Skip navigation.

Log in | Sign up

What you see is what you get !!!

Welcome to Ho Nguyen Viet Thu's Blog

Cafe Gió & Nước



Chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều vì các bạn chỉ cần search google là ra cả đống kết quả về nó. Thật ra cũng lâu rùi k post những entry về quán cafe nữa nhưng sự nổi tiếng của nó lâu nay khiến xikechua tò mò cũng muốn thử xem nó đẹp cỡ nào vì dù gì thiết kế của quán đã đạt Huy Chương Vàng Hội Kiến Trúc Sư Châu Á 2006 - 2007 mừ p:



Ngay buổi chiều ngày nghỉ Lễ 2-9, đã có kế hoạch xuống Bình Dương chiêm ngưỡng nó nên dù chiều đó trời chợt đổ mưa nhưng cũng k làm nản lòng chiến sĩ. :D. Mưa suốt từ trong thành phố ra tới Ngã tư Bình Phước thì dứt hẳn.
Dù đã thông thuộc địa bàn nhưng cái địa điểm mà quán tọa lạc e rằng thổ địa cũng khó chỉ đúng được. :D. Nhưng có lẽ ở chỗ bí hiểm vậy nên quán càng làm mọi người tò mò? Từ ngã 3 Lái Thiêu, bạn đi thẳng hướng cây xăng Lái Thiêu đến cầu Bà Hai, chợ Búng (May mà xikechua có xuống đây nhìn lại cái tên chợ chứ không chắc cũng nghĩ là chợ Bún:D).

Rồi lại chạy đến Bến xe Bình Dương, rồi lại quẹo vào 1 con đường nhỏ sâu tít phía trong. Xa xa có 1 tấm biển nho nhỏ "Cafe Gió và Nước", Lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm vì mình đã tìm nó thành công, cứ như là chơi trò "Đi tìm ẩn số" của HTV7 vậy á :D



Đập vào truớc mặt là 1 cái Nhà to đùng, tròn tròn, sau mới biết là đang làm 1 bar cafe, đi len theo lối nhỏ vào trong quán được lót bằng những phiến đá thô, với tre trúc, hoa giấy. Ở khúc cua là một bức tường đá nhỏ, đẩy từng dòng nước xuống mặt hồ bên dưới. Cạnh hồ là một thảm cỏ xanh mướt, cùng bộ bàn ghế + cây dù, được chia thành từng cụm trông có vẻ đơn điệu...

Thêm vài bước nữa là trung tâm quán - là sảnh hình nửa đường tròn, xây bằng chất liệu tầm vông, ôm lấy điểm nhấn của Gió và Nước - hồ nước hình bán nguyệt. Điểm nhấn duy nhất của quán là chỗ này, kiến trúc rất đặc biệt và độc đáo có gì đó lạ và hay.
Trên mặt hồ có 5 cây lớn, cũng ôm theo hình cung. Phía tâm hồ là phiến bê tông tròn, nối phần trong quán bằng từng nhịp cầu đá chênh chếch tâm hồ.

Khách có thể uống cafe tại đây trên 2 bộ bàn ghế được che bằng 2 chiếc dù trắng nổi bật giữa đêm đen, hay chọn vị trí ngồi kế lên trên phiến thủy tinh trong suốt. Xikechua thấy đây là 1 đặc điểm hay của quán, nhưng chỉ thấy khoảng 5 phiến thủy tinh( chứa được 5 bộ bàn ghế)
Phía bên kia hồ là rừng tre kéo dài bạt ngàn vô tận. Nãy giờ nói có lẽ thấy toàn là nước đúng y như là tên quán. Còn gió, thì xikechua thấy cũng có gió, gió thổi vù vù nhưng tiếc là từ cái quạt công nghiệp gắn trên 1 cây (hình như là bồ đề), cứ vô tư thổi - thì cũng là gió cả mà :D
Ngoài cái quạt công nghiệp đó ra thì chẳng thấy 1 chút rung động nào của gió trên mặt nước hay trên những hàng tre xanh cả :D
That is "Wind & Water" :D heheh

Những dòng mô tả trên được xikechua nói theo hướng lãng mạn 1 chút, các bạn có đi thực tế sẽ cảm nhận rõ hơn :D.



Ngoài những gì xikechua cảm nhận và thấy tận mắt thì cảm thấy chuyến đi này có gì đó hụt hẫng khác, nó không như mình nghĩ, ngoài kiến trúc mây tre lá nứa ra không có một nét riêng gì khác hay đặc trưng để có thể giữ chân khách ngồi lâu hơn được.

