Skip navigation.

Log in | Sign up

What you see is what you get !!!

Welcome to Ho Nguyen Viet Thu's Blog

Kenny G - Nghệ sĩ tài ba!

, ,


Khi xikechua post 1 entry về dòng nhạc hòa tấu của Secret Garden, thật vui khi sau đó có khá nhiều bạn y/c xikechua post tiếp những bản nhạc hòa tấu. Nhạc hòa tấu thì có nhiều nghệ sĩ rất nổi tiếng. Nay xin post tiếp về 1 nghệ sĩ nữa đó là Kenny G, một nghệ sĩ tài năng saxophone.

Với Kenny G - người nghe dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc, những rung động và biết bao hơi thở nồng nàn của cuộc sống, là niềm vui, là nỗi buồn và một chút tĩnh lặng trong tâm hồn, cái mà ít người tìm được trong cuộc sống xô bồ hôm nay....những giai điệu du dương, trầm bổng đi sâu vào mọi tầng lớp, mọi "ngõ nghách". Hãy nhắm mắt lại, thả hồn theo những giai điệu "ngọt ngào, êm ái" bạn sẽ cảm nhận được như chính từng hơi thở, từng nhịp đập con tim....

Forever in love
Going home
Alone
Homeland
Còn rất nhiều bài hát khác rất hay của Kenny G nữa... Nay giới thiệu 4 bài được nhiều người biết đến nhất, mong mọi người thích nhe. Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ! :smile:

Air Supply và những tình khúc bất hủNhững 'giọt' hoa kỳ diệu!

Comments

Hồ Nguyễn Việt Thư 5. August 2007, 04:12


Có lẽ nhắc đến Kenny G không chỉ tui biết mà cả thế giới đều biết tớiNhững người theo chủ nghĩa "jazz thuần tuý" có thể chỉ chăm chăm tới việc làm sao giữ đúng ''thương hiệu'' của mình. Nhưng Kenny G, siêu sao saxophone lại không có ý định quan tâm tới điều này. "Tôi không chơi nhạc để kiếm những lời bình luận tốt đẹp hay để mọi người xếp tôi vào một thể loại và nói, đó là thứ nhạc jazz hay''. Với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thậm chí cả ai đó nói: Anh ấy là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng chỉ như vậy mà thôi''.
Với 70 triệu album tiêu thụ trong hơn 20 năm, âm thanh du dương, êm ái từ chiếc kèn trên môi Kenny G có thể vang lên ở khắp mọi nơi, trên cả chiếc cần trục, ở phòng đợi sân bay hay thậm chí là trong cả toilet.

Không thể phủ nhận, người đàn ông đến từ Seattle với mái tóc bông dài vẫn luôn luôn là một cây đại thụ trong thế giới âm nhạc. Đĩa nhạc mới của Kenny, At Last - The Duets Album - gần đây được phát hành tại Singapore - là album thứ 15 của anh, cũng là thu âm đầu tiên sau hai năm.

Nghệ sĩ saxophone 49 tuổi này đã trải qua một quãng đường dài kể từ buổi diễn chuyên nghiệp đầu tiên năm 17 tuổi. Anh từng là một sinh viên khoa Kế toán trường Đại học Washington tại Seattle. Trong đêm biểu diễn với các nghệ sĩ như Johnny Mathis, Liberace hay The Spinners, anh đã nhớ lại: "Tôi được khuyến khích rằng chơi nhạc được và nên tiếp tục. Tôi không thể hình dung có một ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu, với những tên tuổi lớn, với những thần tượng của tôi''.
Người đàn ông này rất khiêm tốn trước những thành công của mình. Anh chỉ thích thú với thời gian được chơi golf hàng ngày, đương nhiên là sau hai giờ tập kèn saxophone. Hiện nay, Kenny đang đi lưu diễn châu Á và trình diễn các ca khúc trong album mới của anh. ''Tôi thích diễn ở châu Á. Tôi luôn mang cảm giác chịu ơn nên tôi phải trở lại để cho những người hâm mộ ở châu Á hiểu rõ về sự biết ơn trước đánh giá của họ dành cho âm nhạc của tôi nhiều thập niên qua''.

Chính tài năng của Kenny G trong sự đa dạng về thể loại nhạc đã đưa anh tới những giải thưởng âm nhạc lớn như Grammy, Amercian Music, Soul Train, World music & NAACP Image Awards. Cái tên Kenny G được ghi trong ngôi sao trên Đại lộ vinh danh Hollywood. Ngay khi còn học trung học, Kenny đã sớm thể hiện tài năng âm nhạc và tham gia chơi kèn trong một ban nhạc tại quê nhà, Seattle, Washington. Mười bảy tuổi, Kenny G là thành viên của một ban nhạc khá chuyên nghiệp:Barry White. Những năm tháng là sinh viên của trường đại học Washington, công việc làm thêm buổi tối của Kenny là biểu diễn cùng với những nghệ sỹ tại Seattle như Johnny Mathis, The Spinners, Liberace … Anh cũng từng là thành viên của nhóm nhạc Cold, Bold & Together trước khi tham gia vào ban nhạc jazz Jeff Lorber năm 1979.

