Словно ветер в степи...

Tựa như ngọn gió trên thảo nguyên... среди тысячи глаз - твои теперь мне трудно узнать...

Hà nội tảo hàn


Một chút lạnh trong lòng Hà nội,
Công việc nhiều hơn, tự hỏi rằng việc nhiều thật hay do cố tình giả vờ rằng nhiều việc???
Một chút lo âu vì những mối quan hệ mới.
Vẫn biết rằng mọi chuyện đâu đến lượt cậu phải lo...
Và băn khoăn với chi tiết mới của câu chuyện cũ.





Một lời trách khéo...
Một chút lãng quên...
Và một câu thơ:
Anh vô tâm - biết đâu - Hà nội
Lặng lẽ buồn - và khóc - những đêm mưa ...

Tuần sau nghỉ nhé.
Lên đường nào!

1 đám cưới và 1 đám maTây Yên Tử - 2009

Comments

Pink heartgadflysc Friday, November 20, 2009 4:48:42 PM

Đi đâu thế??????????????????

White Liewhitelie Monday, November 23, 2009 5:52:39 PM

vừa nói hôm nọ rồi,giờ mới đọc để trả lời : Tây Yên Tử idea

Pink heartgadflysc Tuesday, November 24, 2009 4:40:36 PM

Lại ko đi được rồi, ctac đột xuất Đà Nẵng đến tận thứ 7 mới ra được, cầm theo cái túi nước nhé! Chắc ít có cơ hội dùng đến, lấy mà dùng! Bác sẽ dùng nó nhiều hơn! Còn cái quần chống nước, sợ hơi rộng, ko thì cũng mang đi test hộ em cái bigsmile

Pink heartgadflysc Tuesday, November 24, 2009 4:43:03 PM

Ko để ý đến cái ảnh, đấy là chỗ chùa bọn mình nghỉ qua đêm nhỉ, view từ trên xuống. Thèm được ngủ 1 đêm giữa thiên nhiên quá!

White Liewhitelie Wednesday, November 25, 2009 2:29:42 PM

nó là Vân Tiêu, giờ thì cố sang Ngọa Vân.
Thế là tớ bóc tem cái túi nước à, chưa chắc đã cần mang, vì mùa này cũng lạnh.
Mai chuẩn bị rồi ngày kia đi là vừa

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31