Con diều nhờ ngược gió mà bay cao

Cảm ơn đời...

BÀI THAM DỰ THI VIẾT GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

THỜI GIAN CHO... QUẢ NGỌT

"Quả ngọt” không có trên những cây khô cằn mà chỉ được sinh ra từ những cây tốt tươi qua sự cần mẫn chăm sóc, vun vén của người trồng. Chị Nguyễn Thị Diễm Ngọc, sinh năm 1983 – cán bộ chuyên trách Dân số Gia đình và Trẻ em phường 18 đang trân trọng đón nhận “quả ngọt” ấy với một niềm hạnh phúc…

* Thử thách của thời gian
Quê tận Trà Vinh, Diễm Ngọc cùng ba mẹ và em trai lên thành phố lập nghiệp và đã tạm trú tại phường 1, quận 4 hơn 10 năm qua. Năm 1999, khi đang học ở Trường Nguyễn Trãi, Ngọc bắt đầu tham gia sinh hoạt đoàn tại phường 18. Rồi dường như có duyên, Ngọc đã gắn bó địa bàn và nhiệt tình với những hoạt động của phường. Dù chưa được hưởng lương, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, Ngọc vẫn không từ bỏ niềm say mê làm công tác đoàn. Bởi Ngọc chưa có hộ khẩu thường trú tại thành phố nên chính quyền địa phương đã rất khó khăn trong phân bố công việc hay cơ cấu vào các chức danh, dẫu là Ngọc có năng lực. Thấy Ngọc làm việc nhiệt tình và bằng tất cả cái tâm, năm 2001 Đảng ủy, Chính quyền phường đưa Ngọc vào công tác ở UBND, bố trí làm cán bộ kế thừa của đoàn và phụ trách bảo vệ chăm sóc trẻ em, với mức lương 200.000 đồng/tháng.
Ngọc vẫn kiên trì tiếp tục theo đuổi công việc, cách tốt nhất đối với Ngọc là tìm việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kể cả vai trò của một Bí thư chi đoàn khu phố. Khi thì Ngọc đi dạy kèm, có lúc làm thu ngân ở tiệm Internet. Thời gian này, Ngọc rất vất vả, tối Ngọc đi làm thêm tới gần 12 giờ đêm mới về. Hỏi Ngọc vì sao không nản lòng, Ngọc trả lời “Tôi cũng không biết nữa”. “Có lẽ động lực giúp Ngọc vượt qua khó khăn chính là niềm say mê công việc và sự thương yêu, hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất của Đảng bộ, Chính quyền, Hội, Đoàn phường 18”, Ngọc nghĩ như thế!



