Làm bánh tiếp + lên chức "cậu"
Friday, 9. January 2009, 23:12:00
Hai cái chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ? =)) Trải qua một tuần đen tối, tiếp sau lại là một tuần ăn và ngủ, tưởng ko còn j nữa, ai ngờ trong 1 ngày có 2 niềm vui một lúc: Làm bánh thành công hơn một tẹo và có 1 cô cháu gái >
5h sáng: Cả nhà lục đục chuẩn bị bữa sáng cho chị mình và con ranh con đag quẫy đạp trog bụng.
10h sáng: 1 bé gái xinh đẹp, bụ bẫm, sáng chói như một thiên thần,blah...blah... ra đời, ko quên nở một điệu...khóc ré lên như bao bé bình thường như cân đường hộp sữa khác. Mà ko, khác cái nó là cháu mình >
Chiều đag ngủ ngon lành thì có 1 con worm chết tiệt đến phá đám. Đúng lúc cụ nhà mình vừa từ viện về, đag mệt nên có vẻ hơi khó chịu.
15h30, DVD vẫn chưa đến theo lịch hẹn.
16h, 3 thằng bắt đầu chiến dịch đi mua đồ.
-Shop đầu tiên, 57 Phương Mai----> đã trở thành trung tâm tư vấn du học :|
-Shop thứ 2, siêu thị Thái Hà----> 1kg bột, 1l sữa, 1 hộp trứng gà công nghiệp kém chất lượng (kém so với gà mua ngoài chợ), 200g bơ.
-Shop thứ 3, 35 Phan Đình Phùng----> Thu Hương Bakery: Ko có bán chocolate riêng đâu em ạ. Đến đây làm mình nhớ đến Tsukasa-chan.
18h, shop thứ n..., vẫn ko có đc cái đag cần, và 3 thằng bắt đầu đói bụng, mệt mỏi, chán nản và...lạc đường =))
18h30: 66 Bà Triệu, vẫn là thiên đường của đồ làm bánh, hàng nhập ngoại, đồ ăn cho người nước ngoài và với mức giá...trên trời
19h: Về nhà, ăn uống lỉnh kỉnh lung tung rồi bắt đầu làm.
Mấy buổi trưa tan học xong lên Hàng Thiếc mua toàn khuôn làm chocolate + 1 con dao phết bơ rồi bây h quyết định làm bánh =)) 1 cái khuôn tròn nhỏ và quyết định tự làm kem. Nướng lên, thơm, to, cháy một tí nữa=)). Trong lúc nướng bánh thì làm kem. Đánh, đánh, đánh nữa, đánh mãi, đánh đến muốn ăn sống lòng trắng trứng với bơ cho khỏi đánh mà nó vẫn ko bông nổi. Xem lại thành phần: Mẹ ơi, mua nhầm bơ muối!!! Đánh mãi ko tan nổi. Lần sau phải mua máy đánh trứng :-w Đổ vào rán luôn, 2 thằng chia nhau ăn.
21h, mama DVD gọi: "Mày đang ở nhà đứa nào? ...." blah...blah...nói chung là bác í nói rất to và mình cũng chỉ nghe được mỗi câu đấy.
Đọc Vua bánh ngọt tập 1. Đi ngủ.
P/S: Mama, con xin lỗi vì hôm nay đã hỗn láo với mama. Con xin lỗi...














How to use Quote function: