Tìm lại...

Bầu trời cao trong xanh và ánh mắt lặng lẽ trên sân trường...

HAPPINESS

Dogs

Hôm nay bé BabyStrawberry nhắn tin cho mình :

nhung Chu (10/27/2007 2:45:04 AM): Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây là 1 bài test để xem ai là ng` bạn thật của bạn, hay bạn chỉ là 1 ng` để nói chuyện khi họ buồn chán. Gửi cái này cho mọi ng` trong list của bạn, bao gồm cả ng` đã gửi cho bạn. Tôi vừa đã làm. Bởi vì bạn là ban của tôi.
nhung Chu (10/27/2007 2:51:59 AM): thank you.
nhung Chu (10/27/2007 2:52:41 AM): you is my best friend ,forever.
nhung Chu (10/27/2007 3:18:11 AM): tiec la chi 0 co o day.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:09 AM): bay gio,em co nhieu cam xuc la ki _ve nhung nguoi ban rat rat than cua em.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:21 AM): chi la mot phan trong do.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:42 AM): em co phai la nguoi ban thuc su cua chi.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:48 AM): theo em la the.
nhung Chu (10/27/2007 3:19:58 AM): con chi thi sao.
nhung Chu (10/27/2007 3:21:13 AM): em mong ,chi cung coi em la nguoi ban than,vi em coi chi la nguoi ban thuc thu cua minh.
nhung Chu (10/27/2007 3:21:20 AM): i love you.



Hehe, cảm ơn bé, chị cũng iu bé nhiều lắm. Một cô bé thật dễ thương. Hai chị em quen nhau qua opera, chưa từng gặp mặt, một vài lần nói chuyện qua yahoo.

Cảm ơn opera đã đem đến cho tớ những người bạn thật tuyệt vời như chị n_august, nightingle, bác Đạt, bạn Cường, ông anh trai Tucan và rất những người bạn khác nữa (tạm thời chưa kể hết được bigsmile )... Một cộng đồng thật tuyệt vời, đã gắn kết những con người chưa một lần gặp mặt.

Mình có thể nói gì bây giờ nhỉ, học bé Strawberry nào smile :
I LOVE YOU, ALL MY FRIENDS !
I LOVE YOU, OPERA !



Ôi cuộc sống mếm yêu wink!


To: Những bạn ghé thăm blog của tớ: Chúc bạn một ngày tốt lành, bạn có tin không, tớ yêu bạn nhiều lắm ^^

Điều không thể tha thứVượt qua vầng thái dương

Comments

Vũ Văn Tântanlsth Monday, November 5, 2007 6:33:18 PM

Chúc em ngày càng có nhiều bạn và vui vẻ hơn nữa.

Đặng Nhungwoodls Sunday, November 11, 2007 4:05:39 AM

yeah bigsmile

NGUYỄN VIẾT CƯỜNGCuongClub_9X Sunday, November 11, 2007 1:34:04 PM

opera vốn rất tuyệt mà,ngoài đời có thể chúng ta đi qua nhau mà ko nhận ra,nhưng trong opera chúng ta lại là bạn tốt.
Có những người bạn mà có lẽ cả đời ko gặp mặt nhau,Nhưng chúng ta vẫn nói chuyện, quan tâm đến nhau,nhờ có opera.
Mình cũng muốn nói I LOVE YOU, ALL MY FRIENDS !
I LOVE YOU, OPERA !

Mai Thanh Vânle_roi_et_la_fille Wednesday, December 19, 2007 4:25:41 AM

Mi ơi,thế không có tau à,dạo này tau không hay lên blog mấy thế là mi quên tau luôn!!

NGUYỄN VIẾT CƯỜNGCuongClub_9X Friday, December 21, 2007 4:07:13 PM

nhà nay vắng khách buồn ghê.he he
noen vui vẻ nha mọi người

Nguyễn Thành Đạtthanhdatnguyen1080 Monday, December 24, 2007 3:28:46 AM

oh oh oh, noel noel. chúc cả nhà một giáng sinh an lành hạnh phúc nhá, Hànội tự dưng 2 hôm nay lạnh đột ngột, những cơn gió lạnh vội vàng quýnh quáng thổi ào qua phố cho kịp đón giáng sinh. hi vọng tết âm lịch năm nay thời tiết cũng được như thế này, đừng có mưa là ổn rồi, rét thế này chứ rét nữa Đạt tôi lại càng thích:D. bánh chưng, thịt mỡ dưa hành và 1 thứ đặc biệt nữa là ...... rượu bigsmile sẽ không bị thiu.
không hiểu sao mình vẫn rất thích cái không khí tết rất là bắc bộ, hơi âm lịch cổ điển, hơi làng xã nhưng vui. Này nhé, mình sẽ tự gói bánh chưng(tết nào tớ cũng tự tay gói 15 chiếc nhá), ngồi bó gối trông nồi bánh sôi ùng ục trong đêm, hít hà vị lá dong thơm lừng quện trong mùi vị cay xộc của khói mỗi khi trào nước và không quên "tự sướng" bằng 1 chiếc bánh con con út ít:). khi sáng ra vớt bánh và "hello ngày mới p" luôn. rồi cả ngày hôm ấy sẽ lại bận rộn đi đưa bánh đi biếu, đi cho(gói nhiều thế nhưng chỉ giữ lại 5 cái là cùng,3 cái thắp hương, 2 cái còn lại nhét tủ lạnh để hoá vàng thì cúng nốt, thế đã đủ chật cứng bao tử của cái tủ lạnh ngày tết lúc nào cũng lúc nhúc đủ thứ rồi), phụ bà già đồ xôi,"trảm" gà... phần lau dọn nhà cửa thì sẽ đổ thừa cho bà chị gái(nhà ngay sát)... đêm 30 sẽ làm 1 chầu ra trò cùng 2 ông bạn nối khố tại nhà 1 trong 3 thằng, chén tạc chén thù tới nghiêng ngả rồi tầm 11h sẽ vác xe máy lượn khượn vài vòng thành phố(vấn đề là bây giờ phải đội mũ bảo hiểm :Faint: . ) rồi lên cầu bãi cháy xem bắn pháo hoa(ngày xưa thì đứng ở khu vườn đào cũng xem được, còn giờ thích trèo cao rồi:D), quá 12 giờ khi pháo hoa đã vãn lại lục đục kéo nhau đi hái lộc rồi chia tay mỗi thằng 1 ngả lượn khượn về xông nhà( bà già luôn ưu tiên cho thằng út xông nhà cho mọi năm mặc dù cái tuổi Canh Thân luôn là dở ẹc:(). sáng mùng 1 dậy sớm nhé, rửa mặt bằng nước lá mùi thì không gì thơm bằng. mẹ sẽ nấu cho 1 bát mỳ nhiều rau(cái này thì cực quý vì tết nhất tòan rượu chè be bét.khàkhà) ngồi nhâm nhi trà sen nóng bốc khói nghi ngút thơm lừng, nghe bản Acome Amour hoặc Happy new year thì không còn gì thú vị bằng..... thêm vài cái "thú vị" như thế là hết tết rồi còn đâu:D