Có lẽ khách vào quán đa số là khách ở thành phố đổ về nhiều và nhưng khách chưa từng tìm đến quán và vì tò mò muốn xem thực hư ra sao. Cảm giác rất xô bồ và ổn ào, bàn ghế cũng bằng tre nứa nhưng thấy thường quá và không sạch sẽ...
Quán đông và đủ loại thành phần, tay ai cũng lăm lăm máy ảnh được ngắm, được chụp những bức hình của 1 quán tầm cỡ Châu Á. Có lẽ đây là quán để tham quan ngắm và thưởng thức lá chính hơn là tìm một không gian riêng tư, ấm áp để "riêng tư" .
Cũng vì thế mà khách đến và về rất nhanh, trừ những khách ở xa tới họ không muốn phí 1 đoạn đường xa tới đây rồi lại về nên cố ngồi lại và tìm cho mình cái cảm giác "gió và nước" thì những khách còn lại uống rất nhanh, có khi chỉ chừng 20 phút đã thấy họ quay ra về...

Cứ nhìn cảnh nhân viên phục vụ dọn dẹp là thấy chưa có gì là pro, dọn dẹp rất qua loa, nước còn đọng trên bàn vẫn để vậy, chắc vì bằng tre nên k cần lau :D.

Nước uống cũng bình thường, không có gì đặc biệt chưa gọi kem nên cũng k bít có ngon không nên không bình luận nhiều vụ này. :D






Về nhạc thì khi bước chân vào quán đã nghe tiếng nhạc Dance xập xình trái ngược với không gian Gió, nước, thiên nhiên... Điểm này xikechua thật sự bất ngờ và hụt hẫng, nhạc được bật theo playlist có sẵn và cứ vô tư phát, ai mún nghe thì nghe... Cũng có khi phát được vài bài của MLTR, rồi M2M,... nói chung xikechua cũng k biết nó theo gu nhạc nào. Nói chung thua xa nhạc của xikechua post trong blog p: :D



Bỏ qua những khuyết điểm mà xikechua nêu trên thì quán vẫn là ... quán "Gió và nước" :D, có được sức hút riêng, sức hút vì lạ và vì nổi tiếng ??? không rành về kiến trúc nên xikechua không bình luận gì nhiều về kiến trúc mây tre lá nứa của quán nhưng xikechua cũng dành lời khen tặng dành cho người thiết kế và có được 1 ý tưởng độc đáo này. Dù gì nó vẫn là 1 điểm đến du lịch hơn là 1 quán cafe lãng mạn và có nét riêng ... p:

Air Supply và những tình khúc bất hủCanon in D

Comments

UN_Angel 5. September 2008, 02:41

Nhạc hay wá :love: Cái hình đầu tiên ko phải là quán đó à ??? Nếu là hình đầu tiên thì nhất định sẽ đi cho biết flirt

xikechua 5. September 2008, 14:58

Hình em chụp mà chị còn nghi ngờ nữa sao?:cry: Toàn bộ đều là của quán đó hết á.

Bữa nào đi hú em 1 tiếng đi chung, em về xem nó có thay đổi gì khác nữa hông? :D

blondfleur 5. September 2008, 15:04

oh canon phai ko ah ^^love this

UN_Angel 5. September 2008, 15:05

:D Tại cái hình đầu thấy tươi sáng dễ chịu, còn mấy hình sau ... thấy ngược lại.:D . Để học cách "hú" ...

xikechua 5. September 2008, 15:06

Chính xác! Nó là Canon in D. A định sẽ post 1 entry về nó :smile:

xikechua 5. September 2008, 15:08

@UN_Angel: chụp từ chiều đến tối mừ p:.
hì. K cần "hú" nữa sis ui, khi nào đi gọi em 1 tiếng p:
Bắt bẻ quá chừng :cry:p:

UN_Angel 5. September 2008, 15:19

Uhm, đi thì gọi em...chừng đó đừng có cáo bận nha. p: :D

blondfleur 5. September 2008, 15:22

Avo co nguyen collection ve Canon! cang nghe cang thich, waiting for ur entry in this topic ^^

xikechua 5. September 2008, 16:00

Umh! A post entry về Canon rùi. Anh cũng có 1 bộ Canon nhưng a tin vẫn chưa đủ, vì Canon có hàng trăm bản lận. Anh em mình share nhé:smile:^^

blondfleur 6. September 2008, 10:18

hi, that's great!

