Chị My lên bảng dò bài văn. Cô Cúc cho đề phân tích nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong câu thơ: " Tiếc thay một đoá trà mi . Con ong đã tỏ đường đi lối về".(Trích truyện Kiều Nguyễn Du, đoạn miêu tả Thuý Kiều rơi vào tay Mã Giám Sinh). _He he nhưng bà con có biết biệt danh của tên Duy Quang (người yêu một thời của Chị My nhà chúng ta) là gì hông: "Quang Chích"

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYÊN: ĐÁNH GHEN 24/4/2006

, , ,

TIN NÓNG
24/4/2006
Phó bí thư chi đoàn "Trâu Trinh" của lớp chúng ta xuất hiện với cái mặt bầm dập. Cụ thể là thâm con mắt bên trái (hay phải tui cũng quên mất hì), gương mặt đẹp chai bị in dấu trầy xước thê thảm. Theo sự phỏng vấn của chúng tôi, Chị An (dzợ anh) đã thừa nhận là lỡ tay. Mèn ơi có lẽ là đánh ghen vì cái tội anh Trâu Trinh dạo này hay "tơ tưởng đến người khác".

Đùa cho vui tí thôi.

Thật ra là trứơc đó nghỉ mấy hôm, đồng chí Trinh cùng một số đồng chí khác của lớp ta rủ nhau đi Sa Đằng, nghe đâu ghé địa đạo thì phải. Một tai nạn nhỏ đã xảy ra là anh Trinh bị té. May phước là chỉ có bi nhiêu thui chưa đến nỗi nằm viện bó bột.... Làm bà con cả lớp sáng hôm 24/4 (học thể dục anh nghỉ học) lo lắng đạp xe xuống thăm anh.

THÁNG 5/2006

,

Trước THÁNG 5:

Những ngày tháng năm oi bức vì cái lịch thi dày đặc.

_ Thứ 2 (8/5): Văn, Hoá

_ Thứ 3: Lý, Sinh, Sử

_ Thứ 4: Toán, Anh

Thứ 6 (12/5) học bình thường.

Read more...

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN: Ngày "lãng mạn" 12/3/2006

, , ,

Sáng ngày thi HSG (Chủ nhật 12/3/2006)

Đích thân anh Thuận đã chở chị hiếu trên chiếc xe đạp của anh đến địa điểm thi và trưa 2 nguời cũng về cùng nhau.

từ nguồn tin:Tui Rađio mục kích đuợc cảnh Anh Thuận chở chị Hiếu vào buổi sáng sớm. Còn chị Thảo Huơng bắt gặp cảnh này vào buổi trưa.
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31