Skip navigation.

Log in | Sign up

What you see is what you get !!!

Welcome to Ho Nguyen Viet Thu's Blog

Posts tagged with "Music-online"

Yêu làm chi


Một: Tình yêu em trao không mang dối gian mà người ta gạt bỏ..
Hai: Vì sao tình yêu nay mang bao trái ngang để cho chỉ một day dứt..
Ba: Để đời ta rẽ ngang để tình yêu lìa xa đời nhau..
Bốn: Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều chuyện tình yêu..

Không được nói YÊU LÀM CHI .. Bởi tình yêu đã đem lại cho chính ta những khoảnh khắc ta nói là vàng son Và nếu một khi tiếc nuối đã trót yêu - yêu làm chi - cũng phải thôi, .. chẳng ai chấp nhận kết cục ai oán. Ta đem nhiều trái ngang của cuộc sống và tình yêu so sánh sẽ càng thêm buồn. VÌ vậy, ta hãy thử : ..

.. Viết tên mình lên một tờ giấy. Hãy thử viết chữ yêu ai đó, thử viết chữ hận ai đó,... viết lên điều ta tiếc nuối cũng như điều ta mong ước ... ta sẽ thấy chữ "Tôi" luôn được viết hoa. Hãy luôn quý trọng mình và đừng dằn vặt với tình yêu đã qua. Rốt cuộc sau mỗi lần vượt lên đau đớn ta vẫn có thể làm tan chảy trái tim đóng băng bằng bản thân mình.

Read more...

Đừng xa em nhé

,

Đây là một bài hát rất hay, nói về tâm sự của 1 người con gái khi người yêu đã cách xa...Kèm theo đây là 1 dòng tâm sự khá chân thật của một cô gái khi chia tay thằng bạn mình. Lúc chia tay, cô gái đã gửi cho mình bài nhạc này và những lời tâm sự này nhờ mình chuyển đến cho thằng bạn mình...Mình k phải là người trong cuộc nhưng khi nghe bài này, thấy sao lòng tê tái quá...
Vậy là mình đã xa nhau thật, mình mất nhau thật sao anh? Tháng năm đắm say, ngọt ngào hạnh phúc giờ chỉ còn mình em lầm lũi bước trên con đường dài. Mình em, chỉ còn mình em trên con đường ấy ! Tháng ngày cách xa em cứ ngỡ đã quên được anh, nhưng không hiểu sao giờ đây kí ức tràn về ngập cả tâm hồn em, em mới nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều lắm !
Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ mất anh và em chưa bao giờ nghĩ rằng người anh chọn yêu cũng có cái tên như em ! Điều ấy càng làm em đau đớn, xót xa hơn.
Giây phút bên anh em chẳng thể nào quên được, ánh mắt, bờ môi ấy,giờ sao ngha xa xôi quá, anh chẳng còn ở đây, anh đã đi xa đời em, xa thật rồi ! Không hiểu sao em lại yêu anh đến thế ! Những lúc bên anh em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng không phải, đằng sau đó là một sự thật phũ phàng, em không muốn tin nhưng làm sao khác được - đó là sự thật !
Vượt qua bao khó khăn, trắc trở,khi em nghĩ mình đã có nhau thì đó lại là ngày anh bỏ em ra đi, còn gì đau đớn hơn nữa không anh ? Quá bất ngờ, nước mắt em đã bao đêm thầm rơi khi hay cái tin đó.Từ khi biết anh nói dối, em đau lắm anh biết không?

Read more...

Living to love you - Sarah Conner

Đã giới thiệu một số bài khá hit của Sarah Conner & Macterenzi. Nay mình giới thiệu thêm các bạn bài này.

Làm sao quên được em - Lương Tùng Quang

,

Bài hát này cũng là một bài hát khá lâu, do Lương Tùng Quang trình bày. Những ai đã từng yêu, từng giận hờn, chia ly , khi nghe bài này sẽ thấy lắng đọng trong mình 1 cảm giác ....
Tôi không muốn blog mình lúc nào cũng "lâm ly bi đát" như vậy. Nhưng dù mình không ở trong tâm trạng đó, thì đây vẫn là 1 bài hát mình rất thích... Chợt đọc đâu đó vài câu thơ :


" Tại sao vậy, em ko cười như trước
Nụ cười em đẹp lắm biết ko?
Anh chắc chắn một điều giản dị
Người ta yêu nụ cười ấy của em
& & &
Thôi em cứ lặng thinh đừng nói
Hoặc đừng nhìn lại vội quay mau
Mà hãy mặc anh về lẻ bóng
Nơi cuối đường chúc phúc cho em"

Read more...