Anonymous 23. September 2008, 06:31

Huong- Ha Noi writes:

ai da,
trong quan cafe lanh man the con gi? Che bai khiep qua.
Doc xong bai cua xikechua, C cung muon bay ngay vao Nam de den xem tan mat the nao. haha.
Nhac hay qua, day la 1 Canon version khac cua Canon do ha?

Anonymous 25. September 2008, 08:11

sothub1 writes:

Tôi đến quán này rồi cách đây gần 1 năm lúc đó chưa xây xong ..
Đến vào buổi chiều mưa nên hơi buồn 1 chút ..
Nhưng đúng là đẹp lắm ..
hehe ..lai muốn ăn chơi nữa rồi

Anonymous 3. October 2008, 17:12

Jun_xitrum writes:

Bộ ở đó cả ngày hay sao mà chụp từ sáng tới tối trời!! Hình đẹp nhưng bị ... cái tác quyền làm mất ẹp òi :P. Chỗ đó xa ko? đi bao lâu thì tới nhỉ?

xikechua 5. October 2008, 02:38

Đi tàn tàn khoảng 30' là tới p:.
Có dòng bản quyền "xikechua" hình sẽ hơn chứ nhỉ? p:

ChojPhoebe 5. October 2008, 04:13

thì ra đây là quán "gió và nước"
:devil:..quán này P có đi vô một lần..p:..
P ở trung tâm thị xã chớ đâu.p:.hôm nào chủ nhà ghé bình dương đi..P dắt chủ nhà với chị un_angel đi lòng vòng cho bíêt luôn hen..:happy:
rất vui dc làm quen..:D...

(nhắn nhỏ: nghe chị Phựơng giới thiệu bài víêt này..nên ghé coi thử..p: và hứa dắt chị đi coi thử :D )

xikechua 5. October 2008, 11:12

oh! Vậy à. Quá tuyệt. K bít khi nào mới có dịp cùng chị Phượng xuống lại Bình Dương đây p: hehe
Rất vui dc biết bạn :smile:
Chúc 1 ngày vui vẻ nhé!

ChojPhoebe 5. October 2008, 11:34

chị ấy nói tết sẽ rãnh..cho nên..:whistle:
nếu xuống dc thì..đi hết thị xã này luôn..hướng dẫn viên miễn phí..p:

mà có cần xưng hô "bạn" ko nhỉ..:|
kon mới học 11 à chú ui..p:

:D

UN_Angel 5. October 2008, 11:42

:D

xikechua 5. October 2008, 11:50

@ChojPhoebe: người ta phòng hờ trước cho chắc ăn mừ. Tại k chịu kêu "anh" trước có phải khỏe hơn k em? p:
Đi hết thị cã lun à? Có món ngon vật lạ gì nhớ giới thiệu a biết lun nhe, để về post lên blog :D
@Un_Angel: bé nì là ai vậy chị? Chị k nói gì cứ cười k à p:

ChojPhoebe 5. October 2008, 12:14

:devil:..kon dẫn đi hết luôn..sẵn quảng cáo thị xã này giùm kon luôn nha..:whistle:
múôn ăn gì cũng chìu..có điều.awww.ăn xong ở lại cùng nhau rửa chén thì ăn gì cũng chìu..:D

à mà khoan..xưng hô gì lạ thế ạ?..:faint:
mà hình như chủ nhà đi làm rồi p:
nhất quyết ko kêu "anh"

UN_Angel 5. October 2008, 12:21

Chài, thì bạn nhỏ của chị, ko cười .. chẳng lẽ khóc ah p: :D

ChojPhoebe 5. October 2008, 12:24

đúng..đúng..
iu chị wó..

xikechua 5. October 2008, 12:25

@ChojPhoebe: kêu anh đi em, a còn trẻ mà, kêu "chú" là mất luôn cả đời thanh xuân rồi :cry:

ChojPhoebe 5. October 2008, 12:32

..chú hơn kon gần cả chục tuổi..tự nhiên kêu "anh"..kon thấy kỳ lắm..
chúa có hiểu lòng kon...

xikechua 5. October 2008, 12:57

Kon có hiểu lòng "chú" k? :cry:

ChojPhoebe 5. October 2008, 13:25

:devil:..vậy đi hen..p:..
"chú" có thế đáng iu ko..:devil:

UN_Angel 5. October 2008, 16:48

^_^

Anonymous 2. December 2008, 14:49

Anonymous writes:

hom bua cung hang mau chay xuong do uong cafe,thay cung duoc, o tp hcm co quan 365 o Q9 co phong cach kha giong gio va nuoc, hinh nhu chu quan copy thi phai

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31