Jingle Bell

Đặng Nhungwoodls Sunday, December 30, 2007 3:53:46 AM

Dạo này tớ học hành chăm chỉ nên ít online, bạn Cường phải thông cảm chứ p

Thanks bác Đạt vì bài essay Năm mới tuyệt vời. Chúc bác năm mới mạnh khoẻ cheers

Vân tồ, tau có quên mi đâu, chả ko đi chơi với nhau suốt là gì rolleyes

GrassNCloud Sunday, December 30, 2007 6:43:49 AM

Năm mới vui vẻ ^^. Hì, năm nay có nhiều tin vui nha bigsmile.

°•♥•°...[G]ä'µ...°•♥•°Kenix_Ye Sunday, December 30, 2007 8:14:39 AM

Đón năm mới zui zui zẻ zẻ ngen chủ nhân blog !
"Con người đứng giữa ranh giới của nụ cười và nước mắt. Tôi chúc bạn sẽ luôn nghiêng về phía nụ cười, dù là nước mắt, cũng là giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc"
Câu nì thấy wen hem ? Nhưng là 1 lời chúc ý nghĩa mong Wools thix ^^

Đặng Nhungwoodls Monday, December 31, 2007 7:08:28 AM

Ôi, iu mọi người quá love

nightingle Monday, December 31, 2007 8:39:28 AM

Chúc mừng năm mới!

NGUYỄN VIẾT CƯỜNGCuongClub_9X Tuesday, January 1, 2008 6:09:21 PM

năm mới ăn no ngủ khỏe nhé gỗ lam sơn

Mai Thanh Vânle_roi_et_la_fille Thursday, January 3, 2008 6:24:30 AM

Hờ,công nhận mình chơi nhiều thật. Mà sao tau sửa lại cái blog này mãi mà không được nhờ,nên chán quá,vẫn tung hoành bên 360,hê hê,dạy tau làm lại đê!!!:D

Nguyễn Thanh Tútucan Friday, January 4, 2008 7:26:13 AM

này, chơi xỏ anh hả? kể là có ông anh trai Tú cận, vậy sao bài viết đông vui dzui dzẻ thế này mà kô thèm buzz anh 1 câu hả, hôm nay anh mới tình cờ lẹt đẹt đi sang mới thấy
hôm nào gặp lại sẽ ăn kem cốc miễn phí từ anh trai này, lúc đó cấm có kêu bigsmile

Dinh Duc Thodhk9490 Monday, January 28, 2008 4:39:56 AM

Chúc Fuzzy năm con chuột vui vẻ, hạnh phúc nhé. Thi xong rồi, tớ sẽ mail cho cậu đều đều ^^ Chúc cậu thi tốt smile flirt

Đặng Nhungwoodls Tuesday, January 29, 2008 4:34:04 PM

úi chà ơi, thi xong phải è cổ ra cày toán, lý, hóa chứ nhờ wink

Dinh Duc Thodhk9490 Wednesday, January 30, 2008 8:07:47 AM

thế là hết... NlogN đã suy biến thành N^2 ; N^2LogN đã suy biến thành N^3 => do cái tội cài đặt tìm kiếm nhị phân theo kiểu thủ tục + truyền tham số. Thế là hết, vòng 2 kết thúc tại đây... À, đó là chưa kể bài cuối, Tham... thì thâm, để N=32 là đủ chạy k<=5, cứ thích ngu cơ, để thành n=50, bài toán trở thành quá quá chậm sad chẳng hiểu vì sao mình lại ngu đến thế... trời ơi..

Đặng Nhungwoodls Friday, February 1, 2008 9:32:05 AM

Hix. Đã bảo quên vụ thi QG đi rồi mà. Tớ cũng be bét chứ có hơn gì đâu sad

Nguyễn Thanh Tútucan Saturday, December 13, 2008 9:58:45 PM

QuaVinhquavinh Friday, April 24, 2009 1:11:31 PM

Buồn wá đi lang thang thăm láng giềng chơi . Cuối tuần vui vẻ smile

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29