Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

chia se

loi moi chia se

chào buổi sáng

CHÚC MỘT BUỔI SÁNG TỐT LÀNH
236 magnify

Chúc một buổi sáng tốt lành! Đó là một câu chúng ta rất thường dùng. Bạn có thể nói câu đó với em gái mình, với đồng nghiệp của mình hoặc thậm chí với người đưa thư. Bạn có thể coi nó là một lời chào, như kiểu “xin chào”, hoặc “chào buổi sáng”. Bạn cũng có thể coi nó là một lời chúc người khác khởi đầu ngày mới suôn sẻ. Hay bạn cũng có thể coi nó là một câu nói thân thiện để bắt đầu một cuộc trò chuyện, phá vỡ sự im lặng ban đầu. đối với hầu hết mọi người, nó có thể chỉ là một thói quen, và là một hành động lịch sự, lễ phép.

Riêng đối với tôi,”chúc buổi sáng tốt lành” có một ý nghĩa đặc biệt khác hẳn. Tôi không nhớ tôi nói câu đó thường xuyên đến mức nào, hoặc có khỏanh khắc nào đặc biệt mà tôi nói điều đó không, trừ một lần.

Đó là một buổi sáng cực kỳ lạnh và tâm trạng tôi thì cực kỳ tệ vì tôi vừa mới chia tay bạn gái vào tối hôm trước. tôi lái xe tới quán cà phê quen thuộc, đậu xe vào chỗ đậu xe quen thuộc rồi chọn chỗ ngồi quen thuộc trong quán. Tôi chỉ muốn ngồi một mình để chìm vào suy nghĩ.

Khi người phục vụ lại gần và tôi ngẩng lên. Tôi thấy đó không phải cô phục vụ quen thuộc- người thường lịch sự một cách lặng lẽ và tôi cho rằng phomng cách đó hợp với tôi nhất vào lúc này. Nhưng hôm ấy, lại gần tôi là một cô phục vụ mới mà tôi chưa từng gặp ở quán.

Cô ấy trẻ trung, tóc tết thành hai bím và đôi mắt thì như thắp sáng cả thế giới! Tôi không biết miêu tả thế nào vì cô ấy không phải người rất đỗi xinh đẹp, nhưng thật sự cô ấy tỏa sáng, có lẻ cô ấy có thể mang ánh mặt trời tới cho cả những ngày u ám nhất.

Và khi tôi ngẩng lên, cô ấy nói to:

-chúc buổi sáng tốt lành, tôi có thể giúp gì được anh?

Có lẽ đó chỉ là một câu nói bình thường của một người phục vụ, nên tôi chỉ gật đầu và gọi một cốc cà phê sữa. cô ấy lại mỉm cười, nói to thêm lần nữa:

-chúc anh buổi sáng tốt lành, thật sự tốt lành đủ để có thể anh mỉm cười được ấy!

Rồi cô ấy quay đi làm việc tiếp. còn tôi cảm thấy trái tim mình như tan ra.Điều đáng chú ý ở cô gái ấy không pải là ngooại hình, mà là cách cô ấy đón nhận mọi việc xung quanh, cách mà cô ấy tỏa sáng và tràn ngập áng sáng ấy ra khắp nơi. Suốt hai tháng đó, sáng nào tôi cũng tới quán cà phê, phần nhiều chỉ để được nhìn cô gái đó và nghe câu chúc buổi sáng tốt lành“ của cô ấy. có những buổi sáng rất vội và sắp muộn giờ đi làm, tôi cũng cố ghé vào quán, mua một cốc cà phê mang theo, để rồi ghé vào một cửa hàng của một người bạn ở gần công ty và để cốc cà phê ở đó chứ không kịp uống.

Cuối cùng, cô gái ấy lạ là người ”mở đầu” trước. cô ấy hỏi địa chỉ e-mail của tôi. Chúng tôi viết e-mail và nói chuyện qua điện thọai rất nhiề sau đó. Một thời gian sau, chúng tôi thât sự yêu nhau rồi kết hôn.

Bạn thấy đấy, đây không phải là một câu chuyện về lời chào buổi sáng, mà là một câu chuyên tình yêu. Nó là câu chuyện vè một khởi đầu tốt lành. Nó thay đổi cách suy nghĩ của tôi về việc câu chào chỉ đơn giản là một câu chào thể hiện phép lịch sự. nó có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nó có thể giúp bạn thu hẹp khỏang cách với người khác, đem niềm vui đến cho họ, gíp cho một ngày của họ- có thể rất tồi tệ- trở nên tốt đẹp hơn… vậy thì bạn nhớ nhé, hãy mở rộng cửa trái tim, bạn không biết là bạn sẽ đem được những điều kỳ diệu nào tới cho những người xung quanh, và càng không biết là có những điều kỳ diệu nào có thể xảy ra sau đó đâu.\123

nghe nhac

loi mo chia se

hello moi nguoi!hay vao day ma chia se nha.
khi bạn buồn hay bạn vui thì hãy ghé vào blog của mình mà cùng chia sẽ với mọi người nha.
khi bạn buồn tôi không hứa sẽ làm cho bạn vui nhưng tôi hứa sẽ buồn cùng bạn.
khi bạn vui thì tôi chắc chắn bạn sẽ vui hơn gấp bội bội lần nếu bạn vào đây và cùng chia sẽ với mọi người hihiihihih:)

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31