Khi nhóm Lorber ghi âm cho trung tâm Arista, Kenny lập tức thu hút sự chú ý của ông chủ tịch là Clive Davis. Năm 1982, Arista cho phát hành đĩa nhạc của riêng anh, mang tiêu đề “Kenny G”. Đó là đĩa nhạc hội tụ tài năng của Kenny. Năm 1984,1985 với sự lần lượt ra mắt album “G-Force” và “Gravity”, thể loại nhạc Jazz và R&B mà Kenny theo đuổi được định hình trong lòng khán giả. Tuy nhiên, phải tới năm 1986, với đĩa nhạc “Duotones” (tiêu thụ 5 triệu bản) thì khuynh hướng âm nhạc chủ đạo đó của anh mới được chấp nhận. Với hai ca khúc thể loại R&B là “What does it take” & “Don’t make me wait for love”, Duotones dần dần vươn lên trong bảng xếp hạng. Tiếp đến là “Songbird” - bệ phóng đưa sự nghiệp của Kenny lên đỉnh cao quốc tế.

Năm 1988, với việc bán hết 4 triệu đĩa, “Silhouette”góp phần vào bộ sưu tập những album bán chạy của Kenny. Nổi bật là thành công của đĩa nhạc “Breathless” với số lượng kỷ lục 12 triệu đĩa trong nước và 3 triệu đĩa được bán trên thế giới. Năm 1994, “The holyday album” đã thành một sự kiện trong làng âm nhạc với lượng tiêu thụ là 13 triệu bản. Đó cũng là nhạc phẩm Chirstmas bán chạy nhất trong lịch sử. Cùng cộng tác với Kenny là những nghệ sỹ tên tuổi trong thế giới giải trí như: Aretha Franklin, Whitney Houston, Toni Braxton, Celine Dion, Frank Sinatra…

Và tuyệt vời biết bao, khi bạn chờ đợi để được thưởng thức những giai điệu sâu lắng, phảng phất nét u buồn như một dấu ấn riêng biệt chỉ có ở Kenny, nét cổ điển bâng khuâng nhẹ nhàng, sự êm đềm thanh bình; âm hưởng mang vẻ đẹp mỏng manh tới những giai điệu vui vẻ ngày lễ hội hoặc vẻ hiện đại sôi động...

(Bài viết có tham khảo tài liệu trên net)

Anonymous 5. August 2007, 08:07

thuvien_112 writes:

cam on vi nhung thong tin tren, co nghe nhac nhung chua biet nhieu ve hinh anh va thong tin cua nghe si nay lam! tnks

Natalia 6. August 2007, 01:07

nghe rất hay , cảm ơn anh

Hồ Nguyễn Việt Thư 6. August 2007, 01:14

bài "Going home" có vấn đề gì zị em? :D p: ?

Mai Nguyen 6. August 2007, 04:28

http://my.opera.com/pighavewings/blog/2 heheh ở đây cũng có going home nè anh...

Nhoc 7. August 2007, 10:50

Hìhì, giữ lời hứa nhỉ? Tks a lot!! It's the best music I love!!

Anonymous 8. August 2007, 07:07

Khoai writes:

Mình cũnh rất thích giai điệu ngọt ngào từ saxophone của Kenny G, tuyệt vời khi biết nhiều thêm thông tin như vậy :)

Amy Phan 10. August 2007, 18:24

Em cảm ơn anh nhiều nhé! Blog anh post nhiều nhạc rất hay đó! Ui mà anh ui, 2 bài dưới link die rồi, em nghe không được

Nguyễn Việt Dũng 24. August 2007, 00:14

Xin phép đính chính một tí Forever in love chứ không phải là forever love song, mong xikechua kiểm tra lại nha. Về bài nì thì phải nói là hit của Kenny G rùi, mình nghe đi nghe lại mà chẳng bít chán. Cảm ơn Thư nhìu lém.

Hồ Nguyễn Việt Thư 24. August 2007, 00:21

Cảm ơn nhe! Bài nì thấy có 2,3 tựa khác nhau. Đã sửa lại :D.

Anonymous 25. October 2007, 05:52

Anonymous writes:

Thích nghệ sĩ này lâu rùi,mà giờ mới biết đc những thông tin này,cảm ơn nhìu!

Anonymous 13. January 2008, 01:54

ducahung writes:

con 1 nhac. pham? cua? Kenny G ma cac ban. chua de cap den, la ban? The Moment; "Khoanh? Khac'". Moi cac ban nghe thu, minh chi co link tren youtube:
http://youtube.com/watch?v=YmHiUjr_iMg

Hồ Nguyễn Việt Thư 14. January 2008, 00:34

Vẫn còn khá nhiều bài của KennyG khá hay! Mình chỉ post 1ố bản tiêu biểu mà thôi. "The Moment" cũng khá tuyệt! Mình sẽ post sau! Thanks bạn! :smile:

Anonymous 21. July 2009, 01:44

Anonymous writes:

loving you,chengfu,my hear will go on....

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31