Tuyết rơi mùa hè - Đoan Trang


- Nếu ngày hôm nay là ngày xưa, nếu người hôm nay là người xưa…Nếu, nếu…Còn bao nhiêu cái “Nếu” nữa nhỉ….Lạ thật, nó có thói quen “nếu” khi tìm lại những kỉ niệm đã mãi rời xa… Ngày đó quá ngây ngô, tình yêu trong suốt như thủy tinh để rồi vỡ tan. Giờ đây, nó đã trở nên quá già cỗi rồi, muốn tìm lại cảm giác như yêu lần đầu cũng thật khó khăn… “Nếu” nó gặp người ta sớm hơn nhỉ, gặp em khi cả hai đều vẫn trong veo, và bồng bột, nhiệt thành. Giờ đây mỗi người đều đã có những vết cắt riêng trong tim, làm sao được như ngày đầu nữa… The first cut is the deepest…. Nó yêu người ta, điều đó cũng rõ ràng như nó đã từng yêu người đầu tiên, như nó đã từng si người thứ hai…Nó chỉ ước, giá như, nó được là thằng nhóc của tuổi mười lăm, có lẽ nó sẽ ít buồn và suy nghĩ hơn như bây giờ… Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau. Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em... Hỏi nó người thứ nhất thế nào, nó lắc đấu nói “quên rồi”…Hỏi nó người thứ hai có yêu nó không, nó lắc đầu “Không biết”…Hỏi nó sẽ mãi bên người ta chứ, nó nghẹn đắng, không trả lời được… Quay lại quá khứ là chuyện không thể, và thực sự giờ đây, nó cũng không mong như thế. Nó đã tập và đã quen cách chấp nhận và vui với hiện tại, nó đã biết quý trọng cái nó có để không hối tiếc khi rời xa… Nó cũng không biết nó ngồi đây viết những dòng này để làm gì, nó chỉ viết khi nó buồn cơ mà, giờ đây nó đang hạnh phúc cơ mà, chả hiểu ??? Nó bật nhạc Hoàng Bách, một ca sĩ trẻ. Lạ! Người ta nói khi buồn nghe nhạc Trịnh, nhưng nó lại chỉ thích những bài hát của Hoàng Bách, đặc biệt là vào những lúc này, khi nó đang nếm trải sự cô đơn của hạnh phúc….Chậc, nó lẩn thẩn thật rồi… Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn Người ta đẹp lắm, nó khen thật sự mà. Nó khen như đã từng khen những người trước. Nó chợt thấy sợ chính nó, từ bao giờ nó đã quen câu nói đó chứ, nó có khen sáo bao giờ, nó cảm nhận vậy cơ mà! Thôi kệ, sống được với lòng cũng là gian dối mà… Ngày mai, trời sẽ rực rỡ hơn, và người ta cũng sẽ đẹp hơn, như tâm trạng nó vậy, chỉ là vài dòng trong lúc không bình thường thôi mà… Người ta sẽ tập tin nó, nó sẽ tập tin người…Và tin mình…Dù bao lâu…

Yesterday-The Beatles

,


Bài hát này mình nghe quá lâu. Nhưng cảm thấy ấn tượng nhất khi xem bộ phim "Ngày hôm qua" của HQ. Lâu lâu nghe lại bài này thấy vẫn hay. Post thêm vài thông tin về ca khúc này cho mọi người hiểu thêm



..Theo lời kể của Paul thì đúng ra tựa đề của Yesterday” phải là “Scrambled Eggs”. Nó sinh ra trong một giấc mơ của Paul và anh đã hoàn tất ca khúc vào lần nghỉ mát ở Pháp với nữ diễn viên người Luân Đôn là Jean Asher. Chính Paul đã đưa nó cho nhiều ca sĩ để mời họ hát. Họ từ chối, sau đó Paul biến nó thành ca khúc được xếp hạng nhất năm 1965 và như đã được trình bày cho đến nay. Nó đã được ghi âm lại hơn 2500 lần bởi đủ các nam nữ nghệ sỹ khác nhau. từ Elvis Presley đến En Vogue, từ Smokey Robinson qua Marian Faithful, từ Ray Chales sang Tammy Wynette và từ Frank Sinatra đến Boy II Men.

Read more...

One In A Million - Bosson

Một bài hát với lời lẽ tỏ tình quá đỉnh. Dành tặng cho Nhóc cưng của anh!





December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31