Một ngày khá là dễ chịu!
Buổi sáng ra khỏi nhà, tiết trời lạnh nhưng ko còn mưa phùn như mấy ngày trước, đường xá khô ráo tạo cảm giác thoải mái hơn hẳn ^^. Công việc ở công ty diễn ra suôn sẻ (bình thường vẫn vậy mà) nhưng vì hôm nay sếp ko lên văn phòng nên mình không phải nghe những lời cằn nhằn và bộ mặt khó đăm đăm ấy nữa. Thật là may mắn!
Hết giờ làm việc, vì có một cuộc hẹn tận lúc 7h nên mình phải ở lại văn phòng, lang thang trên net thế nào mà lại tìm ngay được một news nóng hổi và vô cùng hữu ích. Chà chà, lần này mình phải tận dụng cơ hội này mới được. Thử sức mình chút chứ nhỉ! Hy vọng là sẽ có kết quả

Thông tin gì ý à? Có kết quả thì sẽ thông báo nha, hà hà.
Trùi ui, trùi ui. Trông mặt mình thế này mà vẫn còn bị tưởng là học sinh cơ đấy. Có hẹn với chị Châu Linh tại GEC, vừa mới lơ ngơ vào trung tâm, nói chuyện với chị trực ở đó một lúc thì một cậu sinh viên mặc đồng phục HH nhảy vô, thấy mình ngồi đó thì kéo luôn lên lớp học " chị là học viên mới à, lên lớp học cùng em cho vui rồi hôm nay lớp em tổ chức mời tất cả các chị ở đây liên hoan ngày 8/3" hic hic. Thế rồi bị lôi xềnh xệch vào lớp học và còn được giới thiệu đàng hoàng là học viên mới nữa chứ.

. Sau màn giới thiệu tên và làm quen, tưởng ở lại lớp học luôn thì chi Châu Linh gọi xuống phỏng vấn. Hi hi. Tớ đi phỏng vấn làm giáo viên chớ bộ. Thế mà suýt thành học viên đấy! ^^.
Xong xuôi đâu đấy thì cậu SV vừa nãy chạy vào, gãi đầu gãi tai "em xin lỗi, em tưởng chị là học sinh mới. hehe" và bó hoa đầu tiên trong dịp 8/3 năm nay mình được nhận là ở đây. Thật là vui! Học sinh đáng yêu thật đó! hehe lại còn được mời đi dự party luôn với lớp nữa chứ. Lại Karaoke đó mà. Mình thể hiện bài "Hello" của Richie được 98 điểm cơ đấy. Bất ngờ quá cơ

. Ah, lại còn được "than thở" với "ông già" nữa chứ ^^.

Mình mún nói chuyện thật nhìu nữa cơ....
Túm lại là hôm nay là ngày may mắn nhất trong tuần của mình đó. hơ hơ. Còn thứ 7 và CN thì sao nhỉ??? Cầu trời ngày mai có nắng:star: thì cũng được coi là hạnh phúc rùi. haha.