* “Quả ngọt” cho lòng tin vững vàng
Bám địa bàn trong thời gian dài, rồi Ngọc cũng được tưởng thưởng xứng đáng. Từ năm 2002 đến năm 2005 Ngọc được Mặt trận, Hội phụ nữ, Quận đoàn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2003, Ngọc được tuyên dương Thanh niên tiên tiến cấp Thành phố và được đại diện giao lưu với hội nghị. Năm 2004, Ngọc nhận được giải thưởng Hồ Hảo Hớn, được tuyên dương Bí thư chi đoàn khu phố xuất sắc cấp Thành phố. Từ đó, Ngọc càng tin vào công việc mình đã chọn, công việc của người cán bộ phường, xã. Tháng 3/2006 Ngọc được Thành đoàn tuyên dương Thanh niên lao động nhập cư hoạt động tích cực trong công tác đoàn.
Đầu năm 2005, Diễm Ngọc chính thức là cán bộ chuyên trách Dân số Gia đình và Trẻ em phường 18 và được hưởng định suất. Niềm vui lại đến với gia đình của Ngọc khi Nhà nước có những quyết định mới về đăng ký hộ khẩu thường trú đối với người nhập cư. Đến ngày 10/5/2006, Diễm Ngọc vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đấy chính là mục tiêu phấn đấu của Ngọc bấy lâu nay. Không tự mãn, Ngọc trân trọng kết quả đó. Ngọc tâm niệm: được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì cần phải thường xuyên rèn luyện mình, qua quá trình công tác phải có những đóng góp xứng đáng. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Huệ – Bí thư Đảng ủy phường 18 đánh giá cao ở sự kiên trì, bám chắc hoạt động địa phường của Ngọc và đã nhận xét: “Ngọc được thử thách qua nhiều phong trào, nhiệt tình trong công tác, có tư tưởng vững vàng, không chùn bước trước những khó khăn, có quan hệ tốt với mọi người…”.
Nhiệm vụ chính là Cán bộ chuyên trách Dân số, Ngọc vẫn tham gia nhiều mảng hoạt động khác, là UVTV Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, là thành viên Ban chỉ đạo hè, tham gia công tác đoàn… Ngọc đã phải biết sắp xếp công việc một cách hợp lý. Ngọc có một cuốn sổ lớn để ghi lại tiến trình thực hiện công việc để tránh bị trùng lắp và hoàn thành tốt tất cả mọi việc. Nhất là các hoạt động dành cho trẻ em cần phải thận trọng hơn. Ngọc cho rằng “…làm cán bộ phường xã không nhiệt tình thì không thể làm tốt được”. Thật vậy, từ nhiệt tình trong công việc, Ngọc lúc nào cũng là một cô gái trẻ trung, năng động, hoà đồng với mọi người, ai biết được Ngọc đã trải qua thời gian thử thách lâu dài đến như thế. Với Ngọc thời gian 6 năm qua đã giúp Ngọc trưởng thành lên rất nhiều!./.

MINOLAK

BÀI THAM DỰ THI VIẾT GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐTTRUYỆN NGẮN

Comments

Unregistered user Tuesday, September 8, 2009 2:31:28 PM

Anonymous writes: bai viet cua ban rat hay. Cam on ban. neu luc nao ranh ghe nha minh choi. Dia chi la aquilascorpius.multiply.com

Unregistered user Tuesday, September 8, 2009 2:31:35 PM

Anonymous writes: bai viet cua ban rat hay. Cam on ban. neu luc nao ranh ghe nha minh choi. Dia chi la aquilascorpius.multiply.com

Unregistered user Monday, November 23, 2009 1:24:04 PM

Canh writes: Cam on bai van cua ban.No rat hay o cam thay cau la mot nguoi rat hieu thao

Unregistered user Sunday, March 14, 2010 6:11:26 AM

Anonymous writes: hay quá,tớ đang cần làm bài dự thi người tốt việc tốt

Unregistered user Sunday, March 14, 2010 1:06:45 PM

Anonymous writes: hay ge. minh kung dang kan lam bai thi ve tam guong nguoi tot viec tot

Minolakwhiterabbits Wednesday, March 24, 2010 2:36:27 AM

Cám ơn bạn đã khen.
Bài viết cũ lắm rồi.
Hơn 5 năm, viết còn vụn về lắm

Unregistered user Monday, April 26, 2010 12:58:18 PM

Anonymous writes: hay tha^t. de^y' em mo*i' hoc. lo*p 5 ma` da~ fai? lam` ro^i` ne`

Unregistered user Monday, May 17, 2010 11:10:03 AM

Anonymous writes: cai loz kawasaki

Unregistered user Wednesday, August 11, 2010 6:56:24 AM

Anonymous writes: Quả ngọt vẫn có thể có trên những cây khô cằn. Tôi không muốn nói nhiều hơn về chân lý đó, nếu như ai từng nhìn, ngắm, sờ, nếm thì tôi không phải giải thích tại sao, còn người nào không qua thực tiễn mà giáo điều máy móc thì nên nghiên cứu thêm, khác có ngày giác ngộ chân lý đó.

Unregistered user Wednesday, August 18, 2010 5:49:40 AM

huong writes: hay ghe ha wa :D

Minolakwhiterabbits Monday, August 30, 2010 2:21:14 AM

bigsmile

Minolakwhiterabbits Monday, August 30, 2010 2:21:29 AM

Thanks

Unregistered user Saturday, November 6, 2010 1:32:02 PM

Anonymous writes: hay ghe hi...hi...hi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31