Huyên - cơn mưa đầu mùa
Sunday, 17. August 2008, 15:12:22
“Cơn mưa đầu mùa” không giống như những cơn mưa khác. Không ầm ì, không có tia chóp cũng như không có nỗi sợ hãi. Mà đó chỉ là một cơn mưa bất chợt. Sau cơn mưa xa xa đâu đó luôn xuất hiện cầu vòng 7 sắc. Tạo cho mình cảm giác đang đắm chìm trong giấc mộng ngây ngô nhất của tuổi đương yêu.. Chỉ muốn ngắm nhìn – chiêm ngưỡng nhưng không muốn làm náo động để cầu vòng kia đẹp mãi trong lòng Phúc.
Khi mình còn là một giảng viên tin học. Cô ta là cô học trò chỉ mới học lớp 10. Vui vẻ và hồn nhiên. Phúc đã yêu cô ta từ đấy. Cô ta luôn cở mở nhiệt tình và phogn cách nói ngây thơ. Khiến cho lòng Phúc đã có chút gì đó xao động. Muốn giũ mãi hình ảnh ấy mãi bên mình. Và Phúc đã trao cho cô ta bức thư tình do mình viết gởi cho Huyên. Và Huyên cũng gởi là cho Phúc những lời “mến” với những lời thật chân thành.
Nhưng cơn mưa kia không đủ mạnh. Để làm cho 2 tâm hồn cảm thấy lạnh giá.. để cần có nhau nhiều hơn. Và Phúc ra đi một cách lặng lẽ vì Phúc thấy cơn mưa đầu mùa đẹp lắm – Nó cần ở nơi thật thơ mộng, nó cần có một tay họa sĩ, nhà nhiếp ảnh hay một nhà văn khắc họa nó. Hay một vị hoàng tử trao cho cơn mưa khúc nhạc êm đềm và hạnh phúc…
Trong những ngày ở Cần Thơ, Phúc luôn giữ hình ảnh của cơn mưa đó.. Như gìn giữ ký ức đẹp và một tình yêu trong sang nhất. Và cũng sau bao năm xa cách Phúc cũng gặp lại cô ta. Nhưng bây giờ, cơn mưa đó không còn nữa. Mà trở thành một cành Sukura – Hoa Anh Đào. Chắc có lẻ vì nhưng hạt mưa kia, và được trồng từ mãnh đất tốt. Nên bây giờ đã vững chắc, luôn khoe sắc. Rất vui khi gặp lại cô ta. Chúng tôi không là bạn tình nhưng chắc hẳn là tri âm tri kỷ tốt. Chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ trên đời. Hiểu và cảm thông cho nhau. Phúc mong là tình bạn sẽ tồn tại mãi..
Full name: Văn Trần Cẫm Huyên
BoD: 24.7.1988



