Sticky post
Friday, July 17, 2009 3:04:38 AM
Sống
Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn".
Read more...
Thursday, May 9, 2013 3:33:52 PM
Lặng, Trầm
Sg mùa này lạ lắm, có những cái nóng như thêu đốt,có những cơn mưa chiều bất chợt.Con người cũng lạ lắm,có những nỗi buồn cứ quay quắt,có những toan tính đời thường,luẩn quẩn mãi những nghĩ suy về 1 ngày mông lung....
Hết ngày,hết tuần,rồi lại hết 1 tháng....Em đi rồi em lại về mà đã bao lâu rồi em ko cho riêng mình 1 không gian để nhắm mắt để thôi ko ngừng toan tính.Giờ đây, giữa 1 đêm mưa này em ngồi tự hành hạ bản thân mình lại là những giây phút em thấy lòng mình thanh thản nhất.
Sunday, September 30, 2012 1:36:27 PM
lặng
Đi bên anh chiều trên lối vắng
Phố xa,phố xa ngỡ như thật gần....
Chiều thứ 7 bình yên anh.Em ước thời gian này cứ ngừng lại, bên anh để ru lại lòng mình tìm lại chút bình an. Dẫu biết rằng những gì anh đang làm cho em cũng chỉ là bù đắp lại những nỗi đau mà anh đã gây ra cho em. Em vẫn thix cảm giác này bên anh chỉ vui cười, bên anh em không nghĩ suy sợ mất anh, ghen tuôn vớ vẩn sợ tim anh lạc lối, bên anh em không lo sợ khi nghĩ đến tương lai vô định,chỉ biết hiện tại anh bên em, cùng em trải qua những giây phút vui vẻ sau những bộn bề cơm áo gạo tiền.
"Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm"
Giờ đây không còn những câu nói ngọt ngào, anh yêu em, em nhớ anh của ngày xưa. Bên nhau đó nhưng cũng rất xa, không là tình nhân cũng chẳng phải kẻ xa lạ.Vô tình em và anh lại đi lại con đường mà em và anh đã hẹn hò, không biết anh có còn nhớ không với em giờ lại thấy thanh thản vô cùng với những kỷ niệm êm đềm của ngày ấy. Đôi lần muốn hỏi vì sao ngày ấy anh lại xa em, đạp bỏ những yêu thương mà cả em và anh đã khó khăn mới có được nhưng em lại thôi, giờ đây đối với em như thế là quá đủ, gợi lại những nỗi đau ngày xưa liệu có tốt cho hiện tại. Em không mong tương lai anh vẫn bên em, đường đời dài đằng đẵng chẳng biết tương lai sẽ ra sao, thì thôi em sẽ sống cho hiện tại.Nếu cho em lựa chọn lần nữa em vẫn chọn yêu anh
Wednesday, September 26, 2012 10:01:16 AM
lặng
Những ngày nghỉ mới bắt đầu, cố gắng tận hưởng không suy nghĩ gì nhiều về ngày mai.cho phép mình là kẻ lười nhác.
chiều Sg hnay lại mưa, ngồi bên cửa sổ của căn gác nhỏ lại cà phê cùng Trịnh....
Vậy là rời nhà cũng gần 1 tháng bao lo toan suy nghĩ,đôi khi bắt gặp em thở dài nhiều hơn, đăm chiêu nhiều hơn, lòng muốn nở 1 nụ cười cho nhẹ bớt bao căng thẳng nhưng môi thì cứ nặng nề....
Phải cố gắng tồn tại trước rồi sẽ sống tốt hơn, dù hoàn cảnh nào thì cũng phải cố k được quyến từ bỏ cuộc sống này.
Read more...
Wednesday, September 5, 2012 4:41:06 AM
lặng
Hôm nay nhóc Bo chính thức bước vào lớp 1 cũng là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của nhóc, vậy mà Út k có nhà để chúc mừng nhóc. Sáng k thể chứng kiến nhóc thức dậy sớm chuẩn bị cặp sách đến trường như ngày nhóc tập tễnh đi học mẫu giáo.
Năm nay ba cũng bận k làm tiệc sinh nhật cho Nhóc. Chúc Nhóc của út ngày 1 lớn 1 ngoan hơn, học hành thật giỏi, biết hiếu thảo, thương ông bà nội và ba mẹ nhiều hơn.Nhớ nhóc của Út nhiều lắm.